The Villains Need to Save...
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1.2 Thánh địa bóng đêm

Chương 28 Khi anh hùng và quỷ vương cùng đi phiêu lưu

13 Bình luận - Độ dài: 3,224 từ - Cập nhật:

Trưng cầu dân ý: 

Trong bản dịch eng có chap dùng hậu tố tên kiểu nhật, có chap lại không. Mình có nên đồng bộ hóa hết không?

~~~~~

“Này Kriss, tôi cảm nhận rằng đang có rất nhiều ánh mắt hướng về phía chúng ta. Không lẽ có người ở đây sao?”

Ngay khi chui vào bên trong không gian của Kriss, Bella đã nhận ra rằng có rất nhiều thực thể đang theo dõi cô.

“Vậy là cô cũng cảm nhận được chúng sao? Hồn kiếm ấy. Thực ra mỗi thanh kiếm ở đây đều có linh hồn tồn tại bên trong chúng. Ở Swordhaven, miễn là một thanh kiếm đủ mạnh, chúng có thể tự phát triển nhận thức.”

Sau sự hướng dẫn của Kirss, Bella cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hồn kiếm. Ở dạng hữu hình, hồn kiếm có một vẻ đẹp mờ nhạt, lấp lánh bắt mắt.

Nhưng những hồn kiếm này chỉ lộ diện với Bella khi được Kriss ra lệnh, bằng không, cô chỉ có thể cảm nhận rằng chúng đang nhìn cô.

Những hồn kiếm này khác với những hồn ma mà Bella từng thấy, mặc dù cả hai đều có ngoại hình lung linh như nhau. Dạng thực của những hồn kiếm này có thể thay đổi phụ thuộc vào cảm xúc và trình độ nhận thức của chúng. Không giống như những con ma, lúc nào cũng mang một khuôn mặt cứng nhắc và không thay đổi ngoại hình.

Càng bước đi, Bella lại càng thấy nhiều. Ước tính có ít nhất 10.000 thanh kiếm trong Swordhaven. Nếu mỗi thanh trong số chúng đều có hồn riêng, Kriss có ít nhất 10.000 thuộc hạ![note23618]

 Điều khiến Bella sốc nhất là hai lưỡi kiếm đang lơ ở trên đầu và phía dưới của thất tinh kiếm trận kia.

Dựa trên những gam màu được toát ra từ lưỡi kiếm của hai thanh kiếm đó, Bella có thể thấy rằng linh hồn của chúng giống hệt nhau. Như thể chúng là sinh đôi vậy.

Thú thật cô đang cảm thấy khá ganh tỵ với Kriss.

Tất cả những thanh kiếm đang dõi theo Bella và Kriss. Chúng nhìn Kriss với ánh mắt ngưỡng mộ, còn phần Bella, chỉ là những cái nhìn tò mò và ngạc nhiên. Và số hồn kiếm tỏ ra ngạc nhiên hầu hết đều là những thanh kiếm có hào quang hắc ám.

Theo lời của Kriss, cô ấy thường dành thời gian tập luyện với những hồn kiếm ở Swordhaven vì cô thực sự không có bạn bè bên ngoài. Mỗi hồn kiếm ở đây đều có thể sử dụng 'cơ thể' của mình và có thể chiến đấu một cách điêu luyện, điều này cùng với thực tế là thời gian ở Swordhaven trôi chậm hơn thế giới thực rất nhiều. Kiếm thuật của Kriss không đạt đến siêu đẳng mới lạ.

Kriss sẽ triệu hồi một lưỡi kiếm ngẫu nhiên cho mỗi trận chiến và sẽ không sử dụng một trong 9 lưỡi kiếm kia trừ khi cô bị dồn vào thế bí.

Và vì mỗi lần đều sử dụng một thanh kiếm khác nhau, kéo theo đó là một loại kiếm kỹ khác. Chẳng phải nói, việc biết được kỹ thuật của Kriss đã là vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến bắt bài với khắc chế.

Không ai còn dám thách thức cô nữa cũng bởi vì không người nào đủ trình độ để phân tích phương pháp chiến đấu của Kriss.

“Này Kriss, sao chúng ta không giải quyết vấn đề quần áo trong lúc tán dóc nhỉ. Ít nhất tôi có thể làm được đồ lót ngay tại đây. Cô có thể cho tôi biết số đo ba vòng được không?”

“Số đo sao, thực sự tôi chưa bao giờ đo chúng cả.”

“Huh, ở đây lại không có thước. Vậy cô nghĩ sao nếu tôi đo bằng tay nhỉ?”

“Không, không. Khoan đã…”

~~~~~~~~~

Bên ngoài hội trường quỷ vương của thánh địa bóng đêm, một số lượng lớn các ác quỷ đã tụ tập, còn bên trong là hàng trăm bá chủ(quý tộc)[note23619] bóng đêm đã tập trung lại và quỳ xuống với khuôn mặt đầy sợ hãi quay về phía mười hai ngai vàng của vua quỷ.

Nhưng không có bất cứ vị vua quỷ nào ngồi trên đó, chỉ có một bé loli bên cạnh [Trái tim quỷ] đang ngáp ngắn ngáp dài một cách uể oải như thể mới ngủ dậy.

Phía trên [Quỷ não] có một loli khác. Cô bé ngồi khoanh tay và lơ lửng như thể đang đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó.

Mặc dù chỉ là hai con linh dương nhỏ bé, nhưng lại khiến cho đàn sói run lẩy bẩy.

Bởi vì đơn giản, chúng đã quá quen với mùi hương toát ra từ hai đứa trẻ này.

Đó chính là [Quỷ não] và [Trái tim quỷ] dạng nhân hóa.

Để có được nhân dạng, đòi hỏi rất nhiều điều kiện khó khăn. Tiên quyết đó là quỷ vương và cấp dưới phải sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ.

Lần đầu tiên và duy nhất hai cô bé ở dạng người đó là khi ở cạnh Mystica trong chiều không gian tối.

Việc họ đạt được hình dáng con người cho thấy sức mạnh của Bella và nhóm của cô là không thể coi thường.

“ Tôi đã nhận được một tin tình báo liên quan đến danh dự và vinh quang của thánh địa bóng đêm. Chúng ta sẽ làm như những gì các người đề xuất. Giờ thì, hãy nghe lệnh ta, ‘đôi mắt’!”

Sau khi cô nói xong, loli bên cạnh [quỷ não] đứng dậy, đưa tay phải lên trời và ra hiệu. Trên trần đại sảnh quỷ vương xuất hiện một cặp nhãn cầu khổng lồ với  những ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy.

Sau khi xuất hiện, hai nhãn cầu di chuyển trong không trung như thể chúng còn sống. Những ‘Mắt quỷ' này là một loại ác quỷ được sử dụng làm trinh sát để thu thập thông tin về vị trí và chuyển động của kẻ thù cũng như hỗ trợ trên không cho các lực lượng mặt đất của đồng minh.

“Cảm ơn hai vị công chúa-sama vì đã ra tay tương trợ. Ngay bây giờ, đang có một thế lực đang xâm phạm lãnh thổ của Thánh địa bóng đêm, đó là một chuyện không thể chấp nhận được! Nhưng các vị vua quỷ hiện giờ đang bận va tạm thời không thể trở về. Với tư cách là nô bộc, chúng tôi không biết nên làm gì tiếp theo.”

“Bà không cần phải hỏi câu hỏi như vậy đâu, Mercedes-sama. Hỡi anh chị em của tôi, chẳng phải đây là cơ hội tốt để chúng ta chứng tỏ lòng trung thành và sự hữu dụng của mình hay sao?”

Mặc những tiếng hô hào bùng nổ bên dưới, hai cô bé vẫn điền nhiên như thể họ chẳng quan tâm cho lắm. Hai cô bé vốn dĩ đã nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay. Thậm chí cho dù thánh địa của chúng có vững chắc và khó tấn công đến đâu đi chăng nữa. Miễn là họ hoàn thành xong việc triệu hồi những 'Vương giả hư không'. Chiến thắng của thánh địa bóng đêm là chắc kèo.

 “Này Heart, đến đây giúp tôi một chút, tôi muốn triệu hồi một vài ‘Vương giả hư không’.”

“Có chắc không Brain? Hiện giờ Nee-sama không có ở đây. Không phải là chúng ta cần..”

“Tôi không có ngu như cô đâu, khi ký kế ước, tôi đã lưu lại một vài giọt máu của Bella-nee. Và bởi vì được tạo ra từ máu của chị ấy, chúng sẽ tuyệt đối trung thành với Thánh địa bóng đêm.”

