Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 83: Dường như tôi lại được triệu gọi

95 Bình luận - Độ dài: 1,501 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, sau bữa tiệc mừng chiến thắng và cuộc nói chuyện với Relix, tôi lại nhận được tin Nhà vua triệu gọi.

Kyune và Mikage đã trở lại phòng khám, còn Aina đang bận rộn với công việc.

Vì thế mà tôi là người duy nhất đến gặp Nhà vua. Và nơi tôi được triệu gọi là phòng riêng của ông ấy trong lâu đài.

-Cảm ơn cậu vì đã nhận lời tới đây.

-…..

Thái độ của Nhà vua đã thân thiện hơn so với hôm qua rất nhiều, nhưng nếu hỏi là tôi có còn lo lắng hay không thì câu trả lời vẫn là có.

-Hahaha, đừng lo lắng quá như vậy, dù ta biết là cậu cũng chưa quen với điều này, nhưng lo lắng quá sẽ khiến cả ta và cậu đều rất mệt mỏi trong cuộc trò chuyện này đấy. Xem nào, hay là cậu cứ xem ta không phải là vua mà là cha vợ tương lai đi. Được chứ hả?

Nói thì dễ lắm, nhưng tình huống ấy còn căng thẳng hơn mấy lần nữa đó…

Ngoài tôi và nhà vua, trong căn phòng lớn này chỉ có vài người Hiệp sĩ canh gác ở gần, nhưng khỏi cần kiểm tra, họ chắc chắn đều là những người giỏi nhất.

Và chủ đề chính của cuộc gặp mặt hôm nay được tiết lộ ngay lập tức, không dài dòng.

Nói tóm lại thì, Nhà vua nghĩ rằng, chỉ mỗi mình Aina là phần thưởng vẫn chưa xứng đáng với những gì tôi đã làm.

Theo ông ấy thì, dù Aina đúng là cũng rất quan trọng với cả ông ấy và quốc gia, nhưng vụ đám quỷ tấn công kia lại là một mối đe dọa tới toàn bộ sự sống còn của cả đất nước. Do đó nếu so chuyện gả con gái với an nguy của đất nước thì chẳng xứng tầm chút nào. Và với danh dự của một vị vua, ông ấy phải làm điều gì đó.

Dù không thể công khai chiến tích của tôi vì nhiều lý do khác nhau, nhưng ông ấy vẫn cho thấy mình là một người công bằng, phân minh và rõ ràng.

Tôi cũng khó lòng mà từ chối được điều này, bởi như thế chẳng khác gì bôi nhọ danh dự của ông ấy, một vị vua và cũng là cha vợ tương lai của mình.

Vì thế sau khi suy nghĩ, tôi đã đưa ra hai nguyện vọng.

Đầu tiên là về Mikage.

Khi đàn quái vật tràn đến bên ngoài thành, Mikage đã được triệu tập để tham gia cuộc đánh chặn. Mặc dù đó là lệnh triệu tập bắt buộc đến từ Hiệp hội, nhưng một khi đã trở thành lính đánh thuê, cô ấy phải tuân thủ mệnh lệnh đó bởi nó là một phần của quy định chung.

Nhưng cô ấy đã bỏ dở nó giữa chừng để chạy đến giúp tôi. Dù điều đó mang lại cho tôi một sự khích lệ lớn, và sau đó tôi nghe nói là cô ấy chỉ rời đi sau khi tổ đội Anh hùng đã đến, nhưng nói thế nào thì đó vẫn là vi phạm quy tắc.

Vì thế tôi muốn nhờ phía Vương quốc tác động với Hiệp hội để giảm nhẹ nhất mức phạt cho cô ấy có thể. Dù sao thì cô ấy cũng có công tham gia việc bảo vệ Hoàng tộc và lâu đài mà.

Tất nhiên, Hiệp hội Lính đánh thuê vẫn là một tổ chức tách biệt về mặt chính trị với các Vương quốc, nhưng cũng không hoàn toàn đến mức có thể ngó lơ những tác động của Nhà vua của vùng đất nơi họ đặt chi nhánh.

Sau một hồi suy nghĩ, Nhà vua nhanh chóng gật đầu và hứa với tôi rằng sẽ không có bất kì hình phạt nào được đưa ra đối với Mikage từ phía Hiệp hội.

Nguyện vọng thứ hai là về những trang bị đã bị hư hại trong trận chiến với tên quỷ. Thứ tôi tiếc nhất có lẽ chính là cây rìu vừa mới mua mà đã bị hỏng. Mặc dù chỉ bên cạnh tôi một thời gian ngắn, nhưng cảm giác khi sử dụng nó cũng khá là tuyệt. Vì thế tôi muốn yêu cầu phía Vương quốc chi trả cho chi phí sửa chữa và khôi phục chúng.

-Chỉ có vậy thôi sao?

Nghe tôi nói xong, Nhà vua nhìn tôi một cách đầy bất ngờ.

-Ý ta là, cậu thậm chí có thể đòi hỏi đủ thứ với những gì đã làm được, so với nó thì những điều kia khá là khiêm tốn đấy.

-Vâng, nhưng với thần đó có lẽ là những phần thưởng xứng đáng nhất.

Tất cả những gì tôi đưa ra, chỉ đơn thuần giống như việc yêu cầu phía Hiệp hội chi trả những chi phí phát sinh cho một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật bình thường, nhưng tôi cũng chỉ cần có vậy.

-Cậu có thể tham lam hơn thế mà.

-Thần không nghĩ bản thân là một kẻ khiêm tốn từ khi dám xin hỏi cưới Công chúa rồi ạ.

-Hahahaha, cũng phải nhỉ?

Nhà vua nhìn tôi và cười.

Nhân lúc này, tôi có lẽ nên làm rõ vài chuyện.

-Thần có thể xin được hỏi Bệ hạ một câu hay không?

-Được chứ. Cậu muốn hỏi gì nào?

-Không phải theo lẽ thường mà nói, đâu có vị vua nào lại dễ dàng đồng ý cho một tên thường dân nào đó kết hôn với cô con gái quý báu của mình, chưa kể Người còn biết rõ rằng thần đã có hai người yêu khác, tại sao lại như vậy?

Tôi cũng thú nhận luôn việc Kyune và Mikage là người mình yêu. Điều đó khiến ông ấy có chút ngạc nhiên, nhưng đó cũng là một điều cần thiết nếu tôi muốn làm rõ chuyện này.

-Vậy để ta hỏi lại cậu, nếu có thêm cả Aina, cậu có thể làm cả ba người họ hạnh phúc chứ?

-Điều đó…tất nhiên rồi. Thần sẽ nỗ lực hết sức để khiến cả ba người họ hạnh phúc.

Aina, Kyune và cả Mikage nữa, tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ mình có thể để khiến họ hạnh phúc, bởi những gì họ đã trao cho tôi xứng đáng với điều ấy.

-Nếu thế ta còn gì phải lo lắng nữa. Còn về chuyện cậu còn có những người yêu khác, ta cũng không thể bắt ép cậu phải xem trọng thứ tự của họ hay gì cả.

Theo lời ông ấy, những chuyện đa thê đối với Hoàng tộc là một vấn đề khá bình thường. Dòng dõi Hoàng gia luôn là vô cùng trân quý, cho nên Nhà vua và các thành viên Hoàng tộc thường có xu hướng đa thê để bảo đảm dòng máu ấy vẫn còn được truyền thừa đến những thế hệ sau. Dù chuyện này nghe có hơi tệ một chút, khi những người vợ lẽ và những đứa con do họ sinh ra đều chỉ là phương án dự phòng.

-May mắn là quan hệ giữa những người vợ lẽ của ta đều rất tốt. Và những đứa trẻ do họ sinh ra cũng thế. Vì thế ta tin rằng, Aina cũng sẽ hiểu và chấp nhận điều này chứ không chỉ riêng ta.

-R…ra là vậy.

Khi được tôi hỏi thì Kyune gật đầu ngay tắp lự với nụ cười trìu mến. Còn Mikage thì vẫn như thường lệ “nếu Yukina-sama muốn thì em không phản đối”.

Còn về phần Aina, đúng như Nhà vua đã đề cập, cô ấy cũng chấp nhận Kyune và Mikage như một điều hiển nhiên.

Điều duy nhất mà tôi lo ngại là Nhà vua không chấp nhận chuyện đa thê của tôi, nhưng rốt cuộc thì ông ấy lại đồng ý một cách dễ dàng. Nếu vậy thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

-Phận làm cha mẹ như ta thực sự cảm thấy an lòng khi Aina có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Chuyện này ta ủng hộ cậu không phải với tư cách một vị vua, mà là tư cách một người cha. Vì thế, mong rằng cậu sẽ thay ta khiến con bé hạnh phúc.

-Vâng, thần xin hứa, nhất định sẽ khiến Aina hạnh phúc.

Tôi có thể phần nào hiểu được những tình cảm chân thành của một bậc làm cha làm mẹ như ông ấy với con cái của mình. Nó khiến tôi càng có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn.

-Phải rồi, nếu hai đứa có con, nhớ mời ta làm người đỡ đầu nhé?

-Không phải như vậy hơi quá nhanh hay sao??

Có lẽ vị vua này dù có hơi chút kì lạ, nhưng vẫn là một người tốt nhỉ?

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

vậy là 1 mình bố đớp hết =)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Anh hùng còn con cằc gì nx đâu
Xem thêm
vậy là foursome?
Xem thêm
cân 3 luôn ghê ghê
Xem thêm
Khoản đầu tư không thể hợp lý hơn đến từ vị trí lão vua :))
Xem thêm
Nhanh thế =))
Xem thêm
Ayda đáng ra phải hỏi về việc bắt gặp con gái ổng kiểu gì chứ nhở
Nghe kể xong xúc động cx chưa muộn
Xem thêm
Vua nước này tốt thật
Xem thêm
Cân 3 tốt ????
Xem thêm