Hazure Waku No【Joutai Ij...
Shinozaki Kaoru KWKM
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Quyển 1

Chương 04: Xếp hạng của những người hùng được chọn

28 Bình luận - Độ dài: 1,379 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Các phép đo lần lượt được thực hiện theo thứ tự tham dự.

Có lẽ là do bằng chứng dị giới vừa được đưa ra trước đó.

Nên lúc này mọi người đều ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn.

Với tình thế như hiện giờ, tôi cũng không có ý định chống đối.

Nhưng nếu tôi vùng dậy kháng cự ở đây thì sao nhỉ?

Có lẽ tôi sẽ bị tiêu diệt bởi ngọn lửa ấy như một màn trình diễn.

Nữ thần đó không hề do dự.

Nhìn qua thì là như vậy.

Nhưng có khi cô còn là loại người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Chống đối ở đây không mang lại gì khác ngoài rủi ro.

Dù dựa vào bản năng.

Hay dựa vào lý luận.

Toàn bộ lớp 2-C đều sẽ có phán đoán như vậy.

Amakawa là người đầu tiên chạm tay vào viên pha lê.

Viên pha lê phát ra ánh sáng màu xanh lam.

Ồ, những thanh âm như thế bỗng bật lên.

Nữ thần mỉm cười chắp tay lại.

「Bạn là người có tố chất đấy.」

Ngoài nữ thần ra, một vài người dị giới cũng đang đứng xung quanh viên pha lê.

Mặc trên mình loại áo choàng có mũ trùm đầu.

Họ làm gì đó như là quan sát rồi kiểm định chất lượng ánh sáng.

Việc đo lường được tiến hành theo “thứ tự A I U E O”.[note27789]

Đến lượt Oyamada.

Ánh sáng đỏ tỏa ra.

Màu sắc có sự khác biệt sẽ dẫn tới điều gì đây?

「Ồ!? Cường độ ánh sáng này!?」

Những người đàn ông mặc áo choàng thốt lên.

Cường độ của ánh sáng ấy là mạnh nhất từ lúc bắt đầu đo đến giờ.

「Điều này thật tuyệt vời.」

Nữ thần cũng tỏ ra rất hài lòng.

「Dù không hiểu lắm nhưng... đây có vẻ là một kết quả tuyệt vời! Nhiệt hơn rồi đấy!」

Nhiệt à.

Ồ... Ý muốn nói là nhiệt huyết chăng?

Có vẻ cậu ta không phải kiểu con trai thích bầu không khí tẻ nhạt.

「Xem ra dị giới cũng không quá tệ! Thời đại những làn gió xuôi theo chiều tao cuối cùng cũng đã tới! Một ngọn gió tràn đầy nhiệt huyết! Hay lắm! Không còn cách nào khác ngoài việc xin lỗi trước nếu tao trở thành anh hùng mạnh nhất ở đây nhé~!?」

Oyamada đang vui sướng.

Tâm trạng của cậu ta cực kỳ tốt.

Đương nhiên là không thể nào khác được.

Khi mạnh hơn những người khác.

Bất cứ ai cũng sẽ phấn khích.

Nhưng rất tiếc là niềm vui của Oyamada không kéo dài nổi 30 phút chứ đừng nói đến 3 ngày.

Kirihara chạm vào viên pha lê.

「Ô... Ô ô ô!? K-Không thể nào!? Cái này, một điều như thế này... Gư!?」

Một chùm sáng vàng kim vọt ra.

Những người đàn ông mặc áo choàng đồng loạt tránh xa khỏi viên pha lê.

Tách.

Một vết nứt chạy dài bên trong viên pha lê.

Viên pha lê thu hút ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ đám người đàn ông mặc áo choàng.

Poang!

Nó vỡ tan tành.

「Pha lê thẩm định... s-sao có thể vỡ tan tành mây khói được chứ!」

Mấy gã đàn ông mặc áo choàng vã mồ hôi lạnh.

Kirihara mong ngóng chờ thông báo.

「Sao tôi chẳng thấy có gì đáng ngạc nhiên vậy... nhỉ? Điều vừa xảy ra tuyệt vời lắm à?」

Nữ thần nở một nụ cười rạng rỡ.

Rồi vỗ hai tay vào nhau.

Bộp!

「Thật tuyệt vời, Kirihara! Bạn thuộc hạng cao nhất, là S đấy!」

Hạng S.

Nó có vẻ là cái gì đó rất đẳng cấp.

Kirihara ngờ vực hỏi.

「Dị giới cũng dùng bảng chữ cái Alphabet ư?」[note27791]

「Với một nữ thần như tôi thì việc chuyển đổi ngôn ngữ sao cho các bạn dễ hiểu nhất là chuyện quá đơn giản.」

「Hừm. Nhưng, tại sao S lại là tốt nhất?」

「S là viết tắt của “Special”.」[note27792][note27793][note27794]

「Vậy à.」

Kirihara gãi đầu.

「Chà, tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì đó đặc biệt. Chỉ đơn giản là chạm vào viên pha lê một cách bình thường, thế rồi nhận được cái kết quả như này.」

Mắt những cô gái đứng xung quanh cậu ta sáng lấp lánh.

「Kirihara quả nhiên thật tuyệt~ vời...」

「Dù có ở thế giới khác đi nữa thì Takuto vẫn luôn là người đặc biệt~♪」

「Đẹp trai quá.」

「Xin anh hãy bảo vệ em~」

Kirihara thở ra vẻ ôi trời thiệt tình.

「Bản thân tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt cả... những điều như thế chỉ là quá đỗi bình thường.」

Oyamada lao đến chỗ nữ thần.

「T-Tôi thuộc cấp hạng nào!? Nhiệt vẫn còn ở bên tôi có phải không!?」

「Oyamada thuộc hạng A.」

「Phía trên A là gì?」

「Chính là S.」

「Kém hạng đầu một bậc sao...?」

Oyamada nghiến răng nghiến lợi.

「Chậc, vậy là không còn cách nào khác ư. Rốt cuộc, chẳng thể nào đánh bại được Kirihara mà...」

Một viên pha lê thay thế được đưa đến ngay lập tức theo chỉ thị của nữ thần.

Quá trình đo được tiến hành sau khi binh sĩ dọn dẹp các mảnh vỡ vương vãi.

「C-Cái quái gì thế này!? Đây là...」

Làn sóng gây kinh ngạc tiếp theo tới từ Sogou Ayaka.

Ánh sáng màu bạc.

Thứ ánh sáng mà viên pha lê phát ra đang nhấp nháy không ngừng.

Ngay sau đó.

Rắc.

Boạp.

Gì chứ, viên pha lê bị phá nát rồi chuyển thành dạng bột.

Bụi bay tứ tung.

「Khụ, khụ!」

Những người đàn ông mặc áo choàng bắt đầu ho sặc sụa.

「L-Lại vỡ pha lê nữa ư!? Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra phản ứng như thế này, thưa nữ thần!?」

Nữ thần duyên dáng niệm phép dọn sạch bụi trong không khí.

Vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

「Có tận hai hạng S ở đây... Những người hùng lần này đúng là đặc biệt tuyệt vời.」

Vậy là Sogou có độ kỳ vọng tương đương Kirihara sao?

Quả nhiên là hai nhân vật trung tâm của 2-C.

Lần thứ ba, một viên pha lê mới được đưa vào.

Quá trình đo đạc được tiếp tục.

Điều bất ngờ tiếp theo đến từ chị em nhà Takao.

Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói là đúng như mong đợi.

Ánh sáng của cô em gái Itsuki có màu vàng.

So với các học sinh khác, cường độ ánh sáng rất khác biệt.

Và đánh giá của nữ thần là.

「Bạn cũng là hạng A! Tới đây thì hạng A cũng đã có hai người! Điều này thật sự rất tuyệt vời! S và A mỗi loại hai người... quả là mức tiềm năng kỷ lục nhất từ trước đến nay.」

Kế tiếp là cô chị gái Hijiri chạm vào viên pha lê.

Ánh sáng trắng phóng ra như thể một vụ nổ.

Luồng sáng tạm thời bao trùm căn phòng.

Sau một khoảng thời gian, cường độ sáng giảm dần.

「C-Cái gì thế này...」

Toàn thân nữ thần run rẩy.

Giống như một viên thạch đáp xuống đĩa.

「H-Hạng S thứ ba sao...!!! Thông thường khi dùng phép triệu hồi thì hạng S sẽ chỉ có một người... đây đúng là kết quả triệu hồi tuyệt vời nhất từ trước đến nay!」

Nữ thần đẫm lệ dang rộng hai tay khoe bộ ngực căng tràn.

Khuôn mặt lộ vẻ ngây ngất.[note27796]

Tôi nhận ra.

Nữ thần, một vị thần linh mà lại có hành động hơi thái quá.

Với bộ dạng hưng phấn cực độ, nữ thần nhanh chóng đưa tay thúc giục.

「Vậy giờ, người tiếp theo!」

Tuy nhiên, số tiếp tục lên đo chỉ nhận được kết quả ở mức tầm thường.

Tương ứng là những nhận xét khá chung chung của nữ thần.

Trong khi đó, cuối cùng nó cũng đến.

Theo thứ tự bảng chữ cái A I U E O.

Dòng Mi.[note27797]

Đến lượt tôi... Mimori Touka.

Ghi chú

[Lên trên]
Paralyze: “A I U E O” là thứ tự theo bảng chữ cái của Nhật Bản. Các mục được đặt theo một thứ tự cụ thể giống như bảng chữ cái tiếng Anh - A, B, C, D, E, F...
Paralyze: “A I U E O” là thứ tự theo bảng chữ cái của Nhật Bản. Các mục được đặt theo một thứ tự cụ thể giống như bảng chữ cái tiếng Anh - A, B, C, D, E, F...
[Lên trên]
Paralyze: “Alphabet” là bảng chữ cái tiếng anh.
Paralyze: “Alphabet” là bảng chữ cái tiếng anh.
[Lên trên]
Paralyze: Có lẽ là~ S = Special! = Đặc Biệt! ~ A = Awesome! = Tuyệt Vời! ~ B = Bravo! = Hoan Hô! ~ C = Cool! = Ngầu Ghê! ~ D = Dismal! = Ảm Đạm! ~ E = Extra! = Khác Thường! ~ F = Fail! = Thảm Hại! ~Kiểu như thán từ khen chê ai đó vậy!
Paralyze: Có lẽ là~ S = Special! = Đặc Biệt! ~ A = Awesome! = Tuyệt Vời! ~ B = Bravo! = Hoan Hô! ~ C = Cool! = Ngầu Ghê! ~ D = Dismal! = Ảm Đạm! ~ E = Extra! = Khác Thường! ~ F = Fail! = Thảm Hại! ~Kiểu như thán từ khen chê ai đó vậy!
[Lên trên]
Paralyze: Hoặc đơn giản chỉ xếp theo thứ tự chữ cái Alphabet nhưng S đứng đầu~ https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Japan
Paralyze: Hoặc đơn giản chỉ xếp theo thứ tự chữ cái Alphabet nhưng S đứng đầu~ https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Japan
[Lên trên]
Paralyze: Đa số các trường trên thế giới nếu dùng Alphabet để xếp điểm thì đều bỏ qua chữ E!
Paralyze: Đa số các trường trên thế giới nếu dùng Alphabet để xếp điểm thì đều bỏ qua chữ E!
[Lên trên]
Paralyze: “Mi” là một chữ trong bảng chữ cái Nhật.
Paralyze: “Mi” là một chữ trong bảng chữ cái Nhật.
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
:v?
Xem thêm
@Lionel: tư thế ngây ngất đó làm t cười :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói thì dễ nhưng có làm được đâu :)))
Xem thêm
1 kinh nghiệm sương máu ở dị giới :đừng bao giờ nghĩ bản thân là đặc biệt
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v
Xem thêm
Nên chọn hàng R trong meta hay hàng UR hoặc hàng SR outmeta giờ ????????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu là Game thì tôi chịu =))
Xem thêm
Chị ấy roll ra main nhưng lại vứt như rác :vvv
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôi sai lầm để đời ;))
Xem thêm
@Lionel: cái kết bị thịt hehe ????
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Bắt về quay Gacha =))
Xem thêm
@Lionel: vừa tạch gacha gòy :((
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ Gấu :D
Xem thêm
1 lần roll, 3ssr luck cao thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và đây có vẻ là lần Luck cuối cùng =))
Xem thêm
Bắt vysis về làm slave gacha game cho mình nào bác ơi :V
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Bác Trans Jap hôm nay do hăng máu nên đẩy mạnh tiến độ, và theo ý bác ấy muốn thử rải Bom nên hôm nay sẽ đăng các chương 4-5-6 vào khung giờ 1h30-2h30-3h30. Mọi người nhớ đón đọc :))
Xem thêm