The Villains Need to Save...
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1.2 Thánh địa bóng đêm

Chương 29 Cuộc đi săn rồng đất

11 Bình luận - Độ dài: 3,113 từ - Cập nhật:

Ở một nơi nào đó sâu trong khu rừng Không Tên, có một nhóm mạo hiểm giả đang chạm trán với một con Thổ Hùng khổng lồ.

[Thổ Hùng] mặc dù chỉ là một con quái vật được xếp hạng C-class bởi công hội mạo hiểm giả. Nhưng các nhà mạo hiểm luôn cố gắng tránh xa và không muốn đối mặt với nó. Ngoài việc chúng có trí thông minh và biết sử dụng một vài phép hệ thổ. [Thổ hùng] còn rất nhạy cảm với con người, chúng sẽ tấn công ngay lập tức khi phát hiện bất cứ ai gần lãnh thổ của nó. 

Một số con thổ hùng khi ở trạng thái cuồng nộ có thể đạt sức mạnh tương đương với một quái vật cấp B.

Nhưng hiện tại, một con Thổ Hùng cao 3 mét đang bị hành ra bã bởi 11 cô gái. Trong đó có 4 hiệp sĩ, 2 kiếm sĩ và 1 cung thủ tham gia chiến đấu, số người còn lại chỉ đứng nhìn.

Con gấu đang cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Chỉ vì một phút tham lam khi ngửi thấy mùi thơm của món rắn nướng mà nó đã rời khỏi chiếc hang ấm cúng và tự mình chui đầu vào rọ. Trước đây nó đã từng đối đầu với nhiều party lớn. Nhưng không có nhóm nào đáng sợ hơn nhóm 11 người phụ nữ này. Họ giống như một tòa thành bằng thép không thể bị đánh đổ.

Con Thổ Hùng đã hoàn toàn bị bao vây, mỗi lần nó cố chạy thoát. Luôn có một hiệp sĩ đến chặn đầu nó. Và dù nó có tấn công bao nhiêu lần, cũng không để lại lấy một vết xước trên giáp của họ. Thậm chí những đòn đó còn chẳng khiến họ nhích nổi một centimet.

Hai nữ kiếm sĩ cũng liên tục di chuyển phía sau những hiệp sĩ kia và tung đòn tất công bất cứ khi nào con gấu để lộ sơ hở. Kiếm sĩ tóc đen thì không thành vấn đề, nhưng cô gái tóc bạc kia là một thứ gì đó ở đẳng cấp khác. Trong một giây cô ta có thể tung ra từ 7-9 đòn, cắt  xuyên qua lớn da siêu dày và khiến Thổ Hùng mất một lượng máu khá lớn.

Ngay cả khi cố giữ khoảng cách để sử dụng ma thuật tấn công, nó cũng không thể thực hiện được ý định. Mỗi khi nó chuẩn bị dùng phép, ngay lập tức một mũi tên bay tới. Nó không thể không dừng niệm phép, nó không thể mạo hiểm đánh đổi sự sống của mình để dùng một phép mà nó còn chẳng biết có hiệu quả hay không.

Rõ ràng đây không phải một cuộc chiến, nó trông giống bắt nạt hơn.[note23791]

  Mỗi lần Thổ hùng lao tới, nó lại bị các hiệp sĩ đẩy lùi dễ dàng. Nó cũng đã vào trạng thái cuồng nộ nhiều lần rồi, nhưng ngay cả khi ở trạng thái điên loạn, khi sức mạnh của nó đã được nhân lên nhiều lần , nó vẫn không thể làm nhúc nhích các nữ hiệp sĩ trước mặt nó; họ thậm chí còn buôn chuyện với nhau trong lúc chiến đấu với một nụ cười trên môi.

Quá đủ rồi! Các người đúng là lũ quái vật. Nếu đã mạnh như vậy sao không đi đấu với mấy con hạng S ấy. 

 Với một tiếng gầm, Thổ Hùng lại bước vào trạng thái điên loạn một lần nữa, đây là lần hóa cuồng cuối cùng của nó. Cơ thể của nó đã đạt đến giới hạn và ngay cả khi Bella và những người khác không tấn công, cơ thể nó sẽ tự sụp đổ.  

~~~~~~~~~

  Tất nhiên, Bella không quan tâm đến những suy nghĩ xảy ra trong hộp sọ dày cộp kia. Cô chỉ đang tận hưởng cuộc chiến này. 

Trước đó, cô lỡ ra lệnh cho cấp dưới của mình tiêu diệt những con quái vật trong khu rừng này. Kết quả là hầu hết đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại những loài quái vật yếu không đáng để tâm hoặc một số những con cấp cao may mắn chạy thoát. Thành ra đi cả buổi trong rừng, nhóm của cô không có gì đáng để giải trí cả. Cho đến khi gặp con gấu này.

Chiến đấu với một con quái vật khổng lồ như vậy, khiến Bella cảm thấy nhớ tựa game Monster Hunter VR cô từng chơi khi còn ở trái đất. Vì con gấu không đủ mạnh để làm tổn thương bất kỳ ai. Nhóm quyết định cứ thế lao vào hỗn chiến với nó. Cú đấm của con gấu khiến cho cô cảm thấy từng rung động trên chiếc khiên của mình.

  Ngay tại thời điểm con gấu hóa cuồng lần cuối, Annie đã bắn một mũi tên xuyên qua mắt của Thổ hùng và đâm sâu vào hộp sọ của nó. Thổ hùng ngay lập tức im lặng và ngã gục như một con ragdoll xuống đất với cái miệng há hốc như thể cảm thấy hận đời vì sự bất công của cuộc sống. 

Ngay từ đầu, nó không có cơ hội sống sót, lý do duy nhất khiến nó có thể thở đến tận bây giờ là vì Bella không cho phép các thành viên hạ nó ngay mà dùng nó để luyện tập và cải thiện khả năng chiến đấu của họ.   

Sau khi hạ gục con gấu khổng lồ, Angel và Mia đi đến thu lượm xác con gấu. Do sự hiện diện của Ivy và Susan, hiện tại hai cô bé chỉ có thể làm những công việc mà một người bình thường có thể làm.

 Ivy và Susan nhìn Bella và các hiệp sĩ khác một cách ngưỡng mộ. Trong một nhóm mạo hiểm, vị trí quan trọng nhất là vị trí người đóng vai trò làm tanker. Nếu người đỡ đòn không đủ mạnh để chặn đòn tấn công thừ quái vật hay để lộ ra sơ hở, đội hình sẽ rất dễ bị phá vỡ và các thành viên khác trong nhóm sẽ gặp nguy hiểm. Thật vậy, nhiều nhóm mạo hiểm giả đã bị xóa sổ chỉ bởi tanker của họ quá yếu và bị hạ gục trước khi các vị trí khác có thể gây sát thương.

  Mặc dù cả Bella, Eleanor, Dolores và Roland đều không mang dấu ấn của một thánh hiệp sĩ, Susan ước tính rằng khả năng của họ chắc chắn cao hơn nhiều so với một thánh hiệp sĩ  bình thường.  Bởi vì để một thánh hiệp sĩ  không trang bị đỡ đòn của một quái vật hạng B mà không hề hấn gì là một điều rất khó. Thường họ phải mặc thêm một bộ giáp kim loại xịn xò để tăng cường phòng thủ. Nhưng nhóm của Bella chỉ mặc đồ bằng vải. Điều đó đồng nghĩa với việc họ tự chống chịu những đòn đánh đó bằng sức mạnh cơ bắp của mình.

  Susan tự hỏi sẽ cần bao nhiêu sức mạnh và sức chịu đựng để trực tiếp chống lại một con quái vật như vậy. Có lẽ nó là con quái vật hạng C mạnh nhất mà cô từng gặp, vì cô không nghĩ một con quái vật hạng C bình thường có thể trụ nổi trước vài nhát chém của Kriss.

~~~~~~~~~~

  Tất cả những gì nhóm này cần ngay bây giờ là một sát thủ giỏi và nhóm sẽ trở nên rất hoàn hảo, mặc dù Annie có tài năng trong lĩnh vực bắn cung, cô ấy giống như Roland ở chỗ họ vẫn là con người, cơ thể của họ sẽ mệt mỏi trong những trận chiến dài hơi. Việc hai người còn trụ lại được đơn giản vì Noesha đã bí mật dùng phép lên họ.

