Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5 web novel: "Inferno"

Chương 126: Dariel, khôi phục mạng lưới thông tin

53 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Hiện tại, trước mặt tôi là một trong những cựu thành viên của cơ quan gián điệp quân đoàn Quỷ vương.

Và kể lại cho cô ấy nghe tất cả những chuyện xảy ra kể từ khi tôi rời khỏi quân đoàn Quỷ.

-Tôi hiểu rồi….ra là vậy…

Selmet gật gù sau khi nghe xong câu chuyện.

Mặc dù có vài điểm mà tôi đã lược bỏ đi vì cho rằng nó không cần thiết.

-Dù có thế nào, hay dù có là ai thì Dariel-sama vẫn luôn là người lãnh đạo duy nhất mà chúng tôi tin tưởng. Vì thế bất kì điều gì anh muốn, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm hiểu được.

-Như vậy thực sự ổn chứ? Giờ tôi đã không còn là người của phe quỷ nữa….

-Như tôi đã nói. Chúng tôi tồn tại và hoạt động không phải vì quân đoàn Quỷ mà là vì Dariel-sama. Giờ đây, khi anh đã rời khỏi quân đoàn Quỷ, chúng tôi cũng không còn liên quan chút gì đến họ nữa.

-…..

Nếu họ đã nghĩ như vậy, tôi cũng không còn biết phải nói gì.

Bởi lần này tôi sẽ cần tới khả năng thu thập thông tin của họ.

-Vậy thì, lần này tôi muốn nhờ các cô một việc. Đó là thu thập thông tin về một người.

-Có phải là tên áo choàng đỏ mà anh vừa nhắc tới khi nãy không?

Với bản năng gián điệp của mình, Selmet nhanh chóng đoán ra ý định của tôi.

-Đúng thế, hắn chính là kẻ đứng sau âm mưu vụ việc các Anh hùng mới tấn công và đánh cướp đoàn xe Mithril.

Dù vậy, ngoài thông tin duy nhất là “Áo choàng đỏ”, tôi chẳng có thêm dữ liệu nào cho Selmet.

-Thực sự thì điều tra kiểu này có hơi mơ hồ, vì thế tôi muốn cô tranh thủ điều tra thêm những điều đáng ngờ đang xảy ra ở phe con người.

-Dariel-sama….anh đánh giá rằng gã áo choàng đỏ kia là kẻ nguy hiểm sao?

Câu hỏi của Selmet chính là thứ mà tôi lo lắng.

Chắc chắn, hiện tại, những thông tin về kẻ kia mà chúng tôi có được vẫn quá mơ hồ.

Những thiệt hại mà nhóm Zest gây ra cũng không quá lớn và đến nay cũng chưa có thêm thiệt hại nào. Nhưng…

-Tôi có linh cảm không tốt về hắn.

Có khả năng sử dụng phép thuật tẩy não được các Anh hùng.

Nhưng cũng có nhân chứng cho biết rằng hắn dùng được cả một kĩ năng tương tự như “Đoạn thiên trảm”.

Một kẻ với cả sức mạnh ma thuật lẫn hào quang, hai thứ không bao giờ có thể tồn tại chung với nhau.

Hắn có vẻ thực sự là một kẻ nguy hiểm.

-Vâng, thú thực, tôi chưa bao giờ nghi ngờ linh cảm của Dariel-sama. Chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực như trong quá khứ để biến linh cảm đó thành sự thật.

-Yup, cảm ơn cô.

-Nhưng…

-Hm?

Đột nhiên, giọng của Selmet có hơi trùng xuống.

-Dù rất muốn làm việc cho Dariel-sama, nhưng như đã nói, chúng tôi đã bị Tứ thiên vương sa thải lập tức.

-Chính xác thì đó là Bashubaza.

-Vâng. Cũng vì thế mà chúng tôi đã không còn chi phí để trang trải cho việc hoạt động và tất cả mọi thứ đều bị đình trệ từ đó. Trước khi bắt đầu công việc, liệu chúng tôi có thể cầu xin Dariel-sama giải quyết giúp vấn đề kinh phí đó hay không?

Selmet nói ra điều ấy với vẻ khó xử.

Nhưng tôi hoàn toàn hiểu, không còn cách nào khác, thứ gì cũng có giá của nó.

-Được rồi, vậy hãy cầm tạm chỗ này.

Nói rồi, tôi đưa cho cô ấy một chiếc túi da.

-Eh…

Đưa tay ra đỡ lấy cái túi của tôi, Selmet bị ngạc nhiên bởi trọng lượng của nó.

-Bên trong này là…

Cô ấy mở nó ra, kiểm tra bên trong và thêm lần nữa tròn mắt.

-N…..Nhiều vàng như vậy….

-Hãy dùng số tiền này để tạm thời trang trải chi phí hoạt động của các cô. Yên tâm đi, nó không phải là tiền mờ ám đâu.

Những sự phát triển gần đây của làng Rakus khiến thu nhập của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều.

Những ngành mũi nhọn như chế biến và chế tác trang bị từ Mithril, hay dịch vụ du lịch của dinh thự Zebiantes và người hâm mộ của Reidi.

Là một trưởng làng, tôi có trách nhiệm tính toán và phân bố số tiền đó.

Và khoản tiền mà tôi đưa cho Selmet cũng đến từ nó.

-Số tiền này được sử dụng vì lợi ích của làng, nên sẽ không có vấn đề gì hết.

