Hazure Waku No【Joutai Ij...
Shinozaki Kaoru KWKM
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Quyển 1

Chương 08: Chứng nhận thất bại

28 Bình luận - Độ dài: 1,002 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Paralyze

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Nhớ lại những lời nữ thần nói lúc trước.

『Xin đừng lo. Dù là hạng thấp kém đi nữa thì vẫn sẽ có công dụng thôi.』

Bất giác nuốt nước bọt.

Tôi sẽ ra sao đây...

「Chết tiệt.」

Đáng quan ngại thật.

Cảm giác bất an ngăn tôi tiến về phía trước.

「Đi mau.」

Thụp.

Một tên lính đứng bên cạnh dùng mũi vỏ kiếm thúc vào lưng tôi cho chắc ăn.

「Muốn chết hả?」

Không ổn rồi.

Chẳng còn lối thoát nào nữa.

Chết tiệt.

Chuyện này...

Làm tôi có linh cảm rằng điều tồi tệ sắp đến.

Song tình huống này lại không thể thực hiện những việc như chống cự.

Tôi bị đám lính áp giải.

Khi vừa đến trung tâm vòng tròn ma pháp.

Tôi thử gọi nữ thần.

「Ưm, thưa nữ thần.」

「Sao nào?」

Tốt rồi.

Lần này không bị phớt lờ nữa.

Đứng trước mặt mọi người có muốn lơ đi chuyện đáp lời cũng đâu có dễ.

「Khởi đầu có nhầm lẫn gì không vậy ạ? Tại sao tôi lại là người lên đầu chứ?」

「Toka Mimori. Trong lớp 2-C này thì cậu là người hùng có thứ hạng thấp kém nhất.」

Cái đó thì vừa nãy tôi nghe rồi.

Lại còn là người hùng hạng E duy nhất nữa phải không?

「Ngược về quá khứ, đám người hùng có thứ hạng thấp kém chẳng hữu ích chút nào... Đã thế sự tồn tại ấy lại còn làm vướng chân những người hùng hạng cao. Vậy nên cứ khi nào có người hùng tương ứng với hạng E thì...」

Mắt nữ thần cong thành hình cung huyền bí.

「Luôn định sẵn là phải loại bỏ ngay.」

「...Hả?」

Loại bỏ?

Là bị tống khứ ra khỏi nơi đây á?

「Cơ mà những người được triệu hồi khác liên quan đến kẻ bị xử phạt sẽ gặp phải cú sốc khi bỗng nhiên chứng kiến cảnh thanh trừng ngay tại đây mất. Điều đáng lo ngại là cú sốc đó có thể gây ra tổn thương tâm lý về lâu dài nữa~. Để tránh điều này, ta đã từng chuyển chúng đến nhà tù của lâu đài rồi mới diệt nhưng... có trường hợp sau khi chuyện ấy rò rỉ thì tranh cãi tiêu cực giữa các người hùng hạng cao đã nảy ra. Bởi vậy chúng ta sẽ...」

Nữ thần dang rộng vòng tay chan chứa sự nhân từ.

「Tặng cho người hùng có hạng thấp kém cơ hội để trở lại chứ nhỉ, cứ quyết định như vậy nhé!」

Cơ hội để, trở lại ư?

「T-Tức là sao ạ?」

「Vòng tròn ma pháp dịch chuyển ở kia sẽ tống cổ người hùng hạng thấp đến một tàn tích.」

「Tàn tích...?」

「Trường hợp vào tàn tích điểm dịch chuyển đưa tới rồi sống sót trở lên mặt đất thì về sau được định sẵn là không còn can dự gì nữa. Alion sẽ ban cho kẻ ấy quyền được sống tự do.」

「T-Tàn tích đó có nguy hiểm không?」

「Ai mà biết chứ? Ta đâu có cần trả lời nhỉ? Cũng chỉ là hầu hết những tội nhân có mức đánh giá thuộc dạng nguy hiểm cao trong quá khứ bị tống cổ vào tàn tích đó thôi ý mà~」

Đừng có bỡn cợt thế chứ.

Vừa rồi không phải câu trả lời đấy à?

Tóm gọn lại.

Sinh tồn ở đó là không thể.

Một nơi để hành quyết.

Chẳng cần ai ra tay thi hành án tử cũng được.

Chẳng cần dọn dẹp xác chết cũng thế.

Bởi cứ tống hết vào tàn tích thì khắc có thứ xử lý thay.

Khả năng cao là con quái vật sói ba mắt lúc trước cũng nên.

「Phải~ rồi ha~... Vậy thì xem như một đặc ân, ta sẽ tiết lộ tên của tàn tích đó cho mà biết nhé. Cái tên thường gọi ấy là...」

Nữ thần nói như thể thêu dệt cái tên đấy.

「“Tàn tích loại bỏ” nha.」

Tôi cúi gằm.

Siết chặt nắm tay.

Cái quái gì cơ?

Loại bỏ à.

「À a...」

Bất chợt.

Tôi nhận ra.

Có cách thức để cải tử hoàn sinh rồi.

Dù chỉ là một hy vọng le lói mà thôi.

Đúng vậy.

Biết đâu lại cứu nguy thành công ấy chứ.

「Thưa nữ thần!」

「Sao nữa đây?」

「Tôi có điều muốn nói!」

「Hở? Có chuyện gì?」

「Chuyện là... hình như kỹ năng cá nhân của tôi “có thể sử dụng” ngay này!」

Rộp rộp...[note27890]

Nữ thần gãi trán.

Ể?

Gì vậy?

Phản ứng hời hợt thế...

「Thì sao nào?」

「G-Giao diện chính của bảng trạng thái hiện ra thông báo rằng “có thể sử dụng” luôn đấy. Chẳng phải đó là một điều tuyệt vời à!?」

「Nếu là kỹ năng hạng A trở lên thì mới đúng thế.」

「Kỹ năng của tôi là <Ấn Định Trạng Thái Bất Thường>! Dường như nó có thể ấn định hiệu ứng gì đó như tê liệt và nhiễm độc...」[note27891]

「Hầy... thôi, xong rồi đấy nhỉ~?」

Vẻ mặt nữ thần tỏ ra ngán ngẩm.

「Trong thế giới này, mọi tồn tại của hệ thống chiêu thức có trạng thái bất thường đều vô giá trị.」

Thời gian cạnh tôi như thể ngừng trôi.

「...Ể?」

Một sự tồn tại chẳng hề đáng giá sao?

「Chung quy là ngay từ đầu tỷ lệ thành công đã cực kỳ thấp. Khoan nhắc tới quái vật trung cấp, ngay cả đối thủ chỉ là quái vật hạ cấp thôi cũng hiếm khi thành công rồi ấy. Mà cứ cho là thành công đi thì hiệu quả cũng hời hợt, thời gian duy trì lại quá ngắn. Đến quá khứ cũng chẳng có ngoại lệ nữa cơ.」

「K-Không thể nào...」

「Tóm lại kỹ năng cá nhân của ngươi chỉ tương ứng với khung thất bại mà thôi.」

Ghi chú

[Lên trên]
Paralyze: Giấu “Sleep” đi làm gì? (>‿◠)
Paralyze: Giấu “Sleep” đi làm gì? (>‿◠)
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Are y sure about that???chỉ CÓ mấy thg thiểu năng mới nghĩ nó vô dụng thôi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đấy là thường thức thế giới khác, ai mà biết được.
Xem thêm
Vâng chị quay dc nhân vật cấp f nhưng có kỹ năng ngon vậy mà lại vứt đi thì có tiếc ko. Chờ đến khi nó thành trùm cuối chắc biểu cảm hài lắm
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mọi thứ đều có giá trị riêng của nó nếu được để đúng người, đặt đúng chỗ và đúng thời điểm.
Xem thêm
Vâng đó là " thất bại "
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vâng, là "thất bại" với thường thức :)
Xem thêm
Vâng "thất bại" :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừm đúng rồi, là "thất bại" :))
Xem thêm
Cái loại thần này có cho tôi thì tôi cũng dí buồi vào :) hiểu thế nào thì tuỳ mấy ông nhé ;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Phải tôi là tôi cũng làm thế ngay :v
Mọi người cấm nghĩ bậy đấy nhớ :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn lâu lắm :3
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ề hế~
Xem thêm
3 cái kỹ năng của main trong mấy bộ hen :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ thì... đúng theo một cách nào đó =))
Xem thêm
+1 cho mind control con nuwxa thaanf cho nos thành slave giống con công chúa nào đó luoon
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ờm hớm hờm~
Xem thêm
Em nữ thần này hài hước thật đấy: lấy tay xoa xoa trán :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai biết gì dou =))
Xem thêm