Không chắc lắm, nhưng dườ...
Ash (あし) Kaomin (カオミン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 05: Kỹ năng Lưu trữ dường như là một cheat thì phải

30 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Dịch: Pounder 1

*****

Vài ngày sau. Tôi đã xác định được mình có thể sử dụng bao nhiêu kỹ năng ở thời điểm hiện tại.

Tôi vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí này. Tôi chẳng gặp phải bất kì con quái vật hay thú hoang nào trong khi đi từ nơi gặp nạn ra ngoài, nên tôi đoán mình đang dần mất cảnh giác. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này và đưa ra giải pháp thích hợp sau vậy.

Mà nhân tiện, tôi đã có thể biết được thêm thông tin về [Ma thuật sáng tạo].

Đầu tiên là, làm thế nào để dùng được nó.

Khi sử dụng, một vòng tròn ánh sáng sẽ xuất hiện tại khu vực tôi chỉ định. Đương nhiên thì vòng tròn ánh sáng là một ma pháp thức. Thật sự, fantasy quá đi.

Để sử dụng được nó, nguyên liệu phải được đặt vào trong ma pháp thức, hoặc là kỹ năng sẽ được kích hoạt mà chẳng dùng nguyên liệu nào cả.

Tuy nhiên, không phải cái gì tôi cũng tạo ra được. Cho nên nó gần như phụ thuộc vào MP và level của người sử dụng.

Còn nếu tôi có hiểu biết về thứ được tạo ra, lượng MP tiêu thụ sẽ giảm bớt đi. Nhưng mà, nếu thứ được tạo ra mà phức tạp thì lượng MP sử dụng sẽ tăng lên.

Tiếp nữa, nếu tôi sử dụng những nguyên liệu tạo thành vật đó, lượng MP tiêu hao sẽ được giảm đi nhiều. Tôi đã để ý tới điều này khi tôi thử tạo thuốc để xử lý vết thương.

Hơn nữa, nếu tôi dùng công cụ cần thiết trong quá trình tạo ra chúng thì lượng MP sử dụng sẽ lại một lần nữa được giảm xuống. Tôi đã để ý tới điều này khi tôi chuẩn bị sẵn nguyên liệu hoàn toàn là một con dao, việc đó cũng sẽ làm giảm lượng MP tiêu thụ đi nếu so với khi tôi không chuẩn bị nguyên liệu hay là chỉ chuẩn bị qua loa. Mặc dù phép so sánh này là nhờ những trang bị mà tôi mang theo, nếu có trang bị tốt hơn thì hoàn toàn có thể khiến MP tiêu thụ giảm đi thêm nữa.

Tôi cũng đã thử làm một thanh kiếm để tự vệ, nhưng lại không đủ MP. MP hiện tại của tôi chỉ là 50,nên không thể tạo ra lưỡi kiếm quá dài được.

Còn thuốc tôi tạo ra cũng không hiệu quả lắm cho vết thương nên tôi đã sử dụng một số thành phần ma pháp dược tôi kiếm được để tạo ra thứ được gọi là [Potion].

Nó siêu hiệu quả luôn. Dù nguyên liệu cần thiết để tạo ra potion không khác lắm so với thuốc trị thương nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt.

Bên cạnh đó, tôi chỉ biết đại khái về những nguyên liệu cần thiết để tạo ra potion, và tôi còn chẳng biết chúng được tạo ra thế nào nữa. Kể cả vậy, tôi chắc kỹ năng đã giúp tôi tạo ra chúng mặc cho tôi chẳng hiểu được mấy. Là vì bằng cách nào thì đó tôi đã tạo ra một lọ.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu kiêm nhà khoa học, tôi khá là nghi ngờ về cái quá trình này, nhưng giờ thì tôi sẽ chấp nhận vì nó hữu ích và dời những suy nghĩ đó sang một ngày khác vậy. Ờ thì, chuyên môn của tôi là về đá và khoáng sản nên tôi chẳng thực sự biết về cách tạo ra thuốc men đâu.

