Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 13:Nokka, nổi loạn

26 Bình luận - Độ dài: 1,758 từ - Cập nhật:

Bashubaza là kẻ đưa ra cái mệnh lệnh đó sao?

Một trong những lãnh đạo cấp cao của quân đoàn Quỷ sao có thể suy nghĩ thiển cận như vậy?

-Hắn đang nghĩ cái quái gì thế??

Ở vị thế của Tứ Thiên vương, đáng ra chúng phải nhận định được mình nên hay không nên làm gì mới phải chứ?

-Phải đó, đúng là Busubaza…

-Không phải…là Bakabaza (Baka = ngốc) mới đúng chứ?

-Là Kashabaza chứ??

Có lẽ đám Nokka hơi khó khăn một chút trong việc phát âm, chứ không phải cố ý như vậy đâu nhỉ?

Nhưng hơn tất cả, tôi không nghĩ Bashubaza lại trực tiếp đến tận đây để đưa ra cái mệnh lệnh đó. Hẳn là việc này được thực hiện do một yêu cầu chung của hắn mà thôi.

-Nhưng mà…tại sao nhỉ?

Tôi vẫn không thể hình dung ra phía quân đoàn định làm gì mà cần tới một lượng tài nguyên lớn đến vậy.

Đột nhiên, đám Nokka kéo áo tôi.

-Dariel-sama, xin hãy giúp chúng tôi!!

-Nếu không chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm việc tới chết hoặc bỏ trốn. Nhưng nếu bị phát hiện thì đằng nào cũng chết.

-Dariel-sama đã ở đây rồi, trời giúp chúng ta rồi…

Đám Nokka rõ ràng đang gặp rắc rối với cái yêu cầu vô lý kia của đám cầm quyền.

Và tôi tình cờ quay lại đây.

Tôi rất vui vì chúng vẫn còn tin tưởng và dựa vào tôi, nhưng….

Giờ tôi chẳng thể làm được gì nhiều nữa…không, phải là không thể làm được gì mới đúng.

Tôi đã bị đá khỏi vị trí trợ lý của Tứ Thiên vương, thậm chí không còn thuộc biên chế quân đoàn Quỷ nữa.

Liệu tôi có thể phản đối được mệnh lệnh của những con quỷ cấp cao đó không?

-E là lần này ta không thể đáp ứng được lời cầu xin của các ngươi…

Nokka là một chủng tộc đơn giản.

Chúng không hiểu mấy chuyện phức tạp. Những gì chúng biết chỉ là “cho tôi một mục tiêu khai thác cố định theo từng ngày”.

Đó là lý do chúng rất dễ bị lợi dụng, và nếu muốn được phục vụ lâu dài, những người lãnh đạo cần phải bảo vệ chúng.

Sự chân chất và chăm chỉ của chúng là những thứ quý giá mà tiền bạc không thể mua nổi.

-Giờ ta đã không còn có thể làm được gì nữa rồi….

Tôi phải làm gì đây?

Liệu tôi có nên quay lại Lâu đài để gặp và nói phải trái với Tứ Thiên vương không?

Nếu thế, cuộc đời thứ hai đang yên bình tĩnh lặng của tôi sẽ lại sụp đổ.

-Huh?

-Chuyện gì thế?

-Có tiếng bước chân….Rất nhiều người.

Đó cũng là một trong những khả năng của đám Nokka, thính giác siêu nhạy bén.

-Tiếng bước chân này…là quân đội của Quỷ vương.

-Đến ngay vào lúc này sao?

Sẽ rất phiền phức nếu phải đối đầu với họ lúc này.

Do đó tôi quyết định kiếm một chỗ nấp, để tìm hiểu xem chúng muốn làm gì.

========

Chỉ vài giây sau, một đội quân khá đông đảo của phe Quỷ đã tới.

Quả nhiên khả năng nghe của đám Nokka thật đáng nể.

-Công việc thế nào?

Tên đi đầu, nhìn có vẻ giống chỉ huy của đám lính, hất hàm hỏi.

Tôi không quen hắn.

Hắn chắc chắn là không thuộc về quân đoàn quỷ theo những gì mà tôi nhớ. Cũng không phải tên thay chân tôi sau khi bị đuổi.

Lẽ nào hắn lại bị thay lần nữa?

-…..Phó chỉ huy….định mức đó quá vô lý…

-Chúng tôi không thể khai thác được một số lượng lớn như vậy chỉ trong một ngày….wahh….

Đám Nokka yếu ớt phân trần.

Có lẽ chúng cũng đang cố gắng che giấu chuyện tôi đang ở đây.

*Rầm*

Một tiếng động lớn, và mặt đất dưới chân đám Nokka bị thổi tung lên.

-Ugh..??

-Đám chủng tộc thấp kém tụi bay không nên quá nhiều lời như vậy.

Đó là một viên đạn ma thuật được tên chỉ huy kia bắn ra.

Ngay cả khi chỉ là để đe dọa, sức mạnh đó rõ ràng không hề tầm thường.

-Định mức khai thác này đã được Bashubaza-sama cùng tân Tứ thiên vương thống nhất. Hay ý đám nô lệ tụi bay muốn chống lại những người đứng đầu quân đoàn Quỷ sao?

-Ch…Chúng tôi không dám.

-Nếu đã hiểu rồi thì chỉ cần im mồm và tiếp tục đào. Lũ thấp kém chúng bay chỉ có thể và chỉ cần làm vậy. Chúng mày nên hiểu rằng, việc chúng mày còn sống ở đây là do sự thương xót của Quỷ tộc tụi tao.

-…..

-Được rồi, nghe cho rõ đây, nếu lần tới tao đến mà vẫn không đạt đủ lượng quặng quy định thì hẳn là chúng mày cũng biết hậu quả rồi chứ? Còn nhưng đứa muốn trốn, tao sẽ cho truy sát đến cùng, tra tấn rồi sau đó xử tử công khai. Hiểu chứ hả?

Tên quỷ này có thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Ngay cả tôi, không, ngay cả các Tứ thiên vương đời trước cũng không bao giờ có thái độ như vậy dù là những kẻ bề trên thật sự.

-Tứ thiên vương trước đây có thể đối xử với tụi bay nhẹ nhàng, nhưng giờ đã khác rồi. Tứ thiên vương đương nhiệm là những người đáng kính do Bashubaza-sama dẫn đầu, sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho Quỷ tộc chúng ta.

Tên quỷ chỉ huy nói ra điều đó với một vẻ mặt vô cùng tự hào.

-Những quy tắc, tư tưởng của thế hệ cũ cần phải bị xóa bỏ. Đó là tôn chỉ của Bashubaza-sama, và tụi bay cũng nên biết vị trí của mình đi. Hãy ngoan ngoãn mà phục tùng ngài ấy bằng tất cả những gì mình có.

Bashubaza lại là loại thích ba hoa như thế sao? Hay tên này chỉ đang chém gió để tâng bốc chủ nhân của mình?

-Đám chủng tộc thấp kém chúng bay nên nhận ra rằng mình chẳng khác gì ngoài trâu ngựa. Nếu đã hiểu ra rồi thì hãy tập trung mà làm việc đi. Sau đó, Bashubaza-sama sẽ nhân danh quỷ vương, ban cho các ngươi sự yên ổn sau khi chết.

Cái lý tưởng quái đản và coi thường người khác đó từ đâu mà ra vậy??

-….

Tên quỷ dẫn đầu vừa dứt câu, đám Nokka lũ lượt giơ những cây cuốc và xẻng bé nhỏ của mình lên.

Vốn dĩ, đó là những công cụ để phục vụ việc đào hầm, khai khoáng.

Nên tôi đoán rằng chúng sẽ im lặng nghe lời tên kia và quay về làm việc để cố gắng hoàn thành cái định mức khai thác vô lý kia. Nhưng….

-OOHHHHHH.

-Cái gì??

Những món dụng cụ kia bị ném về phía đám quân lính và tên chỉ huy Quỷ.

-Chúng ta không thể kiên nhẫn được nữa. Ora, chúng ta sẽ đấu tranh để thoát khỏi đây, dù chỉ một người còn sống cũng được.

-Đúng thế, giết chúng!!!

-Quân đoàn Quỷ là cái thá gì chứ? Chúng ta chỉ nghe lời Quân đoàn Quỷ khi Dariel-sama là người trực tiếp ra lệnh mà thôi.

-Đúng thế, chỉ có Dariel-sama mới đối xử tốt với chúng ta.

Đám Nokka có vẻ đã bị chèn ép đến giới hạn và bắt đầu kháng cự lại.

Dùng những món dụng cụ của mình, chúng bắt đầu đe dọa và tấn công đám quân lính.

-Lũ thấp kém chúng mày muốn làm loạn sao? Lính đâu, chặn chúng lại. Giết tất cả những kẻ phản kháng.

Đương nhiên tên chỉ huy và đám lính sẽ không đứng yên để bị đánh, và nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ có một bãi chiến trường đẫm máu ở đây.

Những thợ mỏ đối đầu với Quân đội tinh nhuệ của Quỷ vương.

Chỉ nhìn cũng biết bên nào sẽ thắng.

-Giết chúng….Giết lũ ngu ngốc đó cho ta.

Có lẽ vì quá kích động khi sĩ diện của một chỉ huy bị đám Nokka coi như cỏ rác, tên chỉ huy điên cuồng gào lên ra lệnh cho đám lính tấn công.

Cách chỉ huy đó chưa bao giờ là tốt để giúp những người lính của Quân đoàn quỷ phát huy tối đa sức mạnh, tuy đám Nokka vẫn khó có cơ hội thắng, nhưng nó sẽ biến nơi này thành một chiến trường hỗn tạp và thiệt hại sẽ thuộc về cả hai bên.

-Không còn cách nào khác rồi…

Nghĩ vậy, tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp.

Lao vào đứng giữa hai phe đang chuẩn bị sống mái với nhau, tôi hét lớn.

-Tất cả dừng lại!!!

-Eh?

-Là con người?

-Hắn có kiếm, cẩn thận.

Những người lính của quân đội Quỷ đứng khựng lại.

Có lẽ là vì nhận ra thanh kiếm tôi đang cầm trên tay.

Từ khi nhận ra mình hóa ra lại là con người, tôi luôn mang theo nó bên mình.

-Dừng lại ngay. Các ngươi đang dùng phép thuật để tấn công những kẻ không có khả năng chiến đấu.

Vì đã từng là đồng đội với họ khá lâu, nên để phòng sẽ có ai đó nhận ra, tôi đã vớ lấy một miếng vải nhìn thấy gần đó để che mặt.

-Ngươi là thằng nào? Tại sao lại tham gia vào chuyện này?

-Ta chỉ là một con người bình thường, nhưng vì việc các người đang làm, ta quyết định sẽ đứng về phía đám Nokka.

Vì đang che miệng bằng một miếng vải, nên giọng tôi cũng hơi khác.

- Không phải niềm kiêu hãnh của Quân đoàn quỷ các người là giúp đỡ kẻ yếu và đánh bại kẻ mạnh hay sao? Nếu sau này còn muốn có mặt mũi mà nói ra câu đó thì hãy rút quân đi. Các ngươi hẳn cũng biết rằng ức hiếp kẻ yếu chẳng phải chuyện hay ho gì, đúng không?

Đám Nokka đơ ra khi thấy tôi xuất hiện.

Rồi chúng lẩm bẩm với nhau chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy mà không đến tai đám quân lính kia.

-Oi, sao Dariel-sama lại đeo nó lên mặt vậy?

-Đó chẳng phải quần của tao sao?

Ọe…….Cái gì cơ???

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
main có lẽ là người giải hòa cho 2 bên
Xem thêm
HAHAHAHA
" QUẦN " VÃI *BEEP*
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Thế méo nào tôi toàn đọc nokka thành nokia là sao vậy.
Xem thêm
Bác ko cô đơn tui cũng vậy
Xem thêm
Ora ora
oraoraoraora .....
Xem thêm