Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel vol 4

Chương 99: Dariel, chỉ ra điểm yếu

42 Bình luận - Độ dài: 1,757 từ - Cập nhật:

-Bắt chước “Đoạn thiên trảm”?

-Đúng vậy!!

Tôi tròn mắt khó hiểu trước lời tuyên bố của Zest.

Dứt lời, cậu ta nhấc câu búa thuận tay của mình lên một cách vô cùng tự tin.

-Arant-sama là hình tượng Anh hùng mà tôi ngưỡng mộ và hướng đến. Tất nhiên, sát chiêu mạnh nhất của ông ấy cũng là thứ mà tôi luôn muốn đạt được. Nhưng với một người thiếu kinh nghiệm chiến đấu và không sử dụng kiếm như tôi, nó thực sự rất khó để đạt được.

“Đoạn thiên trảm” là một kĩ năng phóng ra một vệt hào quang từ lưỡi kiếm.

Hào quang sử dụng thường sẽ là sự kết hợp giữa Sắc và Xuyên, đủ sức cắt đôi mọi thứ, đó cũng là lý do cho cái tên kia.

Vì thế, với một người tương thích với Búa và hào quang Phá như Zest thì thực sự rất khó để tái tạo được kĩ năng kia, nếu không muốn nói là không thể.

-Nhưng, sau một thời gian khổ luyện bằng cả máu và nước mắt, tôi cuối cùng cũng có thể giải phóng được “ĐOạn thiên trảm” từ một cây búa.

-Dùng Búa tạo ra Đoạn thiên trảm sao???

Ngay cả khi có tự ép mình thì cũng không thể nào.

-Tôi đã nhìn ra bí mật của Đoạn thiên trảm, vì thế hãy thử đỡ đòn này của tôi xem!!

Dứt câu, cậu ta nhảy lên không.

Một cú nhảy với động tác vô cùng nhẹ nhàng mặc cho cơ thể to lớn kia.

Từ trên không, cậu ta nhìn xuống tôi.

-Đập tan mọi thứ!! “Đoạn thiên phá”!!!!

Cây búa vung xuống.

Từ đầu của nó, một quầng hào quang lớn xuất hiện.

-Hm?

Chỉ là một khối hào quang giáng xuống thôi mà?

Đó đâu phải là “Đoạn thiên trảm”?

Khối hào quang tỏa ra từ đầu cây búa đang rơi xuống theo trọng lực dần mở rộng ra xung quanh.

-!!

Tôi vội lao mình bỏ chạy mà không có chút chủ quan nào.

Đó là bởi phạm vi tấn công của khối hào quang kia quá lớn.

Thực sự giống như tên của kĩ năng, giống như bầu trời vừa bị phá nát và đang sụp xuống đầu tôi vậy.

-Chúng ta chắc là cũng phải chạy nhỉ?

-Còn phải hỏi nữa??

Phạm vi tấn công của khối hào quang rộng đến mức cả Reidi và hai người kia cũng phải tìm chỗ trốn.

Cuối cùng, toàn bộ kĩ năng kia cũng chạm đất.

Một tiếng nổ vang dậy kèm theo một màn khói bụi khủng khiếp tung lên không.

Vốn dĩ chỗ này là bãi tập của tôi và Reidi và còn là quảng trường bên ngoài làng, nhưng giờ thì Zest đã biến nó thành một cái hố to tướng trên mặt đất dập nát.

-Đ…Đó là bí thuật của tôi…

Zest từ trong đống khói bụi thở hồng hộc.

-Khối hào quang được giải phóng từ đầu búa sẽ mở rộng ra và nghiền nát một khu vực rộng lớn. Do đặc điểm đó, nó chỉ có thể được dùng từ trên không, nhưng như vậy cũng là quá đủ để nghiền nát rất nhiều kẻ địch cùng lúc.

Mạnh mẽ và khủng khiếp.

Đây chính xác là những đặc điểm tương đồng với “Đoạn thiên trảm” của Arant.

-Đó là lý do vì sao tôi gọi nó là “Đoạn thiên phá”.

 Cái tên đủ cho thấy sự ngưỡng mộ của cậu ta với Arant và “Đoạn thiên trảm”.

Nhưng…

-Kĩ năng của cậu chỉ là một bản sao thất bại.

-Cái gì?!!!

Vẻ mặt của Zest khi tuyên bố như vậy là vô cùng tự tin.

Nhưng tôi khi đáp lại điều này cũng không hề kém cạnh chút nào.

-Không thể nào. Đó là bí thuật của tôi. Sau khi bị loại khỏi cuộc tuyển chọn anh hùng, tôi đã dành hết tâm huyết và thời gian vào việc sáng tạo và tập luyện nó. Và giờ anh dám nói nó là một thất bại sao?

-Sự thông minh và kiên trì của cậu, tôi phải thừa nhận là rất tuyệt vời. Cả lượng hào quang được sử dụng cũng mạnh mẽ và cao vượt trội so với tất cả những người tôi từng gặp. Tất cả đều gần như tiệm cận với “Đoạn thiên trảm”.

Xét ra, ngay cả Anh hùng đương nhiệm bên cạnh tôi, Reidi, một người tương thích với hệ Sắc, cũng không thể sử dụng “Đoạn thiên trảm”, mà chỉ là “Thiên trảm”.

Nhiêu đó đủ thấy được sự nỗ lực của Zest.

-Tuy nhiên, bí thuật của cậu có một điểm yếu chết người. Đó là cậu đã cố gắng ép buộc mình phải tái tạo sao cho thật giống “Đoạn thiên trảm” khi cố gắng giải phóng hào quang từ cây búa đó. Mặc dù đã rất nỗ lực và trông có vẻ như đã thành công, nhưng nó chẳng là gì ngoài một sự ám ảnh đầy ngu ngốc.

Sự đam mê cuồng si quá mức chính là nguyên nhân khiến nó trở thành một kĩ năng hoàn toàn thất bại.

-Bí thuật của cậu quá mỏng.

-Mỏng?

-Mỏng theo nghĩa đen. Lượng hào quang giải phóng từ đầu búa có thể lớn đấy, nhưng nó chỉ đơn thuần là phủ lên bề mặt của cây búa mà thôi.

Khác hẳn với “Đoạn thiên trảm”, khi hào quang được giải phóng rời khỏi hẳn lưỡi kiếm.

-Cũng giống như “Trảm” và “Thiên trảm”, “Đoạn thiên trảm” được định dạng là một nhát chém gây sát thương bằng chính bản thân khối hào quang thuần khiết. Thử so sánh nó với kĩ năng của cậu xem? Nó có thật là đã tái tạo hoàn toàn được điều ấy không?

-Cái…

Trước lời giải thích của tôi, Zest hoàn toàn cứng họng.

Bởi cậu ta cũng đã nhận ra.

-Tôi vẫn sử dụng vũ khí để hỗ trợ hào quang….

Đó là lý do tại sao tôi gọi “Đoạn thiên phá” của cậu ta là một sản phẩm thất bại.

-Kĩ năng của cậu, về cơ bản vẫn còn quá non kém.

Những gì cậu ta làm chỉ là giải phóng hào quang lên bề mặt cây búa, để rồi dàn trải ra xung quanh, biến một khối hào quang dày và nặng thành mặt phẳng rộng và mỏng.

-Ngay cả lũ trẻ cũng có thể nhận ra được, rằng về cơ bản thì cái gì càng dày, càng nhỏ thì sức tàn phá khi rơi xuống từ trên cao sẽ càng lớn. Nhưng cậu lại bị mờ mắt và ám ảnh bởi việc tạo ra thứ sức mạnh giống như “Đoạn thiên trảm” và bỏ quên lý thuyết đơn giản ấy.

Tôi nghĩ rằng mình bắt đầu hiểu được lý do vì sao Zest lại không thể trở thành Anh hùng.

Cậu ta quá tôn trọng người đi trước và cố gò ép bản thân mình trở nên giống họ dù không có chung sở trường, tất cả đã ngăn cản sự phát triển của cậu ta.

-Làm lại đi.

-Cái gì?

-Để cậu tâm phục khẩu phục những lời vừa nói, tôi sẽ chứng minh nó bằng thực chiến.

Tất nhiên, chẳng ai ép cậu ta làm điều đó.

Hơn nữa còn là một trận khiêu chiến do cậu ta tự đưa ra, việc di chuyển theo sự yêu cầu của kẻ địch chắc chắn chẳng phải là điều thú vị gì.

Nhưng Zest đã đưa ra quyết định rất nhanh. Một lần nữa cậu ta lại nhảy lên không.

-Đoạn thiên phá!!!

Và thêm một lần nữa, “bí thuật tất sát” được tung ra.

Cũng y như lần phát động đầu tiên, khối hào quang dày trên đầu búa dần được trải rộng ra.

Phải công nhận rằng, khả năng điều khiển hào quang của cậu ta khá là đáng nể.

Nếu có đủ hào quang, cái kĩ năng này có thể dư sức quét sạch một lượng lớn quân đội của quỷ.

Tuy nhiên, để đấu với những người có sức mạnh tương đương thì.

-ĐOẠN THIÊN TRẢM!!!

-Cái gì??

Không mất một giây chuẩn bị, tôi vung thanh Hermes ở dạng kiếm lên và chém ra một khối hào quang khổng lồ.

Sau một cú va chạm khủng khiếp, lưỡi kiếm hào quang của tôi dễ dàng chẻ đôi khối hào quang của Zest.

-Guaaaahhhh!!!

Sắc chính là thuộc tính thích hợp nhất cho Đoạn thiên trảm, vì thế nhát chém của tôi hoàn toàn áp đảo hoàn toàn “Đoạn thiên phá” của Zest và thổi bay cậu ta ngược lại dù vẫn còn chưa kịp rơi xuống đất.

Văng tuốt ra xa, cậu ta lăn liền vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.

Khối hào quang do cây búa tạo ra cũng bị tôi phá hủy hoàn toàn.

-Đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta đó.

Tôi bước đến chỗ Zest còn đang nằm.

-Sự khác biệt giữa chỉ một khối hào quang với hình dạng thay đổi đơn thuần và một khối hào quang được ngưng tụ đậm đặc để chém ra. Đúng là kĩ năng của cậu có diện rất rộng, nhưng sát thương lại quá mong manh.

-Ý anh là…bí thuật của tôi vẫn chưa hoàn thiện sao?

-Đúng. Dù sao thì, quy mô và sức mạnh của kĩ năng đó đã gần đạt tới ngưỡng “Đoạn thiên trảm”, rồi đó.

Thật bại lần này của cậu ta là do chưa hoàn toàn nắm được bản chất của nó.

Nếu được cải thiện, kĩ năng này hoàn toàn có thể trở thành một “bí thuật tất sát” thật sự.

-Không, chờ đã…

-Hm?

-Không phải thứ anh vừa dùng chính là “Đoạn thiên trảm” sao? Sao anh có thể dùng được kĩ năng đó?

-Ah…

Cuối cùng vẫn bị cậu ta để ý à?

Thứ tôi muốn là cậu ta chú ý đến góp ý của tôi mới phải.

-Không chỉ có sự thông hiểu và nắm được bản chất của hào quang, anh còn có thể sử dụng “Đoạn thiên trảm”, thứ chỉ có thể được dùng bởi Arant-sama, một cách đơn giản và thành thục như vậy. Anh rốt cuộc là ai?

-Ờ…thì…tôi chỉ là một dân làng bình thường mà thôi.

Tôi không muốn bị đào sâu vào đó và khiến cho mọi chuyện càng phức tạp hơn.

Vì thế tốt hơn là lơ nó đi dùm…

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

con trai anh hùng mà ko xài dc kĩ thuật nguyên bản thì chắc chỉ có anh Earth thôi :v
Xem thêm
Ấy, anh là trưởng làng mà Dariel
Xem thêm
Main mới "đánh thường" cái nhẹ mà văng mất rồi =))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Triệu hồi Khay dũng sĩ Marika, cho bọn này ăn "liên hoàn đập" cho bọn kia biết ai là trùm ở đây
Xem thêm
Thôi! Thế tì lũ này chỉ có nước óc chó thôi chứ còn làm ăn gì nữa
Xem thêm
Tôi chỉ là một dân làng D qua đường thôi :))))
Xem thêm
Tôi chỉ là 1 dân làng A qua đường thôi, nhớ đấy :v
Xem thêm
TRANS
Dân làng D chứ :Đ
Xem thêm
@darkaizen: trưởng làng A chứ ಡ ͜ ʖ ಡ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn thiên trảm
Nhát chém rạch trời
sài búa thì rạch cái rắm
thà nói là phá thiên chuỳ nghe nó hợp hơn :v
Xem thêm
TRANS
CVTER
Dân làng lv max.... Oh shit :))
Xem thêm