Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 02: Bản đại cập nhật (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,171 từ - Cập nhật:

Piiiiing- ! Một tia sáng màu xanh xuyên qua không trung cùng cùng với tiếng kim loại khô khốc.

Kaaaaaa – Bịch-.

Một con Orge hét lên và ngã xuống như một con rối đứt dây khi bị một mũi tên lạnh lẽo xuyên táo.

Keeeeng -! - Bạn đã tiêu diệt một con Orge, nhận được 5,190 điểm kinh nghiệm (EP).

Ian, nhân vật của Jinsung trong Kailan, điều chỉnh lại nhịp thở và chậm rãi tiến lại xác con Orge.

“Tuyệt, mình cày khá nhanh đó chứ nhở.”

Cậu ấy đựt tay lên cái xác và nó bay màu.

- Bạn nhận được 745 Vàng.

- Bạn nhận được [Da cứng của Orge].

Cậu liền mở kho đồ sau khi kiểm tra thông tin đợc hiển thị trên màn hình trôi trước mắt.

“Mình sẽ nghỉ ngơi khi kiếm đủ 100,000 Vàng.”

Núi Orge, biệt danh mà mà ngời chơi đặt cho Núi Clik, địa điểm nơi Ian đang săn. Nơi này đầy Orge và có level trung bình là 80. Nếu mọi người nhìn vào level 90 của Ian mà nghĩ bãi sân này không đủ dính kẽ răng thì họ nên xem lại nhận thức về việc “solo” và “hội đồng”. Kể cả một người chơi top khi solo ở núi Clik cũng phải cẩn trọng nếu không muốn đi bán muối, vì nếu so với quái cùng cấp thì Orge có thể lực và chiến lực cao hơn nhiều.

Nếu một người chơi muốn lên level nhanh, bạn nên đi lập đội đi hội đồng quái ở khu săn cấp cao. Nhưng đối với Ian, ngọn núi này là diểm săn bắn hoàn hảo cho cậu.

Cũng như bao game khác, Kailan có hệ thống “nạp”. Người chơi có thể mua Vàng trong game bằng hiện kim, và ngược lại, Vàng có thể quy đổi ra hiện kim. Hệ thống này giống như hệ thống ngân hàng vậy, do đó việc kiếm Vàng trong Kailan giống như việc bạn bục mặt đi làm ngoài đời thực, đều tạo ra tiền xài.

Dựa trên hệ thống quy đổi của Kailna, tỉ lệ giữa Vàng và hiện kim là 1:2. Nếu một con Orge rớt ra 800 Vàng, bạn có thể nhận đươc 1,600 Won (tầm 33,000VNĐ). Trong vòng 1 tiếng, Ian đã săn được ít nhất 100 con, nên có thể xem cậu đang làm một công việc bán thời gian với mức lương 200,000 Won/tiếng (tầm 4,122,446VNĐ). Kể cả như vậy, cậu cũng phải cày cuốc vất vả mới trả được khoản vay sinh viên của mình. Điều này làm cậu hình thành thói quen cày Vàng trong vòng một tiếng mỗi khi đăng nhập.

“Đi tới bãi săn khác vậy..” Cậu tự nhủ sau khi xem xét môi trường xung quanh đã vắng bóng quái vật.

Lý do đằng sau việc đi săn với tốc độ bàn thờ của Ian là cây cung Dark Composite Bow (Cung hợp chất dẻo hắc ám???)[note28040] mà cậu nhận được sau đợt đi càn quét Drake [note28041].

[Ian]

Cấp. 93: 79,954,300/98,500,000 (EP) (81,2%)

Chủng tộc: Nhân loại

Lớp: Cung thủ (cung thủ chuyên nghiệp)

Danh hiệu: Thợ săn Drake

Danh tiếng: 158,920 (Nếu danh tiếng về 0, bạn sẽ nhận được chỉ số Tai tiếng.)

Sức mạnh (STR): 150(+75)

Tốc độ (SPD): 275(+305)

Trí lực (INT): 75(+25)

Thể lực (STA): 105(+37)

Sức khỏe (HP): 12,420(+5,600)

Phép thuật (MP): 3,725(+2,215)

….

Vừa kiểm tra bảng chỉ số, Ian lăc đầu ngao ngán.

“Hầy, dù cả tuần mình săn hơn cả ngàn con Orge, điểm kinh nghiệm chỉ lên 6%.”

Sau khi đạt Lv.90, cần bỏ ra một sự nỗ lực to lớn để kiếm điểm kinh nghiệm để lên Lv.

“Chậc, kệ, mình có đi săn kinh nghiệm đâu chứ. Nhưng mà kiếm điểm kinh nghiệm chua quá.” Ian vừa phàn nàn hệ thống, vừa dò tìm quái bằng kĩ năng độc nhất của Cung thủ, Ưng nhãn. Mắt cậu đột nhiên mở to trong sự kinh ngạc và vui mừng.

“Ô là la! Lâu rồi mới thấy một con quái khác với Vua Orge thuộc hạng Anh hùng ở ngọn núi này.”

