The Villains Need to Save...
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1.2 Thánh địa bóng đêm

Chương 33 Kết thúc của đàn rồng đất

10 Bình luận - Độ dài: 2,652 từ - Cập nhật:

Gần con sông chảy qua khu vực trung tâm của khu rừng Không tên, Bella đã tìm thấy thứ mà cô đang tìm kiếm. Gần con sông, rất nhiều quái vật rank cao đang uống nước và nằm nghỉ ngơi trên nền đất.

"Bella, con quái vật với cái cổ dài ngoằng kia là [Long Dragon], một loại quái vật rank A+, con phía kia với 3 cái sừng trên đầu là [Horned Dragon], cũng là quái vật rank A+. Cái con với đống gai nhọn trên lưng là [Sword-Back Dragon], cũng là quái vật rank A+ luôn. Tất cả các quái vật này có sức mạnh trên rank A, tuy nhiên chúng rất hiền. Chúng chỉ ăn cỏ và trái cây, chúng ta có thể tìm thông tin chi tiết của chúng tại các công hội mạo hiểm giả."

Thấy Kriss đang cười, Bella chắc chắn rằng Kriss cũng nhận ra giống như cô. Không phải những con quái vật này là brachiosaurus, triceratops và stegosaurus ở trái đất sao?. Cô tự hỏi có phải mình đang lạc trong công viên kỷ Jura hay không?

Mặc dù Bella có thể không phải là người hiểu biết nhất về khủng long. Nhưng cô không ngốc đến mức tin rằng chúng là hai loại khác nhau chỉ vì đổi mỗi cái tên.

“Bella…..-nee, mặc dù những con quái vật này không mạnh bằng rồng thật. Vẫn có rất nhiều con trong số chúng em không thể nào giải quyết được.”

Hadias đã mất hết tự tin sau khi nhìn thấy đám khủng long - những con quái vật đang bao quanh dòng sông, mặc dù cô có thể giết các hiệp sĩ rồng hạng thấp một cách dễ dàng và sẽ không gặp vấn đề gì khi chiên giòn một con rồng chưa trưởng thành, cô không nghĩ rằng mình có thể cân được đám quái vật đang uống nước ở đây.

“Đồ ngốc, em nghĩ chị đây tàn nhẫn đến mức quẳng em vào đám đó sao. Tất cả những gì chúng ta cần là nó.”

Bella chỉ vào một hình dáng cao lớn ở phía xa đang dần đi về phía họ. "Con rồng" này có chiều cao 5 mét và chiều dài 12 mét, đó là điều mà Bella thường thấy trong các bộ phim trên Trái đất.

Bella không ngờ mình có thể nhìn thấy Tyrannosaurus-rex đã tuyệt chủng ở một thế giới khác, nó trông không khác mấy so với trong phim, Bella chỉ không biết nó mạnh đến mức nào. Nhưng có vẻ nó rất mạnh. Vì tất cả những quái vật rank A+ đều chạy thục mạng khi vừa nhìn thấy nó. Nó có lẽ ít nhất mạnh hơn lớp S.

“Bella, nó là một con T-re… một con [Fierce Dragon], sức mạnh của nó ít nhất là class SS hoặc hơn. Cô có chắc muốn chọc giận nó không?”

Nụ cười trên khuôn mặt của Kriss biến mất, thậm chí cô không chắc mình có thể đối mặt với con quái vật này hay không, quái vật lớp SS cũng không phải là thứ mà các anh hùng loài người có thể đảm nhận. Con SS + [Fierce Dragon] này sẽ cần ít nhất một trung đội hiệp sĩ rồng, những người có ưu thế tuyệt đối khi ở trên không, may ra mới có thể làm khó nó.

“Bella-nee, con rồng này rất nguy hiểm, em không tự tin rằng mình có thể đánh bại nó, chúng ta hãy tìm một con rồng khác đi…”

Hadias vẫn tự tin khi đối mặt với những động vật ăn cỏ từ trước đó, nhưng ngay khi con [Fierce Dragon] này xuất hiện, xung quanh tràn ngập một luồng không khí hủy diệt dữ dội và nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí cô.

“Chúng ta không cần phải chiến đấu với nó, tất cả những gì chúng ta cần làm là dụ nó tới một nơi khác. Hadias, em có thể bay không?”

