Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 Mở màn tới Papaldia

Chương 11 Giao đoạn: Đế chế đến từ dị giới

111 Bình luận - Độ dài: 4,028 từ - Cập nhật:

Chap 11: Giao đoạn: Đế chế đến từ dị giới.

Trans: Slynch

Edit: dưa hấu

*

*

Hô-rây Arc mới, Tran vui quá, lại còn có thêm Trans mới nữa XDXD

Giờ Edit phải 1 vs 2 nên edit có đôi lời với độc giả XD

"Chào các bạn độc giả, edit tui có đôi lời muốn nói đây.

Như các bạn cũng biết, chủ đề quân sự với nhiều người rất khô khan, mà muốn dịch thuật sao cho hay thì cũng không phải việc dễ. Thế nhưng bọn tui đã cố gắng để đẩy tiến độ lên khoảng 1 tuần 1 chap cho các bạn đã là kỳ tích lắm rồi (trong khi PJ của tui đắp chiếu gần 1 tháng qua chưa có chap mới đây)

Hối hoài hối mãi tiến độ cũng vẫn vậy thôi, ai cũng có việc riêng mà, đâu thể cứ 2,3 ngày là xong một chap được chứ đúng không nè :V . Thế cho nên, các bạn có thể vô đọc chơi và bình luận tạo động lực cho các trans, khi đọc hết thì cứ vui vẻ đợi chap mới chứ đừng có hối làm gì, team sẽ luôn cố gắng làm việc để phục vụ nhu cầu giải trí của các bạn chứ không bỏ bê đâu nha. <3 <3 :3

Thanh niên nào hối nữa, không tiễn luôn!!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻"

Kết thúc XD

Giờ hay thưởng thức truyện!!!!

*

*

GIAO ĐOẠN 1

Đế chế Gra Valkas (Đế chế thứ Tám) Cục tình báo

Một hàng dài các thiết bị điện tín đang liên tục nhận được các tín hiệu bíp bíp. Người bình thường có thể tưởng nhầm là mã Moorse, nhưng bộ mã thực sự lại hoàn toàn khác nhau.

"Thưa “Đức Vua”, chúng thần vừa nhận được cập nhật từ nguồn tin tay trong về tình hình của Rodenius" Một người mặc đồ đen có nét mặt sành sỏi báo cáo.

"Nói ngắn gọi thôi."

"Vâng! Do sự can thiệp từ Nhật Bản, cuộc xâm lược của Rowila nhắm vào Kua Toine và Quira đã thất bại. Gia đình hoàng gia Rowila đã bị phế ngôi và đất nước đã chuyển sang chế độ dân chủ lập hiến."

"Cái gì?"

Người được gọi là "đức vua" kia chợt nhướng mày. Vì bản tính luôn hài lòng với những báo cáo tổng quát, nên ông luôn để cho các thuộc cấp xử lý và chỉ nhận trách nhiệm về mình khi có gì đó không được ổn thỏa.

"Theo như dự đoán của chúng ta, Vương quốc Rowila đáng lẽ đã đàn áp và chiếm quyền kiểm soát toàn bộ lục địa Rodenius rồi chứ, vậy tại sao… ta chưa từng nghe nói đến cái đất nước "Nhật Bản" này… chúng ta đã biết những gì về chúng rồi?"

"Sau khi Nhật Bản tham chiến, cục diện trận chiến đảo chiều ngay lập tức. Hạm đội gồm 4400 tàu chiến của Rowila đã bị đánh bật bởi hạm đội hộ tống của Nhật Bản. Trên đất liền, bộ binh Rowlia cũng bị quét sạch mà không thể gây được chút thiệt hại nào cho quân Nhật Bản cả ạ.

Thêm nữa, theo nguồn tin từ Jin Hark, một nhân chứng hiện đang sống tại thủ đô của Rowila, Quân đội Nhật Bản sở hữu một tuần dương hạng nặng loại 10,000 tấn và một tuần dương hạng nhẹ loại 5,000 tấn. Những chiếc tàu tuần dương đấy được trang bị pháo có cỡ nòng 80-130mm, nhưng mỗi tàu chỉ có duy nhất một khẩu. Ngoài ra còn có các báo cáo về Hàng không mẫu hạm, nó có thể chở theo được những chiếc máy bay cánh xoay (trực thăng)."