  Có vẻ như Bella cần nói chuyện với Roland và Annie về việc trở thành hầu cận của cô. Một vị vua quỷ có thể ban cho hầu cận của mình sức mạnh và họ sẽ tự phát triển cho đến khi đạt được khoảng 60% sức mạnh của chủ nhân mình.

Và cũng vì lý do đó khi sức mạnh của vua quỷ tăng lên, sức mạnh của người hầu cận cũng vậy.

Nó tốt hơn nhiều so với thứ được ban cho những sinh vật quỷ, để gia tăng sức mạnh, thuộc hạ của Bella cần phải chiến đấu và lập chiến công. Trong khi hầu cận chỉ cần ban cho sức mạnh một lần và nó sẽ tự gia tăng theo sức mạnh của vua quỷ.

Nói tóm lại là không làm mà cũng có ăn.

Bella hiện đang cố gắng xây dựng một kế hoạch có thể thực hiện để Kriss sẽ không trở thành đối thủ của mình trong tương lai, theo Noesha, Kriss rất có tiềm năng đi theo con đường ‘tà đạo’.

Bella không biết có nên đầu độc tâm hồn Kriss  để cô ấy không còn là Savior nữa không? Đây không phải là sự lựa chọn tốt nhất và có nhiều điều không chắc chắn, Bella không chắc khả năng cô có thể kiểm soát một Kriss đã sa ngã nếu họ xảy ra bất hòa.

Kriss hiện tại dường như rất thích những bộ quần áo mà Bella thiết kế cho cô ấy, đây có thể là điểm hữu ích trong tương lai.

Sẽ không sao khi xây dựng một mối quan hệ tốt trước tiên. Bella quyết định.

Cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình của họ, có lẽ là do tiếng kêu chết chóc của con thổ hùng kia quá lớn, Bella và những người khác không gặp phải bất kỳ quái vật nào trên đường nữa.

~~~~~~~~~~~~~

Không lâu sau khi nhóm của Bella rời khỏi khu vực, một nhóm các nhà thám hiểm khác đã đến khu vực này. Nhóm này lên tới vài trăm người bao gồm cả kỵ binh ở bên trong đó. Họ được dẫn dắt bởi một nữ hiệp sĩ với dáng người cao với mái tóc vàng, những đặc điểm của cô ấy trông giống với Felia và Lisha nhưng có vẻ như cô ấy trông hơi già hơn hai người đó và tỏa ra một không khí trững trạc hơn.

Octavio Irene, đại công chúa của Đế chế Octavian. Một trong 4 người được mệnh danh là ‘Tuyệt sắc hiệp sĩ’ của hoàng gia, cùng Felia, Lisha trước khi trở thành hiệp sĩ rồng, và công chúa thứ 3, Octavio Luce, tạo thành ba người còn lại. Mục đích Irene đến Đế quốc Gabriel lần này để săn [Rồng đất].

Cảm xúc trong lòng Irene dạo gần đây rất phức tạp, quá nhiều chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua. Đầu tiên là em gái Felia được cử đi khảo sát lục địa Alfred nhưng sau đó mất tích và được tuyên bố là đã chết. sau đó Lisha cùng với binh đoàn diệt quỷ bị tấn công bởi một vụ nổ gây ra bởi những sinh vật tà ác, chỉ còn Lisha và những anh hùng đi theo cô ấy còn sống sót và họ đều mang thương tích rất nặng nề.

Cho dù nguồn gốc của Felia và Lisha thấp kém đến đâu, họ vẫn là em gái của cô ấy. Ngay bây giờ, Irene đã hối hận về cách cô ấy tránh Felia và Lisha trong quá khứ vì cô ấy sợ mọi người dị nghị về họ. Bây giờ một người mất tích và người còn lại đang phải dưỡng thương trong tình trạng trầm cảm. Người duy nhất còn lại trong cung điện hoàng gia mà Irene có thể tâm sự là công chúa thứ 3, Octavio Luce.

Tuy nhiên, cơ thể của Luce gần đây không được khỏe lắm, cô ấy đã quá bất cẩn khi chiến đấu với một Necromancer cách đây một năm và đã bị tấn công bằng lời nguyền <Withered Life>[note23792]. Luce trở nên yếu đi theo thời gian. Hiện tại cô quá yếu để làm bất cứ điều gì, thậm chí là rời khỏi giường, Irene không muốn mất đứa em gái cuối cùng của mình, sau khi nghe rằng trái tim của [Rồng đất] có thể giải trừ được phép thuật này. Cô đã đánh liều đến khu rừng vô danh để thử vận may.

Trong công hội mạo hiểm giả, Rồng đất được đánh giá là quái vật hạng A và mọi nhóm lớn ở đó đều từ chối nhiệm vụ săn loài quái vật này. Ban đầu, Irene đã muốn mời Kriss giúp đỡ nhưng sau khi cô đến Đế chế Gabriel, hoàng tử của đế chế Leonard và quý tộc Edwin đã nói với cô với khuôn mặt sợ hãi rằng họ không biết Kriss đang ở đâu.

Nhìn thấy hai người với khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi và lời nói lắp bắp của họ, Irene ngay lập tức nhận ra có gì đó đã xảy ra và vội vã đến nơi Kriss được nhìn thấy lần cuối. Khi cuộc chiến giữa người và thú nhân leo thang, hầu hết lính đánh thuê trong khu vực này đã rời đi vì không còn lãnh chúa nào trong khu vực để thuê họ, buộc Irene phải mang theo người bảo vệ riêng của mình.

Trên đường đi, Irene nhìn thấy nhiều quái vật đã bị giết chết một cách dã man, từ dấu chân dường như chỉ có khoảng 11 người. Không có dấu hiệu ma thuật nào trên xác chết, nghĩa là nhóm đó đã có giết tất cả những con quái vật này bằng sức mạnh vật lý. Xem ra họ đều là những người khá mạnh.

Cô tiếp tục khẳng định lại suy nghĩ của mình sau khi nhìn thấy xác của [Thổ hùng] vốn là một quái vật khá nổi tiếng ở khu vực này này, khả năng của nhóm đã hạ gục nó là không thể phủ nhận. Irene ngay bây giờ chỉ muốn nhanh chóng và bắt kịp nhóm phiêu lưu bí ẩn này và xem liệu cô ấy có thể tranh thủ sự giúp đỡ của họ không.

~~~~~~~

Bella và những người khác không biết rằng đang có người đuổi theo, Angel không thể sử dụng sức mạnh của mình vì không có linh hồn nào ở gần, Tanpur thì không biết trốn trong xó nào rồi. Bella hiện tại hoàn toàn mù thông tin về xung quanh. Tuy nhiên, Bella rất tự tin vì Kriss hiện là một phần trong nhóm của cô, . Cho dù có là binh đoàn của Lisha đi nữa thì họ cũng không phải đối thủ của nhóm cô.

~~~~~~~~~~~

Trên một cánh đồng trống ở đâu đó sâu trong rừng, một lượng lớn thây ma đang tập trung lại. Một nhóm các nhân vật mặc áo xám đang vây quanh một vòng tròn kỳ lạ, họ dường như đang thực hiện một nghi thức triệu hồi xác sống. Nhìn thấy đám thây ma đang tiến về phía mình, những nhân vật bí ẩn này cảm thấy bị kích thích vì ma trận đã có hiểu quả ngoài mong đợi mà không phát hiện ra rằng trong số các thây ma đang tiến về phía họ có những người đã được Bella triệu tập trước đó.

Chỉ huy zombie mà Bella triệu tập đã giả vờ đáp lại lời triệu hồi của các nhân vật bí ẩn. Anh ta rất thông minh vì được hồi sinh từ một giọt máu của [Quỷ não]. Thấy rằng có ai đó thực hiện phép thuật triệu hồi, nó đã mang theo cấp dưới của mình và giả vờ bị kiểm soát.

Nhìn thấy các Summoner đang thể hiện sự kiêu hãnh trước vòng tròn ma thuật, Captain zombie quyết định chờ thêm một thời gian nữa, anh ta sai thuộc hạ lén lút đặt ‘ngón tay kiểm soát’ lên cách zombie khác. Chỉ một chốc nữa thôi, toàn bộ zombie ở trên cánh đồng này sẽ trở thành đệ của anh ta.

Tất cả những gì nó cần làm là lặng lẽ đi theo những người triệu hồi này cho đến khi có thêm thông tin, sẽ thật tốt nếu anh có thể lấy được gì đó để cống nạp lên quỷ vương-sama. Khi đó anh sẽ khiến ngài ấy vui lòng và nhận được sức mạnh. Đó chính là bước chân đầu tiên trên con đường trở thành con quỷ vĩ đại của anh.

Các Summoner hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại kỳ lạ này, vì không đời nào một vòng ma thuật cấp thấp có thể triệu hồi một undead có trí khôn.

