Spy Room
Takemachi [竹町] Tomari [トマリ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời Bạt

13 Bình luận - Độ dài: 557 từ - Cập nhật:

Chúc mọi người một ngày tốt lành, tôi là Takemachi, người chiến thắng [Grand Prize] tại cuộc thi Fantasia Bunko Light Novel lần thứ 32. Nguyên tác mà tôi đã nộp đi dự thi mang tên ‘Chàng điệp viên dễ dãi bị quyến rũ bởi những mĩ nhân trường học.’. Và rồi từ đó, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều công đoạn chỉnh sửa mới có thể hoàn thành tác phẩm lần này.

Bên cạnh đó, sau khi đã bàn bạc với biên tập viên của mình chúng tôi đã tạo ra vài sự khác biệt giữa bản gốc và tác phẩm hoàn chỉnh. Chúng tôi đã bàn về những thế mạnh và điểm yếu của bản dự thi và đã chỉnh sửa nó để có thể xứng đáng với sự kỳ vọng về một tác phẩm đạt giải [Grand Prize]. Và nếu bạn muốn sử dụng tác phẩm này để tham khảo cho cuộc thi Light Novel sắp tới của bản thân thì hãy đừng ngại. Tôi cũng đã từng bị đầu độc, bị ban biên tập đe dọa. Tuy nhiên tôi cũng đã được đãi những chầu cà phê ngon và được thuyết phục một cách nhẹ nhàng. Nếu có hứng thú hãy ghé thăm trang chủ Fantasia Bunko. Ở đó, các bạn có thể tìm thấy bản gốc và hiểu được những nỗ lực của chúng tôi hòng cải thiện nó. Dù hầu hết là nhờ có anh biên tập.

Và cuối cùng là phần cảm ơn.

Họa sĩ minh họa tuyệt vời của tôi Tomari-sensei. Cảm ơn anh vì những nhân vật xinh đẹp. Phải nói rằng tôi cực kỳ thích Klaus vì vẻ ngoài cool ngầu của cậu ấy. Ngay cả những cô gái không có quá nhiều đất diễn cũng đều rất dễ thương, tập sau tôi phải cho họ thể hiện mình nhiều hơn mới được.

Tiếp theo là Asaura-sensei, người đã đóng góp thiết kế nên phần vũ trang. Vì sự thiếu hiểu biết của mình về các loại vũ khí, tôi hết lòng cảm tạ anh vì những lời khuyên quý giá. Nhưng tôi cũng sẽ cố hết sức tự mình học hỏi thêm về chúng.

Kế đến là mọi người nằm trong ban tuyển chọn của cuộc thi Fantasia Bunko Light Novel lần này, tôi gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình cho quý vị vì đã trao cho tôi giải thưởng này. Như đã nói ở trên, tuy bản hoàn chỉnh đã thành ra hơi khác so với bản gốc nhưng nhờ vậy, chúng ta đã có thể có những bước đột phá to lớn.

Cuối cùng, là lời cảm ơn dành cho các bạn độc giả của tôi. Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã chọn tác phẩm mang chủ đề ‘điệp viên’ đã đi vào quên lãng này. Tập tiếp theo sẽ sớm được ra mắt thôi và tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi như vậy.

Hẹn gặp lại,

Takemachi

___________________________________________

Volume 2 - 17/4/2020

LykuDFFZ5wHU57UVASvgUKumiZB5ixFQ8i3HCzdZvmWJdInovPRjRWo980-kVs-_-gcV2loVhjVu3CElSIEz9a21DF90Pu3HgZmK00vMPbxUBSjb6aFKpriBORhjuqkFWHEHChrA

______________________________________

Đăng ảnh bìa vol 2 thế thôi chứ thật ra tôi đã quyết định sẽ ngưng bộ này, bạn nào yêu thích tác phẩm có thể đọc ở team dịch Eng.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình cho đến tận giờ phút này.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Bộ này đúng là hơi nhạt thật, đọc để giải trí thì được phết
Thanks~
Xem thêm
công nhận trừ gái là điểm nhấn ra thì bộ này có hơi...nhạt
tks trans~~
Xem thêm
No, ngừng à?
Xem thêm
Sao ngừng thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vì mình thấy chuyện nhạt, khó tin là nó đạt giải
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và lúc đầu dịch vì gái xinh thôi
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời