Maou Gun Saikyou no Majut...
Hata Ryousuke KUMA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Sefiro bỡ ngỡ

10 Bình luận - Độ dài: 488 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của chỉ huy quân đoàn 7 Sefiro)

Khuôn mặt Sefiro tái nhợt đi khi con golem bị cắt làm đôi.

Cái chuyện vượt qua thời gian chinh phục lần trước của cậu ta ngay từ đầu chỉ là một trò đùa. Không đời nào cậu ta có thể làm thế được, là những gì cô ấy nghĩ.

Cô ấy muốn tìm ai đó để thử nghiệm con golem mà cô ấy tự hào. Chọn ra một người phù hợp nhất trong các đội trưởng, Ike đã vượt xa mong đợi của cô.

Ike và Sefiro là bạn thuở nhỏ. Cô ấy đã chăm sóc cậu ta từ lúc cậu ta vẫn còn nhỏ nhưng chưa bao giờ cô ấy từng mơ tới việc cậu ta có thể trở thành một pháp sư mạnh mẽ.

"Đứa trẻ từng lúc nào cũng nấp sau lưng người ông của mình giờ đây lại trở nên mạnh mẽ nhường này."

Tất nhiên là sức mạnh của cậu ta đến từ sự tự tin vào các trang bị của bản thân, 『Undead Robe』 và 『Cane of Ouroboros』. Kể cả không sử dụng chúng, vẫn có thể tuyên bố rằng, trong quân đội Ma vương, cậu ta là người có năng lực nhất.

Hơn thế nữa, bản thân cô ấy là phù thủy mạnh nhất của quân đội Ma vương cũng đã dạy ma thuật cho cậu ta ngay từ thời thơ ấu.

Nghĩ về việc một đứa trẻ như vậy đã phát triển đến mức này...

"Thật sự là một tên nhóc đáng sợ."

Nếu là cậu ta thì hẳn có thể vượt qua được cả Sefiro này. (TN: Nguyên văn: "surpass this Sefiro" cái này muốn dịch bảo toàn nghĩa thì mình chịu, trong tiếng anh hay tiếng nhật những người quá tự tin, hay không muốn nói là tự mãn, hay dùng cách này để gọi bản thân, VD: "Kono Dio da" from Jojo :v)

Không. Có khả năng cậu ta còn có thể trở thành Ma vương đời tiếp theo nữa.

Cô cam đoan vậy, đây là trực giác của một chỉ huy quân đoàn. Có những thứ dù thế nào cũng không thể tránh khỏi.

Thật là không may khi Ike có một sức mạnh phép thuật kỳ lạ như thế nhưng cậu ta lại là con người.

Thời kỳ đỉnh cao sức mạnh của con người chỉ diễn ra trong khoảng 40 năm. Nghĩ đến đó, thật sự đáng tiếc.

"Hiện tại thì đã có những thủ thuật bí mật có thể biến con người trở thành Ma tộc nhưng..."

Nếu mình đề xuất điều đó, Ike chắn chắn sẽ không chấp nhận nó.

Sống như một con người. Đó là lời hứa cậu ta đã quyết với người ông quá cố của mình. Sự thật rằng cậu ta không phải loại người sẽ phá vỡ lời hứa đó là những gì Sefiro đã quá rõ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Ngắn bất ngờ :v
Thanks~
Xem thêm
Hay mà lâu quá
Xem thêm
Hay mà hơi ngắn
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Yare Yare tui tem nha
Xem thêm