Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 1

Chương 22: Làng Rakus, xây dựng một lò rèn

27 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

Sau khi giải quyết xong vấn đề với khu mỏ, tôi lại được gọi tới.

-Tôi muốn nơi này có một lò rèn.

-Eh?

Người đại diện của Bang hội nói với tôi.

Lò rèn là sao??

-Cậu có bao giờ tự hỏi rằng tại sao con người chúng ta cũng muốn có được Mithril không?

Tại sao à?

Tôi đúng là chưa từng nghĩ về chuyện ấy, mặc dù đó là thứ đầu tiên cần phải xét đến.

Đúng thế, hãy thử nói theo hướng của Quỷ tộc nhé.

Với Quỷ tộc, Mithril sẽ được chuyển đổi thành những công cụ ma thuật.

Công cụ ma thuật, hay gọi tắt là ma cụ, là loại thiết bị quan trọng để hỗ trợ cho quá trình sử dụng các loại ma thuật khác nhau. Tính hữu dụng của nó sẽ tùy vào chất lượng và khả năng của người sử dụng.

Còn phía con người thì sao?

-Là vũ khí đó. Mithril chính là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo ra vũ khí.

Phải rồi nhỉ.

Loài người sẽ chẳng thể làm được gì tộc Quỷ nếu không có vũ khí.

-Kiếm, búa, đầu mũi tên, khiên…v…v….. Mithril có thể được chế tạo thành bất kì loại vũ khí nào và chất lượng của chúng đều là hạng nhất. Hầu hết những thanh kiếm vĩ đại nhất trong quá khứ được trao cho các thế hệ anh hùng đều được làm bằng Mithril.

-Hầu hết?

-Cũng có vài thời điểm, do Mithril quá hiếm nên những thanh kiếm đó được làm bằng loại nguyên liệu khác.

Ra là vậy…

-Do đó, việc các Anh hùng phải sử dụng những thanh kiếm không phải là tốt nhất là chuyện vô cùng đáng lo.

Vậy nói cách khác là, khi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mỏ Mithril mới trở lại với bàn tay con người, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tạo ra rất nhiều món vũ khí lợi hại bằng Mithril.

-Chúng tôi, Bang hội, cũng đã luôn muốn thiết lập một hệ thống sản xuất hàng loạt vũ khí Mithril giống như một con bài tẩy cho cuộc chiến này. Do đó một thợ rèn lành nghề sẽ là điều vô cùng cần thiết.

Đến đây thì tôi đã hiểu. Tóm lại là, tôi sẽ phải kiếm một thợ rèn thật giỏi để có thể làm vũ khí từ Mithril.

Một thợ rèn thì tất nhiên sẽ phải đi kèm với nơi làm việc và cơ sở vật chất phục vụ người đó, nói cách khác là lò rèn.

Cả hai đều sẽ cần thiết.

-Nhưng tại sao ông lại nói chuyện đó với tôi?

-Vì tôi muốn cậu xây dựng nên một lò rèn ở làng Rakus này.

Cái đó tôi nghe rồi, nhưng tại sao lại là tôi?

Nếu muốn xây lò rèn ở đây, đáng lẽ ông ta nên nói với trưởng làng, người đồng thời cũng là quản lý của Bang hội ở đây và đại diện cho dân làng, chứ không phải với tôi, một Mạo hiểm giả và là một dân làng bình thường.

-Ta cũng tán thành việc ấy.

-Trưởng làng….

Trước khi tôi kịp hiểu điều gì thêm, trưởng làng đã đứng ngay cạnh tôi.

-Mithril sẽ chỉ có tác dụng nếu chúng được làm thành vũ khí. Do đó ta muốn xây dựng lò rèn và bắt đầu xử lý chúng càng sớm càng tốt.

-Nhưng làng chúng ta đâu có lò rèn nào?

