Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 01: Bản đại cập nhật (1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,650 từ - Cập nhật:

“Ha….. Lịch học của mình sao lại rối tung lên thế này ?”

Jinsung nhìn vào thời gian biểu trong điện thoại và thở dài.

Hôm nay cậu có 2 lớp

Và cậu vừa kết thúc lớp Thông hiểu Thực tế ảo và phải chờ đến 3 tiếng dài vằng vặc để học môn thứ 2.

Vừa ngồi trong lớp vừa lắc đầu ngao ngán, vang tiếng ai đó mắng cậu từ phía sau.

“ Lịch học mày xấu như hạch vậy, ai biểu mày cứ đăng kí bừa bãi chi.”

Han Yuhyeon, bạn thân của Jinsung và học chung khoa với với cậu.

Nếu là bình thường thì Jinsung sẽ bật lại vài câu nhưng hôm nay cậu chả còn tí sức lực nào mà ngồi cả.

Jinsung nằm ngả lưng xuống ghế. Nhìn thấy cảnh này, Yuhyeon chỉ biết cười trừ và tiếp tục nhìn vào laptop.

Thực ra thì cậu ta cũng đang trải qua vấn đề như Jinsung vậy, ngồi giết thời gian trong khi chờ môn học kế tiếp.

Căn phòng chỉ có 2 người bọn họ nên nó im như tờ khi Yuhyeon tập trung vào laptop của mình.

Đột nhiên, Yuhyeon đánh thức Jinsung đang ngáy ngủ thức dậy bằng giọng hào hứng.

« Này Jisung, dậy, dậy nhanh đi . »

«  Gì, trời đánh còn tránh giấc ngủ, lượn đi. »

«  Rồi nhé, mày mà không nghe là tiếc cả đời nha con. Có thông báo về bản đại cập nhật sắp tới của Kailan trên trang chính của LBsoft kìa. Mày có chắc là không muốn nghe không ? »

Ngay sau khi cậu dứt lời, Jinsung lười biếng trên ghế liền bật dậy, đứng lên và cấp tốc đi qua ngồi kế Yuhyeon.

« Thật à ? Có phải cái tin được dự đoán sẽ xuất hiện hôm nay không ? »

« Nó đó, tao ngồi hóng từ sáng tới giờ. »

Hai người họ bắt đầu đọc thông tin về bản cập nhật, cả hai tập trung tới mức mắt như dán chặt vào màn hình laptop.

“Hey, chuyện này có vẻ thú vị! Chúng ta sắp có thêm 3 lớp mới.”

“Yeah, vui thật! Những khu vực mới sẽ được mở ra….”

“Mày có nghĩ lớp Sát thủ có ngầu lòi không chứ? Hắc thuật sư nghe cũng ngầu chẳng kém, mà không chừng Thuần hóa sư có thể thuần hóa cả rồng làm vật cưỡi nữa.”

Giọng Yuhyeon hào hứng vang khắp phòng, trong khi Jinsung chỉ mỉm cười và quăng một câu hỏi cho cậu: “Hey, bớt mơ mộng hão huyền đi. Mấy lớp mới thì có lợi gì cho chúng ta không? Những ai mới chơi game mới chọn được mấy lớp mới thôi, tao hiện giờ qua Lv.90 rồi, mày cũng qua Lv.80 rồi đúng không? Mày muốn khởi tạo lại nhân vật không?”

Trong thế giới thưc tế ảo Kailan, không có cách nào tạo được thêm một tài khoản phụ cả. Một khi bạn tạo nhân vật và quét mống mắt để xác nhận thì bạn sẽ không thể tạo thêm một nhân vật nào cả.

Hơn nữa, bạn không thể đổi lớp nhân vật được, vậy nên muốn đổi lớp chỉ còn cách khởi tạo lại nhân vật.

Hai người bọn họ đã đi quá xa để khởi tạo lại nhân vật.

“Huh, đúng rồi, chúng ta cần đi khảo sát các khu vực mới ngay khi cập nhật xong. Chúng ta có thể sẽ chạm tay vào những vật phẩm mạnh như mơ. Mấy món đó đủ để trả học phí cả một năm học không chừng.”

Jinsung không thể dừng cười trước suy nghĩ này, bởi vì nó chính xác như những gì cậu đã nghĩ.

Bản cập nhật sẽ bắt đầu vào tuần sau, chính xác là vào ngày 20/7.

Và nó cũng chả phải ngày đẹp đẽ gì mấy, bởi 3 ngày sau đó là ngày thi cuối học kỳ của Jinsung.

“Uh, đó ngày thi môn Lý thuyết Game cơ bản. Nó cực kì khó chịu khi mình phải trải qua ba tiếng vào mỗi ngày thứ 6 nhưng nó lại là môn thi cuối cùng.” Đột nhiên mắt Jinsung lóe lên tia sáng nguy hiểm.

“Này này!” Cậu quay đầu qua nhìn Yuhyeon, vẫn đang chăm chú đọc thông báo.

“ Này Yuhyeon.”

“Hử?”

“Cúp tiết Lý thuyết game cơ bản không?”

“Hả?”

Mắt Yuhyeon hiện lên sự hoang mang tột độ.

“Sao phải xoắn cơ chứ? Mình từng làm vậy trước đây rồi mà?”

“Mày còn hỏi tại sao à? Chúng ta chắc chắn là tạch nếu cúp thêm nữa đó thằng khỉ. Tao với mày cúp 2 tiết rồi đó.”

Một nj cười hình bán nguyện nguy hiểm xuất hiện trên mặt Jinsung.

