The Hero Who Returned Rem...
Shiraishi Arata Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Đối đầu lũ bắt nạt P.2

14 Bình luận - Độ dài: 672 từ - Cập nhật:

TL: Cat

Editor: inox_cae

=====================================

“Một chỗ nào đó giống dị giới?”

“Mày nói cái quái gì vậy?”

Tôi tiến tới tên vừa vung chày vào đầu tôi, Miyasako, và nắm lấy cổ tay hắn.

“Này, mày…”

“Được rồi.”

Tôi dồn một ít sức vào bàn tay và một tiếng *crack* vang lên. Cổ tay của hắn đã bị nát.

Miyasako hoảng loạn khi nhìn vào cái tay bị gập ở một góc độ kì lạ đang lủng lẳng của mình.

“Hảaaaa…? Cái gì…?”

Sau vài giây, hắn hét lên.

“Gugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!”

Có vẻ như mất chút thời gian để hắn cảm nhận được cơn đau.

Miyasako gục xuống tại chỗ và hét lên khi đang quằn quại trong đau đớn.

Sau đó, tôi tiến tới Uchida đấm vào cằm của hắn.

Xương hàm của hắn bị vỡ vụn ngay lập tức, rồi ngất đi ngay sau đó.

“M, m, m, m, mày đã làm gì? Mày đã làm như nào!?”

Murashima hiểu ra rằng hai tên kia đã bị đánh bại bởi sự chênh lệch về sức mạnh.

Hắn bắt đầu vung cây gậy khi đang hoảng loạn hét lên.

Mà cái kiểu vung như này thì dọa được ai nhỉ? Dù sao thì, mặt của hắn lúc này đã tái lại và đôi mắt của hắn đã ngập chìm trong nỗi sợ hãi.

Tôi tiến về phía Murashima một cách chậm rãi.

“Đừng đến đây! Đừng đến đây! Đừng đến, đừng đến!!!”

“Đừng như vậy chứ. Không phải chúng ta đã rất thân với nhau sao. Chiều nào chúng mày cũng rủ tao còn gì.”

Murashima vung cây gậy lung tung và bằng cách nào đó lại trúng được đầu tôi.

“Mày, mày, mày, mày, higyaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!”

Murashima hét lên trong sợ hãi.

Chà, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của tôi trước những cú vung và còn mỉm cười… Tất nhiên hắn sẽ cảm thấy như vậy rồi.

Hắn sợ vì vị trí giữa hai bên đã bị đảo lộn.

“Vậy nên, mày phải hộ tống tao đến hết mới đúng chứ?”

Tôi cầm cổ tay của hắn và nhấc hắn lên cao.

Và ném đi một cách nhẹ nhàng.

Murashima bay được khoảng 15m thì rơi xuống, tôi đuổi theo quỹ đạo rơi của hắn.

“Agyaaa!”

Đó là âm thanh cuối cùng trước khi tên bắt nạt rơi xuống và mất ý thức.

Hắn tiếp đất bằng chân, nên tôi khá chắc rằng đống xương trong người hắn gãy hết rồi.

“Bây giờ, cả ba tên đều bất tỉnh rồi… Trước tiên dùng cứ ma thuật phục hồi cho chúng cái đã.”

Một luồng sáng màu xanh nhạt bao trùm lấy tay tôi.

Nhân tiện, tôi có thể dùng ma thuật phục hồi trung cấp nên tôi có thể tái tạo lại các vết thương ở mức độ này khá nhanh.

Nhưng nếu mà nặng hơn nữa như tổn thương các loại nội tạng thì tôi khó có thể nói trước điều gì.

Phép hồi phục của Công chúa có thể chữa lành cho bất kì vết thương nào trừ những thứ gây đột tử.

Tôi chữa lành cho bộ ba đang bất tỉnh này.

“Tiếp đến là sửa lại kí ức.”

Tôi có thể sửa lại kí ức nếu sử dụng Tẩy Não, một phép thuật có cấp độ cao hơn phép Rối Loạn Tinh Thần.

Mặc dù là cấp độ cao hơn nhưng tôi chỉ có thể thay đổi những kí ức trong khoảng từ 20-30 phút gần nhất mà họ nhớ được.

Mà, như thế cũng là đủ để thay đổi kí ức của chúng về sự việc lần này.

Tất nhiên, tôi sẽ giữ lại những nỗi sợ mà những tên này vừa phải đối mặt.

Từ giờ trở đi, chúng sẽ vô thức nghĩ rằng nếu làm gì đụng chạm tới tôi thì sẽ rất nguy hiểm.

“Haa, một đám phiền phức.”

Với điều này, tôi đã cắt đứt được mối liên hệ của mình với Murashima và sống một cuộc sống mới.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Thanks~ :v
Xem thêm
Yare Yare Gấu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Cat
thanks for the chapter
Xem thêm
Main giấu nghề vừa đủ dùng
Xem thêm