Hellmode ~Yarikomi Suki n...
Ham-man(Hamuo) Mo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Nông nô và cày cuốc

Chương 07 - Lên cấp

6 Bình luận - Độ dài: 1,906 từ - Cập nhật:

Lên cấp

Đã một năm và 10 tháng kể từ khi Allen chuyển sinh. Anh sẽ tròn hai tuổi trong hai tháng tới. May bố mẹ cũng là người tốt, nên anh lớn khá nhanh. Dù cuộc sống nghèo khó, nhưng hàng ngày cũng có vài lúc ấm áp. 

Bố mẹ là nông nô, Allen hiển nhiên như họ. Từ hiểu biết từ trái đất, Allen suy luận rằng có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến con đường nông nô. 

Một là bạn không có quyền tự do, tội phạm, nợ nần.

Hai là bạn không có ruộng đất

Có rất nhiều giả thuyết khác được đặt ra nhưng chỉ có hai điều đó là chủ yếu.Đây là một hệ thống hà khắc áp đặt ở nhiều quốc gia trong suốt thế kỷ 19 trên trái đất. Đất nước ở dây cũng vậy. 

Suốt một tháng, Allen đã tìm hiểu được rằng, Ngày tháng ở đây cũng hoạt động như trên trái đất, 12 tháng là một năm, 30 ngày là một tháng. Tuy nhiên, một tuần chỉ có sáu ngày tất cả. Theo thời gian, anh dần dần tìm hiểu được các thường thức ở thế giới này.. 

Cũng có bốn mùa trong năm, Xuân, Hạ, Thu, Đông. Và mùa đông, tuyết rất mau và dày. Từ lúc được xây xong và gia đình chuyển sang nhà mới. Mùa đông thứ hai của anh rất rất lạnh….

Như một chiếc đèn kéo quân, tôi nhìn qua các mảnh quá khứ và ký ức trong 10 tháng vừa rồi. 

Lúc này, khả năng lưu trữ thông tin trên bìa Grimoire đã thực hiện nó. Dù bìa cuốn sách chỉ là một màu đen thông thường, nhưng khi tôi triệu hồi thứ gì đó hoặc chỉ số của mình thay đổi, nó sẽ hiện chữ lên trên như một màn hình giao tiếp.

Thường khi chữ được hiển thị là màu bạc nhưng giờ nó là chữ màu đỏ tươi. Và như dự tính, đây chính là màu của hạnh phúc, ấm no. 

«Điểm kinh nghiệm của ‘Tạo’ đã đạt 1000/1000. 

Kỹ năng 'Tạo' đã lên cấp độ 2.

Kỹ năng ‘Triệu hồi’ đã lên cấp độ 2. 

Điều kiện đáp ứng, đã học được kỹ năng ‘Tổng hợp’.

Đã học được kỹ năng ‘Mở rộng’.

Đã thêm thông tin vào Grimoire.»

“Whooooooaaaaa!!!”

Đây là khoảng khắc huy hoàng nhất của một game thủ.! Bữa ăn hay giá lạnh, điều đó không quan trọng nữa. Giờ đang là giữa mùa thu, Theresia và Rodan đều làm việc trên cánh đồng. Tạ ơn điều đó, tôi có thể ăn mừng kết quả một cách trọn vẹn. 

(Ô-Ôi má ơi, mình muốn thử mọi thứ, để xem trạng thái nào.)

Thực ra, có rất nhiều điều kiến tôi tò mò khi nghe từ thông báo, thế nên tôi nhanh tay mở trạng thái của mình. 

«Tên» Allen

«Tuổi» 1

«Chức nghiệp» Triệu hồi sư

«Cấp độ» 1

«Bền bỉ» 4 (40) + 8

«Mana» 0 (20)

«Sức mạnh» 1 (10) + 8

«Thể lực» 1 (10) + 2

«Tốc độ» 2 (25) + 2

«Kiến thức» 3 (30)

«Nhân phẩm» 2 (25)

«Kỹ năng» Triệu hồi <2>, Tạo <2>, Tổng hợp <1>, Mở rộng <1>, Xóa

«EXP» 0/1000

Cấp độ kỹ năng

«Triệu hồi» 2

«Tạo» 2

«Tổng hợp» 1

EXP Kỹ năng

«Tạo» 0/10000

«Tổng hợp» 0/1000

Quái thú có thể tạo

«Côn trùng» GH

«Thú» GH

« – » G

Lưu trữ

«Côn trùng» H – 2 cards

«Thú» H – 8 cards

« – »

(Cái-cái này…. Có một chỗ “ – “ được thêm vào đây…? Nó là gì?)

Có quá nhiều điều bí ẩn mà tôi tò mò nỗi mức quên khuất xung quanh. Cứ như vậy khoảng 15 phút sau, tôi vẫn ngồi yên cầm quyển Grimoire trên hay bàn tay nhỏ bé của mình. 

(B-Bình tĩnh. Có vẻ ‘Tạo’ đã được lên cấp cùng lúc với ‘Triệu hồi',và giời mình có thể sử dụng quái thú G-rank sao? Có phải lượng quái thú có thể triệu hồi sẽ tăng nếu cấp độ tăng đúng không?)

Kết luận rằng, Triệu hồi và Tạo lên cấp dẫn đến số lượng quái có thể triệu hồi cũng lên cấp theo. 

(Giờ thì, thật muốn thử những loại quái mới quá đi nhưng vì mana chưa đủ nên chắc kiểm tra những thứ khác xem nào.)

Anh kiểm tra kỹ năng ‘Dung hợp’. Có lẽ đây là một kỹ năng sẽ dung hợp các quái thú với nhau. Có lẽ tôi dung hợp hai quái thú nếu như chúng lưu trữ dưới dạng thẻ. (Vib: Vua trò chơi cmnr :)) )

Chắc chắn ‘Tạo’ quái thú Rank-G và 'Dung hợp' cần Mana nên tôi chuyển sang các mục mới khác bởi hiện bản thân vừa mới lên cấp và tôi đã dùng hết lượng Mana của mình. 

(Dù vậy, 10,000? Tại sao lại tồn tại thứ cần đến 10.000 EXP để lên cấp chứ?)

Tính toán sơ qua, cho dù sử dụng ‘Tạo’ 3 lần một ngày, nó vẫn mất 4 năm rưỡi để lên cấp. Một khoảng thời gian khổng lồ. Bản thân cấp độ của Allen vẫn là 1 và tôi đang tìm cách tăng lượng Mana tối đa của bản thân. 

(Tiếp theo là 'mở rộng khả năng' của Grimoire… oh! Lượng ô giữ thẻ quái thú… umm, nó đã nâng lên 20 ô! Nói cách khác, Mình có gấp đôi quái thú lưu trữ. Hay, đúng rồi, đúng rồi, Mình sẽ có gấp đôi hào quang! Uhyooo!!!)

Từ khi lượng quái có thể lưu trữ tăng từ 10 lên 20, tôi đã có thể chứa gấp đôi lượng quái vật cũng như hào quang. Giờ tôi đã có 2 lần lượng hào quang của quái thú 

(Umm, và thế còn 'ghi nhớ' là gì? Oh? Có 10 tờ giấy tiêu đề là ‘Ghi nhớ’!! Oohh! Mình có thể ghi lên chúng chỉ bằng cách suy nghĩ! Yess!!)

Đúng như tên gọi, hệ thống ghi nhớ cho phép tôi tạo các ghi chú ở cuối quyển sách. Có 10 tờ giấy trắng cho ghi chú. Bản thân cuốn Grimoire cũng dày như sách từ điển tiếng việt nên tôi có thể ghi nhớ bất cứ thứ gì mà mình muốn. Thậm chí, nó còn tự động lưu trữ không cần bút. Cực kỳ tiện lợi. 

(Giờ thì, lượng mana hiện tại của mình bằng 0, Chắc nên đánh một giấc và kiểm tra lại sau khi dậy nhỉ.)

Thầm cảm ơn lượng phước lành mới nhận, Allen 1 tuổi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. 

________

Rodan và Theresia trở về. Họ đặt công cụ trồng trọt vào kho sàn bằng đất, rửa ráy chân tay sạch sẽ bằng cái chum nước, tiện thể thỏa mãn luôn cơn khát của bản thân. Chum nước được Rodan đổ đầy mỗi ngày. Với lượng nước đó, thậm chí còn đủ để nấu ăn và cho Allen tắm. 

“Allen, con ở nhà có ngoan không?  Mẹ sẽ nấu nhanh thôi, nhớ ngoan nhé?”

“Vângg.”

Lượng từ ngữ trẻ con mà Theresia sử dụng giảm bớt khá nhiều. Có lẽ là vì sự phát triển của đứa trẻ sau thời kỳ sơ sinh. Trong nhà Rodan, họ không thay đổi lương thực giữa các mùa quá nhiều cho nên khi nấu chỉ cần nướng hoặc hầm lên là đã hoàn thành. Rodan đã từng nghiền, dầm các loại rau củ, trái cây, đậu hạt và khoai tây để cho Allen ăn. 

Không hề có ‘Itadakimasu’ hoặc bất cứ loại cầu nguyện nào, bữa ăn bắt đầu trong lặng lẽ. Vì cùng trong một ngôi làng, trò chuyện trong bữa ăn cũng không có gì quá đặc sắc. 

“Nói mới nhớ, hàng xóm của chúng ta khá rắc rối, con của Kurena là một tomboy. Còn đứa của Gelda thì luôn hỏi tìm bạn chơi chung.”

“Eh?”

(Ah, phải rồi, chúng ta có hàng xóm. Tôi chưa gặp họ lần nào kể từ vụ săn heo rừng.)

Con của Gelda hình như là đứa trẻ tóc hồng tên là thì phải. [Vib: Nhân vật trong bìa, chắc thế.]

Ngôi làng khai hoang này có rất nhiều cánh đồng bên trong nên về cơ bản nó rất rộng. Dù là hàng xóm, một đứa trẻ hai tuổi không được ra khỏi nhà, Theresia nói vậy nên Allen phải nghe lời theo. Và vì thế, không có nhiều cơ hội cho hai người gặp nhau. 

“Phải rồi, con bé có lẽ sẽ là vợ tương lai của con đấy, vì thế con cũng nên tốt với nó chút.”

Theresia, một bà mẹ 20 tuổi, có vẻ thích gán cặp con cái.Ngoài ra, cô ấy nói vui vẻ khi nói điều đó. 'Thế giới rất nhỏ', họ nói vậy. Bố mẹ của tôi ấy cũng từng được gán ghép cặp hồi trước. Đó là chuyện thường khi các nông nô tìm bạn đời của mình. Họ không được ra khỏi vùng nên có thể nói không còn cách nào khác ngoài làm vậy. 

“Eh? Con được ra ngoài sao?”

“Hmm~ Ta sẽ nói không đến khi con tròn 3 tuổi.”

Lệnh cách ly vẫn phải thực thi, dù là hàng xóm với nhau. 

Bầu không khí dễ chịu bao trùm bữa ăn, chẳng mấy chốc, thời gian quây quần bên nhau đã kết thúc và Allen cũng quay về phòng của mình. 

(Fufufu, Mana cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Đã đến lúc rồi, huh? Làm gì giờ ta~ G-Rank ‘Tạo’ hay ‘Dung hợp~? Chắc giờ nên thử, ‘Tổng hợp’, trước nhỉ.)

Quyển Grimoire hiện ra. Có lẽ bởi tôi nghĩ đến ‘Dung hợp’, nó tự động lật các trang sách. 

(Oh, một trang nữa thêm vào! Có hai hộp trống ở chính giữa. Oh! Chỉ có mỗi 1 cái ở mặt sau. Vậy tức là hai quái thú sẽ trở thành 1 sao? Mình không thực sự hiểu các điều kiện của 'Dung hợp' nên chắc sẽ thử hai quái thú Rank-H trước.)

tôi nhét hai thẻ H vào ô trống. 

(Được rồi, ‘Dung Hợp’!)

Nhưng, hai thẻ vẫn ở đó và không có gì thay đổi. 

(Eh? Sai đoạn nào sao?)

tôi kiểm tra thông báo hệ thống trên bìa sách. Đây đúng là ứng dụng hữu ích. Dong thông báo đang hiện ra. 

«Không đủ Mana để ‘Dung Hợp’ 1.»

“Cái! Không đủ!!”

Lỡ lời của tôi vang vọng cả phòng. Có vẻ lượng Mana tối đa hiện tại, 2, không đủ để 'Dung hợp'. 

(Eh? Lẽ nào, đây là kết thúc sao? Không thể dung hợp vì lượng Mana tối đa không đủ? Thế, 'Tạo' G-rank thì sao?)

Kết luận, tôi không thể dùng 'Dung hợp' vì không đủ Mana. 

Và rồi, tôi thử G rank ‘Tạo’. Dù không biết  « – » là gì, nên tôi đành thử nó sau. 

(Quái thú Rank G, ‘Tạo’!)

Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Thầm nghĩ có lẽ lý do cũng tương tự lần trước, tôi chầm chậm lật bìa Grimoire. 

«Không đủ Mana cho G rank ‘Tạo’.»

(K-không thể nào, các người nói rằng tôi không thể Dung hợp hoặc Tạo G rank với lượng Mana hiện tại? Lượng tổng Mana tối đa quá thấp?)

Tôi đã bị chơi xỏ. Có lẽ dù đã lên cấp, nhưng vẫn còn nhiều thứ không thể làm được. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

chậm thật đúng là chậm gấp 100l
Xem thêm
Game khó thế nhờ
thx trans
Xem thêm
Dù lên cấp nhưng mana không tăng tẹo nào...
Xem thêm
TRANS
Đó là tăng cấp kĩ năng thôi chứ có phải tăng level đâu
Xem thêm