Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Câu chuyện của Anh hùng (6) - Phần đầu

117 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:

Việc huấn luyện tại Kinh đô cũng sắp hoàn thành. Ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình ngày một tới gần.

Đồng đội mới của tôi cũng được giới thiệu bởi Hiệp hội, người mà theo lời họ nói, là tương đương hoặc mạnh hơn so với Mikage.

Bản thân ông ấy là một Cựu Lính đánh thuê hạng Nhất trong nhiều năm, từng kinh qua rất nhiều nhiệm vụ cực kì khó khăn và nguy hiểm. Và giờ khi về hưu, khi sức khỏe không còn tốt như xưa, ông ấy chuyển sang làm công tác đào tạo những nhân tài. Ngoài ra, vì đã từng là chỉ huy một nhóm Lính đánh thuê thiện nghệ, ông ấy cũng có thể truyền thụ cho tôi những kinh nghiệm của một Chỉ huy. Tất cả đều phù hợp với những tiêu chí mà Công chúa Aina đặt ra.

Ông ấy là một người đặc biệt thân thiện và dễ gần. Chúng tôi cũng rất nhanh trở nên thân thiết sau khi gặp mặt. Có lẽ nhờ vào những kinh nghiệm của ông ấy, hành trình của chúng tôi sẽ an toàn và suôn sẻ hơn.

Những gì tôi cần tiếp theo là một Pháp sư và một Trị liệu sư.

Vị trí pháp sư hiện tại có 2 ứng viên.

Một là Công chúa Aina, người đã từng cho thấy khả năng của mình trong chuyến đi đến ngôi đền cổ để đoạt được Thánh kiếm Reiva cùng tôi. Và mặc dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tương lai của cô ấy chắc chắn sẽ là một Pháp sư Hoàng gia vô cùng xuất chúng.

Người còn lại là một Pháp sư hiện đang làm việc cho lâu đài. Một thiên tài với danh vị Pháp sư Hoàng gia từ khi còn rất trẻ. Tiềm năng của cô ấy cũng là một chín một mười nếu so với Aina-sama.

Tôi thực sự rất ngạc nhiên khi lần đầu gặp mặt. Dù được báo trước là còn rất trẻ, nhưng không ngờ cô ấy chỉ mới bằng tuổi với mình.

Nổi bật trong chiếc váy và bộ áo choàng Pháp sư cùng một chiếc mũ chóp nhọn trên đầu và cây trượng dài trong tay, là một cô gái với cơ thể nhỏ bé thậm chí còn trông không nhiều tuổi đến mức có thể coi là đồng trăng lứa với tôi. So với công chúa Aina, cô ấy thật….

Không, khoan đã, so sánh những bộ phận cụ thể giữa hai cô gái thật là một chuyện thô lỗ.

-Hân hạnh được gặp anh, Anh hùng-sama ~ Mong anh chiếu cố nhé~

Một lời chào ra mắt có vẻ khá nhí nhảnh trong lần đầu gặp mặt. Nó mang lại cho tôi cảm giác cô ấy giống như một đứa con nít đang vui đùa vậy.

Dù tôi biết là mình không có quyền chê bai bất kì ai ở đây, nhưng liệu đi cùng một cô gái như thế này trên hành trình chinh phạt Quỷ vương có ổn không đây?

Đáng ngạc nhiên là, dù là nhìn không có chút nào là người từng trải, nhưng cô ấy lại là một Pháp sư Hoàng gia, người đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến với quái vật nguy hiểm. Thậm chí so với những Lính đánh thuê kinh nghiệm, cô ấy còn có phần nhỉnh hơn một chút.

Tôi không có toàn quyền quyết định ai sẽ là người đồng hành với mình. Nhưng khả năng rất cao sẽ là cô gái Pháp sư Hoàng gia kia. Aina-sama là một thành viên của Hoàng tộc, do đó cô ấy phải ở lại đây như một ứng viên cho vị trí cầm quyền trong những tình huống khẩn cấp.

Trở lại câu chuyện của tôi hiện tại, người còn thiếu còn lại, chính là một Trị liệu sư.

Nói chính xác thì, hiện tại ở đất nước này vẫn còn rất nhiều người mạnh mẽ khác, nhưng xét đến tính chất khó khăn và nguy hiểm của hành trình đánh bại Quỷ vương, đây là giới hạn những gì tôi có thể mang theo để rời khỏi Kinh đô này như một khởi đầu thuận lợi nhất.

Và vì thế, việc có một Trị liệu sư trong đội hình là điều vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của toàn đội.

Tuy nhiên, đây cũng là vị trí khó kiếm người nhất.

Hầu hết những Trị liệu sư ở đất nước này đều là người của Giáo hội, nếu tôi trình bày nguyện vọng của mình, họ có lẽ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Tuy nhiên, những Trị liệu sư giỏi nhất của Giáo hội đều đang đảm nhận những vị trí vô cùng trọng yếu trong Nhà thờ và nhiều công việc khác. Sự vắng mặt của họ sẽ rất khó có thể thay thế bằng một cá nhân khác.

Hơn thế nữa, hầu như họ là những người đã quen với cuộc sống thái bình, chưa từng đối mặt với chiến tranh. Do đó dù họ có thể hồi phục cho đội, nhưng khi cuộc hành trình càng tiếp diễn và trở nên khó khăn hơn, chúng tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ cho một người không có khả năng tự vệ.

Hiện tại Giáo hội vẫn đang cố gắng tìm kiếm một người phù hợp, nhưng tình hình này có lẽ không có nhiều kì vọng.

Nếu vậy tôi sẽ phải tự tìm kiếm.

Có ba điều kiện đối với một Trị liệu sư trong đội của tôi.

Thứ nhất, có khả năng sử dụng phép thuật trị liệu ở mức thành thạo.

Thứ hai, có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Và thứ ba, có thể tham gia vào cuộc hành trình dài và gian khổ.

-Nói thật, cả tôi cũng không thể nghĩ trên thế giới này có ai đó có thể đáp ứng được những yêu cầu đó đâu thưa Chủ nhân.

Nghe tôi nói về những điều kiện, Reiva cười một cách chua chát.

Phép thuật trị liệu cực kì khó học, đòi hỏi người học phải được đào tạo bởi một bậc thầy từ nhỏ. Và khi trưởng thành, nếu thực sự có tài năng, họ đều sẽ thuộc về Giáo hội theo nhiều cách. Do đó rất khó để tìm được một người bình thường nào đó có thể dùng được phép thuật trị liệu.

Hiểu được điều đó, nên tôi cũng không mong muốn tìm được một người hoàn hảo, ngay cả khi không thể thỏa mãn tất cả điều kiện, chỉ cần có ai đó gần đạt được những điều đó là chúng tôi đã có hi vọng rồi.

Với mục đích tìm kiếm một người như thế, tôi đã nhờ người truyền tin tìm kiếm thông tin về một Trị liệu sư xuất sắc nào đó trong số những dân thường hoặc các Lính đánh thuê.

Và gần đây, thông tin về một vị bác sĩ lành nghề, người có khả năng ma thuật Trị liệu xuất chúng đã được các Lính đánh thuê đồn đại rất nhiều.

Nhận được thông tin đó, tôi lập tức lên đường. Tất nhiên tôi không đi một mình, trước đây Công chúa Aina có đi cùng tôi vài lần, nhưng rồi vì vài vấn đề liên quan đến an ninh, hôm nay tôi đi cùng một Pháp sư Hoàng gia.

-….Là chỗ này sao?

-Vâng, Anh hùng-sama~

Người trả lời câu hỏi của tôi chính là Cô gái pháp sư nhí nhảnh. À phải rồi, tên cô ấy là Mayuri-san.

Vẫn như lần đầu gặp mặt, cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng pháp sư rộng thùng thình, đội chiếc mũ chóp nhọn với thân hình mảnh mai. Nó khiến dù cô ấy đang mặc đồ pháp sư, không ai có thể nghĩ cô bé con này lại là một trong những Pháp sư mạnh nhất của Kinh đô này.

-Đáng nhẽ chúng ta nên hẹn gặp họ trước mới phải.

-Theo thông tin điều tra được, đây là thời điểm phòng khám vắng nhất. Do đó nếu anh muốn gặp người đó, chỉ có vào lúc này, hoặc chúng ta sẽ phải rời sang ngày khác.

-Hừm…xem ra hết cách rồi nhỉ.

Đột nhiên Anh hùng xuất hiện trước mặt rồi đưa ra một đề nghị vô lý kiểu “Cùng đồng hành để tiêu diệt Quỷ vương”, có lẽ khó có ai lại sẵn sàng gật đầu ngay. Nên tôi đã xác định trước rằng cuộc gặp hôm nay sẽ không giải quyết được vấn đề gì.

Tuy nhiên có thể tìm được một cơ hội như thế này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua nó.

Sau một chút trao đổi ngắn gọn với Mayuri, tôi gõ cửa.

Ngay sau vài tiếng bước chân là tiếng chốt cửa và cánh cửa mở ra.

-Tôi đây, các vị có vấn đề gì sao?

Người xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái với vẻ đẹp không thể tin được. Cả Aina-sama và Mayuri đều có những nét đẹp riêng, nhưng từ cô gái kia lại tỏa ra một khí chất và sự hấp dẫn theo kiểu người lớn mà cả hai người kia đều không có. Hơn hết là hai ngọn núi đang đẩy căng tràn phần ngực của chiếc áo mỏng manh và hở hang bên dưới.

-Hự…..thật là một sức mạnh áp đảo!!!

-Hm? Mayuri? Có chuyện gì sao?

Khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo khoác trắng, Mayuri đột nhiên khụy xuống như thể đã hoàn toàn kiệt sức.

Tôi vội quay ra hỏi han, nhưng cô ấy đột nhiên bật khóc.

u14492-2bde5b67-7afd-437a-a236-244c856a5b17.jpg

-Ahhhh….em xin lỗi, Anh hùng-sama, dù có thế nào, em cũng không thể thắng được nó….

-Thắng cái gì cơ?

-Thứ đó…thứ được gọi là “khe ngực” kia…..Thần linh thật là bất công!!!!!

Cô gái mặc áo choàng trắng nở nụ cười cay đắng trước Mayuri, người vẫn đang khóc hu hu và đấm thùm thụp xuống đất.

====== 

Trans: Tối có chap thứ hai nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)  

Bình luận (117)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

117 Bình luận

Họa sĩ minh họa rất hiểu tâm lý ae, nên đừng ai chê hở hang nha. Tác k hề mô tả nó hở, họa sĩ đã giúp ae đỡ phải tưởng tượng :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đọc thấy chiếc áo mong manh mà nhìn minh hoạ có khác j đi gạ trai k
Xem thêm
Này sao lại ăn mặc như thế mà ra mở cửa nhỉ ? Chả lẽ do cái bản chất Succubus ? Rất ghét kiểu bạn gái ăn mặc hở hang nhé, thôi xuống làm vợ 6 7 luôn đi e
Xem thêm
Bạn xem hình và đọc chữ có thấy mâu thuẫn không vâng hình thì áo ngực chứ chữ là ÁO CHOÀNG TRẮNG có nghĩa là người vẽ hiểu ý fan đó :v
Xem thêm
Ahahahahaha,em đụng nhầm bộ rồi em pháp sư ơi :))
Xem thêm
Sao tôi cứ nghĩ đến main trong bộ trị liệu sư báo thù nhề ????:))
Xem thêm
Main với anh hùng nhìn giống nhau nhỉ
Xem thêm
Dầu ăn Meizan hân hạnh tài trợ cho chương trình này :))
Ps: đọc yêu cầu về trị liệu sư của thằng anh hùng là biết
Xem thêm
Thật là trùng hợp. Tôi cũng nghĩ vậy
Xem thêm