Maou Gun Saikyou no Majut...
Hata Ryousuke KUMA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Cô nàng Succubus dâm dục

22 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

Khi tôi trở về Ivalice, cứ như thể gã đã chờ đến tận khoảnh khắc này, Jiron tiến tới trong lúc chà xát hay bàn tay vào nhau còn người phụ tá Lilith thì lên giọng giận dữ. [note23758]

"Ike-sama, có thật là ngài đã bỏ tôi lại, và một mình thâm nhập vào căn cứ địch?"

"Thật vậy sao?"

Vì tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì, tôi thành thật giải thích.

Khi tôi làm vậy, đôi chân mày thanh mảnh của cô nàng tạo thành một nếp gấp.

"Tại sao, ngài lại làm một việc nguy hiểm như vậy. Tôi sẽ phải làm sao nếu ngài xảy ra chuyện gì đây?"

"Chỉ là do thám thôi mà, đừng nghĩ quá lên như vậy."

"Kể cả như vậy, Ike-sama là chỉ huy của Lữ đoàn Xác sống này, hơn cả thế, là lưỡi dao của Quân đội Ma vương. Nếu có chuyện gì xảy ra, mất mát của Quân đội Ma vương là không thể đong đếm được."

Hơn thế nữa, cô nàng nhấn mạnh và tiếp tục.

"Ike-sama là người tôi đã quyết định trao thân, nếu người đó chết, thế thì Lilith này sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới như là một con quỷ Lilin vẫn còn trinh cho đến tận lúc chết." [note23761]

Lại nữa sao huh, tôi nở một nụ cười gượng gạo.

Cô ấy, phó chỉ huy của Lữ đoàn Xác sống là một quỷ Lilin, nói cách khác là một Succubus.

Kể từ lúc Lữ đoàn Xác sống mới hình thành cô nàng đã làm việc cho tôi rồi, và sức mạnh của cổ là vô cùng xuất chúng kể cả trong cái Lữ đoàn này.

Tuy nhiên, vấn đề là, có vẻ như cô nàng đã rơi vào lưới tình của tôi.

Succubus thông thường khi đến tuổi trưởng thành, bất kể con người, Ma tộc, động vật; họ lấy sức sống từ đàn ông và dùng nó như ma lực của mình. Tuy nhiên, mặc dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng cô nàng vẫn ngang bướng từ chối chuyện đó, ngay cả bây giờ có vẻ như nguồn dinh dưỡng của cô nàng đến từ việc hấp thụ năng lượng từ những bông hoa. [note23759]

Tôi nghe được,

"Thế quái nào lại có một quỷ Lilin không phải là bitch?"

hoặc kiểu vậy.

Có vẻ như cô nàng muốn trao trinh tiết cho tôi cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bất ngờ thay, vì cô nàng nghĩ tôi là loài Undead,

"Cứ như thế này, điều ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Mình tự hỏi chẳng lẽ không có cách nào để Ike-sama sống lại hay sao." [note23760]

Là câu cửa miệng của cô nàng.

Cô nàng là ứng cử viên hàng đầu cho việc không được tiết lộ danh tính thật của tôi.

Những cô gái Succubus, không có ngoại lệ, đều rất xinh đẹp, nhấn mạnh là không có ngoại lệ.

Chưa kể đến đó còn là một cô gái có thể kìm nén bản năng, và từ chối việc tước đoạt năng lượng từ bất kỳ nam nhân nào khác.

Nếu sự thật của tôi bị phơi bày, thì tôi chắc chắn là mình sẽ trở thành một cái xác ướp chỉ trong chớp mắt.

Nghĩ như vậy, tôi muốn tránh việc hành động cùng nhau càng nhiều càng tốt. Lúc này tôi đã loại trừ cô nàng khỏi danh sách đồng đội, nhưng có vẻ cô nàng đã giận dữ vì việc ấy.

Để có thể làm dịu cô nàng, tôi bằng cách nào đó nghĩ ra một lý do thuận tiện.

"Lilith, nếu anh mang em theo, thì cho dù anh có che giấu như thế nào đi chăng nữa, hình dáng thật sự của em có thể bị phơi bày cho con người thấy. Thật sự rất khó để có thể che giấu vẻ đẹp của em kể cả bằng ma thuật em biết đấy. Đó là lý do anh mang Sati theo vào lần này."

Umu, kể cả nếu tôi tự nói với bản thân, đó là một lời bào chữa tuyệt hảo.

Jii-chan cũng vậy, điều đầu tiên cần làm là nên khen ngợi phụ nữ, là câu cửa miệng của ông.

Chẳng có người phụ nữ nào ghét bị nói là xinh đẹp cả, là những gì ông đã bảo, những đáng lẽ phải là thường thức dù là ở thế giới nào đi nữa.

Tuy nhiên, kể cả làm thế thì tôi vẫn không thấy Lilith vui hơn chút nào.

Không, ngược lại nó còn làm mọi chuyện tệ hơn.

Có vẻ như cái từ "Sati", đã chạm đến lòng tự trọng của cô nàng.

"Ike-sama, cho dù với em thì không ổn, còn ả ta thì lại được ư?" 

"Dù cô ấy là con người?"

"Tuy nhiên, cô ta là một con người xinh đẹp không phải sao. Tất nhiên, cô ta vẫn không thể nào so bì đẳng cấp được với em, nhưng kể cả như vậy em nghĩ rằng cô ta sẽ rất nổi bật không đúng sao."

Cô nàng chuyển tầm ngắm của mình sang Sati.

Tôi làm một vẻ mặc rắc rối.

Well đó lẽ tự nhiên thôi.

Bị những lời khiêu khích từ một nữ Ma tộc nhắm tới như vậy, mà người hứng chịu còn là cô gái nhút nhát này nữa. Tôi thậm chí chẳng thể phản bác lại được.

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay Sati nắm chặt tay áo tôi, và như thể nó tiếp thêm dũng khí cho cô ấy, cô nói.

"Với toàn bộ sự tôn trọng, nếu là về chiến đấu thì Lilith làm tốt hơn, và là một người hữu dụng đối với Ike-sama, nhưng trong cuộc sống thường nhật, cụ thể là đi mua sắm, làm việc nhà, vân vân. Tôi nghĩ mình tốt hơn gấp nhiều lần."

Khoảnh khắc cô ấy nghe được những lời ấy,

Lilith,

"Cô nói cái gì cơ.",

làm một vẻ mặt như thế.

Sati,

"T-Tôi sẽ không thua đâu.",

làm một vẻ mặt như vậy.

Thật sự là một trận Nữ nhi chiến, một thứ như thế.

Giữa cái việc và thời điểm nhạy cảm này, theo một cách nào đó, còn khủng khiếp hơn đứng trên chiến trường.

Như thể cầu cứu tôi quay thẳng về phía Jiron nhưng,

"Làm ơn đừng kéo tôi vào chuyện này, thưa sếp."

Gã thì thầm với giọng nhỏ xíu.

Cho dù là Ma tộc hay con người, giải quyết một cuộc tranh cãi của phụ nữ, kể cả có đối với nhà hiền triết vĩ đại nhất thế giới đi chăng nữa, là bất khả thi; có vẻ là học thuyết cửa miệng của Jiron.

Chắc chắn là, gã đã làm bật lên sự thật của nhiều thứ.

Thường thì gã chẳng có ích gì, nhưng lạ thay đột nhiên làm bật lên tâm trọng tâm của sự việc, gã đàn ông tộc Orc này làm tôi ngạc nhiên đấy.

Và dù rất hiếm gặp, gã sẽ bất ngờ ném ra một cái phao cứu sinh.

"Nhân tiện, cái túi ngài đang giữ trên tay là gì vậy?"

Với việc chỉ ra điều đó, tôi đã nhớ ra mục đích ban đầu.

Khuôn mặt đậm chất con buôn của từng người bán những món đồ trong chiếc túi này và số thông tin tôi nắm được hiện ra trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ ra nghĩa vụ của mình với tư cách là chỉ huy của Lữ đoàn Xác sống, làm một khuôn mặt và chất giọng điềm tĩnh, tôi nói.

"Sati và Lilith. Dừng cuộc chiến vô nghĩa đó lại."

Tôi tự hỏi, là một giọng nói rất có trọng lượng. 

Cả hai ngay lập tức dừng đấu đá lẫn nhau.

---Ít nhất ngoài mặt là vậy.

Khi tôi xác nhận được việc đó, tôi quay lại thẳng hướng sĩ quan Jiron.

"Có vẻ như là, sớm thôi, lực lượng vũ trang của Rosaria sẽ đến tấn công."

Jiron nghe được những lời ấy đờ đẫn há hốc mồm ra, Lilith lấy lại gương mặt nghiêm nghị, Sati có một biểu cảm bất ngờ.

Nó thật thú vị khi mỗi người trong ba người họ đều biểu lộ những phản ứng riêng biệt, nhưng dù có thế nào, chúng tôi vẫn cần chuẩn bị cho cuộc xâm lược của con người.

Ghi chú

[Lên trên]
Nó với "Evaris" là một. Từ chương này bên eng đổi nhóm dịch, thành ra tên vài thứ bị đổi (Evaris là phiên âm, Ivalice là tên tiếng anh, có lẽ vậy)
Nó với "Evaris" là một. Từ chương này bên eng đổi nhóm dịch, thành ra tên vài thứ bị đổi (Evaris là phiên âm, Ivalice là tên tiếng anh, có lẽ vậy)
[Lên trên]
Chụy ong nâu nâu nâu nâu???
Chụy ong nâu nâu nâu nâu???
[Lên trên]
Kiểu như làm cho cơ thể vật lý của Main trở lại trạng thái chưa bị thối rữa ý. (Ẻm mà biết thật ra nó vẫn còn nguyên thì... .-.)
Kiểu như làm cho cơ thể vật lý của Main trở lại trạng thái chưa bị thối rữa ý. (Ẻm mà biết thật ra nó vẫn còn nguyên thì... .-.)
[Lên trên]
Harem +1
Harem +1
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

TRANS
Hút sạch đúng nghĩa:)):))
Xem thêm
Bác ơi, bác thi tốt không mà sao chưa thấy ra truyện thế?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn vì đã hỏi. (Vì ông ko hỏi thì tôi cũng quên ko báo luôn mất :v)
Trước cả lúc thi em lap tui bị hư ổ cứng, phải đi thay và thế là bao nhiêu cái pass lưu sẵn trên web pay màu hết :v
Tui đã rất cố gắng ngồi mò hàng ngày nhưng vẫn méo thể vào lại đc nên đã bỏ cuộc trong vô vọng TvT
Mãi đến vài bữa trước mới táy máy đăng nhập bằng fb thử thì hoá ra lại đc :)))
Tui cũng thấy có ông giục rồi nên định trans dự trữ vài chương cái đã r cập nhật tiến độ sau (thực ra tui trữ sẵn khoảng gần chục chương trong lap rồi nhưng sau khi ẻm trải qua phẫu thuật thì... về với cát bụi hết TvT)
Tóm lại là: từ tuần sau sẽ có chương đều đều nhá :3
Xem thêm
@T-rex: miễn biện hộ nhá
Xem thêm
War!! Nhân danh Weed, ta sẽ hốt sạch loot của các ngươi! :)
Anyway, gracias.
Xem thêm
TRANS
Sắp có đánh nhau to rồi :D
Thanks~
Xem thêm
Phụ nữ cãi nhau xen vào là chết như chơi...
Xem thêm