Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 1: Bạn của nhân vật chính luôn là kẻ bất hạnh

Chương 02 : Mở đầu 2

78 Bình luận - Độ dài: 1,396 từ - Cập nhật:

Bạn của nam chính bao giờ cũng là thằng bất hạnh.

Người được coi là kẻ lập dị, chuyên môn lặp đi lặp lại mấy cái hành vi bẩn bựa của hắn và bị nữ chính đối xử như một thứ rác rưởi. Đôi khi cậu ta phải câu kết với nam chính và đóng vai làm đứa hòa giải cho mối tình của họ.

Nói chung, có một thiết lập phổ biến về nhân vật bạn của nam chính, điều này cũng là lí do lớn nhất để nói về sự bất hạnh của người bạn này, “Cậu ta không hề nổi tiếng”

Nhân vật như họ gần như vô danh vậy. Hơn hết, họ không thể gần gũi với gái xinh. Lý do thì cực đơn giản

Đứa con gái mà nam chính thích lại dây dưa với thằng bạn của nam chính thì bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nhà phát triển game ngập đầu vì mớ khiếu nại và doanh thu chắc chắn tụt giảm.

Tôi gần như có thể đấm vỡ cái màn hình bằng nắm tay mình, nếu cô gái đáng yêu tôi thích bị một thằng rác rưởi xuất hiện từ góc xó xỉnh ở màn hình cuỗm mất. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ ngay lập tức truy cập vào trang hỗ trợ để yêu cầu hoàn tiền và viết bài đánh giá thậm tệ cho họ, trong khi nghẹn ngào nước mắt.

Chài, cái tôi đang phản chiếu trên gương là Takioto Kousuke, một nhân vật chỉ đứng giữa hai lựa chọn, một là thảm họa, hai là bất hạnh. Hiển nhiên, may mắn không bao giờ nằm trong số chúng.

Trong trò chơi mà nhân vật này xuất hiện có tên là “Magical ★ Explorer” (Majiero hay Majiex cho gọn). Trò chơi này được gọi là mô phỏng chiến trận. Người chơi sẽ đến trường và học tập hoặc đối mặt với sự kiện trong trò chơi, sau đó tiến vào hầm ngục chiến đấu, và nâng cao sức mạnh cho họ cũng như đồng đội họ.

Trong trò chơi, bạn có thể chế tác vũ khí, phép thuật và ma cụ, sau đó bạn có thể trang bị chúng làm vũ khí đặc biệt của mình, hoặc mở cửa hàng để rao bán chúng, hướng tới mục tiêu trở thành nhà giả kim hay thợ rèn số một thành phố.

Tất nhiên, đây là một Eroge, nên yếu tố lãng mạn chắc chắn xuất hiện. Thậm chí, lãng mạn mới là tính năng chính của trò chơi này.

Trong cuộc sống hằng ngày, nam chính sẽ bắt gặp những nữ chính xinh đẹp, cũng như sử dụng kĩ năng người chơi để khiến họ tiến sát gần nhau hơn (chỉ áp dụng cho nhân vật chính) và bạn cũng sẽ tận mắt chứng kiến nhiều tình huống khiêu dâm con ngươi, khiến bạn cứ ngỡ mình được ban phước lành từ ông trời vậy (chỉ áp dụng cho nhân vật chính)

Nhìn trộm phòng tắm rồi kết thúc trong đại thắng và bạn có thể quan sát toàn bộ sự huy hoàng từ dáng hình mà nhân vật nữ chính đem lại. (chỉ áp dụng cho nhân vật chính)

Còn về bạn nam chính Takioto Kousuke, chỉ có thể đứng nhìn nam chính tán tỉnh dàn nữ chính trong khi thầm khóc trong tim. Cái gọi là third-wheel (người ngoài lề). Vai trò của cậu ta là như vậy đấy.

“Em gái kia trông dễ thương nhờ? Nhưng mày biết không thực ra cô ấy….” hay “Mày biết không, có tin đồn cô ấy xinh nhất trường đấy”, cái gã này luôn phát ngôn mấy cái câu đấy trong khi thằng nam chính mới là đứa ôm hết gái về phía mình. Tất nhiên, cô gái sinh ra là dành cho Takioto Kousuke không hề tồn tại.

Do đó, nói rằng Takioto Kousuke lãnh đủ sự bất hạnh, chỉ bằng việc cậu ta xuất hiện trong trò chơi mô phỏng tình yêu thôi cũng là quá đủ rồi.

Về mặt chiến đấu, nhà phát triển muốn tăng sức mạnh cho nhân vật chính và số ít nhân vật nữ, các nhân vật nam khác thì xác suất vô cùng hiếm. Tuy nhiên, kĩ năng của Takioto Kousuke được xếp vào loại “Không tồi”. Cậu ta không tệ, nhưng đến cuối trò chơi khi người chơi muốn tối đa hóa trải nghiệm cùng nữ chính của mình, thì rất ít người sẵn sàng đưa hắn vào đội của họ.

“Haaa”

Một Takioto Kousuke trước mặt tôi thở dài.

“Trước tiên mình phải xác nhận xem có đúng mình là Takioto Kousuke không đã?”

Tôi muốn xác nhận điều này trước, dù khả năng có thấp tới đâu, tôi vẫn muốn mình thoát khỏi hình bóng tai tiếng của Takioto Kousuke.

----

Thôi, sự thật tàn khốc, có vẻ như tôi thực sự là cậu ta. Từ ngoại hình đến thẻ căn cước mà tôi tìm được, mọi thứ đều chứng mình tôi là Takioto Kousuke.

Tôi cũng phát hiện ra một số chi tiết không may mắn gì.

“Hmm Cha mẹ mình đã mất cách đây một năm và ông nội mình cũng đã qua đời. Về phần bà ngoại, bà đã cắt đứt quan hệ với gia đình, ruột thịt duy nhất còn lại là bà nội mình với chứng mất trí hiện đang sống trong trại dưỡng lão”

Có vẻ cuộc sống của Takioto Kousuke, vốn đã trong tình trạng very-hard mode khi đem ra so sánh với nam chính. Không, tôi đoán mình không thể nói như thể nó là vấn đề của người khác nữa rồi.

“Dẫu vậy, nhưng chẳng phải quá éo le rồi hay sao? Và sau tất cả biến cố này, làm thế nào mà cậu ta vẫn trở thành một thằng tầm phào trong game như vậy cơ chứ?”

…. Nghĩ tới điều này, khi một trong những nữ chính chia sẻ hoàn cảnh gia đình cô ấy trong trò chơi, Kousuke chỉ có biểu hiện khẽ buồn trong giây lát. Sau đó cậu ta ngay lập tức trở về trạng thái hớn hở thường ngày của mình. Nên tôi đã nghĩ đó là lỗi từ nhà phát triển, nhưng có lẽ nó không phải lỗi mà là một cài đặt gốc có chủ ý.

Rồi giờ sao, mình nên làm gì? Nơi này trông giống Nhật Bản, nhưng không phải Nhật Bản. Mình nên nói lại với cảnh sát, văn phòng thành phố hay nhà trường….? Không, thứ đang lăn lộn đằng kia là bằng tốt nghiệp và giấy nhập học của tôi, thời điểm hiện tại có lẽ là lúc cậu ta vừa tốt nghiệp nên vẫn đang còn trong kỳ nghỉ xuân.

May mắn thay, có vẻ tôi đã đậu vào học viện ma thuật đó, nhưng tôi không nghĩ mình có khả năng chi trả học phí đâu. Không, với tốc độ này, có khi tôi sẽ chết đói luôn mất.

“Mình nên làm gì đây………….”

Khi tôi còn lạc lối, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Dường như là một vị khách, mặc dù tôi thì chẳng muốn rời phòng mình một tẹo nào.

Hmmm, Vì đã bế tắc tới mức này, có lẽ mình nên báo cảnh sát chăng?

Sau khi suy tư như vậy, tôi lại nghe thấy âm thanh “pinpon” khác. Tôi đứng dậy thở dài và tiến về phía lối vào.

“Vâng vâng, ai đấy….. !?”

Nhà của Takioto không lớn, không tốn quá vài giây tôi đặt chân tới cửa ra vào.

Khi tôi mở cửa và bắt gặp khuôn mặt của vị khách đến thăm, tôi vô tình tạo ra một âm thanh kì quặc.

Một người phụ nữ đang đứng đó và tôi biết tên cô ấy.

“Chúc một ngày tốt lành, Eeto, em là Takioto Kousuke-kun phải không?”

Tôi nuốt nước bọt, khuôn mặt cô là khuôn mặt tôi đã nhìn thấy nhiều lần trong trò chơi, giọng nói cô cũng là giọng nói tôi đã nghe vô số lần.

“H…Hiệu trưởng”

Người hiện đang đứng ở bậc cửa nhà tôi là hiệu trưởng của học viện ma thuật “Tskuyomi Magic Academy”, nắm chủ sân khấu Magiero. Hanamura Marino đang ở đây nở một nụ cười.

u41985-93277383-1e9a-4fbe-84b2-e855c738e686.jpg

Bình luận (78)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

78 Bình luận

Đúng phận làm mob =))))
Xem thêm
Vc nhìn hình minh hoạ giống main có zú =)))
Xem thêm
Đối với t thì bạn thân nhân vật chính luôn là thằng tấu hề, nhất là trong mấy bộ romcom harem. Làm cây hài cho truyện (đôi khi không)
Xem thêm
nó giống cuộc đời tôi trong vở romcom của thg bạn v ._.
Xem thêm
từ từ đây là game VRMMORPG hay là thg main bị isekai vào thế giới game đây,kiểu bụp phát nó thành 1 nhân vật trong game và ko nói rõ là bị isekai vào đây hay là nó đang chơi VR ?? bởi vì t ko thấy tag isekai ở đây nên hơi khó hiểu :v
Xem thêm
Thôi dẫn Hiệu Trưởng vô nhà ăn miếng bánh uống miếng nước r nói gì nói :))
Xem thêm
Thanks trans :v
Xem thêm
khoan main có zú?u41985-93277383-1e9a-4fbe-84b2-e855c738e686.jpg
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm