I Got A Cheat Ability In...
Miku (美紅) Kuwashima Rein (桑島 黎音)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Thế giới khác (Phần 2)

109 Bình luận - Độ dài: 1,493 từ - Cập nhật:

Chương 3 – Thế giới khác

Phần 2

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Hah … Hah …!”

Một thiếu nữ đang tuyệt vọng chạy xuyên khu rừng. Tuy nhiên, chiếc váy trắng nhạt mà cô đang mặc, thứ mà ai cũng có thể thấy có một chất lượng tuyệt vời, lại không phù hợp cho việc chạy. Không chỉ thế, mái tóc vàng xinh đẹp như thể được trích xuất từ ánh mặt trời giờ đã trở nên bẩn thỉu và mất đi sự rực rỡ vốn có.

Một số kẻ giấu mặt phía sau mũ trùm đang đuổi theo một thiếu nữ như vậy.

“Kuh …”

Cô gái chạy chân trần trong khu rừng với những bước chân vất vả.

“Ah!”

Tuy nhiên, vì chiếc váy không hề phù hợp cho việc chạy cũng như môi trường rừng núi nên cô đã vấp phải một cái rễ cây. Không hề để lỡ cơ hội, nhóm người bí ẩn kia ngay lập tức bao vây lấy cô. Cô gái nhận ra mình không còn cách nào để trốn thoát nhưng cô vẫn hướng đôi mắt ngọc bích về phía chúng và trừng mắt nhìn cả nhóm.

“Bọn mi! Có biết đang đuổi theo ai không, ta là đệ nhất công chúa của Vương quốc Alceria!?”

Nhóm người bí ẩn trao đổi những ánh nhìn về thái độ tự tin của cô gái trong khi cười khẩy.

“Hahahaha! Bọn ta biết điều đó, Lexia Von Alceria”

“Thế tại sao …”

“Tại sao, cô hỏi tại sao à? Đừng nói những điều nực cười như vậy. Đó là lý do cô em bị tấn công đấy … Ta có nên giúp cô ghi nhớ bằng chính cơ thể mình không nhỉ?”

“Đ-Đó …”

Thiếu nữ – Lexia không biết nói gì trước những lời của lũ truy đuổi.

“Cô là một trở ngại đấy, biết không. Đồ máu lai bẩn thỉu!”

“Máu của ta không hề bẩn …”

“Đừng có trả treo!”

“Kyaaa!”

Một pháp sư trong nhóm người bí ẩn tạo ra một khối đất và bắn nó vào cô, người đang kiên quyết lên tiếng. Lexia ngay lập tức lăn sang một bên nhưng rõ ràng ma lực của hắn khá cao và tác động tạo ra nhiều thiệt hại hơn dự kiến.

“U-uhh …”

“Ngừng câu giờ đi. Tốt hơn là cô nên ngoan ngoãn và chết ngay từ ban đầu …”

“Nhóm người hộ tống cũng thật đáng thương, nhỉ? Vì phải hộ tống cô mà bọn chúng đều bị tấn công”

“Chúng tuyệt vọng để cô trốn thoát nhưng bây giờ không phải những Hiệp sĩ đó đã chết cả rồi sao?”

Nhóm người bí ẩn ném những lời lẽ chế diễu vào Lexia, người đang cúi mình trong đau đớn. Lexia là đệ nhất công chúa nhưng cô là đứa trẻ được sinh ra bởi nhà Vua hiện tại và người vợ lẽ - một nô lệ. Phải nói rõ hơn, mẹ của cô không phải là “Con người”. Cô ấy là một “High-Elf” có vẻ ngoài vượt trội ngay cả khi so với nhan sắc kiều diễm của giống loài “Elf”. Nhà Vua đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô, một nô lệ High-Elf và dành tình yêu cho cô như là vợ lẽ. Không lâu sau, Lexia ra đời.

Tuy nhiên, ngay sau khi sinh hạ Lexia, mẹ cô qua đời. Nhà Vua rất buồn bã và nuôi nấng Lexia với sự chăm sóc xứng đáng. Nhưng ngày nọ, biến cố đã xảy đến. High-Elf, chủng loài ban đầu đã sở hữu lượng ma lực rất cao và ngay cả khi Lexia là Bán Elf, cô cũng thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp cùng ma thuật tuyệt vời. Một ngày ma lực của cô mất kiểm soát và kết quả là đệ nhất hoàng tử, người ở gần đó đã bị thương nghiêm trọng.

May mắn là không có hậu quả để lại, hoàng tử đã được chữa lành hoàn toàn nhưng … Lexia bị xa lánh bởi nữ hoàng, mẹ của đệ nhất hoàng tử cùng những quý tộc theo phe đệ nhất hoàng tử. Do thân thế của mình, cô đã phải chịu vô số thể loại mỉa mai khi ở sau lưng nhà Vua.

“U … Uhh …”

Cô biết ơn mẹ vì đã sinh ra mình cũng như không hề có ác cảm với cha. Tuy nhiên, môi trường xung quanh công kích Lexia không thương tiếc. Kể cả cô có xuất thân từ gia đình hoàng gia thì nó vẫn sẽ trở thành một nỗi bất hạnh tùy thuộc vào hoàn cảnh. Lexia đã tuyệt vọng sống trong một thực tại không thể tránh khỏi, nhưng giờ khi sắp bị giết như này, cô nhìn lại cuộc đời của mình và vô tình rơi nước mắt.

Nếu mình sống một cuộc sống bình thường hơn … Vâng, cô ấy đã nghĩ như vậy.

“Giờ, sẽ thật ngớ ngẩn để đứng nói nhảm và bị quái vật tấn công. Chết nhanh đi”

Lexia chỉ có thể khóc nức nở, giọng cô bị bóp nghẹt trong tình huống vô cùng bất lực và khốn khổ này. Một tên trong nhóm người bí ẩn cố gắng bắn ma thuật của hắn một cách không thương tiếc về phía Lexia – đúng lúc đó.

“Guooooooooooo!”

“Cái gì!? Goblin General!?”

Đột nhiên, một con quái vật tấn công nhóm người bí ẩn. Làn da nâu sẫm, đôi mắt vàng đồng như loài bò sát cùng cơ bắp cuồn cuộn với chiều cao như một người đàn ông trưởng thành, nó mặc trên mình một bộ giáp khá tốt và tỏa ra hào quang đáng sợ. Từng hơi thở phun ra từ cái mũi khoằm to lớn rồi nó vung mạnh thanh kiếm khổng lồ có chiều dài bằng cả cơ thể mình. Cú đập kinh khủng đã biến nhóm người bí ẩn đang cố gắng giải phóng ma thuật vào con Goblin General thành một đống bầy nhầy trước thanh kiếm đó.

Nhóm người bí ẩn chỉ có thể khóc thét lên khốn khổ.

Những kẻ có ý định giết Lexia đều đã chết ngay tức khắc. Trước thực tế đó, biểu cảm của Lexia nhuốm màu sợ hãi, cô nhanh chóng cố gắng bỏ chạy nhưng lại không đủ sức để di chuyển đôi chân. Trong khi Lexia không thể di chuyển, con Goblin General đã hủy diệt nhóm người bí ẩn với một sức mạnh áp đảo. Một lượng lớn máu thịt vương vãi khắp khu vực, cơ thể con Goblin bao phủ trong máu.

- Đó là một thực tế không thể phủ nhận.

Vì việc đó, cơ thể Lexia đã từ bỏ ý chí sinh tồn bất chấp ý định của cô. Dù có cố gắng trốn thoát đến thế nào, cơ thể cô vẫn không chịu nghe lời. Cuối cùng, sau khi đã thảm sát toàn bộ nhóm người bí ẩn, con Goblin General hướng ánh nhìn về phía Lexia, người đang tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Bị nhìn bởi ánh mắt sắc nhọn, cuối cùng ngay cả ý chí sinh tồn trong cô cũng biến mất.

“Ah …”

Con Goblin General từ từ tiếp cận một Lexia đang choáng váng. Và khi đến trước Lexia, nó nâng thanh kiếm khổng lồ lên.

Con Goblin General gầm lớn.

000010.jpg?w=700

Cô sẽ chết ở đây mà không phải chịu đau đớn nữa. Với những suy nghĩ u ám về cái chết, cô nhìn thanh kiếm đã tàn sát cả nhóm người kia.

“Daaaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Gugyaa!?”

Đột nhiên, một thứ gì đó bay về phía con Goblin General. Tuy nhiên, nó đã cảm nhận được trước khi vật thể bay chạm tới và chặn nó với thanh kiếm khổng lồ đã được vung lên từ trước. Nhưng đó không phải đòn tấn công duy nhất. Những tác động tiếp theo tấn công thanh kiếm, thứ đã chặn vật thể bay. Tác động tạo ra là rất lớn, ngay cả con Goblin General, kẻ sở hữu thân hình cường tráng cũng không thể chịu được và bị thổi bay đi. Ngay khi lấy lại tư thế, nó hướng ánh mắt chứa đầy tức giận về phía kẻ mới can thiệp.

Con Goblin General gào lên giận dữ.

Và khi Lexia cùng nhìn về một phía với con Goblin General -,

“Cô không sao chứ?”

Cô thấy một chàng trai trẻ thanh lịch đang vội vã chạy tới. Cậu ta có mái tóc đen bóng cùng đôi mắt gợi cô nhớ đến bầu trời đêm, bằng cách nào đó mang đến bầu không khí của một đất nước xa lạ. Mặc dù ở trong tình huống tuyệt vọng là vậy nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai, Lexia cảm thấy có chút yên tâm. Vì cảm giác được bảo vệ đó, sợi dây căng thẳng trong cô biến mất làm cô bất tỉnh tại chỗ.

Bình luận (109)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

109 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nhìn illustration hơi kinh dị ????
Xem thêm
Con goblin tướng không có ý định bắt con này về làm máy đẻ nhỉ. Toàn thể đồng tộc goblin thất vọng về chú.
Xem thêm
Mắt lệch lại nhớ Kohahu và những người ae thiện lành làng Ishigami :))
Xem thêm
Hơi sai sai phần mắt và khảo giữa 2 mắt
Xem thêm
Toàn thể thì bức hình khá đẹp trừ mắt :(
Xem thêm
Như kiểu bị lệch + xếch lên, mình hay vẽ mắt như v
Xem thêm
@Kynn_Boss: còn khoảng trống giữa 2 mắt nx bác
Dị l
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vâng, là general đấy, mới là general thôi. Trong khi anh main nhà ta 1 kích tất sát????
Xem thêm
Bán Elf mà k có tai nhọn. Hmm... tác cố ý hay minh họa sơ ý đây... K có tai nhọn thì qua địa cầu đi em ey =))
Xem thêm
có mấy bộ elf có skill biến tai thành giống người
có thể ẻm dùng skill hoặc không :v
Xem thêm