"Có máy bay cánh cố định không?"

"Bẩm, không có bất kỳ báo cáo nào về máy bay cánh cố định ạ."

"Súng bắn đậu đồ chơi à? Hải quân của chúng có vẻ phát triển theo khuynh hướng kì lạ thật. Ta nghĩ loại pháo bé như thế chỉ phù hợp với những kẻ thù chúng đã từng phải đối mặt. Chúng ta vẫn đang phát triển máy bay cánh quay, nên coi như chúng đã đi trước ta về khoản đó. Nhưng dựa vào trang bị tàu cũng như dựa trên cách quân đội chúng tác chiến, có vẻ như chúng đến từ một thế giới khá hòa bình.

So sánh với công nghệ của thế giới này, chúng có vẻ phát triển khá độc lập. Hơn nữa ta đoán chúng cũng bị kéo vào dị giới giống như chúng ta trước đây vậy… Tuy nhiên, chỉ với tàu chiến một pháo hạm, lại còn dùng cỡ nòng nhỏ như súng bắn đậu như thế, chúng ta chẳng cần phải e sợ làm gì. Chúng có thể làm vướng chân chúng ta một chút, nhưng không thể cản chúng ta đạt được mục đích lớn lao hơn đâu."[note17832] .

Hắn chợt mất hứng thú với chủ đề đó.

"Nhắc mới nhớ, tình hình Hạm đội bên phe Leifor thế nào rồi?"

"Lực lượng kiểm soát quốc gia đã tái tiếp tế xong cả rồi ạ. Họ có thừa năng lực để tham chiến bất cứ lúc nào, nhưng Đô Đốc không muốn dùng tàu sân bay lên bọn mọi rợ nên ngài ấy chỉ gửi đi đúng một tàu Dreadnought (tàu thiết giáp hạm) mà thôi."[note17833]

"Ở thế giới này, một tàu Dreadnought (tàu thiết giáp hạm) là quá đủ để trở thành huyền thoại rồi."

-----------

Lục địa Mu, Biển Tây

Siêu Cường Nền Văn Minh thứ Hai, Leifor

Hạm đội Leifor gồm 43 tàu di chuyển về phía tây. Đế chế thứ Tám, một đất nước vốn từng xuất hiện từ hư không bắt đầu tiến hành xâm lược và sát nhập những quốc gia tối cổ xung quanh, rồi sau đó tuyên chiến với Nền Văn Minh thứ Hai. Đế chế thứ Tám vốn cũng bị đánh giá là đất nước của bọn mọi rợ, nhưng chúng đã cả gan xâm lược Vương quốc Paganda nằm dưới trướng bảo hộ của Leifor, qua đó gây nên hiềm khích với Hoàng đế Leifor.

Hoàng đế ra lệnh triển khai hạm đội gồm tàu chở rồng và tàu chiến tuyến 100 pháo hạm ra khơi tiêu diệt hạm đội địch đóng quân ở Paganda. Hạm đội Leifor giương buồm và sử dụng Lệ Phong thần để đẩy tàu đi với tốc độ kinh ngạc 12 knot (hải lý/giờ) [note17834] (vốn là điều “không tưởng” so với mặt bằng chung của thế giới này) tiến về phía nam.

"Thưa tướng quân, Kị binh rồng do thám đã phát hiện hạm đội địch!"

Một đơn vị wyvern chúa cất cánh đi từ Rồng Mẫu hạm báo cáo về bằng ma thuật.

"Phát hiện được duy nhất một tàu địch… nhưng nó dài hơn 300 mét và trang bị những khẩu pháo siêu khổng lồ!"

Tướng quân Bal cau mày. "Để lại 3 đơn vị để hộ tống, toàn bộ kị binh rồng còn lại mau chóng cất cánh. Tất cả tàu, đổi hướng truy kích tàu địch!"

"Rõ thưa sếp!"

Lướt băng băng trên những con sóng, cả hạm đội đổi hướng về phía tàu địch. Đội hình của họ ngay ngắn và thẳng tắp đúng chất kỉ luật của quân đội. những con wyvern chúa cất cánh từ rồng mẫu hạm phóng thẳng lên bầu trời xanh, sau đó hiên ngang bay về phía tây.

------

Grade Atlastar, tàu Siêu thiết giáp hạm của Quân viễn chinh Gra Valkas, đang từ từ rẽ sóng hướng về bờ đông. Kích cỡ đồ sộ của con tàu gần như tách mặt biển ra làm 2 khi rẽ sóng. Con tàu được trang bị ba ụ pháo đồng trục ba nòng có cỡ đạn 460mm, và 9 khẩu pháo bóng loáng đó đều hướng về phía chân trời như thể đang ngắm bắn thứ gì đó. Với dáng vẻ uy nghiêm của mình, đài chỉ huy của con tàu như một pháo đài giữa biển khơi. 3 khẩu pháo cao xạ đều đang chĩa lên trời như gai nhím. Đạn của chúng được lắp đặt ngòi nổ cận đích vô tuyến mới được phát triển bởi Gra Valkas, loại đạn này phát ra sóng radar và tự động kích nổ khi có vật thể tiếp cận trong tầm bán kính, từ đó gây sát thương lên mục tiêu bằng các mảnh găm sau khi phát nổ. [note17835]

Mới chỉ vài năm về trước, đế chế vẫn còn sử dụng đầu đạn hẹn giờ, nhưng với việc phát triển của loại đầu đạn cận đích vô tuyến, độ chính xác của pháo đã tăng cao lên đến 20 hệ số. Pháo hạm 460mm cũng bắt đầu sử dụng đến Radar để điều chỉnh hướng bắn, giúp nâng cao độ chính xác của khẩu pháo có hỏa lực cực mạnh này.

Rockstar, Thuyền trưởng tàu Grade Atlastar đang đưa tầm mắt nhìn về phía đại dương rộng lớn.

"Thưa thuyền trưởng, chúng tôi vừa bắt được một vài tín hiệu trên radar. Có vẻ như lượng lớn vật thể bay đến từ hạm đội Leifor đang tiến thẳng đến đây,."

Báo cáo vừa rồi đến từ một kiểm soát viên radio. Bên phía địch có một loại rồng bay được gọi là “Wyvern”. Trước đây sau khi đã xử lý phi đội kị binh trực thuộc lực lượng cận vệ hoàng gia của địch, không quân của họ mới lần đầu được không chiến với Wyvern. Tuy nhiên biên đội bay đó không phải chịu bất cứ thiệt hại nào và còn đích thân tiêu diệt toàn bộ Wyvern của địch. Đám Wyvern đó thậm chí còn không thể làm xước mất một mẩu sơn nào lên biên đội chiến đấu cơ dòng Antares của đế chế nữa là.

Lớp chiến đấu cơ Antares là sự kết hợp giữa thiết kế cánh bằng của máy bay hai tầng cánh cùng với động cơ 1000 mã lực. Tương tự như vệc rèn kiếm vậy, họ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi thiết kế gọn nhẹ, và kết quả thu được là một loại máy bay có thể đạt đến vận tốc 550km/h cùng độ cơ động tốt nhất thế giới (theo tiêu chuẩn cũ của họ). Được trang bị pháo hỏa lực mạnh 20mm và súng máy 7.7mm, khả năng chiến đấu gần như hoàn hảo.

Để so sánh cho khách quan, Wyvern của Paganda chỉ bay được ở vận tốc tối đa 230km/h. Chúng có thể khạc ra cầu lửa nhưng chỉ có thể bắn phát một. Đòn tấn công chậm có thể né được nếu thay đổi hướng bay một xíu. Đối với phi công của Đế chế, cầu lửa loại ấy bay chậm cứ như chẳng hề chuyển động vậy. Có thể rút ra kết luận rằng, Wyvern không đời nào tiêu diệt được chiến đấu cơ của Đế chế.

"Tốc độ hiện tại, 350km/h."

Kiểm soát Radar báo cáo lại. So với Wyven của Paganda thì kẻ địch lần này bay nhanh hơn hẳn. Vì đây là thế giới tối cổ với những kẻ tự xưng "siêu cường" thì cách duy nhất để nâng cao vị thế chính là lai tạo 1 chủng rồng tốt hơn.

"Chúng sẽ sớm xuất hiện trong tầm nhìn thôi ạ."

Ở phía đông, những chấm đen bắt đầu phủ kín bầu trời. Tuy nhiên vì bay quá chậm, nên kích thước của chúng không hề thay đổi là bao.

"Chuẩn bị tác chiến phòng không!"

Pháo hạm ngay tức khắc chuyển sang trạng thái chiến đấu.

"Thuyền trưởng, ta có nên dùng đạn phòng không tiêu chuẩn trước không ạ?"

Đạn phòng không tiêu chuẩn là loại đầu đạn hẹn giờ và được bắn ra từ pháo 460mm, nhưng vì tàu cũng được trang bị thêm đạn cận đích vô tuyến với mục đích thử nghiệm trong thực chiến. Loại đạn này không thể bắn ở tầm gần nên buộc phải dùng vào nửa đầu của trận chiến khi mục tiêu còn cách khá xa. Kẻ thù hiện tại còn cách 30km, và dựa trên tốc độ di chuyển của chúng, họ muốn thử nghiệm số đạn mới càng sớm càng tốt.

"Được rồi, chuẩn bị pháo chính. Pháo chính 1 và 2, nạp đạn phòng không tiêu chuẩn, thiết lập hướng bắn. Di tản toàn bộ thuyền viên trên sàn tàu."

Sau khi các thủy thủ đã di tản hoàn tất, ụ pháo mới bắt đầu chuyển mình. Các họng pháo chầm chậm hướng lên cao, cảnh tượng đó trông rất tráng lệ...

"Chuẩn bị khai hỏa hoàn tất."

Khoảng cách đến mục tiêu đã được đo đạc kỹ càng nhờ vào hệ thống ngắm quang học.

"Khai hỏa!"

3 ụ pháo chính đồng loạt khai hỏa.

BOOM-----.

Âm thanh rền trời vang lên.

-----

Quân Leifor, Tàu chở rồng, lính cơ động, Phi đội tấn công, cơ số: 40

Phi đội đang tiến về vị trí địch để giao chiến. Họ bay với đội hình sát nhau để giảm thiểu khả năng bị địch đột kích và bay thành hai nhóm, mỗi nhóm 20 người. Một nhóm bay ở độ cao tiêu chuẩn, nhóm còn lại bám theo ở khoảng cách xa và bay thấp hơn nhóm đầu một ít.

"...?!"

Một người cảm thấy có gì đó kì lạ, anh nhận ra một đám vật thể lạ màu đen đang vọt thẳng lên bầu trời.

(Cái quái gì thế?)

Một cú nổ lớn đinh tai vang lên…

Trong nháy mắt, nhóm 20 người bay sát nhau đã ăn phải quả đạn từ pháo 460mm. 1 bông hoa lửa nở giữa không trung, toàn bộ đội bay trước bị tiêu diệt ngay lập tức. Đội bay ở rìa tức thì rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"TOÀN ĐỘI, TẢN RA!"

Nếu đối mặt với ma thuật bộc phá cỡ lớn như vậy, bay sát vào nhau là tự sát. Con tàu khổng lồ giờ đây đã lọt vào tầm mắt họ, nó rất to và không hề có buồm!

"XÔNG LÊÊÊN!"

Một cơn mưa ánh sáng phóng tới tấp lên không trung. Dưới làn mưa ánh sáng, họ cố gắng tiến từng bước từng bước tiếp cận gần hơn với kẻ địch. Một người bị hạ, rồi lại người nữa. Ai bị dính đạn đều chết hết, và rõ ràng là nếu cố chấp tiến lại gần hơn, họ cũng đều sẽ chịu chung số phận… Sao sự tình lại éo le đến thế này!!!

10 phút sau, không còn một vật thể bay nào trên bầu trời nữa.

"Li.. liên lạc bị ngắt quãng. Phi đội kị binh rồng… đã bị diệt sạch!"

"CÁI GÌ??!!" Tướng Bal đáp lại lời liên lạc viên "Lũ mọi rợ tối cổ đó… Chúng dám đem một tàu ra đối mặt với hạm đội tinh nhuệ Leifor sau khi tiêu diệt sạch kị binh rồng của chúng ta sao? Không thể dung thứ được. Hạm đội tàu chiến tuyến của ta sẽ ăn tươi nuốt sống chúng!"

-----

"Hạm đội của Leifor sẽ sớm vào tầm bắn thôi ạ." Liên lạc viên báo cáo lại.

"Hmm… chúng có thể trong tầm bắn, nhưng độ chính xác có thể bị kém đi… Tầm bắn của quả đạn… theo ta nhớ về mặt lý thuyết là khoảng 2km đối với mục tiêu mặt đất có phải không?"

“Vâng, chính xác là thế ạ. Tuy đầu đạn khá mạnh, nhưng chúng phải kích nổ đúng lúc mới tối đa được hiệu suất sát thương. Thêm nữa đây không phải đạn đặc nên việc gây nổ khác với cơ chế của thuốc súng, cả tôi cũng không rõ lắm thực sự chúng hoạt động như thế nào. Tuy nhiên vụ nổ vẫn tương tự như thuốc súng thường thôi ạ."

"Nền văn minh của chúng lạc hậu mấy trăm năm mà dám gọi chúng ta là mọi rợ… một lũ cầm quyền thảm hại. Khi chúng vào tầm bắn khoảng 5km, bẻ lái dương mạn sườn tàu. Chỉ huy tác chiến phải nhất quán, tránh việc trùng lặp mục tiêu. Pháo chính và pháo phụ, dùng radar dẫn hướng."

Mệnh lệnh được ban bố.

-----

Hạm đội 43 tàu của Leifor dưới trướng của tướng Bal dương buồm và sử dụng Lệ Phong thần để rút ngắn khoảng cách với siêu hạm Grade Atlastar của Gra Valkas. Dựa trên vị trí cuối cùng của phi đội Wyvern, họ ít nhiều có thể đoán được vị trí tàu địch.

"Tàu địch sẽ sớm xuất hiện trong tầm nhìn"

Tướng Bal giương mắt về phía chân trời.

"Ta thấy nó rồi!"

??!! Con tàu còn gần hơn so với tính toán của họ dựa trên dữ liệu thu thập được. Con tàu quá lớn đến mức có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của họ. Tuy nhiên, hạm đội Leifor đã bất bại hơn 300 năm rồi, với tàu chiến tuyến 100 pháo chỉ huy cùng với 43 tàu kề cận nữa; bất kể tàu địch có mạnh mẽ đến nhường nào chúng cũng sẽ vô vọng nếu chỉ có duy nhất một tàu mà thôi.

Hạm đội tiếp tục dàn hàng ngang tiếp cận với con tàu khổng lồ.

"Thứ tấn công kị binh rồng của ta có lẽ là đạn pháo mang theo ma thuật nổ. Chúng ta sẽ xem nó mạnh đến đâu!"

Hạm đội căng buồm xông lên. Họ chỉ còn cách Grade Atlastar khoảng 6km. Tàu địch bắt đầu bẻ lái, dương mạn tàu về phía hạm đội như thể 1 con thú giương bụng của mình ra. Những ụ pháo chính nằm ở rìa và chính giữa tàu đều quay nòng hướng về phía hạm đội.

"Kh… không thể nào… chúng ta vào trong tầm ngắm của chúng ngay từ ngoài đây sao?"

Khói bốc lên từ phía tàu địch.

"Địch khai hỏa!"

"Nó ở quá xa. Chỉ là một trò bịp thôi!"

5 cột nước bùng lên ở đầu và đuôi hạm đội Leifor.

"Cái sức mạnh này… Dù từ khoảng khách xa như vậy mà có thể chuẩn xác thế sao."

Một lần nữa khói lại bốc lên, lần này là đến từ những khẩu pháo phụ. Chúng nạp đạn quá nhanh!!! Hai cột nước bùng lên sát sườn tàu chiến tuyến.

"Tàu Gaofors dính đạn!"

Tàu chiến tuyến 80 pháo dính đạn sau 3 loạt pháo của súng phụ. Đầu đạn 15cm dễ dàng xuyên thủng lớp giáp thép chống ma thuật và thật không may, chúng phát nổ ngay trong buồng chứa đạn của tàu.

BOOOOOOM

Khói bốc lên nghi ngút từ cái thứ vốn từng là một con tàu.

"Tàu Gaofors đã bị chìm!"

"Cái gì? … lũ khốn kiếp!!! Toàn quân, tiến lên!"

Một lần nữa, pháo chính của địch lại khai hỏa. Lần này, 3 tàu bị trúng đạn. Thêm hai cột nước nước bốc lên, kéo theo hai tàu nữa rời khỏi vòng chiến.

"Tàu Toronto bị chìm!! T...tàu Leifor cũng đã bị chìm.."

Mọi người đều đứng hình. Tàu chiến tuyến Leifor kiêu hãnh mang theo tên của đất nước họ, là biểu tượng cho sự bất bại của Leifor. Đấy là tàu chiến tuyến 100 pháo, trang bị giáp thép chống ma thuật mới nhất, và chí ít trong nội bộ quốc gia vẫn được coi là con tàu mạnh nhất thê giới… thế mà nó dễ dàng bị một đợt công kích của pháo siêu to từ con tàu khổng lồ của bọn mọi rợ bắn chìm khi chưa kịp lọt vào tầm khai hỏa.

Buồn một nỗi, họ không có thời gian để thương tiếc. Những khẩu pháo liên tục nã đạn. Những thủy thủ tàu cùng với thuyền viên dày dạn kinh nghiệm không cả kịp bắn trả lại nổi một phát nào trong khi họ liên tiếp bị áp đảo một chiều từ những đợt dội pháo của kẻ địch. Kể cả dùng Phong thần Lệ, tàu khổng lồ của địch vẫn nhanh hơn hẳn. Chúng luôn giữ khoảng cách an toàn ngoài tầm bắn của hạm đội! Từng tàu một của hạm đội chìm dần vào làn sóng dữ.

"Khốn nạn. Khốn nạn hết sức!"

Trên tàu chỉ huy Holly, tướng Bal lắc đầu run rẩy sợ hãi. Toàn bộ các tàu khác trong hạm đội đã chìm hết. Tàu địch chậm rãi đổi hướng, toàn bộ tháp pháo chĩa vào tàu Holly.

"Giương cờ đầu hàng đi," hắn ra lệnh.

Họ giương cờ trên mạn tàu Holly, biểu trưng cho đầu hàng ở thế giới này.

"Tàu địch đang tiếp cận."

"Lũ khốn… Bọn chó! Khi lũ mọi rợ đấy đến đủ gần, nã hết pháo và bắn chìm nó cho ta!"

"N-nhưng mà, khai hỏa sau khi đầu hàng chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của Leifor ạ!" một sĩ quan trên tàu phân trần.

Đoàng_

"Hắn ta chết bởi pháo bắn từ kẻ địch... ngươi hiểu mà phải không?" Tướng Bal vừa hỏi vừa tiến đến chỗ thuyền trưởng, chính tay hắn ta vừa mới bắn chết viên sĩ quan kia.

"Sao vậy? Không có một tàu nào trên thế giới này ăn đủ 1 loạt bắn mạn sườn từ pháo của chúng ta mà còn nổi được hết.. và địch chỉ có duy nhất một tàu thôi. nếu không kẻ nào hé răng thì chẳng ai biết chuyện này đâu."

Bal nhìn về phía con tàu đang tiếp cận.

"Chuẩn bị pháo."

Bọn ngốc đang đến gần. Chúng chỉ cách có 300m, ở khoảng cách này làm sao mà bắn trật được.

"Lũ ngu… cái giá phải trả cho việc đánh chìm hạm đội của tao không hề rẻ đâu. BẮN!"

Từ 1 bên mạn tàu, 50 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa. Sức mạnh của Hải quân chủ yếu đến từ nguồn nhân lực, và phương thức hải chiến của thế giới này là phóng lao tiếp cận mục tiêu, cung lửa và tràn lên chiếm tàu địch. Tuy nhiên, Leifor đã bí mật xây tàu với chủ đích tiêu diệt luôn tàu địch ngay khi tiếp cận. Giờ đây họ dùng quân bài tẩy này lên con quái thú phe địch đang đứng ngay bên cạnh mình.

