Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Con bạc thường thua vô thắng này !

Chương Kết + Lời bạt

3 Bình luận - Độ dài: 1,621 từ - Cập nhật:

“Dù vậy, đó thực sự là một cú lật kèo ngay phút chót đó ! Mặc dù tôi không biết cậu đã thắng kiểu gì. Nhưng ai quan tâm tới chuyện đó chứ, nhỉ !? Gyahahaha !”

Keith nâng cốc bia lên trong một tâm trạng vui vẻ.

“Dô !” x3

Chúng  tôi cùng nhau nâng ly vì chiết thắng của cả bọn.

Hiện giờ thì bọn tôi đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại một quán bar ở Elroad.

Tụi tôi cũng nhận được một khoản đền bù kha khá sau những gì đã xảy ra, đủ để bù cho việc thất bại trong nhiệm vụ kia luôn.

Nhờ số tiền này mà mà tôi có thể tận hưởng đêm cuối cùng ở Elroad với những người bạn đồng hành cùng mình.

“Tôi vẫn không thể tin nỗi một tên đen đủi như cậu lại có thể giành chiến thắng đó !”

“Sua cùng thì cũng do tôi có may mắn của của một ác quỷ mà !”

Sự thật thì đó chỉ là kết quả từ Vanir Đại ca thôi, nhưng tôi không nhất thiết phải nói họ biết điều đó.

“Nói một cách đơn giản, tôi đã giành chiến thắng bằng bộ óc thiên tài này đó !”

“Phải, phải, cậu chỉ vô tình thắng được thôi.”

“Lần này tôi có lời khen dành cho cậu. Cậu đã làm rất tốt, dù người đó lại là cậu.”

“Ừ, cách cậu giành chiến thắng thật sự rất ấn tượng đó.”

Xung quanh tôi chẳng có gì giác ngoài mấy lời giả tạo của tụi bạn mình, nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi, tôi sẽ tạm gác lại hết. Dù gì thì đây cũng là ngày tuyệt nhất trong đời tôi mà !

.

.

.

Sau đó, tụi tôi nhận tới nửa đêm và đám bạn tôi cũng từ từ gục hết.

Tôi đi ra khỏi quán bar để gắng tỉnh táo lại một chút.

“Oh, đêm nay là đêm trăng tròn nè.”

Ánh trăng tỏa sáng rực cả một bầu trời và cơn gió buổi đêm thật tuyệt khi thổi qua làn da ửng đỏ của tôi.

“Đêm nay trăng rất đẹp, nhỉ ?”

“Cậu đang làm gì thế ?”

Tôi quay lại thì thấy nhỏ loli Succubus đang nhìn xuống chỗ mình khi đang ngồi trên mái nhà.

Con tim tôi có đôi chút lỡ nhịp khi nhìn cô ấy vào tối nay. Nhỏ tỏa ra một cảm giác đầy mê hoặc khác hẳn so với lúc gặp trong cửa hàng.

“Dust-san nè, cậu có biết không ? Các Succubi có thể khiến tinh thần của mình hăng hái hơn vào đêm trăng tròn đó, vì vậy chúng tôi thường hay bị kích thích hơn vào những đêm như vậy.”

Cô ấy nhảy khỏi mái nhà bằng một cú lộn vòng và hạ cánh xuống trước mặt tôi.

Sau đó nhỏ đặt một ngón tay lên ngực tôi và từ từ xoay xoay vòng tròn.

“Tại sao cậu lại đem thanh kiếm quý giá của mình đặt cược cho tôi chứ ? Đừng bảo tôi là… cậu quan tâm tới tôi… hơn cả thanh kiếm của mình ư…”

Ánh trăng tròn vành vạnh phản chiếu trong đôi mắt của nhỏ loli Succubus khi cô ấy ngước nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô ấy và tránh sang một bên.

“Bleerrrgh !”

Đúng ngay lúc để né mấy thứ mà nhỏ vừa ói ra.

“Cô gượng ép bản thân quá rồi đó. Nếu cô cứ thực hiện mấy kiểu nhào lộn sau khi uống nhiều như thế thì hậu quả này cũng hiển nhiên thôi.”

“Thật xin lỗi….”

Sau khi nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy đê cho mọi thứ trôi hết ra ngoài, tôi định cõng cô ấy quay về phòng nhưng tôi đã cân nhắc lại.

Thay vào đó, tôi đưa cánh tay mình xuống dưới chân và lưng của cô ấy và bế nhỏ lên.

“Eh, Dust-san ?”

Tuy tôi đã thất bại trong việc trông chừng một nàng công chúa nhưng ít nhất thì tôi có thể xem nhỏ như một nàng công chúa vào tối nay. Ít nhất thì cứ là thế nhé.

Lời bạt:

Cuối cùng, cuối cùng thì cũng đã đến ngày phát hành tập 4 rồi đó !

Tôi thực sự đã gắn bó với một nhân vật Dust này mỗi khi tôi viết về cậu ta. Với tư cách là một tiểu thuyết gia, thật sự rất vui khi có một nhân vật có thể làm bất cứ trò ngu ngốc nào, vậy nên tôi đã cho cậu ấy làm nhiều việc điên rồ lắm.

Ở tập 3 thì Dust đã tạo dựng nên một mối quan hệ với Iris rồi, nhưng chuyện gì sẽ xày ra trong tập 4 này đây, Dust thì theo dõi Kazuma và party của cậu ấy khi họ ghé thăm Elroad ? Nếu bọn tôi làm nó thì, chúng ta sẽ có một bên thứ ba cùng quan sát họ hành động vô tư lự như nào bên phần chính truyện đấy.

Ngoài ra thì, tôi cũng đã định lên kế hoạch cho Keith và Taylor có thêm chút đất diễn cho nổi bật tí, vì bọn họ xuất hiện tương đối khá ít mặc dù họ là thành viên trong party của Dust. Vậy nên cứ chờ xem những thành quả từ họ đi nhé.

Nói một chút về điểm nhấn ( Zesta ) thì, có rất nhiều đất diễn cho tên biến thái nhất Konosuba này. Ban đầu tôi có dự định để ông ấy xuất hiện trong tập 2 cơ, nhưng tôi nghĩ rằng ông ta rồi sẽ làm lu mờ cả nhóm của Dust thôi nếu ông ấy xuất hiện cùng với các tín đồ đạo Axis, vậy nên tôi không làm thế.

Cho nên, tôi đã để ông ấy xõa hết trong tập này. Tôi khá thích nhân vật này, vậy nên tôi rất vui khi được đưa ông ta vào trong truyện đó.

Oh, và chúng ta làm sao có thể quên được Loli Succubus a.k.a Lolisa nhỉ. Cô ấy chơi đùa với Dust thật dễ dàng, vì thế nhỏ cũng là một trong những nhân vật yêu thích nhất của tôi đấy.

Được rồi, giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại nội dung tập 4 ở đây và bàn tới chuyện khác thôi. Tôi đã tham gia vào buổi thu âm cho Drama CD rồi đó nha !

Ah ~ Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi màn thể hiện tuyệt với của các Seiyuu, và hoàn toàn bị cuốn hút từ đầu đến cuối luôn.

Dust thì vẫn cứ là Dust, Lean nghe rất là Lean khiến tôi phải ngạc nhiên, loli Succubus thì rất đáng yêu, Taylor thì là một Taylor cứng rắn và Keith thì như một Keith ương bướng ( thứ lỗi cho vốn từ ngữ ít ỏi này của tôi nhé )

Tôi đã rất lo lắng và không nhớ gì nhiều về những gì mình đã nói. Nhưng đó là một trải nghiệm vô cùng quý giá đối với tôi.

Tôi vô cùng biết ơn Akatsuki Natsume-sensei đã cho phép tôi tự do viết lên những gì mình muốn. Có điều này tuy đã xuất hiện len lói trong đầu khi tôi viết nhưng Elroa hoàn toàn có khả năng sụp đổ kể từ khi tên Ragcraft biến mất đó… Cố lên nào, Hoàng tử Levi ơi !

Mishima Kurone-sensei, hình minh họa của YunYun trong tập 14 của Konosuba rất tuyệt vời đó ! Tất nhiên, cả Kazuma và dàn nhân vật chính cũng tuyệt không kém, nhưng được nhìn thấy những tấm hình của YunYun đã làm tôi rất vui.

Tôi rất thích và mong được nhìn ngắm nhiều hơn nữa những bức vẽ minh họa dễ thương và khiêu gợi của Yuuki Hagure-senei nữa. Ngực bự thì cũng đẹp, nhưng tôi nghĩ rằng những bộ ngực có hơi khiêm tốn như loli Succubus cũng khá tuyệt đó ( *Khụ *Khụ )

Nhìn những bức ảnh từ arbook của Mishima Kurone-sensei và những tấm minh họa mà Yuuki Hagure-sensei đã vẽ đã khiến tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Mọi người trong ban biên tập ở Sneaker Bunko, cả Mr M là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều cho tới giờ phút này, và cả những người khác đã cùng chung sức đưa quyển sách này lên kệ bày bán nữa. Và tất cả mọi người đã thổi hồn cho các nhân vật trong Drama CD. Tôi xin gửi đến các bạn lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình.

Và cũng xin cảm ơn đến những ai đã chọn mua quyển sách này !

Hirukuma.

dust.png

( Minh họa: Yuuki Hagure )

Nghĩ tới việc cô ấy đã xấu hổ như thế nào khi phải mặc bộ trang phục Linh mục… Tôi đã rất vui khi được vẽ Lolisa đó.

( Nguyên tác: Akatsuki Natsume )

Xin chúc mừng cho sự ra mắt tập 4 của Dust ! Vừa ra mắt bản chuyển thể thành truyện tranh giờ đã đến Drama CD rồi ! Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phải kết thúc phần chuyện chính sớm đâu !

( Minh họa gốc: Mishima Kurone )

Xin chúc mừng cho sự phát hành tập thứ tư !! Thậm chí lần này còn có cả Drama CD nữa chứ, nên là cuối cùng thì tôi cũng đã được nghe thấy giọng của Lean rồi ! Được nhìn thấy chiến tích của Dust và những tấm mình họa của Hagure-sensei thật sự rất đã mắt đó !

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quá hay
Xem thêm
yêu trans <3
Xem thêm
thank trans <3 <3 <3
Xem thêm