Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 03: Dariel, là một con người

27 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:

Hãy nói về bản thân tôi đã nhé.

Trước hết, tôi không biết mặt cha mẹ mình từ sau khi sinh ra.

Những kí ức tốt đẹp nhất mà tôi có chỉ bắt đầu sau khi trở thành người học việc dưới quyền của Granbaza, là cha của một trong Tứ thiên vương hiện tại.

Theo lời Granbaza, ông ấy đã tìm thấy tôi, một đứa trẻ bị bỏ lại trên chiến trường, với lòng thương xót, ông ấy đã nhặt tôi về và nuôi nấng tới ngày nay.

Trải qua cuộc sống trong quân ngũ, được huấn luyện nghiêm khắc và cuối cùng tôi cũng gia nhập Quân đoàn QUỷ vương dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thiên vương Granbaza.

Đó là một khóa đào tạo với toàn bộ những tinh hoa và cố gắng của ông ấy, nhưng sau cùng, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng vì chẳng thể học được bất kì phép thuật nào.

Tuy nhiên, bất chấp điều ấy, Granbaza vẫn giữ tôi bên cạnh và cho tôi đảm nhiệm những công việc khác.

Dù chỉ là những việc vặt vãnh.

Nhưng, tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình bởi biết rằng mỗi việc mình làm đều chắc chắn sẽ giúp ích được gì đó cho ông ấy.

Cũng nhờ đó, tôi đã được nhận một vị trí quan trọng, đó là trợ lý cho Thiên vương.

Thời gian trôi qua, dù không còn chỉ là một Thiên vương mà đã là Tứ Thiên vương, và từ đời Granbaza đến đời con trai của ông ấy, Bashbaza, tôi vẫn ở vị trí ấy.

Và ông ấy cũng là người đã giao cho tôi một nhiệm vụ cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

-Xin hãy giúp đỡ con trai ta. Đó cũng là giúp đỡ ta.

Nhưng giờ thì sao, tôi đã bị chính hắn đuổi cổ.

.......

Tôi sinh ra ở đâu và khi nào, không ai biết rõ. Chỉ có một manh mối duy nhất từ Granbaza về việc được nhặt về từ chiến trường.

Cha mẹ tôi là quỷ?

Hay là con người?

Tôi chỉ biết rằng mình lớn lên giữa những con quỷ và suy nghĩ rằng bản thân là quỷ đã ngấm vào tôi từ nhỏ.

Nhưng hóa ra lại không phải vậy sao?

Quỷ và Con người không khác biệt về ngoại hình.

Điểm khác biệt duy nhất là, nếu có thể dùng được ma thuật, bạn sẽ là một con quỷ. Còn nếu có thể vượt qua nghi thức đăng kí vào bang hội, bạn đương nhiên sẽ là con người.

Từ nhỏ, tôi đã bị lũ quỷ xung quanh coi thường vì không dùng được ma thuật. Nhưng giờ đây, ngay giữa ngôi làng của một con người, tôi đã vượt qua nghi thức đó.

Vậy tức là...

Từ đó đến giờ tôi đã luôn hiểu lầm về thân phận của mình sao?

=======

Quá nhiều thứ sốc tới óc đã xảy ra.

Và kết quả của nó là từ giờ trở đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống thứ hai của mình ở ngôi làng này như một con người. À không, một Mạo hiểm giả chứ.

-Rồi nhiêu đó kiến thức cơ bản về Mạo hiểm giả chắc là đủ rồi nhỉ. Giờ đến phần thực hành.

Hiện tại, tôi đang được nghe cha của Marika, giảng giải về những điều cần biết trong công việc Mạo hiểm giả.

Đầu tôi sắp nổ tung vì phải nhồi nhét mớ kiến thức đó rồi đây...

-Anh cẩn thận nhé. Cha em từ khi còn trẻ đã là một Mạo hiểm giả rất xuất sắc đấy.

Marika ghé tai tôi thì thầm.

Hừm, ra là thế à.

Có lẽ việc nhìn thấy một tên lính mới như tôi khiến sự hung hăng và phấn khích của ông ấy tăng lên chăng.

Thôi được rồi, dù sao thì cũng đỡ hơn là ngồi nghe giảng đạo.

-Nghe đây, một việc cơ bản nữa khi làm Mạo hiểm giả. Đó là khả năng sử dụng vũ khí.

Oh, cái này thì tôi biết.

Không phải với tư cách là một Mạo hiểm giả, mà là một kẻ đã từng đối đầu với rất nhiều Mạo hiểm giả.

Hồi còn trong quân đội, tôi từng chứng kiến rất nhiều trận chiến giữa người với Quỷ.

