I Got A Cheat Ability In...
Miku (美紅) Kuwashima Rein (桑島 黎音)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Đoạn kết

107 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:

Đoạn kết

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

---Trong một căn phòng tại tòa nhà nào đó …

“Cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu … Tenjou Yuuya …!”

Một người phụ nữ cười lớn trước hàng loạt những bức hình của Yuuya được trải ra trên bàn.

“Tôi sẽ không để tuột mất tài năng xuất chúng mà cậu có đâu”

Lẩm bẩm vậy, người phụ nữ đứng lên và gọi một trong những cấp dưới của mình.

“Kurosawa!”

“Ngài gọi tôi, Giám đốc?”

“Công việc đây. Liên hệ với chàng trai trẻ này”

“Đã rõ”

Người phụ nữ nở nụ cười lớn khi thấy cấp dưới rời đi.

“Tôi sẽ là người có được cậu ta …!”

Nhìn vào người phụ nữ ấy, 2 nhân vật được mời tới căn phòng này – Hikari và Miwa trông rất hoang mang. Cả 2 đều cố gắng giấu kín thông tin về Yuuya bằng cách này hay cách khác nhưng họ đã thất bại.

“Giám đốc … Cô định làm gì khi tìm thấy Yuuya-kun?”

“Bằng mọi giá, tôi sẽ mang cậu ta tới công ty mình. Với Miwa và Yuuya-kun, người hiện giờ đang rất nổi tiếng, chúng ta sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa!”

“Nhưng … Chúng ta nên nghĩ tới cảm xúc của Yuuya-san …”

Người phụ nữ mở to mắt kinh ngạc khi nhìn vào Miwa, người vừa phát biểu ý kiến của mình. Bất chấp sự nhún nhường của cô ấy, bà ta nói.

“Chẳng có nghĩa gì cả. Đó là cơ hội để bước chân vào thế giới giải trí. Không một ai sẽ từ chối hết”

Không chỉ Miwa, ngay cả Hikari cũng không thể lên tiếng trước những lời người phụ nữ ấy vừa tuyên bố với sự tự tin tuyệt đối.

“Fufufu … Tenjou Yuuya … Tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu càng sớm càng tốt …”

◈◇◈◇◈◇◈

Địa điểm thay đổi và một tin đồn đã xuất hiện trong Vương quốc Alceria khi có người cố gắng liên hệ với Yuuya.

“Này, đã nghe gì tin chưa?”

“Oh, về chuyện của Lexia-sama?”

“Đúng vậy. Dường như chuyện gì đó đã xảy ra vào lần vi hành trước và bởi vì nó, cô ấy sẽ đi vào Đại ma cảnh”

“Không phải lạ quá sao? Nhắc đến ‘Đại ma cảnh’ thì đó là nơi ngay cả các mạo hiểm giả cũng không thể lại gần. Quái vật ở đó quá mạnh và còn có tin đồn về việc các nguyên liệu tạo nên elixir cũng ở đó …” (TL: elixir được biết đến là thuốc chữa bách bệnh và có vẻ là cái loại cỏ trồng trong vườn nhà main :v)

“Dường như cũng có tin đồn về việc có người sống trong Đại ma cảnh và Lexia-sama sẽ đi để gặp người đó”

“Huh!? Có người sống ở một nơi như thế á!? Hơn thế nữa, tại sao cô ấy lại đi gặp người đó?”

“Tôi không biết có phải vậy không, nhưng … nếu có người sống ở đó, hẳn người đó phải lập dị lắm”

Đây là một nơi mà Yuuya không hề biết đến và không nghi ngờ gì nữa khi sự tồn tại của cậu ấy chính là thứ đã được đồn đại.

◈◇◈◇◈◇◈

“Chà, mình nghĩ hôm nay mình sẽ qua thế giới khác”

Ít lâu sau vụ hỗn loạn với Youta và những người khác, tôi quyết định đi tới thế giới khác sau một khoảng thời gian dài. Tôi đã khám phá khu rừng nhưng chưa hề gặp một ai ở thế giới này ngoại trừ những người từ trận chiến với con Goblin General.

“… Chà, không sớm thì muộn mình cũng sẽ gặp họ thôi”

Một ngày nào đó, mình muốn ra khỏi khu rừng này để ngắm nhìn thế giới. Hoàn thành việc ăn uống, tôi tiến vào thế giới khác.

Hiện tại tôi đang chiến đấu với một con quái vật mà trong quá khứ nó có thể dễ dàng giết chết tôi nếu chúng tôi đối mặt. Nhưng lúc này tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn và tôi nghĩ mình còn có thể mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, những buổi luyện tập cũng giúp tôi đốt thời gian khi ở thế giới này.

“Haahhh!”

“Guoooooo!”

Vì lý do đó, tôi đã chủ động chiến đấu với lũ Huyết Orge mà mình bắt gặp dọc đường. Nó rất khác biệt so với lần chúng tôi chạm trán khi trước.

Bước lên với toàn bộ sức mạnh, con Huyết Ogre tạo một hố lớn trên nền đất. Nó vung cánh tay cường tráng của mình để cản [Kiếm-Omni] lại.

“Haaaaahh!”

“Gugaaaaaaahh!”

Tuy nhiên, cắt bay cánh tay của nó, tôi nhảy lên mà không làm mất đi động lượng và chẻ đôi con Huyết Orge từ đỉnh đầu. Cùng lúc khi tôi đáp xuống đất, cơ thể Huyết Orge trở thành những mảnh sáng rồi biến mất.

“Phew …Hmm?”

Trong lúc thu thập những vật phẩm rơi ra từ việc hạ Huyết Orge, có phản ứng từ kỹ năng [Cảm nhận khí tức]. Tuy nhiên không chỉ có một mà là rất nhiều phản ứng.

“Gì thế nhỉ?”

Khá lo lắng về danh tính của những sinh vật này, tôi di chuyển trong lúc xóa đi sự hiện diện của bản thân bằng [Đồng hóa] và cuối cùng tôi cũng tới được vị trí mục tiêu ---

“Gaaaaaaaahh!”

“Guoooohh!”

“Chết tiệt! Nghĩ đến việc chúng ta sẽ phải gặp một bầy Goblin Elites …!”

“Có chuyện quái gì với khu rừng này thế vậy? Ngay cả khi chỉ có một con cũng đã đủ nguy hiểm rồi …!”

“Đừng có dùng cái mồm nữa. Bảo vệ Lexia-sama bằng bất cứ giá nào!”

Bốn con goblin elite đang đánh nhau với những người lính mà tôi đã từng thấy trong rừng khi trước. Trong số đó, người hiệp sĩ trung niên đang một mình chiến đấu với một con goblin elite nhưng những người còn lại không làm được như vậy. Mặc dù có vẻ bằng cách nào họ đó đã xoay xở để giữ vững được cho tới giờ nhưng sớm thôi cả đội sẽ bị đánh bại. Thành thật mà nói, tôi không biết mối quan hệ của những người lính đó và càng không biết liệu họ là kẻ thù hay đồng minh nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài giúp đỡ bọn họ.

Với [Đồng hóa] được kích hoạt, tôi tiếp cận một con goblin elite, vung [Kiếm-Omni] lên và chém bay đầu nó.

“Eh!?”

“C-Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy …”

Vì đã tấn công con goblin elite, kỹ năng [Đồng hóa] bị hủy bỏ. Tuy nhiên, tôi đâm [Kiếm-Omni] xuyên tim một con khác.

“Gaaaaa!”

Và rồi, một con golbin elite đã lấy lại nhận thức, nó lao đến tấn công nhưng tôi chỉ bình tĩnh quan sát hành động vung thanh đại kiếm của nó. Nghiêng người để né tránh với khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc, tôi bước tới phần bụng con quái vật, ngay dưới cánh tay đang vung kiếm và chặt bay đầu nó với [Kiếm-Omni].

“T-tuyệt vời…”

“Gì vừa xảy ra vậy …?”

“Đó là người Lexia-sama nhắc đến sao?”

Tôi hướng ánh nhìn về phía con quái vật cuối cùng, nơi người hiệp sĩ trung niên vừa đâm xuyên tim nó để kết thúc, có vẻ sự giúp đỡ của tôi là không cần thiết.

Chà … Giờ mình sẽ làm gì đây?

Rất tuyệt khi có thể nhanh chóng giúp đỡ bọn họ nhưng tôi không rõ về những người này … Hơn nữa, những người lính dường như còn cảnh giác với tôi …

Bằng cách nào đó, quá khó để bắt chuyện và khi tôi đang nghĩ đến việc rời đi thì người hiệp sĩ trung niên lên tiếng gọi.

“Xin lỗi, chúng tôi đã an toàn, cảm ơn cậu. Cảm ơn rất nhiều”

“Eh!? Oh, không, không có gì đâu. Tôi chỉ đi ngang qua thôi …”

“Tôi hiểu … Có thể nào, cậu thực sự …”

“Vâng?”

Hiệp sĩ trung niên khoanh tay lại như thể đang suy ngẫm về việc gì đó còn những người lính bắt đầu thì thầm to nhỏ.

“V-Vậy anh ta thực sự tồn tại …”

“Thế, là anh ta?”

“Đúng vậy, thực sự một mình anh ta đã hạ gục mấy con goblin elite …”

“Anh ta trông cũng bằng tuổi Lexia-sama …”

“Hơn thế nữa, nhìn vào bầu không khí đó xem … Anh ta là một quý tộc sao?”

“Uhm?”

Tôi còn đang bối rối khi nhìn những người lính thì một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa bọn họ.

“Ah!”

Con Goblin General hồi trước đã tấn công cô gái này. Lúc đó cô ấy trông nhem nhuốc nhưng giờ cô đã trở lại với một diện mạo xinh đẹp. Cô gái mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy tôi và rồi ---

“N-nói đi”

“V-vâng!?”

“--- Làm ơn hãy cưới em”

Bình luận (107)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

107 Bình luận

Nhanh quá rồi bà công chúa ạ 😅😅
Xem thêm
Trứng rụng nhanh quá main hứng ko kịp =))))
Xem thêm
Ảo thuat day=)) mới gặp 2 lần mà đòi bụp luon😱
Xem thêm
t đang đọc cái gì đây,vaicaloz dm gặp nhau 2 lần lần thứ 2 em nó rụng trứng đòi cưới luôn ạ :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tôi đang đọc cái gì đây :)
Xem thêm
Đổ cái rầm :)))
Xem thêm
Logic ln: miễn cứu gái khỏi cái chết là đổ
Xem thêm
Ở ngoài có trường hợp cx vậy mà đa số do hiệu ứng cầu treo
Xem thêm
Có nhiều đứa yêu, có nhiều đứa yêu, có nhiều đứa yêu, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Ù ú u ú u ù
Xem thêm
mấy vế đầu thì bth
còn vế cuối thì tui suy sụp vl :)
Xem thêm
-un
AUTHOR
khó chịu quá, tôi muốn main trong thế giới khác khi gặp con người sẽ ngầu lòi hơn, ít nói hơn, hoặc ít nhất là nói thì đừng có mà lắp bắp, khó chịu vl, xem thêm 1-2 chap nữa mà cứ như này thì thôi drop
Xem thêm
b có thể sang bộ shinwa densetsu để đọc main ngầu não to dc mệnh danh là chiến thần 1 thời và đương nhiên khả năng đánh nhau ở mức god vì nó có Excalibur :))(mà nếu bt rồi thì thôi :V)
Xem thêm