• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Cuối: Trận Chiến Cuối Cùng

Chương 84: Quái Vật Chi Viện

5 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:

Trong lúc tôi vượt biển, một bầy thủy long đột ngột xuất hiện. Chúng lướt qua tôi và thay vào đó tấn công Fiorfata ở phía sau.

Chúng đang giúp tôi…?

Cảnh tượng đó khiến tôi ngây người một lúc. Con thủy long cuối cùng và cũng là con to nhất trong đàn xuất hiện, nó liếc về phía sau và chạm mắt với tôi. Cái đuôi to lớn của nó hất nước vào tôi.

Những giọt nước chạm vào má khiến tôi choàng tỉnh.

“…ta hiểu rồi.”

Tôi khẽ gật đầu và quay đi, tiếp tục bay đến Roxante.

Đám thủy long chắc chắn đã nhận ra Fiorfata là kẻ thù của thế giới. Có lẽ chúng đã nghe được nguyện vọng của Cây Thế Giới, và bởi vì chúng cũng tấn công các đất nước loài người để giải phóng các Chồi Cây, chúng hiểu tôi đang định làm gì.

Tôi đã nhìn vào mắt con thủy long to nhất. bọn này sẽ cầm chân nó, thế giới xin nhờ cô.

Và tôi đáp lời bằng một cái gật đầu. Cứ tin ở ta, ta sẽ không để ngươi thất vọng.

Những cột nước bắn lên ứng với mỗi quả cầu ánh sáng Fiorfata bắn ra, xác thủy long văng tung tóe.

Đám thủy long có ma lực dao động từ bốn đến năm nghìn. Đối thủ của chúng mạnh gấp trăm lần chúng. Ấy vậy mà chúng không chút do dự tấn công Fiorfata, hi sinh bản thân vì Yggdrasia.

“Ta chắc chắn sẽ không để các ngươi hi sinh vô ích!”

Tôi ngừng tránh né, tập trung hoàn toàn vào tốc độ. Tôi dùng mọi thứ mình có, thậm chí tận dụng cả lực đẩy sinh ra từ việc bay sát mặt biển. Đảo quốc Roxante xuất hiện trong tầm mắt tôi sớm hơn dự đoán.

Roxante là một cảng biển. Không nhiều người sống ở đây, dân số cao lắm chỉ khoảng vài chục nghìn người.

Khi bến tàu lọt vào tầm mắt tôi, hàng nghìn hắc tiên bay lên từ thành phố như một đám mây châu chấu và tấn công tôi.

“Tránh ra!”

Tôi hóa sương và lướt qua chúng, để lại phía sau những bức tượng băng đã từng là hắc tiên. Tôi bay thẳng đến lâu đài đang bị hắc tiên vây kín và chỉ đóng băng những hắc tiên đang chiến đấu với các binh sĩ.

“D-Dark Lady?!”

Những binh sĩ sống sót hét lên khi nhìn thấy tôi. Tôi đã trở lại dạng người.

“Mau di tản người dân vào rừng!”

“C-cô đang-”

“Ngươi cũng như chúng thôi, đồ quái vật! Ngươi nghĩ ta là tên ngốc à?! Không đời nào ta giao đất nước của ta cho ngươi!”

Một gã đàn ông trung niên với trang phục sặc sỡ xuất hiện phía sau các binh sĩ ngắt lời và tiến về phía tôi với một thanh kiếm.

“Ta không có thời gian để giải thích.”

Tôi vung tay, thanh kiếm một lưỡi xuất hiện trên tay tôi chém rơi đầu ông ta.

Đây là… thanh kiếm tôi đã mua ở Trái Đất mà? Tôi khá chắc là mình không thể mang đồ từ Trái Đất đến đây. Có vẻ nó theo tôi đến Yggdrasia vì là quyến thuộc của tôi.

“Thống đốc!” “ĐỒ KHỐN!!!”

Các binh sĩ vào thế chiến đấu, sự thù địch của họ tăng vọt. Tôi giúp họ bình tình bằng cách khiến vài cái đầu nữa rơi xuống.

“Nếu các ngươi muốn sống, tập hợp mọi người và biến khỏi đây!!”

Tôi phóng thích hiện diện của mình. Các binh sĩ nháo nhào bỏ chạy, ánh mắt đầy sự sợ hãi.

Tôi chỉ có thể giúp họ đến đó.

Tôi dò tìm những hiện diện trong khu vực và tìm thấy vị trí Chồi Cây. Tôi lao thẳng đến đó trong khi phá hủy tất cả những bức tường chắn đường, rồi đóng băng và đập nát Chồi Cây.