Không chỉ là tên áo choàng đỏ, tôi còn nhờ Selmet thu thập thêm bất kì thông tin nào có ích cho làng. Bởi việc sản xuất, kinh doanh vũ khí Mithril càng tiến triển, làng chúng tôi sẽ càng phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ đối nội và đối ngoại.

Tiền mua thông tin chưa bao giờ là tiền lãng phí.

-Darie-sama, tôi hiểu rồi.

Selmet đứng dậy với túi vàng trên tay.

-Từ giờ trở đi,  vì đây là kinh phí của Dariel-sama, nên chúng tôi sẽ là người của Dariel-sama. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết khả năng của mình.

-Ừm, trông cậy vào cô và mọi người.

Một đá hai chim, vừa giúp tôi có thể giải quyết vấn đề thông tin, nhưng cũng giúp cho Selmet giảm bớt khó khăn.

-Thật là như một giấc mơ vậy, không ngờ lại có ngày mình có thể làm việc với Dariel-sama lần nữa. Và lần này không phải vì lợi ích của quân đoàn Quỷ mà là của Dariel-sama. Nếu có thể thu thập được nhiều thông tin quý giá, đóng góp vào những quyết sách của anh ấy, biết đâu sau này thế lực của Dariel-sama sẽ ngày càng lớn mạnh và thống trị cả thế giới này thì sao…Khi đó, mình với vai trò là trợ lý….

Selmet tự lẩm bẩm điều đó một mình.

-À phải rồi….

Tôi nghĩ là mình cũng nên giới thiệu cô ấy với những người thân của mình.

-Marika, lại đây nào.

-Dạ?

Nghe tôi gọi, Marika từ trong bếp bước ra với nhóc Gran trên tay.

-Tôi muốn cô thấy điều này.

Đó là những thứ mà tôi còn quý trọng hơn cả sinh mạng của mình.

-Eh….Dariel-sama….đây là…

-Là vợ và con trai của tôi.

Sau nửa năm, giờ đây nhóc Gran đã cứng cáp hơn nhiều.

Nó khiến tôi càng muốn khoe thằng bé với bất kì vị khách nào tới nhà mình.

-Đứa trẻ….đứa trẻ này…là con trai của Dariel-sama sao?

-Đúng thế, tôi là cha thằng bé đấy. Thế nào? Dễ thương không?

Gran-kun có vẻ cũng tò mò với Onee-chan lần đầu gặp mặt và giơ hai bàn tay nhỏ xíu ra hướng về Selmet.

-Muốn chị ôm em sao?

-Guaa….

Selmet, đón lấy nhóc Gran từ tay Marika và nhẹ nhàng ôm thằng bé vào ngực.

Và cậu quý tử của tôi, như một thói quen, đưa tay lên xoa ngực cô ấy.

……

Có lẽ tôi nên nghiêm túc nghĩ cách giải quyết điều này. Thói quen xoa ngực của phụ nữ ngay lần đầu gặp mặt thật không tốt chút nào.

-Dariel-sama…Nói vậy là anh đã kết hôn?

-Đúng thế, đây là vợ tôi.

Tôi cũng giới thiệu Marika với cô ấy.

-Hân hạnh được gặp cô. Hi vọng cô và chồng tôi sẽ cùng làm việc thật thuận lợi.

-Eh….

Selmet hình như không được ổn lắm sau khi đối mặt với Marika. Run rẩy trả Gran lại cho tôi, cô ấy dường như đã đứng không còn vững nữa.

-Oi…Cô không sao chứ?

Vì đang giữ nhóc Gran nên tôi không kịp động tay, và người đỡ cô ấy lại chính là Reidi và Zebiantess.

Hai người họ cũng đã tò mò với câu chuyện của tôi và vào đây từ nãy.

-Dariel-sama đã kết hôn….đã kết hôn sao…

-Được rồi…được rồi…ta hiểu cảm giác của cô mà….Đó, Reidi, thêm một đồng minh nữa của cô kìa.

Hm? Nói vậy là ý gì?

===========

Sau đó, một bữa tiệc được tổ chức ngay buổi tối để gắn kết thêm mối quan hệ giữa chúng tôi, ở đó, tôi cũng giới thiệu cô ấy với Reidi và Zebiantes.

Mọi chuyện suôn sẻ đến đáng ngạc nhiên.

Dù sao thì, tôi đã có được một mạng lưới riêng để thu thập thông tin cho riêng mình để thuận lợi cho kế hoạch tương lai. Và rất nhanh sau đó, nó đã có hiệu quả theo một cách vô cùng bất ngờ.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

Marika đã hớt tay trên bao đứa nhở :>>>>>>
Xem thêm
Nhiều đấy :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
"chào cô đi con bạn bố nè" :))
Xem thêm
tội cho cô gái ấy
Xem thêm
Thôi thì reidi với selmet chơi kéo với nhau cũng được mà...
Xem thêm
Hmm, thêm một đồng minh nữa... nữa?
Ủa, vậy có thêm ai ngoài redi rồi hay sao mà nữa???:(
Xem thêm
Có thêm phong thiên vương vs thủy thiên vương nữa đấy :))
Mặc dù Ze-não chim thì k đảm bảo về độ nghiêm túc cho lắm :D
Xem thêm
@PicoMashiroo: bỏ thủy đi bác ơi, đực mà
Xem thêm
thằng con được đấy =))
Đã đọc thanks trans
Xem thêm