Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5 web novel: "Inferno"

Chương 123: Nữ Anh hùng, tâm sự giữa các cô gái

49 Bình luận - Độ dài: 1,806 từ - Cập nhật:

Nữ Anh hùng Reidi trở về nhà trong trạng thái hầu như kiệt sức.

Không phải kiệt sức do tập luyện, mà là kiệt sức do phải gặp gỡ những người mến mộ.

Phải ở một chỗ suốt cả ngày, lắng nghe và đáp lại những câu hỏi, những yêu cầu dù chúng rất đơn giản như một cái bắt tay hoặc một cái ôm.

Cũng vì những cuộc gặp này mà gần đây Reidi chẳng có thêm chút tiến triển nào về sức mạnh.

Dù biết rằng đây cũng là một phần trong nhiệm vụ của Anh hùng, nhưng sự chán nản là điều không thể tránh khỏi.

-Rốt cuộc thì có vẻ mình đã ở đây hơi quá lâu rồi…

Reidi hoàn toàn không thích những chuyện này.

Có lẽ ai đó trong số những anh hùng tiền nhiệm sẽ cảm thấy vui, nhưng với những người như cô hay Arant thì không. Bởi những gì cô đã và đang làm chỉ vì một mục tiêu cuối cùng, đánh bại Quỷ vương, chỉ khi ấy Reidi mới có thể tự tin rằng mình đã trở thành anh hùng thực thụ.

Vì thế, cô và đồng đội luôn cố gắng che dấu tung tích của mình và tránh lộ mặt nhiều nhất có thể trừ khi thực sự cần thiết.

Và lần ở làng Rakus này chính là khoảng thời gian dài nhất mà cô ở lại một địa điểm nào đó.

Mục tiêu ban đầu của cô chỉ là ở lại và cố gắng tìm ra sự thật về sức mạnh của Dariel, nhưng hoàn toàn thất bại.

Thay vào đó, cô đã nhận ra nhiều điều thiếu sót của bản thân mình, học hỏi và tiến bộ rất nhiều.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn không cảm thấy mình muốn vượt qua Dariel.

Dù đáng ra Anh hùng phải là kẻ mạnh nhất trong số con người.

Nhưng với cô, việc luôn có một mục tiêu để hướng tới mới là thứ đáng trân trọng.

-Haaa….Rượu ngon quá đi…

Vừa vào trong nhà, Reidi đã thấy có người ngồi một mình trong phòng khách.

Một trong Tứ đại thiên vương, “Hào Phong vương” Zebiantes.

Vốn là một trong những kẻ thù hàng đầu của Reidi, một trong những chướng ngại lớn nhất trên hành trình chinh phạt Quỷ vương của cô. Việc hai kẻ thù không đội trời chung gặp nhau ở đây là điều không ai có thể tin được.

Vì nhiều sự kiện xảy ra, hai người hiện đang cùng là khách trọ trong gia đình của Dariel.

-Cô lúc nào cũng trông thoải mái và vui vẻ nhỉ…

Reidi thở dài bước đến bên cạnh kẻ thù không đội trời chung.

-Tôi thì lúc nào cũng bận bịu luyện tập hay gặp gỡ mọi người, còn cô chỉ biết uống rượu từ sáng đến tối….

-Chỉ cần ngươi, Anh hùng, còn ở đây, thì Tứ thiên vương ta sẽ tiếp tục bình an vô sự. Công việc thật là dễ dàng làm sao~

Reidi hoàn toàn chẳng biết phải nói gì với lý thuyết đó của Zebiantes.

Nhiệm vụ của Tứ thiên vương, đương nhiên là để ngăn chặn Anh hùng đe dọa Quỷ vương, vì thế, chừng nào Reidi còn ở đây thì Zebiantes hoàn toàn có thể tự do, thoải mái.

-Cho tôi một ly đi.

-Cạn ly!!

Reidi nhận lấy ly rượu từ Zebiantes và cùng chạm cốc.

-Đây là loại rượu thượng hạng nhất của tộc Quỷ đó. Hãy thưởng thức nó với tất cả sự biết ơn đi.

-Ừm…ngon thật…

Loại chất cồn phổ biến nhất được mua bán trong lãnh thổ con người là bia làm từ lúa mì, những thứ như rượu làm từ hoa quả có vị ngọt đặc biệt như thế này cực kì quý hiếm.

Zebiantes cũng rất thích bia do con người tạo ra, và đó cũng là một phần lý do đã níu chân cô nàng lại đây.

-Ngày nào cũng ngồi nhìn ngươi kham khổ luyện tập cũng vui đó chứ?

-Đừng có coi thường tôi. Nhất định ngày nào đó tôi sẽ mạnh mẽ như Dariel-san. Đó cũng sẽ là lúc Tứ thiên vương bị đánh bại. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.

-Fufufu, sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu.

Zebiantes bật cười khiến Reidi khó chịu nhíu mày.

-Nhưng đúng là…có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi mạnh mẽ được như Dariel-san. Gần đây, sức mạnh của anh ấy còn ngày càng đáng nể hơn nữa.

Reidi thở dài trong khi đau đớn thừa nhận sự thật đó.

-Ne, Dariel-san khi còn ở bên phe quỷ thế nào vậy?

-Hm? Sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện đó?

-Thì….chỉ uống rượu không chán lắm. Có chuyện nói sẽ vui hơn.

-Cũng phải nhỉ…Nếu ngươi muốn biết thì để ta kể cho.

Dariel là con người như thế nào khi còn bên phe Quỷ, Reidi có chút tò mò với điều ấy.

-Một kẻ vô dụng, hắn chẳng dùng được phép thuật nên bị tất cả mọi người, bao gồm cả ta, coi thường.

-Thật là độc ác.

Chỉ nhiêu đó là quá đủ cho Reidi hiểu những sự khó khăn mà Dariel đã trải qua, dường như là những thứ mà bản thân cô cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được.

Nhưng những khó khăn ấy là do bản thân Dariel không hề biết gì về thân phận của mình suốt hơn ba mươi năm.

Và giờ đây, khi đã trở về với đúng chủng tộc của mình, khả năng của anh ấy đã được phát huy tối đa.

-Reidi-chan…

-Hm? Chuyện gì vậy?

-Ngươi có thích Dariel không?

Toàn bộ ngụm rượu còn chưa kịp trôi xuống cổ họng của Reidi đã tràn vào khí quản khiến cô bị sặc và ho dữ dội.

-Như dự đoán, phản ứng thật dễ hiểu.

-Đồ ngốc này. Đột nhiên hỏi mấy câu như vậy là ý gì chứ?

Reidi rót thêm một ly mới vào cốc và uống cạn, như thể muốn che giấu sự xấu hổ.

-Dariel-san là một người rất tuyệt vời. Anh ấy mạnh mẽ, tốt bụng và hầu như hoàn hảo. Tôi luôn coi anh ấy là một con người đáng kính.

Thêm một ly rượu nữa được rót ra và uống cạn.

-Oi, không phải ngươi uống hơi nhiều quá sao??

-Dariel-san đã có Marika-san rồi. Họ là một cặp rất đẹp đôi.

Bên kia, thứ duy nhất khiến Zebiantes khó chịu chính là tốc độ uống rượu của Reidi quá nhanh.

-Đừng có uống ừng ực như thế chứ??

-Nghe tôi nói đã. Chính vì thế nên tôi không muốn chen vào và phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Gia đình họ không hạnh phúc thì sao tôi có thể yên lòng được.

-Fufufu, cái cớ thật là nhảm nhí.

Ngược lại, Zebiantes dường như chẳng mấy quan tâm đến những lời phân trần của Reidi.

-Hẳn là ngươi cũng biết mà đúng không, đâu cần phải cố chấp với cái suy nghĩ cao thượng đó.

-Hm?

-Một người đàn ông có thể lấy nhiều hơn một vợ mà.

*Phụttttt*

 Lần này, toàn bộ ly rượu vừa đổ vào miệng của Reidi phun trả lại lên mặt Zebiantes.

-Uwah….phun thẳng vào mặt ta. Ngươi…ngươi dám làm hỏng vẻ đẹp tuyệt mĩ của ta…

-Đó là tại cô nói linh tinh đó chứ? Tự nhiên nói mấy chuyện kì lạ và xấu hổ đó….

Đa thê.

Lời nói của Zebiantes chính xác là hướng về điều ấy, nhưng là một đề nghị hoàn toàn không thể chấp nhận được với một cô gái vừa mới trưởng thành như Reidi.

-Loài người các ngươi không có chuyện đa thê sao? Ta cứ nghĩ rằng chuyện ấy là bình thường với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, bất chấp chủng tộc chứ?

-Đúng là…. có vài con người làm vậy…

Reidi có từng nghe rằng, khi một người đàn ông có chút thế lực, người ấy có thể cưới nhiều hơn một người vợ.

Người đứng đầu Tổng hội dường như cũng có ít nhất ba người vợ, và một số quan chức có ảnh hưởng của những thành phố lớn cũng theo chế độ đa thê.

-Nhưng dù có là thế thì chuyện đó vẫn là không thể chấp nhận được. Làm gì có người phụ nữ nào chịu chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình chứ?

-Nhưng giờ thì có đấy. Ta tin chắc rằng ngươi có thể trở thành vợ hai của Dariel.

-Eh?

Sự bối rối hiện rõ trên mặt Reidi trước lời đề nghị đột ngột của Zebiantes.

Nó khiến cô tu ừng ực liên tiếp những ly rượu, đầu óc thì bắt đầu nóng lên và quay cuồng.

-Nói thật, ta cũng cảm thấy Dariel rất hấp dẫn. Nếu có được những lời khuyên thông thái của hắn, khả năng của ta trên chiến trường sẽ tăng lên nhiều hơn và nhận được nhiều lời khen ngợi hơn. Khi đó ta có thể sống thoải mái hơn nhiều.

-Nhưng cô là quỷ mà. Làm sao người và quỷ có thể kết hôn chứ?

-Hừm…chắc là phải có cách nào đó...

Zebiantes mạnh miệng.

Mặc dù không có vẻ gì là cô ấy sẽ có cách.

-Phải rồi, hay là làm tình nhân của Dariel đi!!

*Phụttttt*

-Uwah…lại phun vào mặt ta nữa…

Reidi lại phun ra một ngụm rượu.

-Lúc nào cô cũng nói mấy chuyện tào lao hết, nhưng hôm nay thì đặc biệt tào lao đó. Cô say rồi đó.

-Ngươi mới là kẻ say ấy. Nhìn xem, ngươi phun bao nhiêu vào người ta rồi này??

 Đó là chuyện mà Reidi chưa bao giờ nghĩ tới.

-Nếu ngươi không muốn kết hôn hay ngại bị trói buộc, vậy thì cứ tự nhiên kiếm một tình nhân ưng ý để vui vẻ trong khi vẫn không ảnh hưởng tới tự do cá nhân. Chẳng phải như thế rất tốt sao?

-Vậy thì cần phải có tình yêu nữa chứ?

-Tự do mới là quan trọng nhất, chuyện yêu đương và con cái vẫn có thể đạt được theo cách đó.

Reidi bị sốc trước cách suy nghĩ phóng khoáng của Zebiantes.

Theo một cách nào đó, cô cảm thấy cô nàng quỷ này giờ còn đáng sợ hơn lần đầu cả hai chạm mặt.

-Haa….

Reidi thở dài như để rũ bỏ những suy nghĩ về chuyện kia.

-Đúng là say thật rồi…tôi muốn đi tắm rồi đi ngủ…

-Ah…chờ ta nữa. Để cái đống rượu này dính vào người thật là khó chịu.

Và thế là, hai cô gái kéo nhau đi tắm rồi cùng nhau đi ngủ.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Tui thích Reidi thành đôi với Zebiantes hơn là Dariel có harem ( =ω= )
Xem thêm
T cx nghĩ đến vc này :))
Xem thêm
YURI!!!!!!!!!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Marika không xuất hiện, nên zebi chan diễn hết vai của marika
tenor.gif
Xem thêm
TRANS
Đừng lo. Có vẻ như sắp đến lúc boss thức dậy rồi. Có vài mạng chuẩn bị lên đĩa.
Xem thêm
@SnowLavender: Mỗi lần Boss chan xuất hiện thì việc khó đến đâu đều được giải quyết nhanh gọn
Xem thêm
Lỡ đang nói mà boss ẩn đứng phía sau thì sao nhỉ?
Sợ hãi các thứ
Xem thêm
plot twist: ai ngờ vợ anh main thích chơi some với gang bang
Xem thêm
với một thèng hảo ngọt như mình thì harem là tuyệt nhất
và đó cũng là ước mơ của hầu hết bọn đàn ông =))
Đã đọc thanks trans
Xem thêm
@một thằng quất ơ nào đó: một người là đủ nếu tác chắc tay. Harem là thứ cần phải loại bỏ.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
ko hốt dc thằng bố thì cũng phải vớt vát thèng con :v
Xem thêm
có vẻ như 2 chị đang rất thèm khay rồi
Xem thêm