Tàu địch ăn trọn đợt pháo và có nhiều tiếng nổ lớn phát ra, con tàu bốc lên toàn khói là khói.

"Toàn bộ pháo đã nã lên mục tiêu!"

"GAAAAHAHAHAHAHA! Nhận lấy đi lũ khốn. Đó là bài học khi dám gây sự với Leifor đấy, hahahaha… hả?"

Tàu địch… chậm rãi… xoay các tháp pháo… nhắm thẳng vào tàu Holly

"Tàu địch vẫn có thể tác chiến!"

"Không hề… hư hại… gì sao? Lũ quái vật khốn nạn…"

Toàn bộ tháp pháo 460mm của Grade Atlastar đồng loạt khai hỏa, xóa sổ tàu Holly và hạm đội Leifor ra khỏi thế giới này.

----

"... Chúng dám bắn chúng ta sau khi đầu hàng... vậy ra đây là những gì "siêu cường" có thể làm được hay sao…. Ta nghĩ nên giáng cho chúng một đòn trừng phạt thích đáng. Đạn dược còn lại bao nhiêu?"

"Mỗi pháo còn khoảng 70 phát bắn thưa ngài."

"Thế à… Thủ đô của chúng nằm ở giữa biển đúng không?"

"Vâng, cách khoảng 350km về hướng hiện tại…"

"Vậy chúng sẽ bị trừng phạt bằng pháo kích."

"Đã rõ, thưa ngài."

-----

Chiều hôm ấy, Thủ đô Leiforria của Leifor bị thiêu rụi dưới hỏa lực từ Siêu chiến hạm Grade Atlastar. Hoàng đế bị tiêu diệt, toàn quân địch đầu hàng, Đế chế Gra Valkas sát nhập Leifor và bắt đầu đồng hóa dân bản địa. Tàu Grade Atlastar đã một mình tiêu diệt hạm đội tàu của Leifor và xóa sổ Cố đô Leiforian, sau đó kết thúc bằng việc đô hộ Leifor, trở thành huyền thoại về con tàu mạnh nhất, lớn nhất và đáng sợ nhất.

Đó là một sự kiện gây chấn động cả thế giới.

u696-3465d186-1161-463f-8dbe-529aacff647a.jpg

.

.

.

---------------:v :v :V :v :v--------------------

Ghi chú

[Lên trên]
[ Trans: ờ, ko sợ đâu, chỉ chục quả Tomahawk và Quy Trình Amaggedeon thôi là đủ bay màu rồi chứ ở đấy mà khinh]
[ Trans: ờ, ko sợ đâu, chỉ chục quả Tomahawk và Quy Trình Amaggedeon thôi là đủ bay màu rồi chứ ở đấy mà khinh]
[Lên trên]
[Trans: Cho chế nào chưa biết. Tàu Dreadnought là loại tàu pháo hạm khởi đầu cho kỉ nguyên xây tàu thiết giáp hạm nửa đầu thế kỉ XX và là loại tàu chiến được sử dụng bởi Hải quân Hoàng Gia Anh trong cả 2 thế chiến. Tuy sau này bị lép vế bởi Tàu sân bay về hầu hết phương diện, nhưng nó vẫn được sử dụng trong thế chiến II bởi Mĩ làm "Ô phòng không" và bởi Nhật làm lực lượng chính của hạm đội.]
[Trans: Cho chế nào chưa biết. Tàu Dreadnought là loại tàu pháo hạm khởi đầu cho kỉ nguyên xây tàu thiết giáp hạm nửa đầu thế kỉ XX và là loại tàu chiến được sử dụng bởi Hải quân Hoàng Gia Anh trong cả 2 thế chiến. Tuy sau này bị lép vế bởi Tàu sân bay về hầu hết phương diện, nhưng nó vẫn được sử dụng trong thế chiến II bởi Mĩ làm "Ô phòng không" và bởi Nhật làm lực lượng chính của hạm đội.]
[Lên trên]
[Trans: Knot( hải lý/giờ) (1,852km/h) là đơn vị đo lường tốc độ di chuyển chung của các tàu sử dụng hệ đo lường hàng hải. Tỷ lệ 1 Knots bằng 1 hải lý/h. Các tàu khu trục hiện đại có thể di chuyển hơn 30 hải lý/h. Còn hải lý theo tiếng An là Nautical Miles.]
[Trans: Knot( hải lý/giờ) (1,852km/h) là đơn vị đo lường tốc độ di chuyển chung của các tàu sử dụng hệ đo lường hàng hải. Tỷ lệ 1 Knots bằng 1 hải lý/h. Các tàu khu trục hiện đại có thể di chuyển hơn 30 hải lý/h. Còn hải lý theo tiếng An là Nautical Miles.]
[Lên trên]
["ngòi nổ cận đích vô tuyến" (radio proximity fuze)]
["ngòi nổ cận đích vô tuyến" (radio proximity fuze)]
Bình luận (111)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

111 Bình luận

Mới mấy quả diệt hạm cận âm đầu đạn nhỏ thôi mà đã hẻo rồi bây giờ anh Nga ngú mà isekai giống này phang mấy quả p500 p1000 đầu đạn 1 tấn vận tốc siêu thanh thì ko biết chịu được bao nhiêu phát nhỉ:))
Xem thêm
Thiết giáp hạm kinh đấy nhưng mới ăn 6 phát tên lửa đã tê liệt rồi:))
Xem thêm
Wait...t vẫn chưa hiểu lắm cái Đế chế này là gì mà lại có mấy người nói có tàu Yamato
Xem thêm
Mà mấy chế bớt gáy sớm đi to vật vã ra XD ăn ngư lôi vs tomahawk thì đở sao XD. Gáy sớm quá đấy bạn XD
Xem thêm
Ohhh shit con yamato này XD có vẻ như chúng ta gặp người nhà XD
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Wappen
Thiết giáp hạm không trụ nổi trước ngư lôi chứ chưa nói gì đến tên lửa chống hạm. 1 lổ thủng đủ lớn hoàn toàn có thể xé con tàu làm 2. Trong khi tàu chiến hiện đại đc đóng theo kiểu mô đun, nhiều bộ phận đc lắp lại thành 1 con tàu hoàn chỉnh chứ ko đóng nguyên con, nên nếu 1 phần bị dính đạn thì chỉ cần đóng cửa ngăn nước tràn vào các phần khác thì vẫn có thể chiến đấu bình thường. Thời đại pháo lớn qua từ lâu rồi :)))
Xem thêm
Tại vì em nó chưa bt ngư lôi là cái hẹo gì XD đến khi chạm mặt A Nhật nhà ta cho xem Lịch sử là tắt điện hết gáy liền
Xem thêm
Hay nhở, con tàu này xài công nghệ ngắm bắn bằng radar như quân đội Mĩ thời ww2 và tới tận bây giờ.
(lí do thượng tầng tàu Mĩ ww2 luôn thấp hơn và dc bố trí dày dặc nhiều ăng-ten, thiết bị quan học,... để gia tăng tầm bắn khác hẳn với thượng tầng của mấy anh Nhật luôn cao lều nghều vì phải quan sát bằng mắt thường, Nhật mà từ ww2 phát triển mạnh radar thì mẽo với đồng minh sẽ chơi 1 game với độ khó cao hơn n lần)
À còn nữa chắc tác giả lười chứ bê cả cái ảnh 1 chị em fanart nào đó của yamato lên thì chứng tỏ cái đế quốc isekai giống Nhật hiện đại này là Nhật từ ww2 cmnr khác nhau mỗi chỗ là đứa em khác yamato này lên đồ radar :)))
Xem thêm
Bọn tướng tá quân địch trong truyện này hình như bị ngu thì phải, chứng kiến tận mắt uy lực công phá của vũ khí và qua nhiều báo cáo mà vẫn tự mãn xông vào đánh nhau là sao
Xem thêm
Yamato với pháo 460ly tầm bắn 15km vs hệ thống dẫn bắn của Hoa Kỳ đấu vs IJN takao hoặc kongo.
Xem thêm
Yamato thua là cái chắc
Xem thêm
@Dùyi: vác tomahawk ra thì yamato khóc thét
Xem thêm