Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5 web novel: "Inferno"

Chương 125: Selmet, trút giận

30 Bình luận - Độ dài: 2,237 từ - Cập nhật:

-Chính xác thì, đó là quyết định của Tứ thiên vương đương nhiệm.

Ah, bằng cách nào đó tôi có thể hình dung được những chuyện đã xảy ra.

Thời tôi còn đương chức, cơ quan gián điệp là một trong những bộ phận cực kì quan trọng của Quân đoàn Qủy.

Không quá khi nói rằng họ là những người nắm trong tay mọi bí mật của thế giới này.

Giá trị của họ không chỉ là danh tiếng suông, mà còn được Tứ thiên vương đứng đầu quân đoàn Quỷ trực tiếp công nhận.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau khi Tứ thiên vương thế hệ Granbaza về hưu và thay vào đó là thế hệ của Bashubaza.

-Giờ mỗi khi nhớ lại quá khứ, tôi lại cảm thấy ngán ngẩm hiện tại…và chính lũ ngốc đó…đã sa thải chúng tôi.

Dường như cơn giận của Selmet giờ mới có cơ hội bùng phát.

Thời điểm còn ở trong quân đoàn quỷ, vì hiểu được tầm quan trọng của cơ quan gián điệp, nên tôi luôn cố gắng hết sức để tránh những phiền phức đến với họ.

-Ngay sau khi Dariel-sama bị trục xuất khỏi quân đoàn Quỷ… Chúng tôi cũng bị đuổi.

Ngay lập tức sao?

-Yêu cầu lập tức giải tán cơ quan gián điệp được đưa ra một cách đột ngột và thậm chí chẳng có lấy một lý do tử tế. Dù đã cố gắng sử dụng những mối quan hệ của mình để tìm hiểu thông tin, nhưng kết quả mà tôi nhận được thật là đáng kinh tởm.

Và sau đây là nội dung đầy đủ của câu trả lời mà Selmet nhận được:

“Quân đoàn quỷ là một lực lượng danh giá đại diện cho công lý và sức mạnh. Vì thế không có chỗ cho những kẻ hành động theo kiểu hèn nhát, lẩn khuất. Đặc biệt là tổ chức tập trung những kẻ ấy, cơ quan gián điệp. Chúng giống như những tên nhát chết chỉ biết trốn trong bóng tối và không bao giờ biết đến sự nguy hiểm nơi tiền tuyến.

Một đội quân tinh nhuệ và đầy kiêu hãnh thực sự phải biết cách chiến đấu quang minh chính đại, sẵn sàng đương đầu trực diện với đối phương và đánh bại chúng. Do đó chúng ta sẽ không cần sự giúp đỡ của những kẻ nhát chết đó nữa. Cơ quan gián điệp chính là nỗi ô nhục của quân đoàn Quỷ. Chỉ khi nào chúng bị loại bỏ thực sự thì quân đoàn Quỷ mới có thể lấy lại sự trong sạch và kiêu hãnh vốn có.

Tất nhiên, dù là những kẻ tội đồ, nhưng quân đoàn Quỷ cũng luôn dành cho chúng những sự đối đãi nhân đạo. Thay vì bị bắt và thiêu sống vì tội phản quốc, chúng sẽ bị đuổi khỏi quân đoàn Quỷ và lưu đày vĩnh viễn. Nếu hiểu được sự từ bi, rộng lượng đó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của mình, tìm ra cách tích cực hơn để đóng góp cho quân đoàn Quỷ và Quỷ vương.”

“Hoàng Hỏa Vương” Bashubaza.

Đó là chữ kí của kẻ ban ra sắc lệnh trên.

Đồng thời, khi lời kể đó kết thúc, dường như Selmet cũng không kìm nổi cơn giận nữa.

-Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tên ranh con chết tiệt đó. Hắn nghĩ mình thông minh lắm sao? Hắn thực sự nghĩ rằng mình có thể đối đầu trực diện và chiến thắng đối phương mà không có bất kì thông tin nào sao? Hắn có biết rằng, trong quá khứ, loài quỷ đã phải chật vật thế nào mới cầm cự được trước con người không? Tên khốn đó, sự độc đoán của hắn chẳng khác nào một đứa trẻ con lên ba tuổi cả!!!

-….

Chắc hẳn là Selmet đã gặp phải rất nhiều ức chế từ đó đến nay.

Và giờ là lúc nó có cơ hội bùng phát.

Nhưng, tôi cũng đã sớm liệu được việc Bashubaza là kẻ sẽ ra tay xóa sổ cơ quan gián điệp.

Điều ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Bởi trong đầu hắn chỉ luôn nhắm tới những trận chiến hoành tráng nhất, hùng vĩ nhất.

Và hắn muốn mọi thứ quanh mình cũng phải lấp lánh, sáng rực như thế.

-Tôi còn biết rằng, lý do tên khốn đó xuống tay không thương tiếc như vậy là vì Dariel-sama.

-Hm? Tôi sao?

Sự phẫn uất của Selmet vẫn chưa hạ xuống.

-Không phải quá rõ rồi sao? Chính Dariel-sama là người đã gây dựng lại cơ quan gián điệp của quân đoàn Quỷ từ một tổ chức tưởng như đã rơi vào dĩ vãng. Tên khốn đó, hắn chính xác là ghen tị với thành tích của anh.

-Có cả chuyện đó nữa sao…

Vốn dĩ thế trận giữa hai phe con người và quỷ được cho là ngang bằng với nhau, ưu thế chỉ thuộc về bên nào nắm được nhiều thông tin hơn về đối phương, hay nói cách khác là bên có hiệu quả hoạt động gián điệp cao hơn.

Sẽ chẳng có cơ sở hay quyết sách nào được đưa ra nếu không có những thông tin chính xác, kịp thời.

Vì lý do đó, trong suốt chiều dài lịch sử của quân đoàn Quỷ, những thời điểm cơ quan gián điệp yếu kém nhất hoặc không hoạt động cũng đồng thời là quãng thời gian mà phe Quỷ yếu thế hơn hẳn.

Như là hai mươi năm về trước.

Thời điểm ấy, những người đang nắm ghế Tứ thiên vương là thế hệ của Granbaza. Mặc dù được xem là Thiên vương mạnh nhất và hầu như hoàn hảo về mọi mặt, nhưng không phải không có thời điểm ông ấy và cộng sự mắc sai lầm.

Khi đó, tôi còn đang là tập sự dưới sự quản lý của Granbaza, và luôn được quán triệt một nhiệm vụ cực kì rõ ràng “làm được điều gì đó có ích cho quân đoàn QUỷ”.

Sẽ thật dễ dàng nếu như tôi chỉ ngoan ngoãn nghe theo mọi sự chỉ đạo của ông ấy, nhưng nhiệm vụ kia khiến tôi luôn trăn trở mỗi ngày.

Và cuối cùng, sau khi tìm hiểu qua các văn bản, tài liệu cũ, tôi đã lần ra được những thông tin về một khoảng thời gian mà mạng lưới gián điệp được tổ chức và hoạt động như một đơn vị của quân đoàn Quỷ. Từ đó tôi quyết định bắt tay vào việc khôi phục hệ thống cơ quan gián điệp đã bị xóa bỏ từ lâu.

Việc ấy vẫn tiếp tục kể cả sau khi tôi được bổ nhiệm làm Trợ lý cho Tứ thiên vương, do những đóng góp của mình, tôi đồng thời được giao vị trí chỉ huy trực tiếp cơ quan gián điệp.

Đến mức, từng có thời cơ quan gián điệp được gọi là “Hội Dariel”.

-Nhưng tại sao Bashubaza lại muốn làm như vậy?

-Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tên ranh con đó tưởng rằng chỉ cần có sức mạnh như Granbaza-sama là có thể trở nên vĩ đại như ngài ấy. Nhưng hắn đã nhầm và nhận ra rằng bản thân còn chẳng có chút giá trị nào trong mắt cha đẻ của mình so với Dariel-sama. Vì thế, hắn đã cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của Dariel-sama sau khi đuổi anh khỏi quân đoàn Quỷ.

Có vẻ như Selmet và cơ quan gián điệp cũng đã nắm bắt được tình hình.

Nếu vậy thì tôi có thể nói ra mục đích chính của mình rồi.

-Thành thực xin lỗi, vì tôi mà cô và mọi người phải chịu khổ như vậy.

-Ngài nói gì vậy. Nhờ việc đó, chúng tôi cuối cùng cũng nhận ra mình nên làm gì. Giờ chúng tôi không còn làm việc cho quân đoàn Quỷ nữa, chúng tôi sẽ làm việc cho Dariel-sama mà thôi.

-Sao lại….?

-Tôi cũng đã biết việc tên khốn Bashubaza đã chết. Thật là một cơ hội tốt. Nhân cơ hội này, Dariel-sama, hãy tận dụng nó để quay lại Quân đoàn Quỷ.

Quả không hổ danh là gián điệp hàng đầu.

Cô ấy dường như biết trước viễn cảnh Bashubaza sẽ đâm đầu vào chỗ chết và thậm chí còn tính tới những việc xa hơn như thế.

-Hiện tại, Tứ thiên vương đương nhiệm chỉ là một lũ bất tài, lớn lên trong nhung lụa. Doroye-sama là người nghiêm túc duy nhất, Bezeria có thể có chút trách nhiệm, còn Zebiantes chỉ là một con ngốc.

Đánh giá này…

-Tôi thực sự không tin rằng bất kì ai trong số họ có thể chấn hưng được quân đoàn Quỷ, rồi sẽ có lúc nó sụp đổ mà thôi. Những thảm họa do tên Bashubaza đó để lại sẽ còn đẩy nhanh hơn quá trình sụp đổ đó. Người duy nhất có thể cứu vãn được tình thế này, không ai khác, chỉ có Dariel-sama…

Selmet thậm chí còn lập luận vững chắc hơn.

-Khi Dariel-sama trở lại quân đoàn Quỷ, chúng tôi xin thề sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ anh. Chúng tôi sẽ điều tra mọi ngõ ngách bí mật của Tứ thiên vương, lôi đầu đám kẻ thù chính trị ra cùng điểm yếu của chúng để anh xử lý.

-Không…

Tôi thực sự biết ơn cô ấy.

-Selmet, tôi hiểu rằng cô đã trải qua nhiều chuyện ức chế. Tôi thực sự xin lỗi vì đã không chú tới cô và mọi người sớm hơn.

-Không…Không…tôi chắc chắn rằng chỉ cần có Dariel-sama, Tứ thiên vương bất tài hoàn toàn có thể tỉnh ngộ.

-Nhưng tôi sẽ không quay lại đó nữa. Giờ tôi đã có một ngôi nhà mới, một thân phận mới và một con đường mới cho riêng mình.

-Một con đường mới sao….

-Đúng vậy, tôi liên lạc với cô chỉ là vì muốn nhận được sự giúp đỡ. Nhưng không thể ngờ mọi người lại đang gặp khó khăn đến như vậy.

Đúng ra, tôi nên làm điều gì đó để giúp họ chứ không phải yêu cầu giúp đỡ.

-Hiện tại, tôi mong mọi người hãy cố gắng nối lại liên lạc với Quân đoàn Quỷ, Bashubaza đã chết, nên chắc chắn sẽ không còn kẻ nào cố gắng ngăn cản nữa. Hãy giúp mọi người lấy lại sự chủ động vốn có.

Chiến lược quân sự không thể hình thành nếu thiếu thông tin.

Tên ngốc Bashubaza có lẽ không hiểu, hoặc cố tình không chịu hiểu điều ấy.

-Rất cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng giờ chúng tôi đã không còn muốn dính gì tới quân đoàn Quỷ nữa.

-Là như vậy sao…

-Như đã nói trước đó, chúng tôi chỉ trung thành với Dariel-sama, chứ không phải quân đoàn Quỷ. Không một kẻ nào trong số chúng đủ bản lĩnh và sự thông thái để ra lệnh cho chúng tôi. Tôi không muốn làm việc dưới tay những kẻ ngu ngốc đó.

-Nói vậy thì hơi quá rồi. Họ đâu có yếu kém đến vậy. Dù sao đó cũng là những Pháp sư mạnh nhất tộc quỷ mà.

-Mạnh nhất không đồng nghĩa với khôn ngoan nhất. Để có thể sử dụng chúng tôi, những kẻ đó cần có tầm hiểu biết sâu rộng chứ không phải sức mạnh. Và điều ấy hoàn toàn không hề tồn tại ở Tứ thiên vương đương nhiệm.

-Nhưng mà, chẳng phải họ đều đang dốc sức cứu vãn tình thế hay sao? Cô biết đó, như là Doroye chẳng hạn.

-Cô ấy đúng là một người có quyết tâm và nghiêm túc với công việc. Nhưng lại chẳng có được sự thông minh và mưu mẹo mà người đứng đầu cần có.

-Vậy còn….

-Kẻ còn lại là Bezeria, nhưng hắn chỉ mong muốn sự yên ổn hơn là những chiến tích. Hắn về cơ bản không hợp với chúng tôi.

-Hm…

Những nhận xét này hoàn toàn mới mẻ với tôi.

Bezeria thực sự chỉ muốn yên ổn sao?

Đúng là hắn có hay nghi ngờ và lo xa về mọi thứ, nhưng tôi không nghĩ rằng tất cả điều ấy chỉ để bảo đảm an toàn cho bản thân hắn.

-Vậy còn, Zebiantes thì sao?

Tất nhiên là không thể bỏ qua cô nàng thiên vương còn lại.

Tôi muốn nghe đánh giá khách quan nhất về tất cả họ.

-Cô ta là kẻ tệ nhất.

Dù đã đoán trước, nhưng tôi vẫn phải bất ngờ với nhận xét của Selmet.

-Cô ta thậm chí còn chẳng phù hợp với vị thế một người lãnh đạo. Một kẻ quái đản, ích kỉ. Quá cá tính trong khi lại thiếu những phẩm chất của một chỉ huy.

Những gì Selmet nói hoàn toàn đúng với những thứ tôi biết được ở Zebiantes.

-Mặc dù vậy, khả năng quản lý của Zebiantes lại rất ổn. Điều đó đã cứu giúp cô ta và cả quân đoàn quỷ….

-Thế à….

Tôi bất giác đảo ánh mắt sang một bên.

Ngoài cửa, Zebiantes đang ở.

Cô nàng đang đùa cợt bằng cách nhiệt tình xoa nắn bộ ngực của Reidi từ phía sau.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

T cần ảnh zebi xoa ngực reidi
Xem thêm
Cái làng đổi tên đc rồi đấy .
Toàn tập hợp boss khủng , bây h lại có thêm mạng lưới tình báo chuyên nghiệm nhất nữa , sao không lập hẳn mịa nó 1 cái quốc gia đi nhỉ
Xem thêm
:))khúc cuối
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
YURI!!!!!!!!
Xem thêm
ít binh luận thế
Xem thêm
Yuri *hff*... *hít .. hít hà* thơm quá *hfff...*
Xem thêm
Yuri thơm vl
Xem thêm
Gọi Marika chan ra, bọn này không thấy marika cầm khay là bắt đầu làm loạn
Xem thêm