• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kiến Quốc Anh Hùng Vương(♂)→ Chuyển Sinh → Hiệp Sĩ Tập Sự Mạnh Mẽ Nhất(♀)!? ☪

Chương 35: Inglis 15 Tuổi Và Thị Trấn Cai Trị Bởi Thiên Thượng Nhân ⓺

24 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

[…Tốt thôi. Dù sao thì ta cũng đang cảm thấy buồn chán vì chả có bất kì đối thủ đáng gờm nào xuất hiện. Ta sẽ chiến đấu với ngươi.]

Mỉm cười đầy ngạo nghễ, Cystia khua ngọn giáo lấy một vòng rồi bắt đầu thủ thế.

Cho dù cả hai đều là Thiên Huệ Vũ Cơ, song tính hiếu chiến của chị ta lại chả hề giống Eris chút nào.

Bất ngờ bởi lượng ma tố khổng lồ mà Inglis vừa thể hiện là vậy, nhưng chị ta vẫn không hề chùn bước hoặc đánh mất tinh thần chiến đấu.

Chỉ riêng điều đó không thôi đã đủ để khiến Inglis có thiện cảm hơn với Cystia.

[Thế thì chúng ta lại giống nhau rồi. Em cũng cảm thấy y chang như chị trong suốt ba năm nay.]

Inglis quả thực phải cảm tạ vận may của mình vì đã chạm trán Cystia.

Suy cho cùng thì, cho dù cô có gặp mặt Eris ở vương đô, thì họ về cơ bản đã là đồng mình của nhau.

Chưa tính đến việc sắp xếp một trận so tài giữa cả hai là bất khả thì, thì họ cũng chả thể nào thực sự dốc toàn lực để chiến đấu.

[Đừng có tinh tướng như thế chứ, tiểu cô nương. Ta sẽ đập nát cái vẻ mặt đó ra ngay bây giờ.]

Mũi giáo vàng ròng lấp lánh và sắc nhọn chĩa thẳng tắp lự về phía Inglis.

Một mùi sát khí nồng nặc xực lên trong bầu không khí khiến cho ai cũng phải sởn gai óc, cái cảm giác căng thẳng này quả là một chất gây nghiện khó cưỡng đối với cô.

[Nào, rút kiếm ra đi.]

Cystia dường như đang chờ đợi Inglis chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, với Inglis, thanh kiếm đó không khác gì vật trang trí, một món vũ khí rẻ tiền cả. Cô thậm chí còn chả mấy khi sử dụng tới nó.

Chẳng những không có tác dụng lên Thạch Ma Thú, mà còn dễ dàng bị phá hủy nếu tiếp xúc với một lượng Linh Tố dày đặc, tức là nó không thể được sử dụng đồng thời cùng Giáp Linh Tố hay bất kì kỹ thuật nào khác.

Điều này cũng áp dụng ngay cả với Ma Ấn Vũ Cụ Hạ Cấp.

Còn đối với các Ma Ấn Vũ Cụ từ Trung Cấp trở lên thì vẫn còn là một ẩn số, bởi cô chả dám dùng chúng để thử nghiệm – phá hủy những vật phẩm quý giá như thế chắc chắn sẽ tạo ra không ít rùm beng.

Thành thực mà nói, thao túng linh tố đã khiến cô phá hủy quá nhiều thanh kiếm ở kiếp trước của mình.

Chỉ khi đạt được Thánh Kiếm thì lúc đó Vua Inglis mới đích thân xuất chinh đi thảo phạt, còn Inglis Eux hiện tại thì làm gì đủ khả năng để chạm tay lên món đồ xa xỉ ấy cơ chứ.

Cô muốn một ngày nào đó có thể sở hữu một vũ khí chống chịu được Linh Tố, còn bây giờ, ước muốn đó chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

Nhớ lại lần trước khi chiến đấu với Eris, thanh kiếm của cô đã vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Điều tương tự cũng sẽ xảy đến nếu cô dùng nó để chiến đấu với Cystia.

Nó sẽ chỉ phơi bày một khoảng trống mênh mông ở phòng thủ nếu kiếm của cô bị phá hủy trong một tình huống bất lợi, thành thử sẽ an toàn hơn cho cô khi không sử dụng vũ khí ngay từ ban đầu.

[Không cần thiết. Nó chỉ là một thanh kiếm cùn mà thôi. Nào, xin chị đừng chùn tay.]

[Hmph. Vậy thì ta sẽ tự mình kiểm chứng xem ngươi có đang bịp bợm hay không!]

Cystia đạp mạnh xuống đất bứt tốc.

Tốc độ của chị ta quá nhanh, đến mức như cuồng phong bão tố vừa nổi lên.

Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai trong chớp mắt, chị ta đâm mũi giáo thẳng về phía Inglis với một lực kinh hồn.

Bất kể hiệp sĩ tay mơ nào cũng sẽ bị choáng ngợp và xuyên thủng vào lúc này.

Tuy nhiên, tất cả những gì Inglis làm là nghiêng cổ qua một bên để né đi ngọn giáo trong tíc tắc.

Đó là một động tác yêu cầu ít chuyển động nhất có thể.

[Mu…!]

Dẫu vậy, việc ấy lại chả hề khiến Cystia ngạc nhiên thêm nữa.

Đấy chỉ là bước dạo đầu mà thôi. Nếu Inglis không thể né được cú đó, thì đây sẽ đâu còn là một trận so tài.

[Vậy thì-!]

Tiếp đến là một đòn tam đoạn kích, với tốc độ và uy lực gia tăng sau mỗi cú đâm.

Dù chưa hề tung hết sức, nhưng ngọn giáo của chị ta nhanh đến mức dường như đã chia ra làm ba, đồng thời lao tới từ đa hướng.

Song, lại một lần nữa, Inglis né đi cú tam đoạn kích một cách dễ dàng.

Ngoài ra, cô cũng làm thế trong lúc tiến lại gần Cystia, một bước chân với mỗi đòn né được.

[Hmph…! Không tệ!]

Cystia tiếp tục gia tăng tốc độ và uy lực của mình.

Ấy thế mà, Inglis lại lần nữa né đi tất cả chỉ trong gang tấc và xích tới gần hơn với mỗi đòn công kích.

[Chậc…!]

Nếu ở quá sát chị ta, thì Inglis sẽ lọt vào điểm mù của ngọn giáo.

Cystia đành phải lùi lại trước khi tiếp tục đà tấn công của mình, song kết quả vẫn chả có gì thay đổi.

Chị ta đâm ngọn giáo lên, rồi lại kéo về, và điều chỉnh hơi thở trong chớp mắt trước khi tấn công lần nữa.

Tất nhiên, Inglis vẫn cứ thế nhích lại gần hơn từng chút một.

Nó là bằng chứng cho việc cô đã nhìn thấu từng đòn tấn công của chị ta.

Và rằng việc Cystia là một cao thủ về thương thuật chỉ càng khiến chị ta nhận ra điều đó nhanh chóng hơn bất kì ai khác.

Mình đang dần bị đẩy lùi bởi một địch thủ tay trần, người từ nãy đến giờ chỉ né tránh không thôi ư!?

[Kuh-!]

Khi thoái lui tới lần thứ n, thì Cystia bỗng cảm thấy thứ gì đó rắn chắc đằng sau mình.

Đó chính là bức tường của nhà thờ bỏ hoang. Chị ta chả hề hay biết rằng bản thân đang chầm chậm lùi về phía nó.

Nhận thức của chị ta đã hoàn toàn tập trung vào Inglis.

Chả còn khoảng trống nào để rút lui nữa…

[HAAaaaaa!!]

Cuối cùng, Cystia gầm lên một tiếng thét xung trận và tung ra một loạt đòn tấn công liên tiếp bằng tất cả sức mạnh của mình.

Đây là một tuyệt kỹ cao tốc mà chị ta tự hào, khi nó thậm chí có thể nghiền nát cả đá tảng to gấp bội lần so với cơ thể người thường thành sỏi cát.

Tuy nhiên, tưởng chừng như chị ta chỉ đang đâm liên tục vào không khí vậy.

Đến khi nhận ra, thì chị ta có thể cảm thấy một bàn tay vỗ lên vai mình.

[Đòn tấn công được quá nhỉ.]

Và ở đó là vẻ mặt của một thiếu nữ xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, hiện diện ngay trước mắt chị ta.

[Cái…]

Trái lại, sự hồn nhiên và đáng yêu mà cô trưng ra chỉ đem đến sợ hãi cho Cystia.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng suýt chút nữa đã khiến chị ta đứng hình tại chỗ.

BAM!! Một xung lực khủng khiếp xuyên thẳng vào bụng chị ta.

Nó đến từ chưởng tay của Inglis.

Hệt như mũi tên bắn ra từ cây cung, cơ thể Cystia đâm đổ bức tường của nhà thờ, phá hủy nguyên cả nền nhà tại chỗ đáp đất trong khi tiếp tục lăn dài trên mặt sàn lấy một đoạn.

[Kuh…!]

Loạng cha loạng choạng, chị ta rốt cuộc cũng đứng dậy được.

Sự bền bỉ của cơ thể Thiên Huệ Vũ Cơ hoàn toàn vượt xa so với các phàm nhân nơi hạ giới.

Và quả đúng là như vậy, cho dù có đặt họ lên bàn cân với những Thánh Hiệp Sĩ. Suy cho cùng thì, cấu tạo cơ thể của họ đã khác biệt hẳn ngay từ đầu.

Mình còn có thể tiếp tục!

Ánh mắt Cystia vẫn chưa hề đánh mất đi ý chí chiến đấu.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ao gì cơ, ao gì cơ? Ao chình chứ còn gì nữa.
Xem thêm
Tha bé nó đi ông ơi
Xem thêm
sao cứ có cảm giác sau này Cystia là vũ khí của Glis thế nhỉ
Xem thêm
Tha nó đi em ơi!
Xem thêm
1 chưởng :v
Xem thêm
Thanks trans edit nha nhìn đánh ngon vcl
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm