• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 2: Inglis, 0 Tuổi ⓵

22 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Vua Inglis thực sự đã chuyển sinh nhờ vào phép màu của Nữ Thần, song bị kẹt trong một cơ thể em bé cũng có những rắc rối riêng của nó.

Không những rất khó khăn để hoạt động, mà nội việc di chuyển qua lại thôi cũng đã khiến cô mệt lử đến mức buồn ngủ.

Đối với ngài – cô, người còn chưa trải qua xuân xanh thứ nhất của mình, thì thật đáng ngại khi cô có lẽ không còn cách nào khác ngoài sống qua ngày như một đứa trẻ bình thường.

Gia đình mà Inglis được chuyển sinh vào chính là gia tộc Eux, một gia tộc của những Hiệp Sĩ.

Có vẻ như cha cô, Ryuk Eux, là đội trưởng hiệp sĩ đoàn của lãnh chúa vùng đất này, còn mẹ cô, tuy đã nghỉ hưu nhưng thời con gái cũng là một hiệp sĩ tài năng dưới trướng của ông.

Do vẫn chưa biết nói, nên Inglis đã quyết định sẽ chỉ nghe ngóng những cuộc nói chuyện của cha mẹ và đó cũng là lý do cô biết được điều này.

Tuy bất ngờ khi được sinh ra là một cô gái, nhưng sự phiền phức tới từ việc là một đứa bé đã hoàn toàn lấn át đi chuyện đó.

Ngay từ đầu, Inglis đã không mấy bận tâm tới giới tính của mình. Đã bao lâu kể từ lúc ấy; cái hồi mà cô vẫn còn sống?

Chuyện gì đã xảy ra với Vương Quốc Sylvair mà ngài đã dựng xây và hết mực yêu quý?

Ngay cả khi Inglis có khao khát muốn biết đến nhường nào, thì ước vọng ấy vẫn nằm quá xa tầm với khi cô còn không thể nói chuyện hay tự mình di chuyển.

Cho đến tận ngày nay, Inglis vẫn yên vị trong cái nôi của người mẹ yêu dấu, Selena. Có vẻ giờ nghỉ trưa đã sắp tới, và cô nhắm cặp mắt của mình lại vờ như đang ngủ.

Trông thấy con mình đã say giấc, mẹ cô yên tâm rời đi khi những công việc nội trợ bắt đầu vẫy gọi, và Inglis đã tranh thủ khoảng thời gian này của mình để rèn luyện thêm cho bản thân. Nhưng chẳng mấy chốc mà cô đã rơi vào giấc ngủ vì cảm giác mệt mỏi… Đó cũng chính là lề thói hằng ngày của cô.

Tuy nhiên, trước khi bị giấc ngủ xâm chiếm tâm trí, thì cô cũng đã dành hết sức bình sinh để có thể luyện tập trong quãng thời gian ngắn ấy.

Cô không thể hy vọng cầm lên được một thanh kiếm với đôi tay bé bỏng của mình, song vẫn còn nhiều thứ khác để cô có thể làm.

Thậm chí sau khi chuyển sinh thành một em bé, thì phước lành từ Nữ Thần Alistair vẫn hiện hữu trong cô.

Một thực thể song hành cùng linh hồn của các đấng tối cao – bán nhân bán thần – Thần Hiệp Sĩ.

Lý do mà Inglis biết rằng nó vẫn ở đó rất đơn giản, chính là bởi cô cảm nhận được sự tồn tại của Linh Tố - Ether.

Ta có thể phân biệt được khối vật chất này với khối vật chất khác chính là nhờ lượng linh tố mà chúng sở hữu.

Ngay cả đến ma lực, thứ được coi như gốc rễ của ma thuật, cũng bắt nguồn từ việc trộn lẫn linh tố lại với nhau.

Thao túng linh tố đồng nghĩa với việc bạn có thể xoay chuyển thế giới này theo ý muốn của bản thân, thậm chí là thay đổi cả định luật nhân quả vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.

Nói cách khác, chính là sức mạnh của Thần Linh.

Trong khi đó, thao túng ma lực có thể định hình các hiện tượng siêu nhiên thông qua ma thuật.

Tuy nhiên, thao túng linh tố lại hoàn toàn không giống như thao túng ma lực, khó để điểu khiển hơn là một, ngoài ra phép màu mà nó mang lại cũng đáng kinh ngạc hơn gấp nhiều lần – vượt xa so với những gi thao túng ma lực có thể đem lại.

Inglis, là một vị Vua ở kiếp trước, nhận được phước lành từ Nữ Thần và chỉ sau khi đến tuổi trải đời thì cô mới có thể thức tỉnh thành một Thần Hiệp Sĩ.

Suy cho cùng, tất cả những gì mà cô đã học được cho đến tận ngày định mệnh vẫy gọi cũng chỉ là những quy tắc nền móng của Linh Tố.

Với từng ấy năm tháng tôi luyện, cô đã đạt tới ngưỡng sức mạnh tối cường. Dân chúng liên tục ca ngơi cô như một anh hùng, một siêu nhân giữa lòng nhân loại, và cuối cùng đưa cô lên làm Vua của Sylvair.

Dù là thế, song vốn kinh nghiệm tích lũy của Inglis cũng chỉ là trò trẻ con dưới con mắt của những vĩ nhân và các vị Thần.

Inglis thật sự chưa thể nào tận dụng trọn vẹn những khoảng thời gian quý báu của mình để tập luyện ngoài việc già đi một cách nhanh chóng.

Trong cuộc đời hiện tại với cái tên Inglis Eux, cô muốn bắt đầu những bài tập thao túng linh tố càng sớm càng tốt cùng nguyện vọng rằng bản thân sẽ đạt đến một cảnh giới xa hơn mà kiếp trước cô chưa từng có thể chạm tới.

Mơ ước của cô là có thể thuần thục thao túng linh tố đến một cấp độ vượt qua cả Thần Thánh.

Tự hỏi bản thân rằng cảm giác lúc đó sẽ như thế nào, cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên nhằm giải đáp cái thắc mắc mà câu trả lời vẫn nằm ở vô định.

Bây giờ khi cô đã được tái sinh để phục vụ mục đích bá chủ tài nghệ chiến đấu, lãng phí thời gian là việc không thể dung thứ.

Ngay cả khi cơ thể không di chuyển được, thì cô vẫn có khả năng điều khiển linh tố trong môi trường. Và đó là thứ cô đang thực hiện lúc này, bằng cách mài dũa tâm trí và tập trung vào linh tố hiện hữu xung quanh bản thân.

Tuy năng lực vẫn còn yếu, nhưng linh tố mà cô thao túng đã có thể nhấc bổng cơ thể non nớt của mình lên không trung. Với chỉ vừa được sinh ra cách đây không lâu, thì làm được như thế này có thể xem là một thành tích ấn tượng. Tất cả những gì cô phải làm tiếp đấy là giữ nguyên nhịp độ tập luyện này.

Ít nhất thì đó là dự định của cô, tuy nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời.

「Thạch Ma Thú đang tới!Mọi người, hãy trốn đi!Mau chóng di tản tới lâu đài!」

Tiếng thét thất thanh của một nhân loại yểu mệnh có thể được nghe thấy bên ngoài dinh thự.

Thạch Ma Thú là gì mới được cơ chứ?

Tuy nghe cha mẹ mình nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng cô lại chưa từng tận mắt chứng kiến con thú này bao giờ.

Không hề có loài nào với cái tên như vậy ở kiếp trước của cô. Cô tự hỏi rằng liệu nó là thể biến dị của một ma thú hiểm ác nào đấy chăng.

「Glissy! Chúng ta phải—Cáiiii!?!? Con tôi, đang lơ lửng…!?」

Quá hốt hoảng, mẹ của cô-Selena, đã bất ngờ xông thẳng vào phòng dưỡng trẻ.

...Bà ấy thấy rồi sao!? Inglis ngay lập tức quay trở lại cái nôi và khóc toáng lên, cố gắng đánh lừa mẹ của mình.

「Oe! Oe!」

「K-, không, chắc là mình hoa mắt thôi! Chúng ta vẫn cần phải di tản! Mình không thể nào đối diện với anh ấy nếu có mệnh hệ gì với đứa trẻ này! Ổn rồi, Inglis. Hãy đi với mẹ nào!」

Selena bế Inglis lên và vội vã rời khỏi căn phòng.

Giờ thì, mình tự hỏi liệu đây có phải cơ hội để nhìn thấy tận mắt con thạch ma thú này.

Cho dù là cô có đạt được sức mạnh vượt qua cả bản thân mình trong quá khứ, thì nó cũng chỉ là vô dụng khi không có đối tượng nào để làm phép thử.

Mong là con quái vật khủng khiếp ấy sẽ xứng đáng để đánh bại!

Inglis sơ sinh yên vị trong vòng tay của mẹ, mong mỏi một cách tuyệt vọng trong thâm tâm mình.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Bá từ bé
Cơ mà kinh nghiệm cả đời người thì chả thế :))
Xem thêm
Lại có cái để hóng rồi hehe
Xem thêm
Main bá thế thì chịu :)
Xem thêm
khi thấy Inglis lơ lửng
Selena be like: ping 999+
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
ui, ngon thanks trans
Xem thêm
Lại main bá
Xem thêm
Dc tý tuổi là nừa dối cha mẹ dồi, ko dc ko dc
Xem thêm