[Shedy] [Chủng Tộc: Bunny Girl] [Đại Ác Ma Lv. 28]

[MP: 77,000/106,000] 6,000↑

[Tổng Lực Chiến: 87,600/116,600] 6,600↑

Cây Thế Giới gửi cho tôi một ma thạch trắng. Tôi cũng đã hồi phục phần nào ma lực, nhưng về tổng thể, lượng ma lực còn lại của tôi vẫn ít hơn đôi chút.

Tốc độ hồi phục ma lực của tôi khá chậm, có lẽ là do tôi phải liên tục tránh đòn của Fiorfata trong khi di chuyển tốc độ cao. Sẽ dễ dàng hơn nếu loài người huy động các phi thuyền, nhưng xét thấy thái độ của họ, tôi khá chắc họ sẽ không hành động ngay cả khi bị tôi đe dọa.

Tôi giật nảy mình. Một linh cảm xấu thôi thúc tôi nhảy với toàn bộ sức lực, phá xuyên trần nhà và bay thẳng lên bầu trời. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lâu đài dưới chân tôi bị san phẳng bởi một vụ nổ.

“Fiorfata!”

[Unseelie LordFiorfata] [Chủng Tộc: Hắc Tiên] [Ác Ma Công]

・Một trong bảy Ác Ma Công thống trị Ma Giới. Một vị thần của Ma Giới.

[MP: 578,500/600,000]

[Tổng Lực Chiến: 648,500/670,000]

Có vẻ đám thủy long đã bị hạ. Fiorfata vẫn chỉ là một chấm đen trên bầu trời, ấy vậy mà hiện diện tàn ác của nó đã lan đến tận đây.

Ma lực của nó có giảm đi đôi chút. Đám thủy long hẳn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng…

Ta chắc chắn không để các ngươi hi sinh vô ích!

Tôi lập tức bay về phía tây nam. Lục địa ở phía bắc có nhiều đất nước hơn, nhưng đó cũng là hướng Fiorfata đang bay đến, thế nên tôi quyết định bay về phía nam.

Tôi đang hướng đến đại quốc Sautonn, Thành phố của Cờ bạc. Bình thường tôi sẽ dùng mạng lưới Chồi Cây để dịch chuyển đến gần Wartos, Thành phố của Khoái lạc vốn đã bị tôi phá hủy, bởi làm thế thì nhanh hơn, những tôi không muốn cách quá xa Fiorfata. Tôi chẳng biết nó sẽ làm gì khi mất dấu tôi. Hơn nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu nó biết đến sự tồn tại của mạng lưới Chồi Cây. Và sẽ rất tệ nếu nó hướng sự chú ý đến Cây Thế Giới.

Ngoài ra, hạn chế tối đa thiệt hại cho Yggdrasia từ đầu đã là một trong những mục tiêu của tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tập trung toàn bộ sự chú ý của Fiorfata vào tôi.

Tôi bay về phía tây nam, Fiorfata đang lao đến từ hướng tây bắc cũng đổi hướng bay.

Lần này tôi phải vượt gần 500km biển. Tốc độ của tôi khi không phải né tránh vẫn chậm hơn tốc độ của Fiorfata khi nó không tấn công một chút. Nó từ từ bắt kịp tôi.

Không có cách nào ngăn nó à? Tôi ngày càng mất bình tỉnh khi khoảng cách giữa tôi và Fiorfata dần thu hẹp.

Nhưng rồi tôi phát hiện có thứ gì đó đang lao rất nhanh đến chỗ tôi từ hướng đông nam.

“Gì nữa đây…”

Khi chúng đến gần, tôi nhận ra đó là một nhóm khoảng hơn mười quái vật đang chạy trên đỉnh sóng.

Chúng là… ngựa tám chân?

[Sleipnir x18]

[MP: 450] [HP: 1800/1800]

[Tổng Lực Chiến: 2800

“Sleipnir!”

Tôi cất tiếng gọi. Đàn ngựa hí vang đáp lời, một con lao rất nhanh đến chỗ tôi. Nó chạy song song tôi, lưng nó lắc lư.

“…ngươi muốn ta trèo lên?” tôi lẩm bẩm.

Con ngựa khẽ kêu lên. Tôi lập tức nhảy lên lưng nó.

“Xin nhờ ngươi!”

Nó hí vang và lao đi. Cùng lúc ấy, vài con ngựa tách bầy và lao đến cầm chân Fiorfata.

“Xin lỗi…và cảm ơn ngươi.”

Con ngựa tôi cưỡi khẽ nhún vai. Những vụ nổ vang lên phía sau chúng tôi.

Đàn sleipnir nhanh kinh khủng, trước khi tôi nhận ra, chúng tôi đã trở lại đất liền. Khi chân chúng chạm đất, chúng lao đi còn nhanh hơn nữa, đàn ngựa lao băng băng qua những ngọn núi và khu rừng để đưa tôi vào trong biên giới Sautonn.

Những làng mạc và thị trấn của họ đang bị tấn công bởi hắc tiên. Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, đàn hắc tiên lập tức ồ ạt lao, tranh nhau trở thành kẻ đầu tiên đến chỗ con mồi.

Đàn sleipnir không yếu, nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu chúng bị bao vây bởi lũ hắc tiên trên dưới 100 lực chiến. Tôi tỏa sương lạnh đẩy lùi lũ hắc tiên.

Trong lúc chúng tôi dần tiếp cận thủ đô của Sautonn, một vụ nổ làm tôi giật mình. Một con sleipnir nổ tung.

“Chết tiệt, là pháo ma thuật!”

Những khẩu pháo trên tường thành bắt đẩu nã đạn về phía chúng tôi.

Họ có thứ bản thân phải bảo vệ, hẳn là vậy, và tôi không oán trách gì họ. Nhưng tôi cũng có thứ mình phải bảo vệ.

[Thay Đổi Nhân Quả], [Thao Túng Không Gian], kích hoạt song song!”

Giữa trận mưa đạn pháo, tôi đưa đôi tay về phía những khẩu pháo cách đây vài kilomet và siết tay. Máu phun ra khắp nơi trên người những người lính tôi nghĩ là pháo thủ, và họ lập tức ngã xuống.

Những binh sĩ khác ngay lập tức lao đến thế chỗ họ. Tôi vỗ đôi tay đang đưa về phía họ.

“—[Phúc Âm]—”

 

Hàng tá hiệp sĩ và binh lính trên tường thành nát vụn thành những tản thịt.

Những tiếng hét kinh hoàng lẫn hoảng loạn vang lên từ bên trong tường thành, nhưng chúng nhanh chóng bị át di bởi tiếng hí của con sleipnir tôi đang cưỡi. Đàn sleipnir nhảy qua tường thành hơn mười mét, bảo vệ tôi khỏi những mũi tên và ma pháp trong khi lao vào lâu đài, tôi cuối cùng cũng đến chỗ Chồi Cây.

“Cảm ơn ngươi… đến đây được rồi. Mau chạy khỏi đây, nơi này không an toàn đâu.”

Tôi ôm cổ con sleipnir bị thương, nó kêu lên đau đớn, và nói lời cảm ơn. Tôi đập vỡ Chồi Cây và nhận thêm một ma thạch trắng từ Cây Thế Giới.

Kết giới của Sautonn biến mất ngay khi Chồi Cây bị phá hủy, và tôi ngay lập tức cảm nhận được ma lực của Fiorfata. Tôi lập tức lao ra ngoài.

Đó chính là lúc Ác Ma Công cách đó rất xa bắn ra một quả cầu khổng lồ.

[Thay Đổi Nhân Quả], [Thao Túng Không Gian], kích hoạt song song!—[Thiên Để]—”

Với một cái vỗ tay, tôi bắn chặn đòn tấn công của Fiorfata, vụ nổ sinh ra từ sự va chạm của hai đòn đánh san phẳng một nửa thủ đô rộng lớn của Sautonn.

                                                                                                         ***

Trong khi Shedy chiến đấu với Fiorfata dưới thân phận Dark Lady, tập đoàn đã thông báo bảo trì khẩn cấp ngay khi biết được tình hình hiện tại ở Yggdrasia. World of Yggdrasia tạm thời không thể truy cập.

Trong khi đó, hàng trăm người chơi tập hợp trong một server riêng tư của nước ngoài.

Những người chơi này thuộc đủ mọi độ tuổi, giới tính… nếu nói chính xác hơn thì những người từ độ trung niên trở đi có nhiều hơn đôi chút.

Họ không phải những người chơi bình thường. Họ đều là người trưởng thành, được cẩn thận xem xét về nhân cách và đã biết được sự thật. Lo lắng nhưng cũng cùng lúc không giấu nổi sự phấn khích, họ bước vào ‘phòng riêng’ đã được chuẩn bị cho mỗi người bọn họ, và họ nhận thấy mình đang ở trong một phòng chờ khá giống phòng đăng nhập của World of Yggdrasia. Nhưng thay vì chú chó mặc tuxedo vốn là nhân vật hướng dẫn chính thức, chào đón họ là một chú mèo vô cùng hoạt bát trong trang phục hầu gái với váy ngắn.

“Xin chào nya~, chào mừng đến với Hệ Thống Cải Biến: Secret World of Yggdrasia nya~~! Chương trình đăng nhập qua backdoor sẽ sớm khởi động, vậy nên đừng-đi-đâu-nya~!”

================= 

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ko bt lũ này sẽ lm.đc trò trống gì hay sẽ bị hẹo khi mới vô
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ngon có sp đến =))
Xem thêm
Tem
Cảm ơn
Xem thêm