Không chắc lắm, nhưng dườ...
Ash (あし) Kaomin (カオミン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Có vẻ như tôi khá là tuyệt vời ha

23 Bình luận - Độ dài: 1,571 từ - Cập nhật:

Dịch: Pounder 1

Đã cập nhật minh họa mấy chương trước.

*****

Ừm thì, bảng trạng thái của tôi đầy những thứ đáng ngạc nhiên. Tôi sẽ bắt đầu từ phía trên cùng vậy.

Tên: Ren

Chỗ này chẳng có gì sai cả. Tiếp.

Chủng tộc: Thiên nhân tộc

Gì thế này? Tôi tưởng chủng tộc của mình là con người chứ.

Chẳng phải Thiên nhân tộc là một chủng tộc tuyệt vời được các vị thần ban cho rất nhiều tri thức à? Sao tôi lại là một trong số họ vậy? Khoan đã, à...vì tôi đã được chuyển sinh thành Thiên nhân tộc sao? Hay là do những kiến thức trước đây?....Thôi thì chẳng thể làm gì nhiều nên tôi sẽ tiếp tục vậy.

Tiếp theo, nghề nghiệp. Cô nhi. Cái này cũng tính là nghề nghiệp á?

Tuổi của tôi cũng không vấn đề gì.

Tiếp theo, trạng thái. Không có thay đổi về HP và MP.

Chỉ số STR của tôi vẫn thấp như mọi khi và VIT của tôi cứ như là không tồn tại vậy. DEX không có thay đổi gì. AGI cũng thế. Nhưng chỉ số INT của tôi bây giờ là 500.

Tôi đoán cái này là do kí ức tiền kiếp của mình. Nhưng mà MGC của tôi là 300 á? Có phải là do tôi đã trở thành một Thiên nhân tộc? Nhân tiện, MGC đơn giản là sức tấn công ma thuật. MGC của một người càng cao thì càng dễ để học phép và đòn tấn công ma thuật càng mạnh. MP à? MP là lượng ma lực chăng?

Dù vậy, nếu tôi nhớ không nhầm thì cả INT lẫn MGC của tôi là 4 mới phải. Nhưng giờ nó lần lượt là 500 và 300. Hai cái này cao quá rồi đó! Nhưng LUK lại không thay đổi gì. Nếu được thì tôi muốn nó tăng lên cơ…

Còn CHA thì là 12 ngay từ đầu rồi. Tôi biết cái này từ chính bản thân mình mà ra, nhưng gương mặt tôi thì lại phát triển đầy đủ, nét nào ra nét đó. Đôi mắt có chút sắc bén. Chắc vẻ ngoài của tôi hơi vô cảm nhỉ?

Bởi vì tôi mới chỉ có 10 tuổi nên ngực vẫn chưa phát triển, nhưng mà tôi vẫn lớn nhanh hơn và cao hơn nhiều so với những cô nhi suy dinh dưỡng khác. Tôi tin là tôi cao khoảng 143cm. Có lẽ là, 140cm nhỉ.....? Không, không, ít nhất là 142....kệ đi, không cần phải tâng bốc bản thân một chút đâu. Cao 140 thì có sao. Tuyệt đối, không có sao hết.

......Mặc dù nếu được chọn, thì tôi muốn mình có thể phát triển, trở nên cao hơn, thon thả và xinh đẹp. Và mạnh mẽ nữa chứ.

Ừm, thế đủ rồi.

Giờ thì, cái cuối cùng, những kỹ năng. Dường như bằng cách nào đó chúng đã tăng lên thì phải.

Ban đầu, tôi chỉ có hai kỹ năng đó là [Thẩm định] và [Ma thuật sinh hoạt]. Cả hai đều chỉ lần lượt là LV1 và LV2. Thuộc tính ma pháp tương thích của tôi chỉ có quang thôi.

Nếu không thắc mắc quá nhiều thì chắc đó là do tôi đã nhớ lại ký ức trước kia. Nếu không thì, tôi chẳng nghĩ ra gì khác cả.

Tôi nghĩ rất có thể đó là lý do mình chuyển sinh thành một "Thiên nhân". Thiên nhân tộc có khả năng tương thích ma thuật cao. Cảm tưởng như trước đây tôi đã nghe gì đó giống thế rồi.

Nên là cuối cùng, tôi đã chuyển sinh thành một Thiên nhân tộc và lấy lại được ký ức của mình, từ đó dẫn tới việc trạng thái của tôi thay đổi. Còn về việc mấy cái kỹ năng của tôi tăng thêm thì, tôi từng nghe nói rằng Thiên nhân tộc có rất nhiều kỹ năng hiếm, vậy nên đó hẳn là lý do.

Mà nếu đây chính xác là lý do thì tôi thật sự không chắc lắm. Kể cả vậy, thế có nghĩa là giờ tôi đã có thêm cơ hội để sống sót. Nhưng để có thể sử dụng chúng đúng cách, tôi phải kiểm tra xem công dụng của từng cái là gì.

......Đầu tiên là [Ma thuật sáng tạo]. Tôi cảm giác rằng cái này sẽ gây ra nhiều chuyện cho xem. Vậy nên, giờ thì tôi sẽ bỏ qua nó.

Tiếp, [Lưu trữ].

Đây có lẽ là kỹ năng cấp cao của [Hộp vật phẩm]. Chỉ nói riêng cái tên không thôi, chắc hẳn nó là một kỹ năng khá nổi tiếng.

Kỹ năng [Hộp vật phẩm] được dùng để chứa nhiều thứ vào trong một không gian bí ẩn nào đó. Cùng với [Thẩm định], đây là hai kỹ năng rất hữu dụng với thương nhân.

Nó cũng rất hữu dụng với giới mạo hiểm giả và thường hay được săn đón bởi nó có thể dùng để đựng thực phẩm và đồ tiếp tế. Khi cấp độ kỹ năng tăng lên, giới hạn chứa đồ sẽ tăng lên và tốc độ hư hại của vật phẩm trong đó cũng sẽ được giảm đi.

Hơn nữa, chỉ với việc nhận được kỹ năng này đã là vô cùng khó rồi, nhưng tăng cấp độ cho nó thực tế ra là bất khả thi.

Mặt khác, [Lưu trữ] là một kỹ năng gian lận với khả năng lưu trữ vô hạn và không bị ảnh hưởng bởi thời gian.

Nếu tên thương nhân đó mà biết được cái đống kỹ năng đột nhiên tăng lên này, tôi chắc chắn sẽ bị săn đuổi và giam cho xem. Tệ thật….

Tiếp theo là [Ma thuật sinh hoạt]. Ma thuật sinh hoạt của tôi ban đầu là LV2 nhưng giờ lại là LV5.

Lẽ nào, đây chính là lý do mà tôi có thể tạo ra nước khi nãy sao? Ban đầu thì, tôi không có khả năng triệu hồi nước. Nhưng do tôi đã lên cấp. Chắc là vì tôi cần đến nó, nên thành ra tôi đã nhận được khả năng tạo ra nước. Có lẽ, nó là thứ gì đó như thế sao?

“.....Nước.”

Tõm.

Sau khi tập trung và niệm phép, tôi đã có thể khiến nước xuất hiện. Tôi cũng đã thử các loại ma thuật sinh hoạt khác.

Kết quả cuối cùng là tôi có thể sử dụng [Châm lửa], [Nước], [Sấy khô], và [Làm sạch].

[Châm lửa] là phép tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở đầu ngón tay, rất hữu dụng để nhóm lửa. Trời mưa thì rất tiện vì khó mà dùng được đá lửa.

Phép [Sấy khô] có thể dùng để làm khô quần áo hoặc tóc sau giặt rửa.

Nhưng trên tất cả, tôi hài lòng nhất với kỹ năng [Làm sạch]. Mặc dù bởi vì hiện tôi là một cô gái, nhưng cũng là do kiếp trước tôi là một nhà nghiên cứu, chẳng hạn như trong phòng thí nghiệm thì tôi đặc biệt quan tâm tới vệ sinh. Nên phép [Làm sạch] rất hữu ích.

Thẩm định.