“Wow, Được rồi, tôi thừa nhận lần này cô thông minh hơn. Chúng ta sẽ tạo ra một bất ngờ cho Nee-sama. Biết đâu có thể chị ấy sẽ vui và may cho chúng ta một vài bộ quần áo lộng lẫy thì sao ?

~~~~~

Lúc này Bella không hề biết lãnh địa của cô đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Bản thân Bella thích ẩn thân trong bóng tối và sống yên ổn hơn. Cô định rằng sẽ thiết kế lịch làm việc sao cho luôn phải có một vị vua quỷ túc trực bên trong thánh địa để đóng vai trò ra quyết định khi có rắc rối phát sinh. Nhưng trong điều kiện là họ chỉ có 3 người, rất khó để thực hiện việc này.

“Sao rồi, Kriss, nó có vừa vặn không?”

“Cũng ổn, nhưng phong cách này…”

“Không sao, đừng quan tâm đến chuyện đó, miễn là nó vừa vặn và thoải mái là được.”

Bộ Bikini mà Kriss hiện đang mặc là bộ đồ mà Bella vừa chế tạo bằng cách sử dụng phần da mềm mại nhất của con rắn biển sâu. Cô chọn thiết kế mang phong cách ‘gợi cảm’ nhưng không kém phần thanh lịch. Những miếng vẩy rắn, bằng cách nào đó, vừa vặn che hết những vùng thầm kín nhất của Kriss.

Bella đã tham khảo một số tác phẩm trước đây của cô làm cho Dolores và điều đó có thể đã góp phần tạo nên độ chuẩn xác của bộ đồ.

Bella hài lòng nhìn vào đứa con tinh thần của mình, cô cảm thấy rằng nếu cô sử dụng da rồng thay vì da rắn, hiệu quả thẩm mỹ sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, điều khiến Bella hài lòng nhất là khi cô đo cho Kriss, cô đã dành thời gian để cảm nhận từng đường cong mềm mại của Kriss.

Chỉ cần nghĩ về việc cô vừa mới 'vấy bẩn' một anh hùng, Bella lại cảm thấy lạnh xương sống.

Tất nhiên, Bella đã giấu nghẹn chuyện rằng cô đã nhặt được bộ quần áo của Kriss. Bằng không cô chẳng thể có được cơ hội ngàn năm có một này.

Bella nghĩ dù sao đây cũng là tốt cho cả đôi bên, vì mọi bộ quần áo cô làm đều có sự cộng hưởng các dòng ma thuật bên trong chúng, đặc biệt là đồ lót. Cô chưa tìm hiểu hết khả năng của những dòng ma thuật này. Phép duy nhất mà hiện giờ cô có thể kích hoạt trên bộ đồ đó là người mặc sẽ cảm nhận được người có cùng dòng ma thuật trên bộ đồ trong một bán kính nhất định. Tất nhiên nó chỉ có hiệu quả khi cả hai cùng kích hoạt phép đó.

Cô dự định sẽ đưa Kriss trở lại nơi Noesha và những người khác ở hạ lưu và để Kriss có thể có một bộ đồ hoàn chỉnh.

Khi cô ở Swordhaven, Bella tiếp xúc với một vài linh hồn kiếm và từ ánh mắt của thanh kiếm đen nhất ở trung tâm, Bella có thể thấy một sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

Trong một tích tắc, cô có thể nhìn thấy Kriss trong bộ áo giáp màu đen với mười hai cánh năng lượng màu máu lan ra sau lưng cô. Cô ấy đang cầm thanh kiếm quỷ và lơ lửng trong không trung. Mỗi lần cô chém, một vầng kiếm khí lớn bay đi, và sau đó vùng đất trước mặt cô bị nhấn chìm trong biển lửa như thể ngày phán xét đã đến. Xung quanh Kriss là vô số bóng tối lung linh, rất có thể là những hồn kiếm đang hỗ trợ cô ấy trong trận chiến.

Đây chắc chắn không phải là quá khứ mà một anh hùng nên có, Bella không ngờ Kriss lại có quá khứ đen tối như vậy, cô chỉ không biết liệu Kriss có nhớ điều này không. Nếu có khả năng Kriss đã từng phá hủy cả một thế giới, cô nên kéo Kriss về phe cô. Hoặc chí ít là giữ mối giao hảo để có thể tránh được một cuộc đối đầu trong tương lai.