“Nghe này Yuhyeon. Thông báo nó đề cập đến gì nào?”

Cậu nhìn vào màn hình laptop theo hướng tay Jinsung chỉ.

“Sao? Cái này à? Ngày mở lại server ?”

“Phải, ngày 20 tháng 7 đúng không ?”

“Ừ, tao thấy.”

“Vậy khi nào mình mới thi Lý thuyết Game cơ bản ?”

Yuhyeon gãi đầu và cố nhớ ngày thi.

“Khi nào vậy ?” - Cậu hỏi lại

“Ngày 23 tháng 7”

“Gì ? Mình thi trễ đến vậy à ? Tao tưởng bản cập nhật diễn ra vào kỳ nghỉ hè chứ ?”

“Tao thất vọng về mày quá Yuhyyeon ạ…. Giờ hãy nghỉ đến việc chúng ta có thể làm vào thời gian này đi.”

Yuhyeon bắt đầu nghĩ đến điều mà cậu bạn thân vừa nói. Mắt cậu bỗng hiện lên sự hoang mang không hề nhẹ.

“ C…C….úp tiết ? “

4 mắt nhìn nhau và Jinsung giơ ngón cái lên.

“ Hoàn hảo, mày hiểu vấn đề nhanh đó. “

Dù Yuhyeon lắc đầu từ chối sự thật, nhưng tay cậu cứ gom đồ bỏ vào cập. Cậu nhắm mắt và tự trấn an ‘Mình chỉ mới năm nhất, đang ở học kỳ đầu, nếu lần này không làm thì đợi đến khi nào mới có cơ hội nữa ?’

Trong lúc cậu dọn dẹp sách vở, Jinsung bước ra đến cửa lớp và nói với cậu.

“ Nay đừng kiếm tao nghe ! Hôm nay tao đi solo ở trên Núi Clik. “

Jinsung vắt giò lên cổ chạy ra khỏi sân trường đại học như bị ma đuổi. Cậu ba chân bốn cẳng về nhà, tắm rửa vội vàng.

Cậu chỉ muốn đăng nhập vào game ngay tức khắc, nhưng kể cả một con nghiện game như Jinsung cũng không thể nào ngồi vào hộp đăng nhập kín mít giữa ngày hạ oi ả với cơ thể đầy mồ hôi, và ngồi liền trong đó 10 tiếng.

“Ha… cúp tiết đúng là lựa chọn sáng suốt. Mình nên cúp tiết trước luôn cho rồi. “

Jinsung sống trong một căn studio gần cổng sau trường và nó quá là to và sang chảnh đối với một sinh viên.

Cậu ở đây không có nghĩa là gia đình cậu giàu có. Sự thật thì bố mẹ cậu sống ở vùng quê và không thể cho cậu tiền tiêu vặt.

Tuy vậy, cậu dùng tiền kiếm được trong Kailan và tự trang trải cuộc sống của mình nên cuộc sống sinh viên của cậu cao hơn hẳn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Jinsung kể ra cũng là một thiên tài trong lĩnh vực thực tế ảo.

Ngay khi cậu trúng tuyển đại học, bố mẹ cậu cho cậu 5 triệu won học phí, thuê một căn hộ tồi tàn và bảo rằng học đã hoàn thành phần của mình, rồi cả hai về vùng quê dưỡng già.

Jinsung thì sao? Cậu quyết định đem số tiền đó gửi ngân hàng và vay một khoản vay dành cho sinh viên để đóng học phí. Và rồi cậu đi làm bán thời gian từ hồi tháng 1.

Tất cả mọi thứ là để mua hộp đăng nhập Kailan, giá lúc đó là 10 triệu won.

Và ngay lúc năm học mới bắt đầu, cậu đã gom đủ tiền để mua một cái từ số tiền 5 triệu won của bố mẹ cho cậu lúc đầu, tiền đi làm thêm và tiền tiết kiệm trước đó của cậu. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng từ lúc Kailan mở cửa. Yuhyeon chứng kiến quá trình từ đầu đến cuối và gọi nỗ lực của Jinsung là “ Chiến thắng của nhân loại trước nghịch cảnh”

Kể cả khi cậu chơi game sau 2 tháng khi game mở cửa, niềm đam mê và tài năng game thực tế ảo của cậu vẫn luôn tỏa sáng. Bằng chứng là cậu đã bắt kịp cấp độ của Yuhyeon dù Yuhyeon chơi game ngay khi Kailan thông báo mở cửa. Hiện tại, sau gần 4 tháng thì cậu hiện giờ nằm trong top 1000 bên Hàn Quốc.

Kailan gần như nắm độc quyền thịt trường game với số lượng người chơi đã vượt qua mốc mười triệu người.

Việc nằm trong top 1000 ở Hàn Quốc, nơi nổi tiếng về lượng lớn game thủ có trình cao, đã là một thành tích đáng nể.

Một bằng chứng là cậu đã kiếm được 10 triệu sau 4 tháng chơi game đã đủ chứng minh trình độ thượng thừa của cậu.

….Sau khi tắm xong, Jinsung nhanh chóng lăn vào hộp đăng nhập.

“Rồi, chiến tới cuối tuần luôn. “

- Móng mắt đã quét xong. Chào mừng cậu đến với thế giới Kailan, Ian.

Cùng lúc với thông báo hệ thống xuất hiện, cậu liền nhắm mắt lại.

-----------------------------------------------------------------

Chào mọi người, mình là người mới trong lĩnh vực này. Nếu mấy bạn có góp ý gì với cách dịch, hay cách dùng từ của mình thì mạnh dạn góp ý. Merci beaucoup.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận