• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 43: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓵⓸

22 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[Bộ ngươi nghĩ một yêu cầu ích kỷ-]

[Cầm chân, Cystia nhỉ. Hmm… Thỏa thuận vậy đi. Bất kể kế hoạch thành công hay thất bại, thì ta cũng chỉ mong hai nhóc rời khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt. Bọn ta sẽ phá hủy “Phù Du Ma Pháp Trận”, song sẽ có vấn đề phát sinh nếu hai đứa cứ can dự vào.]

Mặt Nạ Đen ra lệnh cho Cystia trước khi đáp lại như vậy.

[…Em hiểu rồi. Quả là đáng tiếc khi tôi không thể tiếp tục chiến một trận với anh sau sự việc này.]

[Hừm… Cho phép ta từ chối. Ta thà cùng nhóc chiến đấu như đồng đội còn hơn là kẻ thù của nhau. Vậy thì, đi đi. Cystia! Hãy thu hút sự chú ý mà không làm bị thương nó!]

[Vâng! Tôi hiểu rồi!]

Coi bộ Cystia xem lời của Mặt Nạ Đen như mệnh lệnh tuyệt đối, răm rắp tuân theo anh ta và thực hiện kế hoạch của Inglis.

Với nó, Cyrene sẽ ổn trong khoảng thời gian trước mắt.

[Glis! Em đang tính làm gì thế…!? Có gì mà chị giúp được không?]

[Không sao đâu. Chị đã giúp nhiều lắm rồi.]

[Ý em là sao?]

[Chị sẽ sớm hiểu thôi. Em sẽ làm gì đó để cản Cyrene-sama lại, được chứ?]

[Ừ…! Nhờ em đó, Glis!]

[Vậy em làm đây!]

Inglis nhắm mắt lại và điều khiển hơi thở.

Sau một hồi, cô bắt đầu biến đổi Linh Tố thành Ma Tố, thứ mà cô vẫn thỉnh thoảng làm nhằm thể hiện sức mạnh.

Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, lần này cô sẽ sử dụng tất cả mọi thứ mình có.

Từng giọt Linh Tố mà cô sở hữu, đều sẽ được chuyển đổi thành Ma Tố!

[HAAAAAA!!!]

Nếu cô cứ giữ nguyên ma tố ở dạng nguyên bản mà giải phóng, thì nó sẽ chỉ tan biến vào hư không, một thất thoát cực lớn, chính vì thế mà cô sẽ không làm vậy.

Inglis ngay lập tức cảm thấy mỏi mệt dần lan tỏa, nhưng cô vẫn tiếp tục chuyển sang giai đoạn kế tiếp, chế ngự ma tố.

Ma Ấn là một hệ thống phụ trợ giúp cho những người không có khả năng cảm nhận ma tố bằng cách chuyển dịch dòng chảy ma tố tới bàn tay họ.

Ma Ấn Vũ Cụ sau đấy sẽ nhận lấy nguồn ma tố và thi triển nhiều loại năng lực chiến đấu tương tự như ma thuật của kỷ nguyên trong quá khứ.

Nếu một người có thể tái hiện lại dòng chảy ma tố xảy ra trong quá trình đó, thì cùng một hiện tượng sẽ xảy ra.

Ở cái tuổi 12, Inglis đã có thể biến đổi Linh Tố thành Ma Tố.

Trong vòng 3 năm qua, Inglis đã chăm chỉ tập luyện có thể sử dụng một cách hiệu quả lượng ma tố biến đổi.

Thao túng Linh Tố là một nhiệm vụ khó nhằn, và cố gắng để chế ngự đồng thời cả hai bước sóng của Linh Tố thì gần như bất khả thi với Inglis.

Nói ngắn gọn, cô không thể bắn ra Linh Tố Đạn trong khi thi triển Giáp Linh Tố.

Mặt khác, trong khi Ma Tố rõ ràng yếu hơn Linh Tố, thì chế ngự nó lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ việc chế ngự lượng Ma Tố đã được chuyển đổi đồng thời với các chiến kỹ Linh Tố là khả thi.

Nếu đúng như thế, thì một người có thể tạm thời gia tăng sức mạnh chiến đấu tối đa của mình trong quãng thời gian ngắn, dẫu việc này chỉ là lý thuyệt suông mà thôi.

Inglis đã luôn theo dõi sát bên mỗi khi Rafinha sử dụng Ma Ấn Vũ Cụ, ghi nhớ bố cục và từng quy trình dòng chảy của Ma Tố.

Và, cho đến khi có thể tự mình tái hiện lại nó, cô miệt mài luyện đi luyện lại duy nhất một bài đó.

Phải tất tới tận gần hai năm thì cô mới có thể thấy được thành quả của bản thân.

Vì dòng chảy ma tố trong Ma Ấn Vũ Cụ Hạ Cấp đơn giản nhất trong tất cả, nên Inglis đã mạnh dạn sử dụng nhằm hiểu thêm về dòng chảy ma tố của nó.

Giờ đây, cô đã có thể tự mình tái hiện lại năng lực của các Ma Ấn Vũ Cụ ở Trung Cấp.

Ma Ấn Vũ Cụ Trung Cấp tuy không sở hữu những hiện tượng mạnh mẽ đến mức để gọi là Kỳ Tích, song chúng lại có thể phóng lửa, sản sinh ra băng, và thi triển những Ma Thuật Sơ Cấp khác.

Khi Inglis mở mắt ra, quá trình chế ngự Ma Tố đã được hoàn tất.

Những gì cô cần làm tiếp theo là chuyển đổi hết lượng Linh Tố mà cô sở hữu lúc này thành Ma Tố!

[ĐÓNG BĂNGGGG!!!]

SHRRRRKKKK!

Băng đá, toát ra luồng gió lạnh giá, bắt đầu thành hình xung quanh bàn chân Cyrene.

Chỉ trong chốc lát, nó đã hoàn toàn bao bọc lấy cô nàng, giam giữ cô nàng bên trong một nhà tù băng đá.

Hình dạng của nó tựa như một núi băng bỗng nhiên xuất hiện từ hư không.

[Phù…Thành công rồi.]

Inglis thở phào mệt nhọc.

Ma Tố yếu hơn so với Linh Tố, và hoàn toàn kém hiệu quả hơn.

Gần như tất cả thể lực của cô đã bị tiêu tốn để có thể tạo ra một cột băng lớn đến vậy.

[T-Tuyệt quá…! Quả là một cột băng đồ sộ…!]

[…Cái quy mô khủng khiếp gì thế kia.]

Rafinha và Cystia thốt lên trong ngỡ ngàng.

[Làm sao nhóc có thể làm được chuyện này chỉ bằng một thứ yếu như Ma Tố chứ---]

Mặt Na Đen có vẻ cũng rất ấn tượng, dựa trên câu từ có phần độc đáo của mình.

[N-Nè Glis, đúng là ngài ấy đã bình tĩnh lại, nhưng…liệu Cyrene-sama có ổn trong tình trạng đó?]

[Dù sao thì ngài ấy cũng sở hữu sinh lực của một Thạch Ma Thú. Ngài ấy sẽ ổn một khi lớp băng tan thôi. Hãy đưa Cyrene-sama ra khỏi đây trong tình trạng này. Bất kì đâu ngoại trừ nơi đây. Chúng ta phải ưu tiên đưa ngài ấy đi trước.]

[Không biết là có thể mang đi không nữa. Ngài ấy khổng lồ quá!]

[Chúng ta buộc phải làm. Cho em nghỉ chút đã, em sẽ mang ngài ấy đi sau--]

[Nhưng vậy thì nhóc đâu thể di chuyển một cách thoải mái, đúng không? Bọn ta muốn nhóc rời khỏi thị trấn này sớm nhất có thể.]

[Làm gì còn cách nào khác. Hãy kiên nhẫn xíu đi, được chứ?]

[Cho ta xin lỗi. Ta không cố ý làm nhóc bực bội. Ta chỉ đơn giản là đề xuất rằng ta có thể di chuyển nó đi một cách dễ dàng.]

[? Ý anh là gì?]

[Cứ ở đó xem đi.]

Dứt lời, Mặt Na Đen tiến lại gần chiếc Cột Băng giam giữ Cyrene và chạm lên nó bằng bàn tay.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Pha xử lý hết sức cồng kềnh
Xem thêm
Comment ủng hộ từ 1 kẻ đã khuất được hơn 100 năm (1918)
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
"Một thứ yếu như Ma Tố" tức là thanh niên mặt nạ đen này sure là dùng đc Linh Tố, vậy chắc 1 là thiên tài của thời đại này, 2 là chuyển sinh như main :V
Xem thêm
chỉ có thần mới dùng đc linh tố nên chắc chắn 1 điều là thằng này ko phải thiên tài nên dùng đc linh tố :)
Xem thêm
TRANS
@Lozerost: thực ra nó cx là 1 dạng thiên tài đấy chẳng qua nó giỏi dùng linh tố chứ ko có trữ lượng nhiều vcl như main, chap sau nó nói
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
CVTER
Sankyuuuuuuu~
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
AON
Bằng 1 lí do thần kì nào đó, tui không nuốt nổi manga bộ này :((((
Xem thêm
Bộ này có manga à
Xem thêm
AON
@Rikonomia: hình như có bác ạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời