Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 05 : Đánh giá tình hình và hoạch định cho tương lai

56 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Chương do Trans + Edit : DIS thực hiện

====================================================

Tôi nhanh chóng nhập cuộc sau khi đề ra mục tiêu của đời mình. Vì tôi được phép tiêu xài số tiền đó thỏa thích, nên tôi bắt đầu vạch sẵn kế hoạch để tăng cường sức mạnh cho bản thân.

“Không thể dựa dẫm vào wiki rồi ha….”

Không có cuốn sách hướng dẫn nào chỉ ra cách để phá đảo một tựa game Eroge cả.

Nguồn thông tin hữu ích duy nhất, chỉ có thể đến từ internet mà thôi. Có một trang wiki được lập ra bởi các chiến binh hay nói cách khác họ chính là những người chơi quả cảm, cùng với đó là sự tài trợ từ những nhà hảo tâm hào phóng. Từng bước đi cho từng nữ chính, làm thế nào để có một cái kết trọn vẹn, trạng thái nhân vật của kẻ thù, vật phẩm rơi ra và thậm chí các tính toán tỉ mỉ về thiệt hại đều được đăng lên đó.

“Giá như có tệp excel của mình ở đây…. Mà thôi, cũng chẳng biết dữ liệu đó có hiệu quả ở đây hay không nữa”

Tệp excel tôi thu thập từ wiki có chứa phương pháp giúp tôi tối ưu hóa khả năng tăng level của mình.

Tôi cũng tạo một bảng dữ liệu mà tôi đã sưu tầm được cho những trận chiến thời gian thực hay còn gọi là RTA (Real time attack)

Mà không, trò chơi giờ đã trở thành hiện thực luôn rồi, tôi không thể trở về khởi đầu bằng cách bấm restart ở phần danh mục nữa.

“Vấn đề lúc này là cách tính năng lượng tiêu hao…., trước đây mình chỉ cần bấm vào nút thi triển phép là được, nhưng giờ có thêm cả vụ chi li tính toán điểm ma lực nữa”

Đầu tiên tôi vẫn phải đọc cuốn sách này để thấu hiểu ma thuật cơ bản.

Tôi nhặt cuốn sách gần đó.

“Ma thuật mà cả một con khỉ cũng hiểu được ấy à, eh”

Tôi pha một tách trà, ngồi sâu vào trong lớp ghế sofa và bắt đầu trầm ngâm cuốn sách. Nội dung văn bản khởi đầu từ việc giải thích ma thuật là một hiện tượng, từ khái niệm, sau đó tới các bước để sử dụng ma thuật đơn giản. Như kiểu cuốn sách này in ra để dành cho tôi ấy.

“Để tăng điểm ma lực tối đa của bạn, bạn cần tiêu hao hết ma lực và phục hồi lại bằng cách tăng cấp cho mình, vậy có nghĩa là sẽ phải sử dụng sạch năng lượng ma thuật trong người ấy hả?”

Trong trò chơi, ngay cả không sử dụng hết giới hạn ma thuật của bạn, thì bản thân nó vẫn sẽ tự động tăng lên ít nhiều. Ví dụ, ma lực tối đa của bạn sẽ tự động tăng lên khi bạn tăng cấp, hay sử dụng vật phẩm đặc biệt hoặc cộng thêm chỉ số bằng cách lắp thêm trang bị. Nhưng vấn đề ở đây đặt ra là phương pháp nào mới chính xác.?

Đó là điều tôi cần nghiên cứu.

Cho dù những thứ trong cuốn sách này là đúng, tôi vẫn cần tin tưởng vào cách vận hành của trò chơi.

Thậm chí có khả năng cả hai đều đúng.

“Mình phải thử mới được”

Thử nghiệm sẽ để sau, giờ tôi vẫn phải đọc cuốn sách này và tìm phương pháp tối ưu để tiện xác minh.

“Cần một cái bảng liệt kê”

Tôi xé tờ giấy gần đó để làm giấy nhớ. Nhấp một ngụm trà và lật trang sách.

-

Sau hồi nghiên cứu, giờ là lúc tôi thử nghiệm. Đầu tiên, tôi tự xác minh nội dung cuốn sách bằng cách tự mình kiểm chứng.

Tôi lựa chọn một loại phép không quá nguy hiểm, và nếu tôi thất bại, thì cứ bỏ của chạy lấy người và phóng ra ngoài vườn là được.

Một loại phép cơ bản là vừa đủ, vì một số phép cơ bản thôi mà đã nguy hiểm lắm rồi, nên phép trung cấp tạm thời sẽ là không cần thiết.

“……..Như đã nghĩ từ trước, mình không hề có năng khiếu ma thuật tầm xa”

Trong trò chơi, sức mạnh của Takioto Kousuke nằm ở khoản cường hóa ma pháp, nó có thể áp dụng lên vật phẩm và cá nhân cơ thể cậu ta, năng lực đó của cậu ấy có thể xếp vào đẳng cấp hàng đầu ở trường. Tuy nhiên, đổi lại cậu ta cực kì thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai ma thuật tầm xa.

“[Water –Gun]”

Khi tôi kích hoạt ma thuật, một lượng nước nhỏ bắn ra. Ban đầu thì nó chỉ nhỏ giọt từng hạt, khi làn nước bắn được ra lại mất đi trọng lực khiến cho độ chính xác trong đường đạn là không có, thành ra sức mạnh đòn bắn không đáng kể.

Ngay cả khi tôi vận hết sức, tôi cũng chỉ khiến nó sử dụng được mà thôi. Sức mạnh tôi có thể tạo ra lúc này chỉ ngang nhặt hòn đá gần đó và ném vào đối thủ, chẳng có lí gì lại đi sử dụng một phép thuật như vậy cả. Chắc dùng để lau nhà nghe còn hợp lí.

Như đã phỏng đoán, mọi chuyện xảy ra có phần giống với trò chơi.

“Fuu”

Tôi thở dài một tiếng và tháo khăn quàng của mình.

Vì tôi đã trở thành Takioto Kousuke, có một điều bản thân tôi biết rất rõ. Khăn quàng cổ này giống như biểu tượng của cậu ta vậy, đồng thời nó cũng là vật phẩm mạnh nhất mà cậu sở hữu.

Để tận dụng hết điểm mạnh của mình, cậu ta luôn mang theo một cái khăn quàng dài bên cạnh.

Xét về thế mạnh của cậu, đây có lẽ cũng sẽ trở thành trang bị mạnh nhất của tôi. Nó giống như trong game. Nếu tôi sử dụng nó đúng cách. Chiếc khăn quàng thậm chí còn xịn hơn một số thanh kiếm hay khiên huyền thoại nào đó.

“Được rồi, dùng số tiền này để mua khăn quàng mới vậy. Chiếc khăn hiện tại cũng khá ok nhưng chắc chắn ngoài kia còn có cái chất lượng hơn thế”

Yup, Bắt đầu thôi. Còn điều gì mình muốn không nhỉ? Xem nào… nếu phải chọn, có lẽ tôi….muốn một cuốn sách. Hiện tại tôi đang quá mù mờ thông tin.

Không, có khi tôi còn có cơ hội nhận được những cuốn sách tham khảo miễn phí ấy chứ.

“chỉ cần hỏi Marino-san một câu thôi mà”

Nếu là cô ấy chắc hẳn tôi sẽ có sách để đọc. Tôi cũng có thể mượn một ít từ thư viện, bằng cách tìm kiếm trên mạng về thư viện nào cho mượn sách ma thuật, rồi đến và mượn thôi.

Nhưng cứ để việc mua sắm và sách cho ngày mai đã. Cũng trễ rồi, nên việc tôi cần làm lúc này….

“Rèn luyện thể lực và phù phép ma thuật”

Tôi trở về phòng, mở tủ quần áo ra rồi chuẩn bị. Sau đó dùng tablet tôi kiểm tra bản đồ xung quanh nhà mình. Một lúc sau tôi cường hóa cơ thể lên và bắt đầu chạy như tên bắn ra khỏi cửa nhà.

Tôi thật sự may mắn khi có một công viên gần đó. Điều may mắn khác là có một sân tập chạy được xây bên trong công viên.

Sân chạy này khá thuận tiện cho người tập thể dục vào ban đêm, vì nó có rất nhiều đèn đường chiếu sáng vào sân cùng một lúc. Điều thất vọng duy nhất ở đây là về những người chạy bộ khác ngoài tôi ra. Tính nãy giờ tôi cũng chỉ mới chạy qua có một người duy nhất.

Từ nét mặt của người tôi mới chạy vụt qua đó, anh ta dường như nghĩ “Có chuyện gì với thằng cha đó vậy?”Ý tôi là... Nếu tôi là anh ta, thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy mà thôi.

Tôi lả lướt trong gió với tốc độ gấp đôi người khác nhờ ma thuật cường hóa cơ thể. Nếu tôi cứ tiếp tục chạy thế này thì sớm muộn tôi cũng đạt kỉ lục thế giới ấy chứ.

Đây không hẳn là lí do khiến những người chạy bộ khác nhìn chăm chăm về phía tôi như vậy. Mà trên cổ tôi còn có một cái khăn quàng rung rinh phía sau lưng nữa.

Tại sao anh ta lại chạy loanh quanh với khăn quàng? Có lẽ họ sẽ nghĩ như vậy đấy, nếu đây là cuộc đua marathon ở Tokyo thì có lẽ tôi đã bị ném vào dạng bị tình nghi rồi. Nhưng có một ý nghĩa thực sự đằng sau nó.

Tôi truyền ma thuật vào chiếc khăn của mình trong khi đôi chân thoăn thoắt chạy. Chiếc khăn bay trong gió đột nhiên hóa cứng lai tựa một khối sắt.

Đó là phép thuật mà Takioto Kousuke luôn tự hào, [Enchant] (phù phép). Bình thường, cậu ta sẽ truyền vào tấm khăn của mình một lượng lớn ma lực và khiến nó chuyển động như một phần của cơ thể. Trong trò chơi, các kỹ năng của cậu được gọi là [Third Hand] và [Fourth Hand] (bàn tay thứ ba và thứ tư).

Hơn nữa, độ linh hoạt của tấm khăn quàng cũng vô cùng cơ động, thuộc tính của tấm khăn còn có thể thay đổi được. Nó có thể hóa thành tấm khiên cứng như sắt thép hoặc kháng đòn tấn công của lửa khi chuyển sang thuộc tính thủy. Hơn nữa, chiếc khăn còn có thể tự do điều khiển như tay và chân của bản thân, cậu ta có thể cầm hai thanh kiếm bằng hai tay và trang bị thêm hai cây kiếm khác cho hai đầu chiếc khăn và hóa thành lớp chiến binh dưới dạng 4 tay 4 kiếm.

Điều tôi nghĩ lúc này là sự hữu dụng chiếc khăn đem lại, khi cậu ta có thể thêm nguyên tố như hỏa và băng vào nó.

Chiếc khăn không chỉ thuận lợi trong việc nắm giữ đồ vật, mà còn áp dụng được nguyên tố tự nhiên lên nó. Nhưng thay vì cố sử dụng nó cho riêng bản thân mình một cách đơn giản như vậy, tôi nghĩ sẽ có hiệu quả hơn khi dùng nó vào một số việc đặc sắc khác.

Tôi có thể dùng enchant này và biến nó thành một thói quen thường nhật. Tôi tưởng tượng bản thận sẽ được lợi ích gì khi áp dụng nguyên tố băng lên chiếc khăn.

Với nguyên tố băng, chiếc khăn sẽ mát rười rượi và thoải mái hơn cả điều hòa máy lạnh. Vào mùa đông tôi chỉ cần cho nó nguyên tố hỏa để giúp làm ấm bản thân. Ý tưởng thật tuyệt vời.

Mặt khác, Takioto Kousuke trong game còn có thể tự do điều khiển khăn quàng này để đỡ đòn từ kiếm đối thủ và thậm chí làm chệch hướng của đường kiếm. Một kỹ năng cần thiết để tăng cường khả năng giác đấu của tôi.

Anh ta đã có thể biến hóa khôn lường chiếc khăn như vậy vào giai đoạn cuối của trò chơi, nhưng chính bản thân tôi cũng cần phải đạt được trình độ đó. Bước dạo đầu, tôi cứ sử dụng ma thuật cường hóa cơ thể trước, sau đó tôi truyền nó lên chiếc khăn của mình và khiến nó di chuyển theo ý muốn.

-----

Mình đã chạy được bao xa rồi nhỉ? Tôi có cảm giác mình đã chạy được khoảng 5 km, nhưng tôi vẫn không hề có dấu hiệu thấm mệt. Đây có phải từ phép cường hóa cơ thể không? Nếu đúng là thế, thì tôi nghĩ mình còn chạy được gấp 10 con số trên là cái chắc.

Tôi ngừng chạy sau khi nghĩ thanh thể lực của bản thân là vô hạn.

Một lần nữa tôi có thể khẳng định ma lực của Takioto Kousuke hoàn toàn giống thiết lập trong game. Ngay cả khi tôi giữ cơ thể trong trạng thái cường hóa và phù phép cho chiếc khăn hóa đá trong thời gian dài, ma lực trong cơ thể tôi vẫn chưa có dấu hiệu suy kiệt.

“Muốn biết giới hạn quá…. Quan trọng hơn, không biết giới hạn thì làm sao biết ma lực có thật sự tăng hay không đây.”

Làm dăm ba cái công việc tầm thường này không khiến cái bình năng lượng trong cơ thể cạn được đâu. Tôi cần phương pháp hữu hiệu hơn để đẩy nhanh quá trình tiêu hao lượng ma lực này. Kiểu như, không có loại ma thuật nào giúp hiển thị chỉ số bản thân bằng những con số hay sao? Nếu có cái như vậy thì tôi đã tiến bộ nhanh hơn về nhiều mặt rồi.

“Thôi vậy, làm được gì thì làm thôi “

Tạm thời cứ ôn luyện kỹ năng phù phép thuộc tính cái đã.

Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Muốn biết giới hạn thì ghi chép số lượng hay thời lượng sử dụng phép đến kiệt sức, sau đó lặp lại là biết mà. Thanh niên lập cả đống thông tin chơi game mà không nghĩ tới cái này cũng hơi lạ
Xem thêm
main kiểu"m cứ đạp ma vương thỏa mái,còn t sẽ trở nên mạnh hơn cả ma vương :))))))"
Xem thêm
Thanks trans :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
bản thân cũng cheat lòi ra mà đi chê thg main :))
Xem thêm
Chỉ là ma lực top 1 server thêm cái kiến thức thôi mà:)))
Xem thêm
Hơi thở của khăn quàng thức thứ nhất :
Xem thêm
Khăng quàng của Đảng:))
Xem thêm
@Tosamaki kazato: :))))
Xem thêm
Hấp dẫn hấp dẫn :D
Xem thêm
Sức mạnh của khăn quàng....
ENCHANTIX!!!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Trangiahuyno