“Có, tất cả những quỷ nhân cấp cao trên thế giới bề mặt đều có thể bay, chị có nghĩ rằng en, với tư cách là công chúa cao quý của tộc quỷ, thua kém những con quỷ trên bề mặt không?”

“Tốt rồi, chúng ta tìm ít đá trước. Sau đó hai người nghe lệnh của tôi.”

~~~~~~~~~~

Trong khi nhóm của Bella vẫn đang lên kế hoạch 'thu hút' [Fierce Dragon], tại tuyến phòng thủ Laerte bên ngoài khu rừng, một trận chiến đã nổ ra. Cánh cổng do lực lượng viễn chinh quỷ nắm giữ đã được mở ra từ bên trong bởi một số bóng đen kỳ lạ và một đám ác quỷ lớn đã nhanh chóng xâm nhập sau đó, tham gia vào trận chiến với những con quỷ bảo vệ Laerte.

Đây là một trận chiến nội bộ vô lý tưởng, vì cả hai bên về bản chất đều là quỷ, thực sự không có phe 'chính nghĩa' nào cả. Lực lượng viễn chinh quỷ có khoảng 30.000 quân, dưới sự chỉ huy của công chúa đầu tiên của Đế chế Mephyr Margaret Aknes, nhưng hiện tại cô không có mặt vì cô đang ở nơi khác.

Một số chỉ huy còn lại của lực lượng viễn chinh đã bị ám sát bởi những cái bóng bí ẩn. Những quân lính không có thủ lĩnh chỉ huy như rắn mất đầu và trở nên hỗn loạn bởi cuộc tấn công bất ngờ, chỉ còn vấn đề thời gian trước khi chúng bị xóa sổ.

Trên bức tường thành, một cái bóng đứng bên cạnh cái bàn mà các chỉ huy quỷ đã ở xung quanh trước đón và nghiên cứu bản đồ. Khi Tanpur nhìn lên, anh thấy một bộ xương khổng lồ đang đi đến.

“Ô Fred, anh đến rồi. Tình hình sao men?”

“Đám đó không trụ được lâu nữa, Laerte sẽ sớm nằm trong quyền kiểm soát của quân ta. Còn phía anh có phát hiện ra điều gì không?”

“Đây, nhìn này. Đây là bản đồ hành quân của chúng. Chúng dường như đến từ một trong 4 đế chế quỷ, Đế chế Mephyr. Chúng không phải là những người mà chúng ta đang tìm kiếm, dường như chúng ta đã tấn công nhầm người.”

“Tôi cũng thấy là lạ, theo tên chỉ huy zombie kia. Thế lực ẩn dấu bên trong khu rừng kia được tạo ra từ những kẻ dị giáo loài người. Chứ không phải loài quỷ nhân. Hay là giữa chúng đã đụng độ từ trước đó rồi.”

“Thế thì tốt. Giờ thì, sau khi chúng ta giải quyết hết đám tàn dư, chúng ta sẽ làm giả hiện trường trông giống như nó bị tấn công bởi lũ quỷ này và xảy ra một cuộc chiến thảm khốc giữa con người và quỷ nhân. Chúng ta sẽ phá hủy thành lũy đủ để con người từ bỏ nơi này vì không đủ chi phí sửa chữa. Mọi tội lỗi sẽ đẩy hết lên đầu lũ quỷ.

Nhìn thấy [Master of Faces] Clement đột nhiên xuất hiện và đề xuất kế hoạch, [Shadowless Demon] Tanpur và [Skeleton Emperor] Fred không suy nghĩ nhiều trước khi đồng ý với đề xuất của anh ta, Clement là người hiểu biết nhất về các mánh khóe và suy nghĩ của con người vì vậy tốt nhất nên lắng nghe anh ấy.

“Vậy còn anh chàng kia đang ở đâu.”

“ Anh ta đang ở trên biển chuẩn bị tấn công lực lượng chính của Đế chế, không cần phải lo. Hạm đội được trang bị pháo thần của Mia-sama và Bella-sama thiết kế. Tôi đảm bảo rằng không có con quỷ nào lên được đến bờ.”

“Sau khi thẩm vấn một số con quỷ, có vẻ như họ nằm dưới sự chỉ huy của đại công chúa của Đế chế Mephyr, Margaret Aknes. Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy đã đưa quân đội đi nơi khác rồi.”

“Vậy à, thế không cần phải nương tay nữa, xả láng luôn. Mà khoan, còn giống cái nào ở trên tàu đó không?”

“Theo thông tin do thám được thì dường như những con quỷ nữ đều đã đi theo cô công chúa kia rồi.”

“Nếu không còn giống cái gì thì xử hết chúng, không cần giữ tù binh. Nhớ là phải giết chúng bằng vũ khí của con người.”

“Vậy ở đây chúng ta xử lý sao?”

“Nhanh chóng quét sạch lũ quỷ không cho con nào thoát. Chúng ta phải rút đi sớm và thảo luận thêm về kế hoạch, có rất nhiều con người đã chạy thoát trong cuộc tấn công từ trước đó, quân đội loài người sẽ tới đây sớm thôi.”

~~~~~~

Trở lại nơi bầy đàn [Ground Dragons] đang nghỉ ngơi, party thám hiểm vẫn đang chờ đợi tin tức từ Bella. Trong khi Ivy và Susan vẫn còn một chút căng thẳng và lo lắng, thì những người khác lại tỏ ra khá thoải mái, như thể họ tự tin vào khả năng của Bella.

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở phía xa làm rung chuyển mặt đất như một trận động đất, có vẻ 1 thứ gì đó khá lớn đang đến.

[Rồng đất] đang yên lặng nghỉ ngơi giờ ngẩng đầu trong tình trạng bất ổn. Những con quái vật cao 3 mét, dài 8 mét này đều không ngừng nhìn theo hướng bước chân. Nếu đó không phải là thực tế rằng chúng là một bầy đàn và đây là phần lãnh thổ cuối cùng mà chúng giữ được, thì có lẽ chúng đã chạy toán loạn từ lâu rồi.

Một tiếng gầm rú vang lên khi một con [Fierce Dragon] cao 5 mét xuất hiện, trong không trung trước mặt nó là một cái bóng đỏ đang bay, dường như là ba người; với một người bay, và hai người kia đang ôm mỗi người một chân.

Những người bay là Bella, Kriss và công chúa quỷ, Hadias. Hadias khá thất vọng khi bị coi như một phương tiện, nó không khác gì bôi tro chát chấu  vào danh tiếng của cô nếu tin tức đó truyền đến thế giới quỷ. Cô ấy có lẽ sẽ gặp vấn đề rắc rối hơn nếu cô ấy biết rằng Kriss, người đang ôm chặt một chân của mình, thực tế, là một anh hùng.

Một vài bộ quần áo đẹp, và lời hứa đưa đến một nơi vui vẻ. Đó là tất cả những điều kiện để cô công chúa quỷ bán hết liêm sỉ của mình. Mặc dù Bella có thể chạy bộ, nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội được Mlem chân của một Loli.

~~~~~

[Fierce Dragon] đang trong trạng thái rất tức giận. Nó đã rộng lượng bỏ qua việc ba con mắm này ném đá vào đầu nó. Dù sao nó cũng không muốn đuổi theo vì để cắn được cái đám bay bay rất phiền phức. Vậy mà mấy con mắm không biết điều tiếp tục ném thêm đá. [note24976]Điều đó coi như một thách thức đối với chủ nhân khu rừng và không thể tha thứ được.

Ngay khi nó sắp bắt kịp và đóng hàm nuốt trọn ba người họ, Bella và những người khác đột nhiên biến mất với sự giúp đỡ từ Noesha. [Fierce Dragon ] không thể dừng đà và lao đầu vào một con [Ground Dragon]. Sau một vụ va chạm lớn, một con [Ground Dragon] tử vong tại chỗ do va chạm, sự khác biệt giữa quái vật A + và SS + giống như trời và đất vậy. [Fierce Dragon]  hoàn toàn không bị thương, nó lắc cơ thể một chút và đứng dậy.  

“Trời ơi! Nó là quái vật huyện thoại [Fierce Dragon], thế quái nào nó xuất hiện ở đây được??”

Vừa nhìn thấy con quái vật, mặt Ivy và Susan tái nhợt.  Ngay cả một hiệp sĩ rồng cũng chưa chắc toàn mạng trước con quái vật này. Hai người tự hỏi có phải đây là dấu chấm hết của cuộc đời họ hay không,

Mặc dù cả nhóm đã đối mặt một số quái vật mạnh mẽ và nổi tiếng, bao gồm cả Gấu đất. Nhưng [Fierce Dragon] là một quái vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Ngay cả con rồng mạnh nhất mà con người sở hữu cũng chỉ ở class S+. Nó dể dàng bị xử đẹp với con quái vật SS+ này chỉ trong một nốt nhạc.

“Con quái vật mình mang về có vẻ hơi mạnh quá nhỉ.”

Bella và Kriss xuất hiện trong bụi cây nơi Ivy và những người khác đang trốn. Hadias đã nghe Bella và trốn đi xa hơn, bởi vì là công chúa của thế giới quỷ, cô ấy có mùi  của cái chết và máu, nếu không phải là vì đang bị choáng bởi con quái vật SS+ kia, thánh nữ Susan đã phát giác ra cô ấy từ lâu.

[Fierce Dragon]  hiện đang hoành hành trên lãnh thổ của đàn rồng đất. Vì con T-rex đó không thể tìm thấy 3 con mắm kia và chỉ có thể trút cơn giận dữ lên 'vật tế thần' trước mặt nó. Đây hoàn toàn là thế trận một chiều, khi mà [Ground Dragons] không thể làm xây xát gì [Fierce Dragon]  trong khi đó con [Fierce Dragon]  dễ dàng xé một con [Ground Dragon] ra làm hai.

“Đây, Ivy, lấy cái này đi, lõi ma thuật rồng đất đấy. Con quái vật đó mạnh quá nên chẳng phải làm gì cả. Chỉ cần nhờ Noesha dùng ma thuật không gian lấy lõi là được.”

Sau khi nhận được một số lõi ma thuật lớn vẫn còn nóng từ tay Bella, Ivy không biết cô nên cảm ơn Bella như thế nào, đó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm khi thu hút [Fierce Dragon]. nếu Bella không cẩn thận, cô có thể sẽ chết.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ. Nhanh lên, lũ rồng đất sắp chết hết rồi!”

“Vậy đi, Susan, Ivy, hai người về trước cùng Roland và Annie bằng phép của Noesha. Hai người này sẽ hộ tống hai cô về nhà thờ. Chúng tôi sẽ bắt kịp sớm thôi.“

Susan và Ivy vẫn muốn Bella đi cùng họ nhưng sớm bị Roland kéo vào vòng tròn ma pháp do Noesha vẽ ra. Ngay tại thời điểm đó, toàn bộ đàn rồng đất đã toang. Trong khi con T-rex vẫn chưa nguôi cơn giận và đang lùng sục mục tiêu của nó.

Bella đã lên kế hoạch tiêu diệt con quái vật  SS + này ở đây, tất cả những người còn lại ở đây là những người mà cô có thể tin tưởng, Hadias với tư cách là công chúa của thế giới quỷ cũng được đưa vào. Sau khi buôn dưa lê với Bella rất lâu trước đó, Kriss biết hết về danh tính của các thành viên trong nhóm của Bella nên cô cũng cảm thấy ổn.

Về phe Bella, hiện tại có 3 vị vua quỷ, 3 vị thần quỷ , 1 anh hùng với khả năng gian lận và một cô công chúa quỷ tộc thuần huyết. Bella lần này tung ra đội hình mạnh nhất của cô. Cho dù cô không thể đánh bại nó, cô vẫn còn một quân bài dự phòng  đó là đội quân bóng đêm của mình. Miễn là cô còn sống, cô có thể liên tục hồi sinh dàn đệ để đánh con quái vật đến chết.

~~~~~~

**Sorry 500 anh em. Laptop mình bị sida rồi. Cũng tính ra net đánh thêm chương mà bị thằng CS:Go với Dota nó cám dỗ TT.TT . Mình sẽ cố gắng ra chap đều trở lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Đại hội chọc chó :))
Đại hội chọc chó :))
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Tội cho đám Rồng đất, chết mà không biết nguyên do.
Xem thêm
trans cho hỏi cái này Go với Dota là cái gì thông não hộ ta phát
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Game á bác ơii
Xem thêm
thanks :D
Xem thêm
Đỉnh cao chọc chó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tối thêm 1 chap rồi còn qua bên bé Violette nửa :(((
Xem thêm