The Hero Who Returned Rem...
Shiraishi Arata Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Ma Thuật Tối Thượng: Thor's Hammer

24 Bình luận - Độ dài: 1,291 từ - Cập nhật:

TL: Cat

Editor: inox_cae

=================================================================

“Thích vãi!”

Tôi đang di chuyển bằng cách nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác.

Di chuyển ở tốc độ cực cao như này khiến cho mặt đất sáng lên như những chiếc đèn neon với nhiều màu sắc khác nhau.

Tôi đang cảm thấy như S◯◯per Hero trong những bộ truyện tranh của Mĩ - người nhảy qua những nhà trọc trời.

Nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác trong khu vực trung tâm thành phố ở trước nhà ga, rồi lại nhảy giữa các căn hộ, và nhảy qua quốc lộ với một bước nhảy vọt từ tầng thượng của bệnh viện.

Cách chỗ tôi đang đứng không xa là một con đường núi.

Đường từ nhà tôi đến con đường núi này cách nhau gần 10km, nhưng… tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay và cười khổ.

“10km chỉ trong 3 phút? Chà, có vẻ như mình vừa chạy với tốc độ của tàu cao tốc một cách nhẹ nhàng.”

Như tôi nghĩ, sức mạnh thể chất của tôi vẫn như hồi tôi còn làm Anh Hùng.

Tôi đã chạy với tốc độ 200 km/h và cũng khỏi cần phải nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lao vào cái gì đó.

Xem nào, tôi có thể dễ dàng vượt được tốc độ âm thanh, mặc dù chỉ là tạm thời.

Và rồi tôi tiếp tục chạy trong khi nhắm vào một cái cây.

Tôi chuẩn bị để đá vào thân cây mà tôi đã chọn để lấy đà tăng tốc.

Vận tốc hiện giờ vẫn đang ở mức 200 km/h.

Nếu tôi đá quá mạnh, cái cây sẽ bị gãy và tôi sẽ không thể di chuyển với tốc độ này được.

Tôi tập trung và cố gắng đá vào thân cây một cách mượt mà nhất có thể.

【Kĩ năng: Tìm Kiếm Kẻ Địch đã kích hoạt】

【Kĩ năng: Ám Thị đã kích hoạt】

【Kĩ năng: Thể thuật đã đã kích hoạt】

【Kĩ năng: Tập Trung đã kích hoạt】

Giọng nói của Chúa vang lên khi tôi kích hoạt kĩ năng.

Tôi tăng tốc nhanh hơn nữa khi các kĩ năng được kích hoạt.

Khi đang nghĩ rằng mình đã trở thành con sóc bay hay gì rồi, tầm nhìn của tôi được mở rộng.

Có vẻ như tôi đã ra khỏi rừng và tới được biển.

Tôi xác nhận lại bằng cách nhìn vào đồng hồ đeo tay, khoảng hai mươi phút đã trôi qua.

Từ nhà tôi tới biển cũng vào đâu đó khoảng 100km, nên khoảng thời gian này có lẽ là vừa đủ.

【Kĩ năng: Tìm Kiếm Kẻ Địch và Sự Hiện Diện đã kích hoạt】

Bây giờ mới chỉ đang là đầu mùa xuân, lại còn là buổi đêm nữa nên sẽ rất lạnh. Bởi vậy hiện tại không ai đang ở bờ biển này cả. 

Đó là lí do tôi đến chỗ này.

Tôi đi dọc theo bãi cát khoảng mười giây và tìm được thứ mình đang cần.

Một đống những cục bê tông cao khoảng 2m và nặng khoảng 50 tấn dùng để ngăn nước dâng lên cao.

【Kĩ năng: Tăng cường sức mạnh vật lý đã kích hoạt】

Khi kĩ năng được kích hoạt, ma thuật cường hóa chảy vào các thớ cơ của tôi.

Với cái này thì sức mạnh vật lý có lẽ đã được tăng lên khoảng hai lần.

Đây là một trong những kĩ năng cần phải học và làm chủ nếu bạn là người chuyên đánh cận chiến. Mọi đòn đánh sẽ trở nên vô dụng nếu không có kĩ năng này.

Với sức mạnh đã được tăng cường của mình, tôi tung cú đấm vào một cục bê tông ở gần tôi.

“Fuuun!”

*Dogooooooooooooon* âm thanh tàn phá vang vọng trong đêm.

Cục bê tông vỡ ra thành những tảng đá hình quạt với bán kính khoảng 400m bay tứ tung.

Tôi nhìn vào khối bê tông mà mình vừa phá nát và nhún vai.

“Khá là đơn giản nhỉ. Ok, Ma thuật bay!”

Tôi nhẹ nhàng bay vào không trung rồi bắt đầu tăng tốc bằng ma thuật

Vượt qua tốc độ âm thanh, tôi bay lượn khoảng 20 phút với tốc độ Mach 2.

Tôi ngừng lại sau khi đi được khoảng 400km ra ngoài biển.

Tôi bắt đầu tập trung ma thuật trong người lại.

Sức mạnh bắt đầu chảy dữ dội trong người tôi và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Sau một lúc, tôi đã tạo ra được một khối sức mạnh ma thuật tinh khiết ở bàn tay.

Đây là một kĩ năng cực mạnh nhưng tôi không có nhiều cơ hội để sử dụng nó vì thời gian để thi triển nó khá lâu.

Nhưng vì đây chỉ là thử nghiệm nên sẽ không có vấn đề gì về thời gian cả.

“Ma thuật tối thượng - Ánh sáng của Thần Sấm (Thor’s Hammer)!!”

Tôi phóng ra một tia sét từ tay mình xuống biển.

“Haha… Phải như này mới đúng chứ.”

Mặt nước bị chia ra và một cái lỗ có bán kính 200m được tạo ra giữa lòng đại dương.

Đáy biển dần lộ ra, sáng lên bởi tia sét.

Và, như một cái thác nước Niagara, cái lỗ nhanh chóng đóng lại.

Tôi nghĩ như vậy khi nhìn đất cát và hơi nước đang bắn lên từ bên dưới.

Có vẻ như… tôi đã trở thành một siêu nhân với sức mạnh không thể tin nổi.

Đương nhiên là tôi cảm thấy vui, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy không ổn về điều này.

Tôi sẽ bị đối xử như một con quái vật nếu có ai đó trong thế giới hiện đại này nhìn thấy tôi.

Trường hợp tệ nhất, tôi sẽ bị coi như một thứ gì đó không thuộc về hành tinh này.

Tóm lại, tôi sẽ không thể có được một cuộc sống bình thường nếu tôi không giấu sức mạnh này đi.

“Mình phải cố gắng để không trở nên nổi bật."

Tôi tự gật đầu với mình và đặt điều này làm quy tắc từ bây giờ.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Tôi đang ăn sáng khi đang xem TV.

Bữa sáng của ngày hôm nay là món cá hồi ướp muối, cơm, súp miso và rau dền.

Người Nhật rất thích cơm nhỉ… là điều tôi nghĩ.

Khi ở Dị Giới, tôi chỉ toàn ăn bánh mì nên khi được ăn cơm trở lại như này, người tôi như run lên vì sung sướng.

Không chỉ vậy, mẹ tôi nấu ăn cũng rất ngon nữa, ngon một cách vô lí luôn, nên nó càng tăng thêm sức hấp dẫn cho bữa ăn.

Bằng mọi cách, tôi phải cố để không trở nên nổi bật. Đây sẽ không phải chuyện đùa nếu gia đình tôi vướng phải rắc rối vì tôi.

Tôi đang húp súp miso thì kênh tin tức đột nhiên hiện ra.

Và người dẫn chương trình bắt đầu nói với ánh mắt kì lạ.

“Đây là thông báo khẩn. Vào rạng sáng ngày hôm nay, một trận động đất cỡ nhỏ đã xảy ra ở Thái Bình Dương. Tâm chấn là ở dưới đáy biển… Chính phủ đã nói rằng không có dấu hiệu gì của vũ khí hạt nhân ở đây cả nhưng đây có thể là loại bom có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Sự kiện diễn ra ở 400 km ngoài Thái Bình Dương. Chính phủ đang mệt mỏi với tình huống nàyー”

Tôi phun đống miso mà mình đang húp ngon lành ra với một tiếng “Buhah”.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ok không nổi bật nha
Xem thêm
TRANS
Ừ thì không nổi bật =))
Thanks~
Xem thêm
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
xì boi 1 tí, đồ ăn mẹ nấu cần kháng độc Level max
Xem thêm
Cat
CHỦ THỚT
TRANS
"Ngon một cách vô lí" kia còn gì =))
Xem thêm
TRANS
Vệ tinh do thám cả đống đấy, ở đó mà nghĩ không ai biết. :))
Và ma thuật sét có thể tạo hố 200m trong lòng biển thì nó sẽ tạo ra một vụ nổ hơi nước bùng lên cả km chứ không chỉ đơn giản tóe nước lên vậy đâu. Tầm công phá cũng ngang ngửa vũ khí hạt nhân chiến thuật rồi. ????
Xem thêm
Cat
CHỦ THỚT
TRANS
WN nó ghi như vậy nên mình cũng không dám sửa. Và có thể trong mắt của main nó chỉ là "tóe" nước thôi vì main đã nhìn thấy nhiều thứ khủng khiếp hơn rồi?
Xem thêm
TRANS
@Cat: nó không phải là nước, là hơi nước, nó sẽ không phào lên mà sẽ là nổ tung đấy.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mẹ nấu ngon thật ko vậy =)) có kháng hiệu ứng thật tốt nhể =))
Xem thêm
Cat
CHỦ THỚT
TRANS
tôi sang đọc manga mới thấy nó kinh như nào =))
Xem thêm
@Cat: còn ông bố thì hình như bị fbi bắt trước khi ăn nên vẫn còn sống(ở trong tù)
Xem thêm