Dưới góc nhìn của Quỷ, con người chỉ là một đám sinh vật yếu đuối khi không biết sử dụng ma thuật.

Nhưng con người cùng với vũ khí thì khác.

Nếu thành thục việc sử dụng vũ khí, họ có thể so ngang với ma thuật của Quỷ.

Và đó cũng là một trong những nguyên nhân hệ thống Bang hội ra đời.

-Kiếm, cung tên, búa và khiên. Đó là bốn loại cơ bản trong số rất nhiều loại vũ khí.

Trước mắt tôi là vài món vũ khí được xếp thành hàng.

Tất cả đều dường như là đồ tự làm của thợ rèn trong làng, nhìn khá thô và lỗi thời.

-Những người đã được đăng kí vào Bang hội sẽ nhận được sự bảo hộ của Thần chiến tranh và có thể kiểm soát một thứ được gọi là “Hào quang sức mạnh”. Nó sẽ giúp cường hóa cơ thể cậu và vũ khí để chiến đấu.

“Hào quang” đó chính là thứ có thể đương đầu trực tiếp với ma thuật của Quỷ.

Còn cái nào thắng thì phải xem tư chất và năng lực của mỗi người.

Cùng với quy luật đó, từ quá khứ đến hiện tại, vô số trận chiến giữa người và Quỷ đã diễn ra, nhưng kết quả vẫn bất phân thắng bại.

-Dariel, thử cầm lên một món và thử xem.

-Ah, vâng.

Theo lời ông ấy, tôi nhặt lên thanh kiếm, thứ quen thuộc nhất với bản thân tôi hiện tại.

-....

Dù nhìn khá cũ, nhưng trọng lượng vẫn rất ổn và rõ ràng là vô cùng sắc bén.

Món vũ khí từng đe dọa sinh mạng của rất nhiều con quỷ hiện đang ở trên tay tôi.

Quỷ không dùng vũ khí.

Nếu muốn tiêu diệt kẻ địch, họ sẽ dùng ma thuật tấn công.

Cũng vì thế mà Quỷ luôn coi thường con người, nói rằng họ là một lũ vô dụng khi không thể chiến đấu mà không có vũ khí.

-Hít thở sâu và tự cảm nhận hào quang của bản thân.

-......

Tôi làm theo lời ông ấy.

Nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở và tưởng tượng cảm giác cơ thể được bao quanh bởi một hào quang.

Oh...

Tôi cảm thấy nó rồi.

Một thứ gì đó đang bập bùng trên bề mặt cơ thể, trông giống lửa nhưng không nóng.

Trước đây, tôi có từng được huấn luyện cơ bản bởi Quân đoàn Quỷ vương để kiểm soát ma thuật.

Trong đó có cả việc tập trung cảm nhận ma thuật ở dạng vô hình.

Đó cũng là bước cơ bản nhất để bắt đầu luyện tập ma thuật. Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì và cực kì thất vọng về điều đó.

Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận hào quang của bản thân rất rõ và dường như là ngay lập tức.

-Khá lắm...Có thể cảm nhận và kiểm soát hào quang của bản thân như vậy.

Cảm giác cớ thứ gì đó đang chạy ra từ ngực tôi.

-Rồi, tiếp theo hãy chuyển cái thứ đang bao phủ cơ thể cậu lên thanh kiếm. Cứ bình tĩnh mà làm, đây dù sao cũng là lần đầu mà.

-Haa....

-Eh? Được luôn sao?

Tôi có thể cảm nhận hào quang đã lan sang cả thanh kiếm.

Thứ này sẽ giúp thanh kiếm đánh tan được ma thuật tấn công hay xuyên qua những lá chắn ma thuật mạnh nhất.

-D..Dariel-kun...cậu là thiên tài sao?

-Eh? Đâu có...

Tôi là một tên bất tài thì đúng hơn.

Điều đó tôi đã được nghe không biết bao lần khi còn ở trong Quân đoàn.,

-Rồi, giờ đến phần tiếp theo. Bản chất của hào quang mỗi người là không giống nhau.

Oh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ này.

Tự mình trải nghiệm mang lại cảm giác khác hẳn khi đối đầu với kẻ địch sử dụng nó.

-Hào quang có thể sử dụng như một phương pháp hỗ trợ kết hợp cùng với vũ khí. Mỗi loại hào quang khác nhau sẽ tương thích với một kiểu vũ khí khác nhau. Theo thống kê của các bang hội, bọn ta chia Hào quang thành 4 loại lớn.

Rồi ông ấy đọc ra tên của 4 loại Hào quang đó.

Sắc (Chém)

Xuyên (Đâm, chọc)

Phá (Đánh, đập)

Và Thủ(phòng thủ)

-Tùy vào tư chất bẩm sinh của Hào quang, mỗi người sẽ phù hợp với một loại hào quang trong số đó. Nào, giờ thì thử đi, Dariel-kun, cho ta xem cậu phù hợp với loại nào?

-C..Cháu hiểu rồi.

-Trên tay cậu là kiếm, vì thế giờ thử thuộc tính Sắc xem. Thử chém vào mấy khúc gỗ ta đã chuẩn bị xem sao?

Một cây cột gỗ khá to đã được đặt ở đó.

-Chém chính là cách dễ nhất để kiểm tra thuộc tính Sắc. Cũng là thứ dễ làm nhất. Kiếm cũng là món phù hợp nhất cho thuộc tính này. Giờ thử xem.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tôi cầm thứ gọi là “Kiếm” này, vì thế bản thân tôi khá thiếu tự tin vào việc liệu mình thực sự có thể chém được cái khúc gỗ này hay không.

-Không cần ráng chém đôi nó làm gì. Độ tương thích thuộc tính có thể tỉ lệ thuận với khả năng cắt sâu vào cột gỗ đó. Chỉ cần chém được sâu khoảng một nửa thì coi như đã đạt yêu cầu rồi.

*Xoẹt*

Cột gỗ bị tôi vung một kiếm chém thẳng vào.

Nó nhanh chóng tách thành hai nửa và phần trên đổ ụp xuống đất vì trọng lực kèm theo một tiếng ầm.

-.......

Ông chú mở to mắt hết cỡ như muốn lòi luôn con ngươi ra ngoài trước kết cục của khúc gỗ.

-Wa...thật tuyệt. Chỉ bằng một nhát mà có thể chém đôi khúc gỗ đó. Chắc chắn Dariel-san tương thích rất mạnh với thuộc tính Sắc rồi.

-Eto....thế này chắc cũng được xem là qua rồi đúng không ạ?

Marika, người đứng ngoài chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, cũng vô cùng ngạc nhiên.

-Đúng thế, Dariel-kun đúng là rất xuất sắc. Thử tiếp thuộc tính tiếp theo nào.

-Eh?

Không phải tôi đã được xác nhận tương thích với thuộc tính Sắc hay sao?

-Nếu đã biết rồi thì cần gì phải kiểm tra nữa ạ?

-Hào quang có thể không chỉ tương thích một thuộc tính, vẫn có khả năng có những thuộc tính thứ yếu mà cậu có thể vận dụng.

-Oh, ra là thế.

-Không mạnh về thuộc tính nào đó nhưng vẫn dùng được nó thì chẳng phải vẫn hay hơn là không biết sao. Hãy thử tất cả để xem ra sao.

Ra là vậy.

Những điều này cũng đáng học hỏi đấy, tôi sẽ nghe theo xem sao.

-Tiếp theo là Xuyên, thể hiện ở khả năng chọc và đâm. Vũ khí phù hợp nhất là cung tên.

Và khóa học vỡ lòng về Mạo hiểm giả của tôi cứ thế tiếp tục.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

má hệ thống vũ khí và ma thuật ở thế giới này hơi đơn giản so vs các thế giới khác nhỉ
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
TRANS
Quỷ tộc ko có cách nhận diện đồng loại à??
Hơn 30 năm ko ai nghi ngờ thằng main mặc dù nó ko dùng đc phép thuật???
Xem thêm
trợ lý của Thiên Vương ai mà dám đụng
Xem thêm
TRANS
Nhưng nó bị nhiều người khinh mà,thiếu j người muốn đuổi nó
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ơ thế bình thường del có ai dùng kiếm chém đứt đc khúc gỗ à? :|
Yếu thế thì bảo sao đc buff Hào quang vẫn ko ăn đc Ma thuật
Xem thêm
Tui nghĩ ông bác sợ main mới vào nghề chưa có kinh nghiệm mới nói thế thôi :v
Xem thêm
Cầm kiếm mà không có biết dùng thì chém gỗ cũng khó nhé ông, thế nên lính quèn toàn cho cầm giáo thôi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thế mấy loại đặc biệt như thương, giáo, roi,... là thuộc tính gì
Xem thêm
Thì co thông tin:"Vũ khí phù hợp nhất là cung tên" mà nên thương và giáo có thể là chém và đâm, roi có thể là phá và chém...
Xem thêm
Mấy cháp đầu main hơi chán nên không cmt. Từ chap này trở đi là chuẩn bị được buff r này
Xem thêm