Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5 web novel: "Inferno"

Chương 140: Những con quỷ giả mạo, bị phát hiện

41 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:

Trận chiến bắt đầu.

Những viên đạn gió hỗ trợ được Zebiantes bắn ra từ một vị trí cao hơn.

-Đừng trúng….đừng trúng….đừng trúng…

-Nếu không tự tin thì tỷ đừng có bắn loạn lên như vậy.

Mặc cho sự lo lắng của Gashita bên cạnh, khá ngạc nhiên là sự hỗ trợ này lại có hiệu quả rất tốt, chúng khiến phe địch phải liên tục né tránh nếu không muốn bị thổi bay.

Yểm trợ cho Zebiantes, Gashita bằng những mũi tên của mình lấp đi những khoảng trống mà vị thiên vương không thể lo liệu được.

-Đừng có lại đây…

Dứt câu, Gashita lập tức cài hai mũi tên vào cung và bắn về phía trước với tốc độ rất nhanh.

Dù rất nhanh, nhưng lại vô cùng chính xác.

-Ugya…

-Geee….

Chúng cắm phập vào bàn chân của hai kẻ địch bên dưới, không một chút sai lệch.

-Gashita-kun khá thật đó…

Ngay cả Reidi, là Anh hùng đương nhiệm, cũng phải trầm trồ.

-Đừng bị phân tâm Reidi-neesan. Lũ khốn này đang muốn phá hoại làng của em. Vì thế dù có phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, em cũng sẽ khiến chúng phải trả giá.

Với vẻ giận dữ, Gashita tiếp tục cài những mũi tên tiếp theo.

Thêm hai mũi tên nữa.

Sự phối hợp này thậm chí hoàn toàn có thể kiểm soát được kẻ địch mà không cần Reidi nhúng tay vào.

Một mũi tên bay ra từ cung của Gashita như tia sét.

Gần như chắc chắn giống như trước đó, nó sẽ lại trúng vào một kẻ địch.

Nhưng…

-Gió!!

Một âm thanh bất ngờ vang lên từ những kẻ tấn công.

Liền sau đó là một cơn lốc xoáy xuất hiện, cuốn phăng mũi tên đi nơi khác.

-Cái gì???

Kết quả là mũi tên hoàn toàn không trúng đích như dự đoán của Gashita.

-Cái này…giống như là…

Ma thuật.

Thứ duy nhất có thể điều khiển được gió, nước, lửa và đất, những nhân tố của tự nhiên, chỉ có thể là ma thuật.

-Có thể tạo ra gió, lẽ nào chúng là…

-Quỷ?

Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán Reidi và Gashita.

Một diễn biến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người họ.

-Đây lẽ nào là cuộc tấn công của quân đoàn Quỷ? Nhưng tại sao chúng lại nhắm vào một ngôi làng như nơi này?

-Hay là bởi tôi đang ở đây??

Cả Gashita và Reidi đều cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh bị chủ lực của quân đoàn Qủy tổng lực tấn công.

Sự hoảng loạn đó của họ tạo ra khoảng trống để những kẻ kia tiếp tục tràn lên.

-Nước!!

-Lửa!!

Tiếp tục những đòn tấn công bằng nguyên tố tự nhiên bắn tới, chúng cắt phăng và thiêu cháy cây cối.

-Eh…

Gashita vội vàng nghiêng người né được một quầng lửa.

Nhưng thêm một lưỡi dao từ nước bắn tới khiến cậu ta suýt ngã khỏi vị trí.

-Đám này…chúng thực sự sử dụng được ma thuật sao?

Ngay cả Reidi cũng bị hoảng loạn và không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa.

-Không được….không được phân tâm…không được để chúng tiến vào gần hơn nữa.

Reidi cố gắng tự trấn tĩnh lại.

-Thật là thảm hại!!

Đột nhiên, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện giữa đám tiên phong của những kẻ tấn công, thổi tung mọi thứ xung quanh.

Rồi ngay chính giữa nơi đó, Zebiantes, một trong Tứ thiên vương, nhẹ nhàng đáp xuống.

-Zebi-chan?

-Là tại hai người cứ bắt ta hỗ trợ ở đằng sau đó. Nếu để ta lên tiền tuyến thì tất cả đã xong từ nãy rồi.

Hầu hết kẻ địch bị thổi tung bởi cơn lốc kia.

-Zebi-chan…những kẻ này là…

-Cùng là quỷ như tỷ…

Cả Reidi và Gashita đều vẫn chưa kịp hoàn hồn.

-Lũ này không phải quỷ.

“”Eh?””

Câu trả lời ngay lập tức được Zebiantes đưa ra.

-Nhưng…chẳng phải chúng dùng được ma thuật sao?

-Đó không phải ma thuật. Đúng là chúng có thể lừa được những kẻ không hiểu biết gì về ma thuật, nhưng sao có thể lừa được bậc thầy ma thuật được phong làm Tứ thiên vương như ta đây.

-Tứ thiên vương thì liên quan gì chứ?

-Giải thích nhanh đi tỷ?

Gashita và Reidi tỏ ra sốt ruột.

-Ma thuật có bản chất là khả năng tạo ra một trong những nguyên tố tự nhiên: gió, đất, nước, lửa, từ ma lực của bản thân. Nhưng đám này thì không làm được điều ấy.

-Nói mới để ý…

“Ma thuật” mà những kẻ kia tạo ra chỉ là tận dụng hiệu ứng có sẵn của những nguyên tố đã tồn tại ngoài tự nhiên.

Lửa được tạo ra từ chất đốt, nước được trữ sẵn trong bình.

Còn gió, chúng ở khắp xung quanh.

-Nói vậy là…thay vì tạo ra nước, lửa hay gió bằng ma lực, chúng chỉ đơn giản là tận dụng những nguyên tố đó có sẵn và hỗ trợ chúng bằng một thứ khác…lẽ nào…là Hào quang?

Reidi nhanh chóng hiểu ra nguyên lý đó bởi trước đây cô từng được chứng kiến Dariel truyền hào quang vào không khí để thổi bay kẻ địch.

-Tức là chúng sử dụng hào quang truyền vào những nguyên tố có sẵn để khiến chúng trông giống như ma thuật?

-Đúng thế, và đương nhiên là phương phấp giả tạo đó không thể nào hiệu quả bằng ma thuật thực sự.

-Nhưng chẳng phải đặt hào quang vào vũ khí còn hiệu quả hơn nhiều sao?

Lý do để họ có thể bình thản thảo luận như vậy là vì đòn tấn công của Zebiantes đã thổi tung tất cả kẻ địch, những kẻ còn trụ lại được đều bị mũi tên của Gashita khống chế đến mức muốn bỏ chạy cũng không nổi.

-Vậy thì câu hỏi là tại sao chúng lại phải kì công làm trò vô nghĩa như vậy nhỉ?

-Câu trả lời khả thi nhất chính là chúng đang cố gắng giả vờ đóng giả Quỷ.

-Đóng giả Quỷ để tấn công làng Rakus rồi đổ hết tội trạng lên tộc Quỷ sao? Thật là một âm mưu thâm hiểm.

Nhưng vấn đề vẫn là tại sao chúng lại phải làm như thế?

Có lẽ hỏi trực tiếp thì vẫn tốt hơn.

Nhưng trước khi họ kịp bắt chúng lại để thẩm vấn…

-Hm?

Một âm thanh “keng keng keng” từ đâu đó vọng lại, nghe như tiếng gõ vào kim loại.

-Là tiếng chuông?

-Là chuông cảnh báo của làng, nó chỉ được dùng trong tình huống khẩn cấp mà thôi…

Người đầu tiên nhận ra âm thanh kia chính là Gashita.

-Tình huống khẩn cấp vào lúc naỳ…lẽ nào…

-Không chỉ có kẻ địch ở đây…

Một nhóm khoảng 10 người này Reidi có thể lo liệu được, nhưng đây chưa phải là tất cả.

Không có gì bảo đảm rằng trận chiến đã thực sự kết thúc.

Thậm chí, đây còn có thể chỉ mới là mở đầu cho cuộc tổng tấn công từ nhiều hướng.

-Khốn thật. Chúng ta mau về làng thôi.

-Đồng ý. Satome, Sesha-san và mọi người ở làng có lẽ sẽ cầm cự được một lát.

Ở làng vẫn còn đủ các Mạo hiểm giả và những chiến thuật phòng thủ được thiết lập vững chắc.

Nhiêu đó là đủ thời gian để nhóm Reidi quay trở lại. Nhưng…

Thêm một tình huống không ai ngờ tới xảy ra.

Những kẻ địch, đáng lẽ đã bị cơn lốc ban nãy hạ gục, đột nhiên đứng dậy.

-Vẫn còn di chuyển được sao?

-Không phải chúng đã bị thương và không thể di chuyển sao?

Mặc kệ bàn chân có bị trúng tên hay bị thương khắp cơ thể, chúng vẫn đứng dậy và lừ lừ tiến lên.

-Mau dừng lại…Ta cảnh cáo các ngươi. Nếu tiếp tục tiến lên, ta sẽ không nương tay đâu!!

Gashita lên tiếng đe dọa, nhưng kẻ địch dường như chẳng quan tâm chút nào.

Đôi mắt vằn đỏ của chúng bắt đầu rỉ máu, trong khi chân vẫn không ngừng tiến lên.

-M…mấy tên này bị làm sao vậy?

Cả Reidi cũng bị sốc bởi cảnh tượng bất thường kia.

-Giết….mẹ và con… Giết…

-Eh?

Những âm thanh lầm bầm man rợ bắt đầu vang lên.

-Giết…Mẹ và con…để kéo anh hùng vào thù hận…giết…nhất định phải giết…

-!!?

Reidi sững người.

-Không thể nào….

Chúng đang nhắm tới Marika và Gran.

Mục tiêu của những kẻ điên cuồng này, không gì khác chính là gia đình của Dariel.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

3 anh chị đi đánh nhau mà như tấu hài vậy kk
Xem thêm
Ngon nhào vô
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cả cái làng có con Boss thì cứ thích lao vào
Xem thêm
Cũng hiếm khi nào mình lại cảm thấy tội nghiệp cho phe phản diện như thế này :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Cầm khay chém
Cầm khay đâm
Cầm khay đập
Cầm khay đỡ đòn
1 thứ vũ khí siêu hoàn hoản :))
Xem thêm
Ông già thợ rèn nếu còn sống chắc sốc lắm, vũ khí huyền thoại ổng làm ra tương thích có 3 hào quang nhưng cái khay nó lại tương thích tới 4
Xem thêm
@D dragoncry: vợ hơn chồng là nhà có phúc mà :))
Xem thêm
Một phút mặc niệm:))
Xem thêm