Thật vậy, với 10000 thanh kiếm có khả năng tự điều khiển, và bất kỳ thanh nào trong số chúng đều chứa sức mạnh vượt tầm hiểu biết của thế giới. Nếu Kriss muốn, việc cô xóa sổ thế giới này chỉ là vấn đề thời gian.

Theo lệnh của Bella, xác chết của con rắn biển sâu đã được một thây ma đưa đến nơi Noesha và những người khác ở hạ lưu sau khi Bella và Kriss rời đi. Điều Bella thấy kỳ lạ là Tanpur, người đã theo dõi cô trước đó, đã biến mất. Có lẽ anh ta có việc gấp và đã trở lại Thánh địa bóng đêm, Bella đoán vậy.

Trong khi hai cô gái đi xuôi dòng, họ không nhìn thấy một thây ma nào, vì những thây ma mà Bella triệu hồi trước đó đã nhận lệnh rút lui khỏi tầm mắt của cô.

“Nee-sama, Chị trở về rồi! Em cứ nghĩ chị đã rơi xuống nước và …., eh, cô gái xinh đẹp này là ai?”

“Cái gì? Kriss, sao cô lại ở đây!?”

Ivy ngay lập tức nhận ra Kriss, một người bạn cũ.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Kriss đối mặt với nhiều người lạ đến vậy. Vì ngại ngùng, cô đã trốn đằng sau Bella, một tay giữ lấy cô. Nếu không phải vì Bella vừa mới thấy cái kho vũ khí hủy diệt kia. Không đời nào cô tin rằng người bên cạnh cô là một anh hùng.

Sau lời giới thiệu với các cô gái khác, Kriss tạm thời đồng ý tham gia party phiêu lưu của Bella trước sự ngạc nhiên của Ivy, ấn tượng của cô về Kriss trong ba năm qua là một người hướng nội, mạnh mẽ và cô độc. Nhưng sự nhút nhát của Kriss hiện tại đã hoàn toàn ném ấn tượng của Ivy về cô ấy ra ngoài cửa sổ, Ivy cần một chút thời gian để làm quen với Kriss trước mặt cô.

Vì họ đều là những cô gái xinh đẹp, Kriss dễ dàng hòa nhập với những người khác. Trừ việc khá rụt rè khi giao tiếp với Ivy và Susan, cô đã nhanh chóng có thể trò chuyện với Dolores, Eleanor và những cô gái khác mà cô vừa gặp.

Có lẽ chỉ có ở chỗ Bella mới có chuyện anh hùng trò truyện vui vẻ với quỷ như thế này. Về nhìn chằm chằm về phía Kriss, Angel và Mia không hề tỏ ra thù địch, đôi mắt chúng chỉ thể hiện sự tò mò đối với Kriss.

“Nee-sama, Kriss-nee có cả mùi hương của kẻ thù xen lẫn đồng minh. Không vấn đề gì khi để chị ấy tham gia với chúng ta, nhưng nee-sama nên để ý đến Kriss-nee nhiều hơn. “

“Em có biết tại sao cô ấy lại như thế không?”

Thấy Noesha không chịu trả lời cô mà đứng dậy với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Bella cảm thấy bực mình, nếu không phải có mọi người ở đây. Cô đã sớm treo con nhỏ lên để giáo dục lại rồi.

Nhóm của Bella vẫn đang thư giãn trong nước. Sau khi Bella rời đi trước đó, Noesha và những người khác đã đào một cái hồ sâu nửa mét bên cạnh dòng suối và sau đó chuyển một phần nước của nó xuống để tạo ra bể bơi nhân tạo. Họ vừa kết thúc khi Bella trở về nên cô rất may mắn không bỏ lỡ 'dịch vụ' tắm tiên cùng người đẹp.

Cơ thể của con rắn đã bị thây ma mang đến đây từ lâu, mặc dù con rắn này trông thật đáng sợ, toàn bộ cơ thể của nó là một kho báu. Chỉ riêng thịt của nó thôi đã là một món ngon quý hiếm rồi, vì những con quái vật sống dưới nước khó bắt hơn so với các sinh vật sống trên đất liền, giá của một con quái vật sống dưới nước cao hơn nhiều. Tương đương với đám quái vật bay.

Ngoài thịt của con rắn, chất độc cũng rất hữu ích, trong một vài tình huống. Sau khi tắm xong, Roland và Annie giúp đốt lửa trong khi Eleanor làm thịt. Thật dễ dàng để làm những thứ này vì cả ba người họ đều có kinh nghiệm sinh tồn ở nơi hoang dã trong khi Mia và Angel chịu trách nhiệm thu thập mọi thứ sử dụng được từ cơ thể của con rắn. Vì không có người ngoài nào ở đây, các cô gái chỉ mặc đồ lót để tránh bị bẩn quần áo.

Trong khi Bella lắng nghe Ivy nói với họ về những con rồng trên mặt đất, cô ấy nhắm nhìn phong cảnh của khu rừng. Những con rồng trên mặt đất, hay gọi là rồng đất, không có cánh nhưng lại có những vảy rồng cứng rắn đặc trưng không thể bị phá hủy bởi vũ khí thông thường. Trong khi họ không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào, những con rồng đất này có thể sử dụng ma thuật tự nhiên, như hơi thở của lửa chẳng hạn.

Giết quái vật hoàn toàn khác với việc săn lùng chúng, giết chóc đơn giản hơn nhiều vì tất cả những gì bạn phải làm là giết quái vật và không phải quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Săn một con quái vật cần phải giết chúng trong khi phải chú ý giữ cho cơ thể và lõi ma thuật càng nguyên vẹn càng tốt, khiến việc săn quái vật không phù hợp lắm với các nghề gây sát thương cao và diện rộng như pháp sư vì chúng sẽ làm tổn hại cơ thể của quái vật.

Vì điều này, Bella cố tình đưa Annie, một cung thủ đi cùng. Trong khi săn quái vật, sát thủ, cung thủ và các class tương tự, những người có thể giáng một đòn chí mạng với một vết thương tương đối nhỏ luôn rất hữu dụng.

Bella hiện không có bất kỳ sát thủ nào nên cô chỉ có một cung thủ. Về vũ khí, Bella không có bất kỳ vũ khí nào được thiết kế để giết rồng, nhưng với việc bổ sung Kriss, họ sẽ có thể sử dụng một vài lưỡi kiếm trong Swordhaven.

“Rồi, bây giờ hai người có thể nói lý do tại sao lại đi săn rồng đất không. Rõ ràng tôi thấy hai cô không phải dạng thiếu tiền. Ivy thì không sử dụng phép thuật nên không cần nó. Susan thì tôi nghĩ khả năng của cô không đến mức phải lấy lõi rồng đất để luyện thánh thuật, thay vì sử dụng một lõi lớn, nếu dùng nhiều lõi nhỏ sẽ tiết kiệm công sức mà hiệu quả đạt được cao hơn nhiều..”

“Thực ra thì…Tôi không cần lõi ma thuật để sử dụng cho bản thân. Tôi cần nó để vượt qua bài kiểm tra đầu vào của trường.”

Ghi chú

[Lên trên]
Vạn kiếm quy tông :))))))
Vạn kiếm quy tông :))))))
[Lên trên]
Eng có nghĩa là quý tộc, nhưng mình thấy dùng bá chủ hợp hơn
Eng có nghĩa là quý tộc, nhưng mình thấy dùng bá chủ hợp hơn
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kriss có vẻ cheat ghê hơn cả main thì phải
Đúng ko nhỉ :)
Xem thêm
Bella chỉ lấy sức mạnh của demon king đánh càng bừa bãi thôi chứ nó có biết kiếm thuật j đâu
Xem thêm
@Lufasu: mình hỏi là kriss có vẻ cheat ghê hơn bella chứ có j về kiếm thuật à bạn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
mấy chap này trans cũ làm cho vui nên sai sót nhiều , từ chap 7x mua bản quyền thì chất lượng mới khá hơn
tác là trung nhưng thích xưng hô kiểu nhật thì bác trans để hậu tố luôn đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Haha, thôi kệ đi
Xem thêm
Con Kriss này cheat ghê vãi loz :)) Ivy nghĩ Kriss là một người mạnh mẽ và cô độc thì cũng đúng, bởi vì khi chuyển sinh Kriss luôn luôn chỉ có 1 mình và còn rất mạnh nên không ai dám tới gần, thế nên cũng chả có ai hiểu con người thật của cô, mà nếu là mình thì mình cũng sẽ nghĩ vậy thôi =))
Xem thêm
Nếu như trans đang rỗi thì thêm phần hậu tố chan hay gì đó cũng được đấy. Mà, không thêm thì cũng chẳng chết ma nào đâu.
Anyway, gracias.
Xem thêm