Hellmode ~Yarikomi Suki n...
Ham-man(Hamuo) Mo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nông nô và cày cuốc

Chương 05 - Kiểm tra

9 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

Kiểm tra

10 ngày sau lần triệu hồi đầu tiên. 

Bây giờ mới chỉ quá trưa, lúc mà anh mới chỉ mới thức dậy. Anh nghĩ về những kế hoạch tiếp theo khi nhìn vào cuốn 《Ma đạo thư》. Chỉ số của Alen được viết ngay trang đầu tiên. 

Trong 10 ngày đó, anh tiếp tục triệu hồi lén các con quái của mình sau lưng Theresia. Anh đã hiểu thêm khá nhiều thứ về 《Ma đạo thư》 và Skill triệu hồi. 

Đầu tiên về cuốn 《Ma đạo thư》. 

《Ma đạo thư》 chỉ xuất hiện khi anh nghĩ đến nó.

Khi anh nghĩ đến “Chỉ số” thì nó sẽ xuất hiện trên bìa sách bằng dòng chữ bạc. 

Khi anh nghĩ “Tạo”, “Bạn muốn tạo gì?” sẽ xuất hiện trên bìa sách.

Đó là tất cả các lệnh hiện tại mà anh biết của《Ma đạo thư》.Từ hồi đó anh vẫn không nhận bất cứ hướng dẫn nào từ thần chuyển sinh đó. 

Tiếp theo là về những lá bài. 

Anh có thể chứa đến tận 10 lá.

Và anh cũng có thể triệu hồi 10 con cùng lúc. 

Càng nhiều quái triệu hồi thì buff của bảo hộ càng ngon.

Không có giới hạn số lần triệu hồi quái vật và chuyển nó lại thành thẻ bài( Chức năng của Hellmode).

Có duy nhất một giới hạn của 《Ma đạo thư》 khi không thể triệu hồi và cất giữ quá 10 thẻ. Khi anh thử tạo cái thẻ thứ 11, dòng chữ “Hãy xóa bỏ bớt những thẻ bài đã có”  sẽ hiện ra trên bìa 《Ma đạo thư》. Chuyện tương tự cũng xảy đối với triệu hồi. 

Anh đang thử một con quái vật hạng H lần này. 

«Loại» Quái thú

«Rank» H

«Tên» Chorosuke

«Sát lực» 5

«Mana» 0

«SMCK» 5

«Thể lực» 2

«Nhanh nhẹn» 3

«Thông minh» 1

«May mắn» 2

«Bảo hộ cho người triệu hồi» Thể lực +1, Giáp +1

«Kỹ năng đặc biệt» Chạy vòng vòng

Kết của đợt kiểm tra này:

Quái thú Rank H là một con chuột (thực ra nó lớn hơn)

Cũng giống như con cào cào, nó ngu không tả được

Nếu anh nói “Kích hoạt khả năng” hoặc tập trung nghĩ về nó, quái thú sẽ sử dụng chúng.

Còn với 《Tên》 của “Chorosuke” trong cột giới thiệu, có thể tạo và triệu hồi một con thú có tên thay vì《Quái thú H》. Đúng là cứ để thế cho dễ nhớ nhưng anh thích đặt nó cái tên hơn. 

Côn trùng Rank H hồi nào giờ tên là “Denka” . 

Hiện tại thì nó chưa đủ thông minh để lắng nghe được những gì anh nói. Anh nghĩ nó có thể hiểu được bằng một khóa “Huấn luyện động vật” nhưng chẳng có gì thay đổi cả . 

Nó không có trí khôn và không nghe lời anh nhưng anh có thể ra một số lệnh cho chúng nó.

Khi anh nói hoặc nghĩ《Chạy vòng vòng》 hay《Khả năng đặc biệt》 đến con quái thú H, nó sẽ thực hiện điều đó. Và cái khả năng đó không tốn mana vì nãy giờ anh làm rất nhiều lần điều này rồi. 

Đến cả hiện tại, anh đang nhìn chằm chằm vào con chuột và cố làm nó nghe lời mình. 

Anh cố gắng làm nó hàng ngày. À mà một điều nữa, con châu chấu đã biến thành hạt sáng 3 lần bởi Theresia trong 10 ngày đó. Ngôi nhà này giống như một container di động vậy, nó được xây trực tiếp xuống đất mà không một cục đá nào làm tường. Nên cũng không có cách nhiệt hay âm luôn. Có rất nhiều chỗ để cho côn trùng chui vào nhưng vì con của anh hơi to nên kiếm mấy chỗ tương tự khá khó. 

Vào ngày thứ 10, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt và đói vì vừa phải quan sát thử nghiệm vừa phải canh Theresia vào gank. 

(Chorosuke, Ta biết mi sẽ làm được nếu cố gắng mà. Đến đây nào.)

Anh dang rộng vòng tay gọi ‘con chuột đáng yêu ngu ngốc ngọt ngào’ của anh . Như thể nó nghe được lời gọi của anh, nó quay lại nhìn. 

“Oh!”

Anh nói ra theo phản xạ. 

Anh rất vui vì có thể kiến nó nghe theo lệnh của mình. Nhưng, con chuột đột ngột nhìn chỗ khác và nhảy đi như cách người yêu đáp lại tình cảm.*

(N-nó cũng không được sao, thế cái chức nghiệp này mạnh hơn quỷ vương chỗ quái nào vậy?)

Tuy nhiên, những con thú triệu hồi cũng có công dụng của chúng. 

(Ừ thì công nhận mấy con này khá là vô dụng nói thẳng ra là phế vật trong trận chiến, nếu triệu hồi hết 10 con trong 《Ma đạo thư》, SMCK của mình cũng chỉ tăng lên có 10. Thế thì cùng lắm chỉ có thể nâng một cái bánh kem là cùng.)

Anh ấy có thể mạnh hơn một đứa trẻ con bình thường vì có chức nghiệp triệu hồi sư.

Và bằng cách tạo và triệu hồi, anh cũng lờ mờ hiểu được cách thăng tiến sức mạnh của triệu hồi sư. 

(Mà nói vậy thôi, Hellmode mà nó khó là phải.)

Trong chế độ địa ngục, nó cần gấp 100 thời gian để lên cấp như chế độ bình thường. Dù nói rằng không có giới hạn cấp độ, nhưng mà để có thể chạm tay đến trạng thái OP, thì cũng cần sự rèn luyện cùng cực. 

«Tên» Allen

«Tuổi» 1

«Nghề nghiệp» Summoner

«Level» 1

«Sức mạnh» 4 (40) + 8

«Mana» 0 (20)

«Sát lực» 1 (10) + 8

«Thể lực» 1 (10) + 2

«Nhanh nhẹn» 2 (25) + 2

«Thông minh» 3 (30)

«May mắn» 2 (25)

«Kỹ năng»Triệu hồi <1>, Tạo <1>, Xóa

«EXP» 0/1000

Cấp độ kỹ năng

«Triệu hồi» 1

«Tạo» 1

EXP của Kỹ năng

«Tạo» 24/1000

Quái vật có thể tạo

«Côn trùng» H

«Quái thú» H

Kho

«Côn trùng» H – 2 lá

«Quái thú» H – 8 lá

(Cuối cùng cũng được 24 EXP của Kỹ năng, eh? Vậy, sử dụng sẽ biến thành EXP, chắc thế. Mình không có kỹ năng nào tốn trên 2 MP để thử.)

Sau hơn một tuần mò mẫm thì điều kiện để lên EXP là:

Tạo một con quái rank H tốn  2 mana

Lượng mana đó sẽ đi vào điểm EXP

Triệu hồi và hủy triệu hồi không tốn mana

Mana sẽ hoàn toàn hồi phục sau nửa ngày

Anh biết rằng mình chỉ có thể dùng《create》 hết lần này đến lần khác để mong vào ngày đẹp trời nào đó nó sẽ lên cấp. 

(Từ sự thật rằng nó tốn 2 mana và lượng mana tối đa của mình cũng là 2, thế thì nó sẽ cần tận 500 để lên cấp 2 nếu sử dụng hàng ngày. Nhưng, lượng mana mình có thể hồi hoàn toàn trong 6 giờ vậy mình sẽ dùng nó 2 lần mỗi ngày. Ngay cả thế, nó vẫn tốn tận 250 ngày, chơi vậy sao chơi?)

Anh đang thấy con đường ‘cần cù bù siêng năng, có tạo thì mới có cấp’ rộng mở đằng trước. 

Anh chắc chắn rằng nó sẽ được hồi đầy trong sáu giờ bằng chứng là nó hồi hoàn toàn khi anh đi ngủ chiều. 

Một đứa trẻ sơ sinh cần ngủ 12-15 giờ mỗi ngày. Anh không có đồng hồ nên mana của anh có thể hồi đầy tận 4 lần, anh cũng biết rằng để dậy sát giờ trong vòng 10 ngày qua cực kỳ khó.[note26710]

Trong những ngày đó anh cố gắng hết sức có khi dùng 3 lần một ngày không hôm nào anh chỉ dùng 1 lần trong cả ngày, anh đang cố gắng điều chỉnh đồng hồ sinh học để dùng được 2 lần một ngày. 

(Giá mà có cái chức năng ghi chú để nhớ được toàn bộ những điều khám phá được nhỉ… Ý là, cái sách này dày thế cơ mà, ít ra có chỗ ghi chú chứ.)

Anh muốn ghi chú những điều anh tìm ra nhiều nhất có thể. 

Một game thủ dùng bảng thống kê và ghi chú chơi game là điều hiển nhiên. Anh không cần thứ gì quá cao siêu chỉ cần có thể ghi chú lại được thôi. 

Nên anh muốn dùng mấy tờ giấy trống, đây là thứ đầu tiên mà anh muốn ông thần gì đó biết. 

Trong khi đang phàn này cuốn 《Ma đạo thư》, anh nghe thấy tiếng của Rodan ở phòng bên.

“Theresia, ta về rồi đây~!!”

(Oh! Anh ấy về rồi kìa. Có vẻ ngày hôm nay thuận lợi đó.)

Anh có thể nghe được Rodan đang rất vui. Và Allen cũng rất vui vì Rodan đã quay trở lại. 

Ghi chú

[Lên trên]
[Vib: bình thường mà bro, ngày trước tui chơi A9 chờ hồi sanity có khi ngủ quên mất, nhưng giờ dậy sớm nhiều cũng quen. Mn thấy lợi ích của việc chơi game chưa]
[Vib: bình thường mà bro, ngày trước tui chơi A9 chờ hồi sanity có khi ngủ quên mất, nhưng giờ dậy sớm nhiều cũng quen. Mn thấy lợi ích của việc chơi game chưa]
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chắc còn lâu lắm mới mạnh Lên đc
thx trans
Xem thêm
Kiểu này để trở nên mạnh hơn còn dài lắm...
Xem thêm
Chương 3 xong chương 5?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
UwU
Xem thêm
... hehehe
Xem thêm