Cậu có thể dễ dàng phsat hiện ra địa điểm của con quái bằng kỹ năng Ưng nhãn của mình, nhưng điểm trừ duy nhất của nó là cậu phải đi xác nhận xem nó là quái gì và việc này khá nguy hiểm cho cậu.

Vua Orge, quái vật có Level 95, là con thuộc hạng Anh hùng duy nhất ở núi Clik. Ian đã từng săn nói trước đây, tất nhiên con quái solo với Hội của cậu.

‘Mình nên săn nó luôn không ra?’ – Ian tự nghĩ.

Việc một con quái hạng Anh hùng xuất hiện tại điểm đặc biệt bên cạnh trùm khu vực là điềm báo việc đồ ngon sẽ xuất hiện nếu con quái bị hạ gục. Nhưng nếu cậu bất cẩn bị con quái làm thịt thì điểm kinh nghiệm tuần qua sẽ đổ sông đổ bể. Ian quyết định làm một canh bạc lớn vì cậu tin tưởng kahr năng của mình.

Càng lại gần, hình dáng con quái càng hiện rõ, đó là một con Orge 2 đầu biến dị với kích thước cơ thể lớn hơn một con Orge bình thường nhiều. ĐIều này làm Ian càng thêm quyết tâm hạ gục con quái vì cậu chưa từng thấy con Orge nào như nó cả, kể cả con trùm.

Ian hạ quyết tâm, cậu bắt đầu đặt bẫy, những cái bẫy cao cấp cậu mua khi chuẩn bị đi săn trên núi Clik, xung quanh những điểm mà cậu cho là lý tưởng và quan trọng, mặc dù số Vàng của một cái bẫy không hề nhỏ, 50,000 Vàng cho một cái bẫy cao cấp của cậu, nhưng nó là một cái giá nhỏ để săn thành công một con quái hạng Anh hùng.

“Nó sẽ chả đáng giá bao nhiêu nếu so sánh với giá tiền của một bộ Chiến binh Orge, đặc biệt là chỉ đôi giày đã có giá 1,300,000 Vàng.” – Ian tự nhủ bản thân về một tương lai tươi sáng trong khi đặt bẫy.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Ian hít một hơi thật sâu, nhắm vào đầu con Orge và kích hoạt kĩ năng [Nhắm vào điểm yếu], một kỹ năng tăng độ chính xác lên 40% , tỉ lệ đòn tấn công gây tử vong tăng lên 37% và việc tấn công vào điểm yếu gây thêm 225% sát thương làm đòn tấn công của Ian trở nên cực kì đáng sợ khi đột kích. Những chấm đỏ trên cơ thể con Orge xuất hiện trong tầm mắt Ian. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu kích hoạt thêm kĩ năng [Chất độc tử vong], kĩ năng sẽ làm đối phương mất 10% tốc độ di chuyển khi bị tấn công và máu bị rút liên tục.

-Piiiing! Âm thanh của dây cung căng cứng thả ra cùng lúc mũi tên bay đến trán con Orge và một tiếng hét đau đớn cùng phẫn nộ vang lên khắp ngọn núi.

Con Orge giận dữ quay đầu theo hướng mũi tên bay tới và nó chạy đến chỗ Ian với tốc độ bàn thờ mặc dù cơ thể hộ pháp đó.

Ian khá hoảng loạn nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn, cậu càng thêm chắc chắn về quyết định của mình về việc con Orge này là con đột biến vì kể cả Vua Orge cũng rất chậm. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là con quái hạng Anh hùng này có thể lực và sức phá hoại kinh khủng hơn.

Ian sử dụng kĩ năng [Bắn liên tục] và dẫn dụ con Orge và bẫy.

Mặt con quái càng lúc càng vặn vẹo lên do cơn giận và do cơn đau từ chất độc của tên con người nhỏ bé làm nó ra như vậy.

Cậu nhanh chóng leo lên một cái cây gần đó khi thành công trong việc dẫn dụ con Orge vào bẫy và cậu kích hoạt kĩ năng [Tên nổ], một mũi tên sẽ kích nổ sau 1s khi tấn công trúng vào kẻ địch, gây sát thương bằng 300% lực chiến. Kêt hợp cùng với kĩ năng [Nhắm vào điểm yếu] cùng với kỹ năng thượng thừa của mình, mũi tên cắm vào vai con Orge phát nổ và gây ra lượng sát khủng khiếp đến mức con quái phải lùi lại vài bước.

Nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây, con quái lấy lại sự tỉnh táo và hung tợn chạy lại chỗ cậu trong khi giơ cây chùy khổng lồ của nó lên.

-Banggg! Một tiếng nổ vang lên và cái cây nơi Ian vừa đứng trước đó bị bay màu nhưng Ian đã kịp thoát trước khi cây chùy vung xuống. Dù chỉ là cây chùy gỗ nhưng nó đủ làm chân Ian lạnh toát vì một cú chạm tay thôi cũng đủ là Ian nhớ cả đời.

Cậu lấy lại bình tĩnh lại,né đòn tấn công của con Orge và dẫn dụ nó vào cái bẫy khác của cậu.

-Snap! Tiếng 2 mảnh kim loại kẹp lại vào nhau làm con Orge hét lên đau đớn

- Bẫy cao cấp đã kích hoạt. Tốc độ kẻ địch bị giảm 30% trong vòng 10 phút  - Tiếng thông báo vang lên bên tai Ian. Với sự kết hợp của bẫy cao cấp và [Chất độc tử vong], con Orge bị giảm 40% tốc độ di chuyển, làm nó giống như môt con mega creep vậy.

Không bỏ lỡ thời cơ, Ian kích hoạt kĩ năng [Thuấn di] và nhận được buff tăng 50% tốc độ di chuyển trong vòng 15 phút. Cậu sử dụng chiến thuật thả diều và mũi tên cắm trên người con Orge làm nó trông như con nhím khổng lồ chạy bằng 2 chân và con nhím này đủ nguy hiểm để tiễn một cung thủ máu giấy như Ian lên bảng đếm số nếu cậu bị vấp chân đâu đó.

Cậu tiếp tục sử dụng chiến thuật thả diều cho đến khi nhận được thông báo hệ thống

- Kĩ năng [Thuấn di] còn 1 phút trước khi hết hiệu lực.

‘Đệt….’

Ian phải giải quyết con Orge trong vòng 1 phút nếu không cậu sẽ mất cả điểm kinh nghiệm lẫn Vàng.

“Mình vẫn còn 1 cái bẫy đánh gục, nếu mình dụ nó đến đó được thì…..”

Cậu dùng hết bình sinh chạy đến cái bẫy và khiêu khích con Orge “Ê ê, đồ Orge 2 đầu, mày chỉ xứng đi Support cho Sniper của tao thôi, mày còn chả tank nổi đòn tấn công của con Mega creep.”

Dường như hiểu được lời của cậu, con Orge đã bị mất đi hiệu ứng làm chậm sôi máu lên và chạy…….vào bẫy.

-Snap! – Bẫy đánh gục cao cấp đã được kích hoạt, đối phương sẽ bị mất nhận thức trong vòng 5s và không thể phòng thủ.

Con Orge bị mất nhận thức và đứng như Từ Hải, Ian bắn như Sniper cắn Moonshard vào cơ thể đầy chấm đỏ của con Orge.

- Kĩ năng [Cường hóa đòn tử vong] được kích hoạt. Sát thương tăng thêm 300% nếu đòn tấn công là đòn gây tử vong.

- [Bắn] đã được kích hoạt. Bạn sẽ không thể di chuyển trong 10s. Lực tấn công tăng thểm 400%.

- Kĩ năng [Tập trung] đã được kích hoạt. Lực tấn công tỉ lệ thuận với thời gian bạn tập trung nhắm vào kẻ địch (tỉ lệ tăng tối đa 500%)

Ian quyết định lật bài tẩy lên, cậu sử dụng hầu như tất cả kĩ năng kể cả kĩ năng [Bắn], một kĩ năng làm cậu mất đi tính cơ động của cung thủ. Cậu đánh cược tất cả vào mũi tên này, mong nó xiên con Orge hoặc ít nhất làm nó rơi vào tình trạng hấp hối. Được ăn cả, ngã ăn chùy.

Ian thả dây cung, thả cả niềm hy vong vào đó.

Viuuuuuuu-! Tiếng xé gió của mũi tên vang lên và xuyên tâm con Orge trước khi nó kịp di chuyển.

 Tất cả mũi tên chứa tất cả niềm hy vọng của Ian xuyên vào cùng một điểm trên người con Orge .

Bịchhhhhh-! Âm thanh nặng nề vang lên cùng lúc con Orge ngã xuống nền tuyết và tạo nên một cơn địa chấn.

- Bạn đã tiêu diệt Orge hai đầu, nhận được 98,500 EP.

“Hú yeahhhhhhhh.”

Sau trận chiến 30 phút đầy căng thẳng nghẹt thở với con Orge, như lúc bạn xem chung kết Nigma đánh Major.

“Ố là là, check đồ nào…..” Cậu điều chỉnh nhịp tim, hơi thở và tâm trí cậu căng hơn dây cung khi cậu bắn mũi tên cuối cùng vào on Orge vậy và đặt bàn tay run rẩy và xác con Orge.

Ghi chú

[Lên trên]
có ai có cách dịch hay hơn hong? Chỉ mình với.
có ai có cách dịch hay hơn hong? Chỉ mình với.
[Lên trên]
Drake dịch ra là rồng nhưng Drake không có cánh, các bạn xem hình https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-dragons-wyverns-drakes-and-wyrms/a>
Drake dịch ra là rồng nhưng Drake không có cánh, các bạn xem hình https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-dragons-wyverns-drakes-and-wyrms/a>
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Không nút nhấn qua chap hay lùi chap sao bác ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình đang update chương mới bsc ơi =)))
Xem thêm
@Puuruin: vẫn chưa thấy đâu hết bác...
Xem thêm