Ngôi làng của chúng tôi nằm gần mỏ Mithril nhất. Do đó đúng là việc xây dựng lò rèn ở đây sẽ hợp lý nhất.

-Khoan đã, không phải chúng ta có thể xây lò rèn ở ngay cạnh mỏ sao?

-Không được, tôi muốn công việc trong và ngoài mỏ được độc lập. Nơi đó hiện tại chưa đủ an toàn để xây dựng lò rèn.

Nghe xong điều đó, tôi mới cảm thấy mình lỡ lời, một thói quen xấu của tôi khi luôn tìm cách phản biện những biện pháp tưởng như hoàn hảo.

-Hơn nữa, theo ghi chép để lại, trước khi bị lũ quỷ tấn công cướp lại, ở trong làng của chúng ta đã từng có một lò rèn rất lớn.

Trưởng làng nói thêm.

-Nhưng hồi đó ta mới có 10 tuổi, những kí ức mơ hồ của một đứa trẻ con đến giờ không giúp ích được nhiều lắm.

-Nếu là vậy, chúng ta có thể tận dụng cơ sở sẵn có đó để đẩy nhanh tốc độ xây dựng lò rèn ở làng.

Tôi có thể hiểu kế hoạch của Bang hội, nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết.

-Tại sao hai người lại kể cho cháu nghe chuyện này?

Nếu thế chẳng phải sẽ đơn giản hơn là để tôi đi hỏi trưởng làng sao?

Có đến mức phải gọi cả hai tới đây không?

-Bởi vì sẽ chắc chắn và nhanh hơn nếu để cho cậu.

-Ta sẽ hỗ trợ cháu trong khả năng, những chuyện còn lại, Dariel-kun có thể tự quyết lấy.

Đợi đó, vậy là ý gì chứ?

Và đó là cách dự án hồi sinh lò rèn ở làng Rakus bắt đầu, bằng cách phủi hết trách nhiệm qua cho tôi….

=============

*Xoạt*

Tôi lật lại những cuốn sổ sách đã cũ nát ở trong nhà trưởng làng để tìm hiểu thông tin về lò rèn trước đây của làng.

-Là cái này sao?

Kết quả có rất nhanh, tôi biết được rằng, cách đây vài chục năm, có một lò rèn từng tồn tại trong ngôi làng này và quyết định tới đó xem thử.

-Không ngờ ở ngoài rìa làng lại có một tòa nhà lớn như vậy…

-Trước đây ta cũng không biết nơi này là gì, nó chỉ giống như một tòa nhà bí ẩn mà thôi…

Cách khá xa khu vực có dân cư của làng sinh sống, có một tòa nhà bị lãng quên phủ màu thời gian đang đứng lặng lẽ.

-Theo giấy tờ để lại, người ta nói rằng Mithril sẽ được vận chuyển thẳng từ mỏ tới đây. Không chỉ chế tạo vũ khí, các nông cụ, đồ dùng sinh hoạt của dân làng cũng do nơi này mà ra.

-Và khi nguồn Mithril bị cắt, nó cũng dần chìm vào lãng quên…

Thứ cho tôi thông tin là một quyển nhật kí do trưởng làng để lại.

Cũng may là trong đó có luôn cả sơ đồ dẫn tới tòa nhà này và tôi còn được trưởng làng dẫn đường tới đó.

Tòa nhà cũ nát trước mặt chúng tôi hầu như không còn có dấu hiệu sự sống.

Cỏ dại mọc tràn lan khắp nơi.

Những dây thường xuân bám đầy khắp vách tường.

Để dọn hết mớ này chắc sẽ mệt lắm đây…

-Nhưng cũng may là tòa nhà này khá vững chãi nên có thể sử dụng mà không cần tu sửa.

-Đương nhiên là vậy, một lò rèn cần phải có cấu trúc thật chắc chắn để chịu được gió sương. Được rồi, ta nghĩ chỉ cần dọn dẹp là chúng ta có thể bắt đầu lại việc rèn rồi.

Tôi đã có thể mang về một tin tốt cho công cuộc khôi phục làng.

-Mấy người sẽ không làm được đâu.

Đột nhiên, xung quanh vang lên một giọng nói quen thuộc.

-Ai vậy?

Quay mặt lại, tôi nhận ra anh chàng với mái tóc màu xám, Fittobitan.

Không phải anh ta chịu trách nhiệm bảo vệ mỏ sao?

-Sao anh lại ở đây?

-Cậu còn dám hỏi tại sao nữa à??

Không rõ vì lý do gì, một biểu hiện tức giận đang lộ rõ trên mặt anh ta.

-Đó là lỗi của cậu. Bang hội đã quyết định tạm thời giữ định mức khai thác ở mức tối thiểu. Do đó tôi đã không còn việc để làm.

-O…Oh…

Sau khi tôi thương lượng và đảm bảo lũ quỷ sẽ không tấn công. Cộng với việc tạm thời chi phí vận hành mỏ chưa có, nên sản lượng khai thác cũng như chi phí phụ liên quan đến việc bảo an cũng bị cắt giảm.

Tôi có thể hiểu được lý do vì sao Fittobitan lại bực mình như vậy.

Thật là có lỗi…

-Thế, một tên thất nghiệp như cậu đang làm gì ở đây?

-Đừng có gọi tôi là thất nghiệp. Tóm lại, tôi sẽ không về nhà mà không có một kết quả nào hết.

Vì vậy mà anh ta đã theo dõi chúng tôi sao?

Có cần phải tới mức đó không…

-Tôi sẽ nói lại, hai người sẽ không thể hồi sinh được lò rèn.

-Sao anh lại chắc như vậy?

Sao anh ta có thể khẳng định tự tin như vậy?

Cơ sở ở đâu vậy?

-Hai người định sẽ dọn dẹp cái tòa nhà đổ nát này để đưa nó về tình trạng có thể sử dụng đúng không? Cứ cho là mấy người làm được, nhưng sau đó thì sao?

-Sau đó?

-Lò rèn sẽ vô dụng nếu không có thợ rèn. Cậu có thể kiếm được người làm việc đó không? Trong làng này có ai đó có những kĩ năng tối thiểu để vận hành nơi này không?

Oh, xét ra thì anh ta nói cũng đúng đấy chứ?

-Ngôi làng thoi thóp này tốt hơn nên biết thân biết phận nếu không muốn bị biến mất mãi mãi.

-Nhưng chắc chắn phía Bang hội sẽ có sắp xếp cho việc đó.

-Tất nhiên là vậy rồi, và đó là lý do mà chúng tôi ở đây.

Nói xong, anh ta vẫy tay gọi ra một đám người đằng sau.

Vụ gì đây?

-Họ đều là những thợ rèn lành nghề nhất mà tôi đã đích thân mời về từ thị trấn Kanberu. Họ sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc chế tạo vũ khí Mithril.

Làm tới mức đó luôn sao?

-Tự tay chúng tôi có thể vận hành được nơi này. Công việc của hai người đến đây đã xong. Hãy về nhà đi.

-Eh?

-Cho…chờ đã….

Rồi cả tôi và trưởng làng đều bị xua ra khỏi tòa nhà lò rèn cũ.

Chuyện quái gì vậy?

Dù đúng là đánh giá cao việc Fittobitan chạy về tận thị trấn Kanberu để kêu người tới, nhưng tôi lại cảm thấy việc làm này của anh ta là để trả thù cá nhân nhiều hơn là một hành động giúp đỡ.

=========

Sau đó một thời gian, nỗ lực chiếm quyền điều hành và khôi phục lò rèn của làng Rakus của nhóm Fittobitan đã thất bại hoàn toàn. Và lý do cho việc đó chính là…..

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Lại mệt với bọn này
Xem thêm
NHỤC×3,14
Xem thêm