Maou Gun Saikyou no Majut...
Hata Ryousuke KUMA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Lời mời đến lâu đài Ma vương

12 Bình luận - Độ dài: 750 từ - Cập nhật:

Chỉ huy đang an tọa trên chỗ ngồi dành cho quý tộc của đấu trường. Tôi đi thẳng về hướng đó để gặp Sefiro, "phù thủy thủy tai họa". Cuối cùng cũng đến nơi, chào đón tôi là gương mặt ẻo lả thường nhật của cô ta.

"Yo, cũng được một thời gian rồi, cháu trai của người bạn thân nhất và cũng là pháp sư mạnh nhất trong số thuộc hạ của ta, Ike."

Một giọng điệu ẻo lả. Chẳng quan tâm nữa. Ấn tượng của người này lúc nào cũng vậy.

Từ lúc tôi vẫn còn là một thằng nhóc gặp cô ta lần đầu, cả giọng điệu lẫn tính cách của cô ta chẳng hề thay đổi.

--Cả sự hiện diện nữa.

Sự hiện diện của cô ta cũng giống lần đầu tôi gặp cô ta.

Mái tóc đen tuyền xõa xuống tận lưng, tứ chi không đồng đều với ngoại hình như thể được chắp vá, tuổi cô ta vào tầm--

(--oops) 

Không ổn. Không ổn.

Tính tuổi của một cô gái kể cả trong đầu vẫn rất khiếm nhã.

Với cả cô ta có lượng ma lực khổng lồ.

Lượng ma lực này và khả năng nhận thức của cô ta. Suy nghĩ của tôi chắc chưa bị nhìn thấu chứ? Bị thúc đẩy bởi những thứ như thế, tôi bắt đầu cho rằng sự tồn tại của cô ta là quá sức tưởng tượng.

Và đó cũng là lý do mà hồi nhỏ tôi đã thề sẽ chẳng bao giờ nói dối trước mặt cô ta.

"Nhân tiện, chỉ huy có muốn tôi báo cáo lại việc chiếm đóng?"

"Aaa. Về việc đó, ta đã biết chuyện gì đã xảy ra từ người quen rồi. Không có vấn đề gì với tiến trình chiếm đóng và luật lệ cả."

"Trong trường hợp đó, tại sao tôi lại được triệu tập? Không lẽ nào. Thực sự là chỉ vì thí nghiệm với con golem sao?"

"Nó đó?"

Cô ta sẵn sàng trả lời dựa vào phản ứng của tôi. Nhưng ngay sau đó, cô ta mở miệng cười và nói tiếp.

"Đùa thôi. Một trò đùa. Ta không phải loại người sẽ đi xa đến thế. Một người vô cùng đáng kính đã yêu cầu mang ngươi đến. Vụ con golem chỉ là vì ta có cơ hội thôi."

"--một người vô cùng đáng kính?"

Hỏi lại điều đó, tôi cũng đã phần nào đoán được là ai dựa vào giọng điệu của cô ta rồi. Thứ hạng của quân đội Ma vương rất dễ hiểu.

Ma vương -> Thủ lĩnh quân đoàn -> Lữ đoàn trưởng -> Sĩ quan chỉ huy.

Dưới Ma vương cũng có Tham mưu trưởng có địa vị ngang hàng với Thủ lĩnh quân đoàn. Đối với Sefiro, một Thủ lĩnh quân đoàn mà gọi ai đó là một người vô cùng đáng kính thì không có khả năng là ai khác được.

"Chính xác, là Ma vương, Dairokuten-sama, muốn gặp riêng ngươi.

"Dairokuten-sama!?"

Mặc dù không cần phải nói nhưng mà Dairokuten là tên của Ma vương hiện tại.

Vài thập kỷ trước, Ma vương tiền nhiệm đã bị tiêu diệt. Người đã lên nắm quyền tổng chỉ huy của quân đội Ma vương. 

"Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe về việc Ma vương lại đi gặp trực tiếp Lữ đoàn trưởng cả."

"Hmm. Ta cũng chưa. Tuy nhiên, khi có một thuộc hạ có thể khiến Asenum sụp đổ trong một tuần, người sẽ muốn gặp hắn."

Với điều đó, cô ta bảo tôi đi với cô ta đến lâu đài Ma vương và sau đó, yêu cầu tôi đặt tay lên vai cô ta.

Tôi làm đúng như cô ta bảo.

"Gì cơ? Thật nhàm chán. Ta đã mong ngươi sẽ chạm vào ngực ta nhân lúc hỗn loạn chứ."

"Tôi cai sữa lâu rồi."

Khi tôi nói điều đó, ma thuật dịch chuyển đã được chuẩn bị.

Khi một ai đạt đến trình độ ma lực của cô ta, chẳng việc gì phải lo lắng về việc ma pháp dịch chuyển thất bại hay mệt mỏi sau dịch chuyển nữa.

Nếu có gì đó để phải lo lắng thì, nó là về chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi đến lâu đài Ma vương.

Bất kỳ ai trong trường hợp của tôi được đến lâu đài Ma vương là rất hiếm.

Nửa phấn khích nửa lo lắng. Tôi nhìn về phía ma pháp dịch chuyển.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

cai sữa :))
Xem thêm
bác ơi "status" trong chap này có nghĩa là địa vị nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã sửa, tks bác nhé <3
Xem thêm
Cứng vậy main@@
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nghỉ dịch ko có gì làm nên tối 2 chap nhé
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
"Tôi cai sữa lâu rồi". Thanh niên cứng của năm là đây. =))
Xem thêm