Hazure Waku No【Joutai Ij...
Shinozaki Kaoru KWKM
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Quyển 1

Chương 36: Đám mây u ám trong kỳ huấn luyện

71 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Oecead

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

(Giờ thì... mình phải tìm vài con quái.)

Ayaka đứng dậy và đi xung quanh.

Trang phục cô mặc lúc này không phải bộ đồng phục học sinh nữa.

Mà là bộ đồ của cư dân thế giới giả tưởng thường thấy trong phim và tiểu thuyết.

Thiết kế lỗng lẫy khiến cô thấy nét “nữ tính” của bản thân bị lộ ra quá nhiều.

『Trang phục “kích thích” người khác giới có khả năng làm tăng lượng ma lực trong cơ thể. Vậy nên cần có sự trau chuốt trong khâu thiết kế trang phục. Đặc biệt người hùng hạng S thì lại càng phải trang bị những bộ đồ hở hang!』

Nữ thần nói với cô như vậy.

Liệu đó có phải sự thật không?

Nhưng hôm đó cô lập tức thêm vải cho bộ đồ để giảm độ hở hang.

(Dù đã chỉnh sửa nhưng, mình vẫn hơi xấu hổ khi mặc bộ đồ này.)

Ayaka ghét phô trương cơ thể.

Đó là lý do khiến cô luôn mặc quần tất đen đi kèm đồng phục.

Thế nhưng đồng phục học sinh lại có sức phòng vệ quá thấp.

Còn trang phục(?) cô đang mặc có vẻ được yểm phép bảo vệ của nữ thần.

Ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo toàn mạng sống.

Nên cô đã chấp nhận mặc nó tuy vẫn còn chút khó chịu.

Cô bước về phía trước với quyết tâm.

(...Người hùng.)

Đó là những từ cô không muốn nghe nhất vào lúc này.

Vì danh hiệu ấy là thứ buộc kẻ sở hữu phải trở nên dũng cảm.

Khơi dậy dũng khí chiến đấu chống lại cái ác.

Một danh hiệu với hiệu ứng ma thuật chặn đường lui của người mang nó.

Những kỳ vọng và ước muốn của rất nhiều người buộc kẻ mang nó phải trở nên can đảm.

Người hùng.

Lúc này, những từ đó chẳng khác gì lời nguyền với cô.

「...Hửm!?」

Cô cảm thấy hiện diện của ai đó.

Ayaka nhanh chóng nắm chặt cây thương trong tay.

「Hà, hà... a! So-Sogou!」

「...Kashima?」

Cô gái mới chạy tới là một thành viên trong nhóm Ikusaba Asagi.

Hiện giờ các người hùng đã tự chia nhóm.

Hình thành phe phái.

So với hồi còn đi học thì vẫn không đổi.

「Chuyện gì vậy?」

「T-Tớ có điều muốn nói với cậu...」

「Cậu nên điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân trước đã. Tớ không chạy mất đâu mà lo.」

「Tớ xin lỗi... C-Cảm ơn cậu...」

Kashima Kobato.

Một cô gái khá trầm tính hồi còn ở lớp học.

Nhưng, cô ấy ở đây nghĩa là...

(Cậu ấy đã vượt qua nghi thức tiêu chuẩn nữ thần đặt ra...)

Lúc nghi thức được tiến hành, cô vẫn đang ngủ mê nên không thể chứng kiến những gì đã xảy ra.

Nhưng cô nghĩ người con gái ấy không dám làm hại dù chỉ một con bọ chứ đừng nói là giết quái vật.

Có lẽ.

(Ikusaba đã làm gì đó...)

Ikusaba Asagi luôn sẵn sàng làm những việc xảo quyệt để đạt được mục đích.

Có lẽ người ấy đã làm gì đó khiến Kobato “vượt qua” nghi thức.

Hơi thở của Kobato dần ổn định lại.

「Ừm... Do nhầm lẫn của người trong lâu đài nên một con quái vật rất mạnh được gọi là Kogyuuki đã được thả cùng đám quái vật thông thường... Nó trông khá giống một con bò nhỏ... Thế nên... Lúc này, tớ nghĩ tốt nhất cậu nên quay lại điểm hẹn sớm thì hơn...」[note30227]

「Cậu chạy tới tận đây chỉ để thông báo cho tớ chuyện đó sao?」

Cô luôn hình dung Kobato là một người không mấy khi tập thể dục.

Nên chắc cô gái ấy không có thể chất tốt.

「Ư-Ừm... Tớ muốn Sogou vượt qua được nghi thức và sống sót...」

Cô nhất thời sững lại trước khi hoàn thành những lời ấy.

Trông cô thật thảm thương và cứ như thể sẽ chết vậy...

「Kashima?」

Cô bỗng thấy nét khó chịu.

Trên vẻ mặt đóng băng của Kobato.

Cô chỉ tay vào thứ gì đó phía sau Ayaka.

「Đ-Đó là...」

Ayaka quay đầu lại.

「Bừ mú ú...! Mừ rú ú...!」

Một sinh vật hình người với cái đầu giống bò.

Vóc dáng cơ thể khá nhỏ.

Nhưng... uy lực phát ra lại cực kỳ áp đảo.

Một con quái vật mắt vàng.

「Bừ mú ú...!」

Nó nhanh chóng lao tới.

「Kashima nấp sau tớ mau! Giữ khoảng cách một chút! Tớ sẽ tìm cách đối phó nó!」

「N-Nhưng...」

「Không sao đâu! Cứ để đó, tớ sẽ lo hết!」

「Ừ-Ừm!」

Cô chuẩn bị thế đứng.

(Mình có làm được không?)

Phù...

Cô từ từ điều chỉnh nhịp thở.

Cảm giác run rẩy trong tim cũng dần ngừng lại.

Nhưng, cô phải đảm bảo mục tiêu lọt vào tầm ngắm.

Cô nhớ lại lời dạy của bà.

『Kỹ thuật này dựa vào việc nắm bắt thời điểm và khả năng ra đòn chuẩn xác gây chí mạng để giành chiến thắng.』

Kogyuuki đang đến gần.

Và rồi có tiếng va chạm...

Pạt!

「...」

Rầm!

Kogyuuki ngã ngửa ra đất.

「Gé... Gó ọ...!?」

Con quái vật phun máu đầy mồm.

Kogyuuki nằm bất động sau cú đánh cực mạnh vừa rồi.

「Quỷ Thương Đạo...」

Vừa rồi Sogou Ayaka đã hạ con quái vật bò bằng chiêu ấy.

「Lốc Thương - Khuynh Trụy Thập Tự...」[note30228]

Khi luyện tập kỹ thuật đó, cô được dạy là phải hét to tên chiêu thức.

Bà cô nói làm thế là để kỹ thuật thấm nhuần vào tiềm thức.

Và rồi, thói quen đó đã theo cô từ ngày ấy tới giờ.

(Làm được rồi...)

Một kỹ thuật sử dụng sức mạnh và động lượng của đối thủ.

Có lẽ phong cách của nó gần giống với môn võ Aikido.[note30230]

Bước đầu tiên là đâm thương vào sườn đối thủ.

Khi đó “trục” nâng đỡ cơ thể của kẻ thù sẽ bị phá hủy.

Tiếp tới là nhanh chóng vặn người theo đà của đối thủ.

Sau đó, sử dụng nó để cuốn lấy cơ thể kẻ thù bằng ngọn thương.

Tạo thành hình thập tự trước khi tới bước cuối cùng.

Xoay thương làm cây thập tự di chuyển theo rồi đập đối thủ xuống đất.

Đó là Quỷ Thương Đạo... “Lốc Thương - Khuynh Trụy Thập Tự”.

Cô nhìn xuống vẻ mặt kinh hoàng của con quái vật.

Tiến lại gần nó.

Cầm cây thương bằng một tay, Ayaka chĩa mũi thương về phía con quái vật.

(Giết... Mình buộc phải giết nó...)

Để trở nên mạnh hơn.

Cô dồn sức vào cánh tay.

Chíu...

「Tránh qua một bên mau Sogou...!」

「Hể?」

Bụp!

Cơ thể cô đột nhiên bị đẩy qua một bên.

「Í da!?」

Hijiri từ đâu xuất hiện đẩy Ayaka ngã xuống đất.

Tại chỗ cô đã đứng lúc nhìn xuống Kogyuuki.

Người đứng đó giờ là Kirihara Takuto.

Kirihara đưa tay hướng về phía con quái vật không thể di chuyển.

「<Long Pháo>!」

Một tia sáng vàng kim hung hãn bắn ra tiêu diệt con Kogyuuki.

Kirihara nói với giọng thở gấp.

「Vậy là... cuối cùng cũng lên được cấp 18...!」

Ayaka sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Giọng nói run rẩy của Kobato vang lên.