Sau đó, tôi đã thử tạo ra nhiều loại potion khác nhau. Hồi phục này, giải độc này,  hay là cường hóa năng lực và một số thứ khác nữa. Còn làm sao với đám quái vật thì, tôi đã làm ra thuốc xua quái.

Nhưng tôi không thể tạo ra vật phẩm chất lượng cao vì level kỹ năng của tôi vẫn còn thấp. Mọi thứ tôi tạo ra tới giờ đều là vật phẩm chất lượng thấp.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi càng tạo ra nhiều thứ thì kĩ năng của tôi càng được cải thiện, MP tiêu thụ của tôi dần dần giảm đi, và tôi có thể tạo ra potion hồi phục chất lượng thấp.

Và nếu lấy potion chất lượng thấp làm nền tảng, tôi có thể tạo ra potion tốt hơn sau này.

Nhưng khi tôi thử tạo ra một cái có level cao hơn thì không thể được do level kỹ năng của tôi vẫn chưa đủ. Thất vọng quá đi.

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi đã nhận được một kĩ năng mới tên là “Kết hợp”. Có vẻ như nếu nâng level kỹ năng này lên thì tôi sẽ có thể tạo ra vật phẩm tốt hơn.

Và nhờ thế, khi nào mà tới thị một thị trấn nào đấy thì tôi sẽ có thu nhập rồi đây.

Toàn bộ vết thương đã lành lại trong khi đang thử nghiệm tạo ra potion.

MP tối đa của tôi thậm chí đã tăng thành 60 suốt quá trình ấy.

Lượng MP tăng lên dường như cũng chẳng lớn lao gì mấy, nhưng với tôi, 10MP tương đương một nắm cơm đó. Thế là khác bọt lớn rồi.

Tôi đã thử làm cơm nắm rong biển nhưng tôi gần như ngã quỵ luôn ấy. Khi kiểm tra trạng thái thì tôi đã sử dụng 30MP. Khá phũ đó nha...

Tôi cũng đã tạo ra vài bộ quần áo từ chỗ quần áo tôi lấy được ở xe ngựa. Ngay cả nếu tôi có tạo ra quá nhiều thì vẫn chẳng có vấn đề gì vì tôi chỉ cần nhét hết vào trong [Lưu trữ] vô tận của mình mà thôi. Và tôi có thể bán chúng bất cứ khi nào cần.

[Ma thuật sáng tạo] tiện lợi quá đi mà. Dù cho tốc độ tiêu hao MP có hơi không ổn và những thứ tôi có thể tạo ra bị hạn chế. Miễn là đúng quy trình thì vẫn kiểm soát được.

Tiếp đến, [Thẩm định] của tôi cũng đã lên level. Hiện nó là LV4.

Người ta nói Thẩm định rất khó tăng level nhưng chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Tôi cảm giác như là nó đã không ngừng lên level vậy.

Tôi không hiểu lắm  tại sao lại vậy, nhưng chắc đó là một đặc điểm của chủng tộc. Thiên nhân tộc dường như khá là tuyệt nhỉ.

Và khi tôi tiếp tục tạo ra nước từ ma thuật sinh hoạt, tôi đã nhận được ma thuật thuộc tính hệ thủy. Tự dạy ma thuật cho bản thân có vẻ nhưng cũng rất khó nhỉ.

Hơn nữa, vì tiện lợi nên tôi sẽ không phàn nàn gì đâu, tôi còn có thể tạo ra được nước nóng sau một vài thử nghiệm nữa cơ. Điều đó khiến cuộc sống càng trở nên dễ dàng hơn.

Ma thuật thật sự tiện lợi quá đi! Những cú đánh và những thứ khác đều quá chi là fantasy....,à ừm, không hẳn, bởi thế nên mới có những hạn chế nhất định.

Như là khi tạo ra potion, tôi phải thật nắm rõ quy trình bởi lẽ chỉ có potion là sẽ xuất hiện mà thôi.

Vì thế, tôi phải tạo ra một vật chứa potion trước. Ban đầu, tôi thử làm lọ thủy tinh, nhưng vì việc đó quá tốn MP, nên tôi đành phải lấy một cái lọ không tráng men làm từ đất sét để thay thế. Tôi có hơi nản khi mà nhận ra mình cần phải làm một vật chứa trước thì mới bắt đầu được.

Nhân tiện, tôi đã nhận được ma pháp thuộc tính hệ thổ khi tôi thử làm một cái đồ đựng bằng đất.

Vậy, tiếp đến sẽ là vấn đề về tự vệ.

Trước hết, vũ khí. Vì chẳng có một mảnh giáp nào nên tôi chỉ có thể gia cường vũ khí mà thôi.

Vì có thể cải thiện potion lên một level cao hơn, nên tôi đã nghĩ rằng làm tương tự với con dao cũng được luôn.

Và hóa ra tôi đã đúng. Tôi xác nhận ngay lập tức nhờ [Thẩm định]. Con dao sắt kém chất lượng đã trở thành con dao thép có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, thành ra cái giá tôi phải trả là 50 MP, nên tôi đã hoàn toàn kiệt sức và chẳng thể làm thêm được gì đến hết ngày.

Chỉ thay đổi cấu trúc carbon trong một con dao nhỏ mà đã tốn nhiều MP như này rồi. Vậy gia cường một thanh kiếm thì sẽ tốn bao nhiêu đây? Còn tạo ra vũ khí từ số không thì sao? Có vẻ như tôi vẫn còn một chặng đường dài trước mắt.

Dù sao thì, vì tôi đã hoàn thành việc tự vệ, nên cùng chuyển sang vấn đề tiếp theo nào.

Tiếp đến sẽ là kiếm một nguồn nước.

Tôi đang nghĩ về việc sống trong khu rừng này. Nên kế hoạch có một chút thay đổi.

Lý do chọn nơi này để sống là gì á? Có nhiều lý do lắm, nhưng trên hết là vì kỹ năng [Ma pháp sáng tạo] của tôi. Nó đã làm tăng đáng kể cơ hội sống sót. Thiếu quần áo, thức ăn và chỗ ở ấy hả, tất cả đều đã ổn thỏa. Và một khi tôi thành thạo được thủy ma thuật, tôi có thể tạo ra một cái bồn tắm nữa chứ.

Tiếp, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đi tới thị trấn. Nếu bị phát hiện ra tôi sẽ lại bị tống đến chỗ tên thương nhân kia.

Hiện tại thì, đã được khoảng hai tuần trôi qua từ sau vụ tai nạn. Gần như việc rời khỏi khu rừng này là bất khả thi với đôi chân của một đứa trẻ, nhưng mà nếu tôi ra khỏi đây tôi sẽ bị bắt giam. Một khi đã bị bắt, danh tính của tôi sẽ bị điều tra và chắc chắn tôi sẽ lại bị gửi đến chỗ tên thương nhân đó.

Nên là, tôi không nên cố gắng rời khỏi khu rừng ngay lập tức. May mắn thay, tôi có những kỹ năng cần thiết để tạo ra một môi trường có thể sống được.

Tôi đang nói gì ấy hả? Đơn giản thôi. Tôi có thể sử dụng cây cối xung quanh làm gỗ và dựng một túp lều nhỏ. Và rồi sử dụng kỹ năng của mình, tôi có thể từ từ tu sửa và cải thiện túp lều đó. Ma thuật sáng tạo muôn năm! Ma thuật sáng tạo vạn tuế! Dẹp vấn đề về tỉ lệ tiêu hao MP sang một bên đi.

….Tôi cần chút thời gian. Khịt.

Sau khi xác định mục tiêu mới của mình, tôi tiến về hướng đông nhằm tìm kiếm một nguồn nước. 

Tôi vừa tiến lên vừa để ý xung quanh. Thảo mộc và cây dại lọt vào tầm mắt tôi biến mất. Một cảnh tượng bí ẩn thật mà. Xạo. Tôi làm đó.

Toàn bộ chúng đều được cho vào [Lưu trữ].

Ban đầu, tôi hái thảo mộc và cây dại tôi thấy bằng tay và bỏ chúng vào trong [Lưu trữ]. Nhưng giờ thì tôi trực tiếp cho chúng vào kho luôn rồi.

Sau khi thấy nó thật rắc rối, tôi bắt đầu nhìn mấy cái cây và ước gì chúng sẽ tự động đi vào trong [Lưu trữ]. Và rồi lúc đó. Cái cây bốc hơi ngay trước mắt tôi. Trong cơn hoang mang, tôi nhanh chóng kiểm tra [Lưu trữ] và chúng ở đó. Tôi đã bị choáng luôn đấy.

Toàn bộ công sức vất vả từ trước....không, tôi nên nghĩ tích cực lên. Giờ đây công việc phát sinh sẽ được giảm bớt đi.

Sau đó, tôi bắt đầu dùng [Thẩm định] mà không cần nghĩ nhiều.

 Tôi đã dùng nó lên mọi thứ trong tầm mắt mình mà chẳng thật sự bận tâm mấy. Rồi tôi đã cho bất kỳ loại thảo mộc nào tôi tìm được vài [Lưu trữ]. Sau một thời gian thì cơ bản nó đã ăn vào tiềm thức rồi.

Là một nhà khoa học kiêm nhà nghiên cứu ở kiếp trước, có thể làm nhiều việc và nhiều suy nghĩ khác nhau cùng lúc là kỹ năng cần thiết phải có. Nên có thể làm thế này đương nhiên là dễ dàng rồi. Liệu cái này có gây căng thẳng lên trí óc tôi không hả? Cái đó còn tùy nữa.

Những kỹ năng làm nhiều việc cùng lúc thường được sử dụng vào việc thiết lập  trong phòng thí nghiệm, nên nó có thể trở nên tiện lợi trong những trường hợp thế này.

À mà, tôi lạc đề mất rồi. Vấn đề duy nhất là tôi nên chú ý để không vô tình lưu trữ luôn thứ gì xung quanh khi tôi đi tới một thị trấn. Tôi phải cẩn thận mới được.

Nhưng vẫn phải sử dụng đúng cách những khả năng hết sức có thể. Dù vậy, không có nghĩa là việc đó không tiện lợi đâu. Đúng rồi, tiện vẫn hoàn tiện thôi mà.

Khuya hôm đó, khi tôi kiểm tra trạng thái của mình, thẩm định của tôi đã lên LV5.

........Ừm, xài như thế thì thành ra vậy là đúng rồi. Phải ha......

*****

Edit: Thắp hương triệu hồi trans :vvvvv

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Cái này thì phá dame lun r
Xem thêm
???? nhà nghiên cứu đá và khoáng sản chết vì bị bom nổ trong lúc thử nghiện
Xem thêm
Kỹ năng bá vl
Xem thêm
MDC
Thế này thì cứ đánh nhau là quẳng địch vào kho là xong :))
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
lịch bộ này ntn z?
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
Dịch xong thì đăng xD
Xem thêm
@Fushino: cố dịch bộ này nhé, tui thích mấy bộ gender lắm
Xem thêm
CÁI KĨ NĂNG NÀY MÀ LÀ LƯU TRỮ Á? GIỐNG TRỘM CƯỚP THÌ CÓ.
Tks trans
Xem thêm
Cái kỹ năng [kho lưu trữ] này có khi bá bằng hoặc hơn kỹ năng [kho đồ] của chú satou bên death march ấy chứ, [kho đồ] chỉ lấy được trong 3m mà main lấy đc mọi thứ trong tầm nhìn thì bá hơn là cái chắc
Xem thêm
thh
CHỦ THỚT
TRANS
=)) satou lâu r k đọc quên hết nd r
Xem thêm
@Fushino: satou gần đây nhất đã cho nguyên mặt trăng vào [kho đồ] của ảnh nhưng ảnh phải lên mặt trăng mới cho vào đc còn main chắc chỉ nhìn là auto vào rồi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời