Maou Gun Saikyou no Majut...
Hata Ryousuke KUMA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Quan điểm của sĩ quan Orc Jiron

14 Bình luận - Độ dài: 839 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Jiron - sĩ quan chỉ huy Orc)

Thực sự là chủ nhân Ike đang nghĩ cái quái gì vậy?

Thay ca?

Là sao?

Trả lương cho con người ư?

Chuyện quái gì vậy?

Tôi chưa từng thấy chuyện gì như vậy.

Thường thì những người bị quân đội bắt giam sẽ trở thành nô lệ.

Mấy thứ như lương bổng chẳng bao giờ được chi trả.

Chúng được cấp cho một lượng thức ăn tối cần thiết và sẽ bị đòn roi ép đi làm việc.

Đó là cách mà chúng tôi cai trị loài người suốt từ thời cụ kị của mình.

Chúng ta đang thay đổi chính sách sau ngần ấy thời gian ư? Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc.

Đó là những gì tôi muốn nói nhưng chẳng tài nào ho ra được.

Đối với Ma tộc, chẳng ai lại đi làm trái ý cấp trên của mình bao giờ cả.

Đó là luật thép. Nhưng hơn cả thế, là do sự tôn trọng của tôi với chủ nhân Ike.

Tôi được điều xuống dưới trướng ngài đã được 3 năm, ban đầu tôi nghĩ rằng mình bị bắt phải làm việc dưới trướng một gã khờ nhưng hiện tại tôi đã hoàn toàn trung thành với ngài ấy.

Well, tất nhiên là nó phải thành như vầy rồi.

Từ khi chủ nhân thành lập nên Lữ đoàn Xác sống này, lợi ích quân sự thu được là rất đáng kể.

Năm thành trì bị đánh sập và hai thành phố đã bị chiếm đóng.

Kể cả trên chiến trường, ngài vẫn được gọi với cái tên "Lưỡi dao của quân đội Ma vương" nhờ thành tích đánh bại hàng tá lực lượng của kẻ địch.

Nếu ngài cứ tiếp tục lập công ở mức độ đó, ngài rất có khả năng trở thành một Thủ lĩnh Quân đoàn.

Nếu chuyện đó xảy ra, thì tôi sẽ trở thành sĩ quan trưởng của một Thủ lĩnh Quân đoàn. Đó là ước mơ của tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng chỉ trong tương lai gần thôi, giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực.

Đó là bởi vì việc tu sửa cổng thành lần này đã được giải quyết ổn thỏa chỉ trong vỏn vẹn một tháng. Nhưng đó không chỉ nhờ sức mạnh đơn thuần mà còn nhờ cả sự uyên bác của ngài ấy.

Tôi muốn thử nhìn trộm một lần quá. Hẳn là kích thước bộ não trong đó vượt xa so với của một ai đó như tôi. [note23485]

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến loại phương pháp như vậy kể cả khi nằm mơ.

Thay ca? Kể cả hiện tại tôi vẫn chưa thật sự hiểu được nhưng sau đó, chủ nhân đã đề xuất một hệ thống lương bổng và cuối cùng tôi đã hiểu.

Ah, ngài ấy thực sự là một thiên tài.

Chủ nhân thuê nhân công và kĩ sư sau đó chia họ ra làm 20 nhóm. Sau đó cho họ làm việc bất kể ngày đêm theo tuần tự luân phiên.

Mặc dù một kỹ thuật như vậy là nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, ngay sau đó chủ nhân thêm vào hệ thống lương bổng nhằm làm tăng động lực của họ.

Hệ thống lương bổng là vậy đấy.

Nói một cách đơn giản, đó là treo lủng lẳng một củ cà rốt trước mặt họ.

Trong một tuần, nhóm làm việc được nhiều nhất sẽ được nhận thêm tiền thưởng. Nó chắc chắn là một hệ thống đơn giản nhưng lại có hiệu quả tức thì.

Và nếu nhóm nào có thể giành được một vị trí trong top 3 xếp hạng thì họ sẽ được tăng lương nên nhóm nào cũng điên cuồng làm việc.

Kết quả là tốc độ sửa chữa cổng thành tăng lên gấp sáu lần.

Nếu bọn con người dám đến đánh chiếm, chúng sẽ bị bất ngờ.

"K-Không thể nào. Quân đội Ma vương có thể tu sửa cả một thành trì chỉ trong một đêm ư?" chúng sẽ thốt lên như vậy.

Thực ra thì lũ trinh sát đến do thám sẽ phải ngạc nhiên khi thấy tình trạng bên ngoài bức tường thành sau một tháng.

Dù sao đi nữa, trường hợp này thực sự đã khiến tôi phải kinh ngạc.

Bất ngờ này đã khiến tôi tràn trề tự tin rằng người này chắc chắn sẽ trở thành một Thủ lĩnh Quân đoàn.

Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng người này có khi sẽ trở thành "Maou-sama" kế nhiệm.

Với sự khẳng định chắc nịch, rằng cách tổ chức của chủ nhân thật tuyệt vời.

Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi vị trí dưới trướng chủ nhân.

Theo chân người này hứa hẹn sẽ còn thăng tiến dài dài.

Rời bỏ ngài ấy sẽ chỉ đem lại hối hận sau này.

Khả năng phán đoán của tôi không tốt tới mức đó nhưng tôi hoàn toàn tin vào điều này.

Ghi chú

[Lên trên]
câu này đúng ra là "Hẳn là có nhiều não trong đó hơn ai đó như tôi rất nhiều" mà tui quyết định sửa lại cho hợp lý tý :v
câu này đúng ra là "Hẳn là có nhiều não trong đó hơn ai đó như tôi rất nhiều" mà tui quyết định sửa lại cho hợp lý tý :v
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Thanks~
Xem thêm
Gió chiều nào bật gốc chạy theo chiều đấy nghiêng gì tầm này
Xem thêm
TRANS
CVTER
Thực sự rất hay, cảm ơn trans rất nhiều :D
Maf tuần sau đi làm sấp mẹt rùi :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tui cũng thấy vậy 21.gif
gọi chủ nhân Ike, tự nhận mình trung thành tuyệt đối, nói theo main sẽ được nhiều lợi ích (tsun),... :3
.
.
.
cảm giác từ giờ sẽ có một team đẩy thuyền Ike x Jiron :v
Xem thêm
@T-rex: no
no more salt pls
Xem thêm
Ngắn quá a ~~
Anyway, gracias.
Xem thêm
@yukihazu: quá!

Xem thêm