Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 37: Dường như họ đều nghi ngờ thành tích của tôi

70 Bình luận - Độ dài: 1,605 từ - Cập nhật:

Ngừng một quãng, Karan tiếp tục.

-Khả năng tồi tệ nhất mà chúng tôi lo lắng không ngờ lại xảy ra. Nhưng thật may là nó lại được giải quyết sớm. Nếu để chậm thêm vài tuần nữa, e rằng phải chuẩn bị cả một đội quân mới đương đầu nổi với [Cuộc chạy loạn]

Karan thở phào nhẹ nhõm.

-Việc đánh bại Kobold King chính là gốc rễ trong quá trình xử lý [Cuộc chạy loạn]. Đám kobold nhỏ còn lại hoàn toàn có thể được các Lính đánh thuê từ hạng 4 trở xuống giải quyết trong thời gian tới, nên không còn đáng lo nữa.

Nhưng cái sự đói khát hiện tại của đám Kobold, ngay cả khi đã mất đi thủ lĩnh cũng không hề suy giảm, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

Tuy nhiên khi đã có kết luận rằng hiện tượng đó xảy ra là do [Cuộc chạy loạn], Hiệp hội sẽ chú tâm hơn vào việc xử lý nó trong tương lai.

-Sự kết hợp giữa cơn đói cực độ và khả năng áp đảo tâm trí của Kobold King khiến cho lũ kobold được dẫn dắt hung hăng hơn đáng kể. Nếu để chúng tràn ra ngoài rừng, chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức mới xử lý được.

Nghe những lời giải thích của Gram, tôi lại chợt nhớ lại lúc mà Mikage bị thương ở chân. Dù vẫn có nguy cơ mất mạng trước đường kiếm của cô ấy, nhưng chúng vẫn điên cuồng lao vào tấn công. Rõ ràng là không còn khái niệm sợ hãi trong tâm trí của chúng lúc đó nữa.

-Thế…ông gọi chúng tôi đến đây chỉ để nghe cái câu chuyện tầm phào đó sao?

-T..ta…

Ngắt lời giải thích của ông già kia, Mikage lạnh lùng lên tiếng. Quả nhiên như dự đoán, ngoài những lúc nói chuyện với tôi, cô nàng này luôn rất thẳng tính và lạnh lùng.

-Oh, không, tất nhiên là không phải vậy rồi. Dựa theo những báo cáo mà ta nắm được, dường như Yukina-kun đây và Chớp bạc-san là những người đã trực tiếp tham gia nhiệm vụ đó nên ta muốn mời cả hai tới để làm rõ mọi chuyện.

Sau một tiếng đằng hắng, Karan nghiêm mặt lại.

-Kobold King chắc chắn là đã bị đánh bại, nhưng hầu như mọi người trong Hiệp hội đều đặt câu hỏi rằng: “Ai mới thực sự là kẻ đã đánh bại nó?”

-Không phải tôi đã trình bày chi tiết, tỉ mỉ trong báo cáo mấy ngày trước sao?

-Đúng vậy, cái đó không sai. Thành thực mà nói, tôi cũng không thể tìm được ai đáng tin cậy hơn cô để nghe báo cáo.

Nghe đến đó, đôi mắt của Mikage chuyển sang khó chịu.

Hẳn là chuyện đó rồi..

-Tôi đã nói rất rõ rồi, chính anh ấy là người đã đánh bại nó.

Tôi nghe nói rằng, Mikage đã báo lại với Hiệp hội rằng chính tôi là người đã đánh bại Kobold King. Nhưng có vẻ chẳng ai tin điều đó cả.

-Xin lỗi nhưng, dù cô có nói vậy, chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng, khó mà tin được chuyện một Lính đánh thuê hạng năm, người chỉ vừa mới đăng kí vào nghề, lại có thể đánh bại được một Kobold King.

Karan, chỉ bình thản đáp lời, rồi ông ấy quay sang tôi.

-Ta muốn xác nhận lại với Yukina-kun. Cậu có chắc chính mình là người đã đánh bại Kobold King không?

-À…ừm…theo một cách nào đó thì cũng có thể nói vậy, vì tôi là người đã ra đòn kết liễu mà.

Trước câu trả lời thật thà của tôi, ánh mắt Karan nghiêm lại.

Có lẽ ông ấy vẫn chẳng tin đâu, nhưng giờ bảo tôi chứng minh thì cũng đành chịu.

-Nói cách khác, Chớp bạc đã giao chiến với Kobold King và cậu là người kết liễu?

-Không….không phải vậy!!

Trong lúc tôi và Karan đang nói chuyện, Mikage chen vào.

-Đúng tôi là người đầu tiên phát hiện nó, nhưng những gì tôi làm được chỉ là làm nó bị thương nhẹ. Chính Yukina-sama mới là người đánh bại nó.

Những gì cô ấy nói không hẳn là sai. Nhưng làm ơn tìm cách nào đó nói cho rõ hơn chút được không.

Nghe xong những lời đó, Karan tròn mắt kinh ngạc.

-Không thể nào…một người sẵn sàng làm mọi giá để có được danh tiếng như cô lại từ bỏ chiến tích này cho một người khác sao?

-Tất cả những gì tôi nói ngay từ đầu chỉ toàn là sự thật. Đừng có hiểu lầm, tôi không hèn hạ đến mức đánh đổi mọi thứ chỉ để nổi tiếng đâu.

-T…ta hiểu rồi.

-Hơn nữa, giờ tôi không còn quan tâm đến danh tiếng nữa…

Rồi Mikage nhìn sang tôi và mỉm cười trong khi khẽ ửng hồng đôi má. Vì vốn dĩ không có khả năng kháng cự trước phụ nữ nên cử chỉ đó cuẩ cô ấy khiến tôi muốn  rụng tim luôn…

-Ý cô là sao?

-Tôi đã tìm được “Chủ nhân” thực sự để phục vụ rồi. Nên nó không còn quan trọng nữa.

Nói xong câu đó, cô ấy lại nhìn sang tôi, kéo theo cả ánh nhìn kinh ngạc của Karan. Tôi phải vội quay đi để né cả hai, dù bản thân chẳng làm gì sai cả.

-V…vậy thì, chúng ta quay lại chuyện Kobold King chứ?

-Ừ…ừm…ta cũng nghĩ thế.

Karan vội gật đầu trước những lời đánh trống lảng của tôi. Có lẽ ông ấy cũng không muốn đả động vào vấn đề này nữa.

Khẽ ho khan một tiếng, ông ta lấy lại thái độ nghiêm túc của mình.

-Sau khi nhận được báo cáo về Kobold king, Hiệp hội đã tiến hành đưa xác nó về và kiểm tra tổng thể. Kết quả là, ngoài những vết thương ngoài da do bị kiếm chém, thứ có thể do Chớp bạc gây ra, còn có nhiều vết thương và vết sẹo như do một thứ vũ khí khác gây ra. Đặc biệt là một nhát đâm vào ngực trái và nhiều dấu vết nghiền nát trên hai cánh tay. Những thứ này rõ ràng khác hẳn phong cách chiến đấu và sở trường của Chớp bạc.

-Sao ông biết điều đó?

-Bởi vũ khí mà cô sử dụng là loại độc nhất, những chiêu thức chủ yếu của nó là chém và cắt. Nhưng vết thương trên cả hai cánh tay của Kobold King giống như bị một con dao nhọn đâm vào. Trong khi trên ngực là một vết khoét rất sâu đến mức khiến trái tim hoàn toàn bị đẩy văng ra ngoài. Ta không nghĩ Chớp bạc có thể làm được điều đó.

Những vết thương trên cánh tay và ngực trái chắc chắn là do Gram gây ra. Nhưng kẻ cầm ông ấy khi đó cứ như không phải là tôi mà là ai đó khác vậy….

-Do đó có thể kết luận, Kobold King có thể không phải do Chớp bạc hạ sát, nhưng nếu được hỏi rằng có tin chuyện một người Cấp năm đã hạ nó hay không thì ta cũng sẽ không ngần ngại trả lời là không tin.

-Vậy sao ông còn gọi chúng tôi tới đây? Dù có gọi hay hỏi thêm bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của tôi vẫn sẽ là như vậy. Yukina-sama là người đóng góp lớn nhất trong việc đánh bại Kobold King.

-Yukina-kun, mấy lời của Chớp bạc có đúng không?

-Ừm…có lẽ là đúng…

Bất kể sự chênh lệch thực lực hay sự nghi ngờ của mọi người, thực tế thì tôi vẫn là người đã đánh bại Kobold King, vì thế chẳng có gì phải suy nghĩ hay ngại ngần cho tôi khi trả lời câu hỏi của Karan cả.

Nhận được câu trả lời của tôi, Karan im lặng một lát, nhưng rồi cũng thở dài và mỉm cười thản nhiên.

-Ta hiểu rồi. Không ngờ cậu và Chớp bạc lại đẩy ta vào tình thế khó như vậy. Được rồi, vậy ta sẽ công khai chuyện này tới toàn thể Hiệp hội theo những gì hai người vừa nói.

-Không phải ông nên nói vậy ngay từ đầu sao?

-Kobold King không phải loại quái vật có thể dễ dàng bị đánh bại bởi một người Cấp năm. Do đó ta đã vô cùng hoài nghi những gì cô nói ngay từ đầu. Nhưng qua buổi nói chuyện hôm nay, xem ra ta chẳng còn cách nào ngoài việc tin nó là thật.

Nghe xong, Mikage thở phào.

-Nhưng chuyện nhiệm vụ “điều tra” vẫn là trách nhiệm của Chớp bạc. Yukina-kun, cậu đã làm gián đoạn nó và hoàn thành nhiệm vụ mà không được phép.

Đúng như ông ấy nói, tôi là kẻ đã chen ngang vào nhiệm  vụ của Mikage. Chiếu theo quy định của Hiệp hội, nếu một lính đánh thuê cố tình can thiệp vào nhiệm vụ đã được nhận bởi người khác, anh ta sẽ phải chịu xử phạt.

-Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ xem xét đến lý do tình huống khẩn cấp, vì thế ta muốn nghe giải thích chi tiết về tình hình khi đó.

Dù có hơi chút nguyên tắc khi làm việc, nhưng rõ ràng tổ chức này vô cùng công minh và sáng suốt khi đưa ra những quyết định của mình.

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
ko gọi là mạo hiểm giả nhỉ ?
Xem thêm
Hội lính đánh thuê bộ này làm tốt đấy chứ
Xem thêm
Rách việc vcl
Xem thêm
Lịp bẹ tao xém chết đấy ko ai báo gì à dcm
Xem thêm
TRANS
Làm ăn không linh động gì cả :v
Thanks~
Xem thêm
Thôi thì thăng cấp nó cho nhanh đi. Kì kèo lâu lắc quá.=_=✡️
Xem thêm
quèo
lại đi buff lung tung rồi đấy tác giả :|
Xem thêm