• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 (Đang tiến hành)

Chương mở đầu.

2 Bình luận - Độ dài: 445 từ - Cập nhật:

Chương mở đầu.

“Ehe, ehehehe….Không ngờ  Onii-chan lại thích em gái nhiều đến vậy…….thật đúng là một người rắc rối mà…..!”

Hí húi ghi chép vào cuốn ‘Onii-chan note’ của mình, tôi nhoẻn miệng cười. Chẳng cần nhìn gương tôi cũng tự biết, hiện giờ mặt mình đã đỏ đến mức nào. Nhưng biết làm sao được. Cuối cùng thì Onii-chan cũng đã nói rằng anh ấy thích em gái, bạn biết điều đó mà. Dĩ nhiên là tôi rất hạnh phúc vì điều đó chứ!

“Rất có thể, anh ấy cũng thích mình….!”

Vô số những hình ảnh vụt lướt qua tâm trí tôi. Được yêu thương, được làm đám cưới, trở thành người yêu của nhau, và hàng trăm thứ tương tự như thế. Chỉ mới nghĩ đến những chuyện đó thôi đã khiến tay tôi lướt đi vun vút, thả vào trong cuốn sổ nhỏ vô số dòng chữ nhỏ xinh.

“Ehehehehehe….Ha?! K-Không được, bình tĩnh lại đi nào…..! Mày phải kiềm chế bản thân lại…..!”

Đ-Đúng vậy, con đường khiến anh ấy chấp nhận những tình cảm của mình dành cho tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Kể từ giờ phút này, tôi phải khiến Onii-chan nhìn nhận mình như là một người con gái mới được!

Tôi nhìn về phía bức tường. Ngay phía bên kia chính là phòng của Onii-chan. Mấy ngày hôm nay, anh ấy vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cuộc thi light novel.

 “Vào những lúc như thế này, mình nên động viên anh ấy.”-Tôi lẩm bẩm.

…Trong những lúc khó khăn, thì đây chính là bổn phận của người vợ mà…..! Đúng vậy, đây chính là cơ hội của tôi! Tôi phải trở thành nguồn sức mạnh của Onii-chan và khiến anh ấy thấy rằng tôi là một người phụ nữ xứng đáng.

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy và dự định sẽ đi pha cho anh ấy một cốc ca cao nóng. Nhưng ngay lúc đó, tôi đột nhiên để ý đến quyển lịch được treo trên tường, tôi tiến lại gần hơn để xem cho rõ.

Đã sắp đến giáng sinh rồi sao. Và ngay sau đó, sẽ là sinh nhật của tôi…..

“Không biết năm nay Onii-chan có chuẩn bị cho mình một bữa tiệc sinh nhật không nhỉ……”

Có thể mối qua hệ của chúng tôi vào năm ngoái đã làm khó anh ấy, nhưng năm nay, chắc chắn……!

“Một buổi sinh nhật thật lãng mãn của riêng hai chúng ta……! Ehe, ehehehehehehehehe.”

Thay vì đi chuẩn bị ca cao, tôi lại đứng đực ra ở đó, đắm chìm trong những ảo mộng của chính mình.

                                           -Hết chương mở đầu-

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Cun boy ????