~~~~~~~~~~~

Rất dễ dàng để theo dấu [Rồng đất], Bella nhận ra rằng tất cả những gì cô phải làm là theo dấu chân khổng lồ và cuối cùng chúng sẽ dẫn cô đến tổ của nó. Trong hội mạo hiển giả, [Rồng đất] được xếp hạng A vì chúng là những con rồng với khả năng tấn công và phòng thủ vật lý cao, lõi ma thuật của [Rồng đất] chỉ xuất hiện ba lần trên thị trường trong quá khứ và chúng đều thuộc về những con rồng non chưa thành niên, không có thông tin về bất cứ ai đã từng giết chết một [Rồng đất] trưởng thành.

[Rồng đất] mà Bella đang theo dấu không ở quá xa trung tâm của Khu rừng không tên. Nhìn dấu vết chúng để lại, có vẻ như chúng đang đi săn, hoặc là chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Tại đích đến của họ, cuối cùng Bella cũng thấy mục tiêu của họ cho chuyến thám hiểm này. Nhìn vào nhóm những con thằn lằn có thân hình dài tới 8 mét, Bella có chút cạn lời, thông tin mà họ đã thu thập được trước đây nói  rằng [Rồng đất] là động vật sống đơn độc, nhưng giờ chúng đã tụ lại thành một nhóm. Nếu họ phải chiến đấu với tất cả số Rồng đất này, quy mô nhóm của họ chắc chắn là không đủ, trừ khi họ mặc kệ Susan và Ivy và thể hiện khả năng vua quỷ của mình. Nhưng sau đó thì rõ ràng, họ không thể thu dọn tàn cuộc và mang cái xác to chà bá này về, có lẽ Bella cần phải nhờ sự giúp đỡ từ đội quân của thánh địa bóng đêm.

Ghi chú

[Lên trên]
Rắn-chan giờ lại đến gấu-chan :))
Rắn-chan giờ lại đến gấu-chan :))
[Lên trên]
bòn rút sự sống
bòn rút sự sống
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ủa zị là Lisha vẫn sống à :))
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Một đám ở cấp độ của Demon God quây lại đánh hội đồng một con quái cấp C.
Và main thì gọi đây là "tận hưởng trận chiến". =))
Xem thêm
Thuê về trừ nạn gấu ở hako. Giá cả thương lượng đc. =))
Anyway, gracias.
Xem thêm
Không biết cái bà Irene này mà nhìn thấy Bella trong dạng Felia thì không biết sẽ ra sao nhỉ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bà nhìn thấy Felia nên bả tưởng bà thăng thiên rồi
Xem thêm
Cảm ơn đợi chương mới tiếp thôi :3
Xem thêm
Đang định tem..'-'
Xem thêm
Không làm mà lại có ăn .thấy hơi sai sai ))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì chả ngồi không được hưởng sái còn gì nữa
Xem thêm
@Erial: có làm chút chút , 2 bé đó làm maid nude cho chị đại + lâu lâu sex với chị , còn lại là ở nhà ăn không :-) nổi tiếng quá nên ko dắt đi chơi nơi đông người được . đánh nhau cũng ko có phần luôn
Xem thêm