Nó đã LV3. Kỹ năng này rất khó để lên cấp, nhưng có thể nó lên cấp do tôi đã dùng nó để nhận biết nhiều thứ khác nhau.

Về cơ bản, ta càng sử dụng kỹ năng này nhiều thì cấp độ sẽ càng cao. Và tôi đã dùng nó liên tục suốt mấy ngày qua.

Kỹ năng này dường như cũng có thể thẩm định chi tiết hơn dựa vào cấp độ. Bởi vì nó rất tiện nên tôi muốn tiếp tục lên cấp cho nó.

Thuộc tính ma pháp tương thích: Mọi thuộc tính.

Vậy nghĩa là tôi có thể dùng mọi thuộc tính của ma thuật nhưng....chưa từng đọc một cuốn sách phép, hay là được các pháp sư khác chỉ dạy, thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy...ma thuật nghe nói rằng khá khó học. Không phải đây là một sự lãng phí à?

Không, kệ đi. Tâm trạng tôi vừa tệ đi trong một khoảnh khắc.....khả năng tương thích đúng là đáng sợ mà.(?)

.....Giờ thì, cái cuối cùng. Ma thuật sáng tạo.

Cơm nắm có lẽ được tạo ra nhờ dùng nó.

“Cơm nắm, hiện ra đi.”

Nó thật sự xuất hiện kìa. Với cái này tôi sẽ không còn chết đói nữa, yay! Không, không, không, khoan đã, thế này thì lạ thật! Càng nghĩ càng thấy lạ đó!

Làm thế nào để tạo ra một nắm cơm từ hư không vậy.....định luật bảo toàn khối lượng vứt đi đâu rồi? Kiểm tra trạng thái của tôi đã nào. Ra thế, MP của tôi đã tụt đi 10. Một nắm cơm bằng 10 MP. Liệu đây là cái giá MP tốt hay xấu vậy....tỉ lệ hồi MP của tôi là 3 MP một giờ. Với cái này thì, vấn đề thức ăn của tôi đã được giải quyết chăng? À, khoan, vẫn còn vấn đề cân bằng dinh dưỡng nữa. Có lẽ tôi nên thử tạo ra những loại đồ ăn khác.

Nhưng tôi chỉ còn lại 15 MP thôi. Tôi không còn đủ khả năng để thử nữa đâu.

Ừm….còn bây giờ, chắc là tôi sẽ cắm trại ở đây hôm nay và tiếp tục thử nghiệm vào ngày mai nhỉ?

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tâm hồn to bự thế mà nói là phát triển ko đầu à
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
CHA là chỉ số gi vậy mọi người ? Characters ? Charlie Puth ? Charlie Chaplin ??????
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu. Maybe CHaracter's Appears :v
Xem thêm
@Fushino: Mình google thấy nó ghi là Charisma, có nghĩa là thần thái, sức hút.
Còn giải thích thì như thế này, ngu tiếng anh nên không dịch được đâu :))
Charisma: Effects recruiting champions. Ok. But this should also have a play in Diplomacy (if it does then I take this back, but I haven't seen it). In diplomacy, if you have a higher CHA than the other guy, then you get a better deal. On the other hand, if you use CHA as the 'dump stat' you should get schooled in diplomatic relations.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đã đánh dấu
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Định luật của chuyển sinh, chú kiểu gì cũng bá hoặc có người gánh.
Tks trans
Xem thêm
Hay và hóng
Xem thêm
Cái định luật đó nên vất đi thì hơn LOL
Xem thêm
Mp ít vãi tổng mp 25 tạo ra cơm nắm tốn hết 10 mp mà 1h hồi phục đc có 3 mp vậy làm sao mà bé đánh nhau với quái vật đây
Xem thêm
Nó tạo ra hai nắm tập trước kèm một nắm tập này cùng khá nhiều ma thuật sinh hoạt và còn là 15 mp
Best toán
Xem thêm
@Tyaraak: hiểu tui đang nói j ko . Ý tui là nó dùng vài cái ma thuật nhỏ mà gần hết mp rồi lấy đâu ra mp để tấn công. làm ơn ko hiểu đừng cmt
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời