Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 18 : Sự kiện của Sempai 2

34 Bình luận - Độ dài: 891 từ - Cập nhật:

Mizumori Yukine quả thực là một nữ thần.

Thành thật mà nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối. Ý tôi là, chúng tôi mới chỉ nói chuyện với nhau có một lần. Có hơn thì là việc tôi nhìn đắm đuối vào cô ấy trong suốt quá trình luyện tập. Dẫu vậy, cô vẫn lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi.

Dù chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn là một nữ thần. Nếu trong thế giới này thực sự tồn tại nữ thần, thì họ nên rời ghế và nhường vị trí đó lại cho sempai đi.

Vâng, cô ấy là nữ thần. Nhưng tôi là phàm nhân.

“SeeeseseseeeeSempai. Cá-i cái, cái này có thực sự hiệu quả không vậy?”

Sau khi dòng nước xối xả đập vào đầu tôi, nó ròng ròng chạy dọc xuống cơ thể. Vì hơi ấm của mùa xuân chưa đến, nên dòng nước làm cơ thể tôi tê cóng. Cảm giác như đang khỏa thân giữa làn tuyết vậy.

Không, thậm chí còn lạnh hơn ấy chứ.

“Takioto à, chị vẫn thấy ham muốn phàm tục của em”

Ý cô ấy là muốn tôi im miệng ấy hả? Tôi tuân lệnh và tiếp tục ngồi thiền.

Bên cạnh tôi là Mizumori-sempai, người đang nhắm tịt mắt và thiền định cùng tôi, trong khi bị ngọn thác tấn công. Dáng người cô ấy vẫn thật nghiêm nghị và xinh đẹp.

“Nếu em mất tập trung, hãy nhắm chặt mắt lại và tập trung ma lực vào cơ thể. Sau đó tưởng tượng ma lực đang phát tán ra xung quanh mình.”

Cô ấy giải thích như vậy, nhưng tôi vẫn mơ hồ cách để thực hiện điều đó. Hiện tại cứ làm theo lời cô ấy bảo thôi. Nhắm mắt lại và tập trung ma lực. Bước tiếp theo mới là vấn đề đây này.

“Em chẳng nhìn thấy một cái gì hết-ttttttt”

“Nếu thành công, em có thể cảm nhận được chị đang ở đâu ngay cả khi đang nhắm mắt. Nếu em làm quen với nó, em thậm chí có thể cảm nhận được sự chuyển động của ma lực đối phương và tận dụng lợi thế. Chị vẫn chưa đạt tới trình độ đó nhưng khả năng thấu thị và tiên đoán là có thể đạt được.”

Kỹ năng với tên gọi là tâm nhãn, là một kỹ năng gia tăng đáng kể khả năng né tránh và tỉ lệ chính xác của nhân vật trong trò chơi. Nó còn giúp tỉ lệ ra đòn chính xác được giữ cố định ở trong môi trường bóng tối, thiếu ánh sáng hoặc nhân vật của bạn bị mù tạm thời.

Mô tả kỹ năng trong trò chơi có nội dung là [sử dụng tâm nhãn, có thể cảm nhận được vị trí và chuyển động của đối thủ]. Với kỹ năng này, tôi có thể tránh được hoàn cảnh “Mình chả nhìn thấy cái quái gì cả” trong khi dùng khăn quàng dựng tường lá chắn. Có hai cách để nhận được kỹ năng này, nhưng cách dễ nhất là được dạy bởi Mizumori Yukine.

Tôi hé mắt nhìn cô ấy.

Trái ngược với cơ thể run lẩy bẩy của tôi, cô hoàn toàn bất động. Sống lưng cô thẳng tắp lên bầu trời như bông hoa tài sắc vươn mình.

Cô ấy là một trong số ít nhân vật trong trò chơi sở hữu kỹ năng tâm nhãn từ giai đoạn đầu. Kỹ năng này rất thực tế và được các quý ông công nhận là một trong những kỹ năng cheat- gian lận cần phải có. Không cần nói nhiều, bản thân tôi cũng coi đó là một kỹ năng gian lận, tôi luôn lấy những nhân vật có khả năng học được nó, thí dụ như nhân vật chính đạt được kỹ năng này gần như ngay lập tức.

Cơ mà, có người không thể học được nó à?

Chừng nào có tâm nhãn, bạn sẽ nhận được [tăng tỉ lệ đánh chính xác], [Tăng tỉ lệ chí mạng], [tăng 30% cơ hội né tránh tất cả các đòn tấn công, ngoại trừ phép thuật diện rộng và đòn tấn công đặc biệt gây chấn động.] Trên việc được gia tăng thêm khả năng né tránh, là việc tỉ lệ đánh chính xác được cộng thêm, điều này rất có ích ở giai đoạn nửa sau của trò chơi khi đối thủ với chỉ số né tránh cao xuất hiện, nên buộc bạn phải giữ trong đội hình nhóm, thành viên có kỹ năng này hoặc có khả năng thi triển phép sát thương diện rộng (sát thương AOE). Nó là một kỹ năng vô cùng quan trọng đối với một kẻ không thể thi triển phép diện rộng như tôi. Hơn nữa, nếu tôi sử dụng được nó, tôi còn có thể loại bỏ được điểm yếu từ lá chắn khăn đem lại. Một mũi tên trúng hai đích.

Đấy là nếu học được thôi.

Tôi là một trong những nhân vật trong trò chơi có thể học được kỹ năng này, nhưng…………

Rời mắt khỏi sempai, tôi nhìn vào khung cảnh xanh tươi qua làn thác nước và tập trung tâm trí.

Ngồi thiền hoài nhưng kỹ năng tôi cần vẫn chẳng thấy đâu.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Ngồi thiền vs waifu
Xem thêm
ơ kìa,con đường tu đạo là dùng tâm để cảm nhận,tâm ko tĩnh thì đòi đâu ra sự ngộ đạo vạn vật....
Xem thêm
Thanks trans :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tâm ta đã tịnh (liếc liếc)
Amen
Xem thêm
Như lời bài hát nào đó: !!!!!!!!!
".... hướng thiện nên mới ngồi thiền, nhưng vì chưa thiến nên vẫn chỉ thiên ..."
Xem thêm
Đọc cmt của bác em cười bò luôn :))))
Xem thêm
lạy trúa, cao nhân có thể cho tại hạ biết đây là bài hát nào không?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhờ Reyleigh xuyên không huấn luyện haki quan sát cho main gấp
Xem thêm
Z...z...z, thiền thế nào đk khi mắt cứ liếc sang bên cạnh=))
Xem thêm
Thằng thì muốn thiền, thằng em thì...
Xem thêm
Muốn thiến :)
Xem thêm