Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 40: Dường như tôi đã có mục tiêu mới

58 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

-Ngực là tuyệt nhất~

Đó là câu đầu tiên phát ra từ miệng tôi sau khi thức giấc.

Nhưng khi nhận ra Kyune bên cạnh cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, sự vui sướng của tôi nhanh chóng chuyển thành sự xấu hổ của cả hai.

Mãi đến khi mặc được quần áo đàng hoàng lại, tôi mới quyết định nói với Kyune điều mà mình đã suy nghĩ hôm qua.

-Kyune này…Anh hiểu là công việc ban đêm của em không chỉ là để kiếm tiền mà còn là để “sống”. Nhưng anh thực sự không muốn em đi cùng người đàn ông khác nữa…

Tôi bày tỏ nguyện vọng muốn Kyune từ bỏ công việc gái mại dâm của mình.

Cứ nghĩ đến việc cô gái mình vừa yêu thương, ôm ấp đêm qua trong vòng tay một người đàn ông khác khiến ngực tôi đau nhói.

Tôi hiểu rằng điều đó là ích kỉ. Nên nếu cô ấy từ chối nó, tôi cũng không có ý định bắt ép.

Tôi yêu Kyune, và cô ấy cũng yêu tôi, đó là điều chắc chắn. Những gì cả hai đã trao cho nhau đêm qua thực sự rất nồng nhiệt và tuyệt vời, ngay cả với một tên trai tân chưa có kinh nghiệm như tôi.

Sau “trận chiến” đêm qua, tôi đã lăn ra ngủ một mạch đến tận gần giữa trưa. Có thể nói…cơ thể phụ nữ vẫn là một tạo vật tuyệt vời của tự nhiên. Những gì đã xảy ra đêm qua đến giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi.

(Nào nào, nghiêm túc lại đi. Mặt cậu giờ nhìn dê lắm đó)

Gram kéo tôi lại thực tại bằng một câu tsukkomi.

Và thứ đầu tiên mà tôi nghe được là một tiếng cười khúc khích.

Kyune đang cười với bàn tay che lên miệng.

-Em xin lỗi…chỉ là nhìn anh lúc nghiêm túc cũng rất dễ thương.

Rồi cô ấy đưa tay ra chạm nhẹ vào má tôi.

-Em cũng không muốn trao gửi thân xác này cho bất kì ai khác nữa, vì em biết rằng đã có một người để mình gửi gắm cả cơ thể và tâm hồn.

-N…Nhưng mà, liệu có ổn không nếu em chỉ….kora…em biết đó, hấp thụ nó từ anh?

Ngay cả khi đã nhận được sự đồng ý của Kyune, tôi vẫn cảm thấy lo lắng, lần này là cho cô ấy.

Nhưng Kyune vẫn mỉm cười.

-Không sao hết~

Kéo má tôi lại, rồi Kyune đặt lên đó một nụ hôn sâu. Một nụ hôn thắm thiết của một cặp đôi đích thực.

Nó khiến cả cơ thể tôi như cứng đờ.

-Nn…

Rời ra, Kyune hơi đỏ mặt và khẽ liếm môi như vừa thưởng thức một món ăn hảo hạng. Cái liếm môi đầy khêu gợi.

-Ừm, c…cảm ơn em…

-Yukina-kun…Ngay bây giờ anh có cảm thấy mệt mỏi hay đột nhiên buồn ngủ không?

-Hm? Không….

Thành thực mà nói thì thứ duy nhất mà tôi cảm thấy bây giờ là cảm giác phê lòi khi được người mình yêu hôn như vậy.

-Thực ra, chỉ cần một nụ hôn như vậy, em đã có thể hoàn thành quá trình hấp thụ sinh lực của đàn ông đó~

Đưa ngón tay lên miệng, Kyune cười với chút quỷ dị.

-Em nghĩ hẳn là anh cũng chú ý khi chúng ta làm điều đó, rằng anh đã ra rất nhiều, đúng không?

-Ơ…ừm…anh xin lỗi vì điều đó.

-Không phải lỗi của anh đâu. Thực ra đó là do một số yếu tố đặc biệt trên cơ thể succubus bọn em đó~

Nói cho đúng thì đêm qua tôi chẳng khác nào một con thú và cảm thấy sức lực còn dồi dào hơn bình thường dù chỉ vừa mới bình phục thương tích.

-Nhưng thật là lạ, ngay cả khi bị em hấp thụ rất nhiều sinh lực nếu so với những người đàn ông khác, nhưng Yukina-kun vẫn rất khỏe mạnh.

-Em thực sự đã hút của anh sao?

-Vâng…Nhưng nói theo lẽ thường, nếu bị hấp thụ lượng lớn như thế chỉ trong một đêm, những người bình thường có thể đã mất mạng rồi.

Kyune nói thêm trong lúc tôi còn chưa kịp hấp thụ tình hình.

-Hơn thế nữa, trước đây, em chưa từng hấp thụ được tối đa hiệu quả sinh lực mà mình thu được…

-Không hiệu quả sao?

-Vâng, cũng vì thế mà em rất ghét việc chung chạ với mấy tên đàn ông bừa bãi vì những gì mình thu lại được không nhiều. Nhưng đêm qua thì khác…

Đó có lẽ là lần đầu tiên cô ấy thực sự muốn hiến thân cho ai đó. Sự do dự trong vô thức không còn nữa và bản năng thực sự trỗi dậy.

-Đêm qua là lần đầu tiên em có thể hoàn toàn hấp thụ được hết những gì mình thu được.

Điều đó tức là…

-Miễn là Yukina-kun còn là người yêu của em, sau này em sẽ không cần phải làm gái mại dâm để tìm kiếm thêm sinh lực đàn ông nữa. Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ có thể sống khỏe mà không cần làm việc ban đêm nữa.

Với lời khẳng định của cô ấy, nó giống như một bước làm vững chắc thêm dự định mà tôi đã suy nghĩ từ hôm qua.

-Nếu vậy thì anh hoàn toàn sẵn lòng. Nhưng để chúng ta có thể sống một cách thoải mái, anh sẽ tiếp tục làm việc với một mục tiêu cao hơn.

-Ý anh là, tiếp tục làm lính đánh thuê?

-Ừm, anh đã được đề nghị tham gia kì thi thăng cấp 4, và định sẽ nhận lời tham gia.

Ở cấp năm thì thu nhập của một Lính đánh thuê về cơ bản có thể giúp họ đủ sống. Nhưng nếu phải nuôi thêm một người khác thì sẽ là cả vấn đề.

-Em thực sự muốn cổ vũ anh như là người yêu. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, em lại không muốn anh gặp nguy hiểm.

-Yên tâm, anh không dễ để mình mất mạng sớm vậy đâu. Anh vừa mới có người yêu và còn cả tương lai đang chờ cơ mà. Vì thế anh sẽ làm mọi thứ theo cách của mình.

Nếu lên được cấp bốn, phần thưởng cho những nhiệm vụ sẽ tăng lên thêm một chút và cũng không phải cày cuốc vất vả như cấp 5 nữa. Nhờ đó tôi sẽ có thêm thời gian ở cạnh cô ấy.

-Ngay cả khi đã bỏ công việc ban đêm, em vẫn còn công việc bác sĩ và phòng khám này. Anh đâu cần phải lo lắng về tài chính sớm như vậy?

-Đàn ông là những sinh vật luôn muốn giữ thể diện trước mặt phái nữ mà. Với lại anh không muốn là tên ăn bám váy người yêu mình đâu.

Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là danh dự nữa, đi cạnh Kyune với cái mác của một tên cấp năm thật chẳng vui vẻ chút nào.

Tôi sẽ không đặt mục tiêu quá cao ngay lúc này, trước mắt có lẽ là lên được cấp ba, cấp độ được xem là tầng lớp trung lưu trong công việc này.

Kiếm tiền nhiều hơn để cùng sống hạnh phúc với cô gái mình thương yêu. Đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của Yukina tôi đây.

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Thì ra main còn cả 1 cây eXCalibur nữa =))
Xem thêm
Wow CÓ cả thánh kiếm luôn,tại hạ Bái phục
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Princess đâu r
Xem thêm
TRANS
Main rất có chỗ đứng
Xem thêm
Chà rất tốt, nói em vợ 2 tôi cx ko đồng ý đâu
Xem thêm
Đàn ông phải thế !!
Xem thêm
Đc,t thật sự nể chú rồi đấy yukina(BTW chừng nào rước Relix về nhà thế)
Xem thêm
Được lắm chú Yukina, anh thừa nhận chú là một thằng đàn ông với cái lưng thẳng.
Xem thêm