「Sogou... vừa rồi là...」

Kirihara dần lấy lại nhịp thở.

Một lát sau, cậu ta thở ra một hơi dài.

Sau đó nhìn về phía Ayaka.

Với biểu cảm “bố đời” thường thấy.

「Hỗ trợ tốt lắm, cậu vất vả rồi.」[note30231]

「Hể?」

(Hỗ trợ...?)

Kirihara thở phào nhẹ nhõm.

「Đây là một nơi nguy hiểm. Đừng lơ là cảnh giác, Sogou.」

Kirihara quay lưng như chưa hề có gì xảy ra.

Rồi bỏ đi.

「Chuyện gì vừa xảy ra...」

Kobata vẫn đang bàng hoàng.

Có vẻ cô gái ấy vẫn chưa biết phải xử lý ra sao với tình cảnh hỗn loạn vừa xảy ra.

「Thằng khốn...」

Giọng nói bất thình lình làm cô ngạc nhiên.

Kobato cũng kinh ngạc và thốt lên 「Ể!?」

Trước khi kịp nhận ra thì Takao Hijiri đã ở gần đó.

「Đúng là thằng cặn bã.」

Cuối cùng Ayaka cũng bình tĩnh lại và dần hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tóm lại vừa rồi là hành vi cướp điểm kinh nghiệm.

「...Hijiri, cậu luôn nói toẹt ra những gì mình suy nghĩ nhỉ.」

「Sogou, cậu thấy ổn với việc vừa rồi à?」

「Tớ muốn hạn chế các mối bất hòa bùng phát trong lớp mình... Tớ nghĩ là Kirihara vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc trong tình huống vừa rồi. Đó là lý do...」

「Cậu quá ngây thơ rồi đó. Những suy nghĩ như vậy có ngày sẽ khiến cậu chết đấy, hiểu không hả?」

「...Có thể là vậy.」

「Tớ không thích cái kiểu suy nghĩ ngây thơ đó của cậu.」

「...Ừm.」

「Mà...」

Hijiri quay đi.

「Ở cái nơi không có chỗ cho thiện chí tồn tại này, tớ cũng không ghét kiểu suy nghĩ ngây thơ đó.」

Hijiri rời đi sau khi để lại những lời khiến cô thực sự không biết phải diễn giải thế nào.

Ayaka và Kobato cũng bắt đầu cùng nhau đến điểm hẹn.

Trên đường đi, cô trông thấy những đám mây đen trên trời cao.

(Từ giờ, cuộc chiến tranh giành quái mắt vàng giữa các bạn cùng lớp có thể sẽ diễn ra... mình thực sự hy vọng ngày đó sẽ không đến...)

Ngay lúc này trong thâm tâm Sogou Ayaka, một bầu trời tràn ngập những đám mây u ám buồn bã bắt đầu lan rộng.

Ngày hôm đó, một bản báo cáo đã được đưa đến vương quốc Alion.

Quân đội Đại Ma Đế thiết lập căn cứ ở cực bắc và bắt đầu cuộc hành quân quy mô toàn diện đầu tiên tiến về phía cực nam lục địa.

Hướng nam, nơi có pháo đài vĩ đại của vương quốc Magnal lừng danh với tên gọi chìa khóa phương bắc... “Kị Sĩ Thành” đã thất thủ.

Sau khi Kị Sĩ Thành thất thủ, quân đội Đại Ma Đế đã tạm ngừng cuộc hành quân về phía nam.

Từ đó đến nay, không có bất kỳ dấu hiệu xâm lược nào nữa.

Tuy nhiên, tin tức đáng lo ngại này nhanh chóng được truyền đi khắp lục địa, buộc mọi quốc gia phải khẩn trương chuẩn bị biện pháp đối phó.

Sogou Ayaka sẽ biết đến tin này vào ngày thứ 3 kể từ khi cô hoàn thành khóa huấn luyện trong rừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Paralyze: Kogyuuki là quái vật gần giống Nhân Ngưu nhưng có kích thước nhỏ hơn~ https://livedoor.blogimg.jp/doyonojun/imgs/9/2/92b39289.gif
Paralyze: Kogyuuki là quái vật gần giống Nhân Ngưu nhưng có kích thước nhỏ hơn~ https://livedoor.blogimg.jp/doyonojun/imgs/9/2/92b39289.gif
[Lên trên]
Oecead: “Helix Spear - Collapsing Cross” = “Lốc Thương - Khuynh Trụy Thập Tự”. Với “Khuynh Trụy Thập Tự” = “Thánh Giá Sụp Đổ”.
Oecead: “Helix Spear - Collapsing Cross” = “Lốc Thương - Khuynh Trụy Thập Tự”. Với “Khuynh Trụy Thập Tự” = “Thánh Giá Sụp Đổ”.
[Lên trên]
Oecead: Đệch ** thằng ml, bố hận mày lắm rồi đấy.
Oecead: Đệch ** thằng ml, bố hận mày lắm rồi đấy.
Bình luận (71)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

71 Bình luận

Trong khi bọn lớp tranh nhau mấy con quái mắt vàng đểu đểu, thì trong hầm ngục main ko thiếu :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Kẻ cần không có, người có lại ăn hết :)))
Xem thêm
Hừm...có lẽ nào sau này Ayaka, cặp chị em song sinh, kobato và theo như nghiên cứu cmt của các bác có bé elf gì đó rồi thành lập một dàn harem hả ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hừm nhưng có vẻ Main bị bất lực <(")
Xem thêm
@Lionel: :>>
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi darkhaha
Có khi nào ma đế chỉ là cái tên còn thực sự là 1 chủng người vì có sức mạnh vượt trội nên mới bị đánh giết xong tàn quân muốn phục thù nên mới quay ra đánh lại còn con thần kia thì xạo lồn cho anh hùng cản quân ma đế khỏi thắng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây cũng là một giả thiết hợp lý, nhưng bác nên làm quen với việc dùng dấu "," đi thì hơn :v
Xem thêm
@Lionel: tại viết nhanh quá tui quên luôn^^
Xem thêm
Om nom nom nom vẫn ngây thơ quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới bị triệu hồi nên thế là phải rồi :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn vì đã đọc :D
Xem thêm
TRANS
Ano... nữ chính là mắm nào thế(nếu có)? Đọc vẫn chưa nắm đc mạch truyện hay ý tác giả :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là nhân vật bìa ấy, và đến giờ vẫn chưa xuất hiện =))
Xem thêm
TRANS
@Lionel: ui vch...
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừm! :D
Xem thêm
trans cáu thật nhưng mà ta thích :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cứ thế thì còn cáu dài dài :))
Xem thêm
:V bác trans còn cục hơn thế nhiều ...Editor/Adviser giảm bớt độ căng thẳng trong từng câu nói rồi đấy bác ạ!
Xem thêm
Lâu ko đọc quên hết mẹ nhân vật :)))
Trans có thể nót đặc điểm của mấy thg nhân vật cho dễ nhận ra ko chứ tôi hay lẫn quá
Xem thêm
Nữ thần: tiêu điểm công kích cả về vật chất lẫn tinh thần của main
Sougo Ayaka: nhân vật nữ mang tố chất của một main character kinh điển (Tính cách anh hùng - được luyện một môn võ cổ truyền từ nhỏ - học giỏi - xinh đẹp - nhà giàu -v.v)
Kirihara Takuto: nó cái đéo gì cũng có từ tài năng đến gia cảnh chỉ trừ cái nhân cách bố đời không coi ai ra gì như mấy thằng thiểu năng của mấy bộ tu tiên
Oyamada Shougo: điển hình của mấy thằng côn đồ hay phách lối, muốn đứng nhất ở mọi thứ nhưng đành phải làm hạng hai và theo làm đàn em thằng Takuto
Yasu Tomohiro: nạn nhân chủ yếu của những vụ bạo lực học đường do Oyamada gây ra, nhưng sau khi đến dị giới thì lộ rõ bản chất otaku rác ảo tưởng mình là người được chọn feat bá v.v và đòi bật lại thằng từng bắt nạn mình vì đồng hạng A với nó
Chị em Takao: luôn luôn đứng ngoài quan sát mọi thứ duy trì quan hệ trung lập, tính cách bất thường nên dù xinh đẹp học giỏi nhưng không ai dám lại gần, người chị có tư duy sắc sảo, nhạy bén, thực tế nhất lớp, người em thì là siscon
Ikubasa Asagi: cầm trùm phe con gái của lớp (không bao gồm chị em Takao), xảo quyệt ranh ma đội lốt vẻ thân thiện với mọi người
** Đây mới là một vài nhân vật trọng tâm của phần dịch cho đến giờ***

Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời