Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03 Bản đại cập nhật (3)

3 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

- Bạn nhận được 9,845 Vàng từ quái Orge hai đầu

- Bạn nhận được [Cầu vai của chiến binh Orge]

- Bạn nhận được [Giày của chiến binh Orge]

- Bạn nhận được [Viên pha lê của Muran]

Ian ngoác miệng cười khi kiểm tra đồ rớt ra từ con Orge “2 mảnh trong bộ Chiến binh Orge, phen này dư sức mua được cả chục cái bẫy cao cấp! “

Phải nói thêm là những mảnh của bộ Chiến binh Orge chỉ rớt ra khi bạn săn Vua Orge 10 lần….

Nên nếu cậu bán đi 2 mảnh đó thì số tiền kiếm được lên đến 5,000,000 Won ( ~103,846,052 VNĐ) nhưng nụ cười cậu chợt tắt khi cậu dùng Cuộn giấy thẩm định để tìm hiểu vật phẩm còn lại là gì vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.

[Viên pha lê của Muran]

Nó tỏa sáng rực rỡ với những màu sắc tươi sáng.

Đem viên đá này đến NPC đổi lớp để nhận được nhiệm vụ liên quan đến lớp đặc biệt. Vật phẩm chỉ có thể sử dụng bởi tân thủ chưa quyết định theo lớp nào.

- Vật phẩm này không thể bị trao đổi,

….

Thông tin vật phẩm làm Ian chết đứng như Từ Hải.

Mất một lúc sau cậu mới hoàn hồn và hét lên.

“Cái quái gì vậy!!!” những từ ngữ chợ búa cũng vang theo “@#$^%&^&%^^#@”.

Viên pha lê này sẽ giúp bạn nhận được một nhiệm vụ chọn lớp ẩn. Nó cơ bản là rất quý giá vì thông tin về lớp ẩn rất hạn chế trên các diễn đàn xã hội. Nguyên nhân là không ai muốn vạch áo cho người xem lưng cả.

Nhưng thật tình mà nói, hiện tại nó chỉ là rác đối với Ian, một người chơi top trong server Hàn Quốc, Cậu đã đi quá xa để có thể quay đầu về level 1. Và thêm nữa, nó còn không thể trao đổi hay mua bán, một vật phẩm vô giá, theo đúng nghĩa đen. Và cũng nên nhớ là Ian không thể tạo thêm nhân vật phụ.

‘Chết tiệt, sao khổ vậy nè chời ơiiiiii..’

“Mình nên nghỉ ngơi một chút.”

Vừa nói, Ian sử dụng cuộn giấy trở về.

‘Phải bán mấy món trong bộ Chiến binh Orge kiếm lại vốn cái đã, viên pha lê chết tiệt.’

Một luồng sáng trắng bao phủ Ian trong khi cậu đang suy nghĩ cách xử lý vật phẩm vừa nhận.

 ….

“Mọi người tập trung đủ hết chưua?”

Một người chơi mặc một bộ giáp toàn thân màu trắng có ID là Herss nhìn quanh kiểm tra. Cậu ta chính là chủ Hội Hoa sen và bạn thân nhất của Ian, Yuhyeon.

“Có mặt đủ rồi đây”

“Chúng ta xuất phát được chưa?”

“ Này Herss.” Một người chơi nữ dễ thương mặc một chiếc áo choàng xanh lam kêu Yuhyeon.

“Sao Piolan?”

“Ian không đến à? Giờ này mọi khi là cậu ấy đăng nhập rồi?”

Tất cả thành viên hiện tại đều quăng một ánh nhìn thắc mắc như Piolan đến Yuhyeon.

“À không, hôm nay cậu ta solo trên núi Clik”

“Núi Clik? Ngọn núi Orge đó hả?”

“Ừa….”

“Eh, tớ biết Ian là game thủ giỏi, nhưng việc một cung thủ solo trên núi Orge nó có hơi qua liều lĩnh không?”

Herss vừa cười khổ vừa lắc đầu và nói “Mọi người đừng lo quá, cậu ta lớn rồi, với lại Ian biết điểm dừng mà.”

“Không phải vậy, ý tớ là việc có Ian trong tổ đội làm tốc độ dọn quái của chúng ta tăng lên như racing boiz gặp đường vắng vậy.” Một người chơi lớp chiến binh gật đầu đồng ý và xen vào.

“Yeah, Ian là người gây sát thương tốt nhất khi tấn công đơn mục tiêu.”

Tổ đội của Hội Hoa sen được thành lập khi đi càng quét hầm ngục, level trung bình của cả đội là 80, trong khi Ian có level 93 và cậu được xem là khẩu pháo thần công khi đi càn quét hầm ngục nên dễ hiểu được nỗi buồn của cả đội khi thiếu vắng sức mạnh Ian.

Yuhyeon, đúng ra phải là Herss cười trừ và nói “Hôm nay không nhận được lộc của Ian rồi. Kệ, than thở cũng được gì đâu. Mà mọi người ơi, nay mình đi vào Đền Naga nên sẽ ổn cả thôi, không sao.”

Cơ bản là quái ở Đền Naga có level trung bình là 80 và di chuyển đơn lẻ nên nơi đây trở thành địa điểm cày cuốc lý tưởng cho Hội Hoa sen.

“Tới luôn anh ơi!”

“Đi săn vài con rắn nàooooo!”

Và lúc Herss chuẩn bị đặt tay lên tấm bảng đá trước hầm ngục, một tin nhắn từ một người quen

- Ian: Ê, mày có đang đi săn trong hầm ngục nào không? Xong nhớ nhắn tao nghe, t có vài thứ hay ho.”

‘Hử, gì vậy cà?’

Vài chữ ngắn ngủi của Ian đã kích thích trí tò mò của Herss, tuy nhiên cậu không thể quay lại vì chân cậu đã bước qua cửa hầm ngục vậy nên cậu đành kìm nén cảm giác tò mò đó xuống.

…. Trong khi đó…..

Ian đặt 2 mảnh trong bộ Chiến binh Orge lên sàn đấu giá và 2 món bay đi khi chưua tới 20 phút tồn tại trên sàn,và dĩ nhiên Ian thu về 4,000,000 Vàng vào túi. Tuy nhiên, mặt Ian vẫn lạnh như tiền.

‘Chết tiệt, cuộc chơi của Park Jinsung trong thế giới Kailan này chưa từng gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này bao giờ.’

Việc nhận viên pha lê Muran ảnh hưởng cực lớn đến mặt tâm lý của cậu. Nó gây stress hơn cả việc chọn trường đại học.

‘Chết tiệt, sao nó không rớt ra thêm mảnh của bộ Chiến binh Orge chứ… Tại saoooo, mình đã có thể vừa cười vừa mua bẫy cao cấp hay mua vài item hiếm……’

Thật ra thì viên pha lê cũng không mang đến cho cậu cơn đau đầu như việc pick carry hay support ở SEA bởi vì trong bản cập nhật sắp tới, 2 lớp mới sẽ được thêm vào và đây mới chính là nguồn cơn của cơn đau đầu này.

Những lớp ẩn trên thế gới hiện giờ hoặc chỉ là sự tiến hóa hoặc là một phiên bản khác của lớp hiện tại.

Điển hình như một lớp ẩn thường thấy là ‘Quang chiến binh’, cực kì giống với lớp ‘Chiến binh’ nhưng thứ làm nên sự khác biệt là những cơn tấn công điên cuồng của nó.

Và tất nhiên là sau bản cập nhật, sẽ có những NPC giúp đổi qua những lớp mới. Vậy nên nếu Ian đưa Viên pha lê cho họ, cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhận được lớp ẩn của lớp mới ngay sau khi bản cập nhật được tung ra.

‘Chuyện này….. chuyện này….. quá sức cám dỗ.’

Viên pha lê đối với Ian như cọng gân gà, nhai thì chả được gì nhưng bỏ thì lại uổng.

Khởi tạo lại nhân vật sẽ làm bạn bị mất những thứ như level, kỹ năng của lớp, danh hiệu và chỉ số. Những thứ như item và Vàng sẽ vẫn đươc giữ nguyên.

Nói dông nói dài thì việc Ian lo lắng nhất là việc cậu có nên khởi tạo lại nhân vật mà cậu đã vất vả cày ngày cày đêm để chọn lớp ẩn trong đợt cập nhật sắp tới. Cậu có thể sẽ được nhận danh hiệu ‘Người đầu tiên nhận được lớp ẩn.’

Bản năng game thủ vĩ đại của cậu liên tục nhắc cậu ‘Khởi tạo lại, khởi tạo lại…..’ level thì có thể cày được, nhưng lớp ẩn thì không thể thì không thể tự rớt từ trên trời xuống.

‘Một cuộc sống bình thường, không bet bủng thì không hợp với Park Jinsung này.’

Như người điên, Ian tự nhủ bản thân ‘Nếu như làm một Cung thủ thì dù cả đời chắc gì mình đã được lên top, chắc gì đã được đi TI, đánh OG….’ Ian tự tin vào khả năng chơi game và sự may mắn của mình vì nó giúp cậu lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng server Hàn Quốc dù bắt đầu sau những người chơi khác gần 2 tháng. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng thế giới, do cậu cảm thấy mình đã chạm giới hạn của mình.

‘Được rồi, dù muốn hay không, mình sẽ phải làm điều này thôi.’ Ian dự định chờ Yuhyeon ra khỏi hầm ngục nhưng bản năng thúc đẩy cậu phải đưa quyết định.

Vào lúc cậu khởi tạo lại nhân vật, việc cày tiền và bán vật phẩm sẽ phải hoãn lại một thời gian khá dài….nên cậu quyết định đi săn, tích Vàng và vật phẩm.

Đối với con game như Ian, thời gian chơi game là vô giá, không thể mua được bằng tiền, trừ khi bạn ra tiệm net 6k/h.

Và với Yuhyeon, cậu bỏ qua phần ‘thảo luận vấn đề có thứ hay ho’ và biến nó thành ‘tao báo cho mày một tin’.

“Ê, mày vừa hút thuốc lào xong à? Nói chuyện như thằng ngáo đá vậy?”

Yuhyeon hét vào mặt Jinsung sau khi nghe Jinsung thông báo

“Sao, tất nhiên là tao vẫn ổn, chuyện gì nghiêm trọng lắm à?”

Trai ngược với vẻ mặt điên tiết của Yuhyeon, Jinsung rất bình tĩnh.

“Chuyện gì nghiêm trọng không à? Mày liều vậy. cày đến level 93, nằm trong top 100 ở Hàn Quốc, và gần như là top 100 Cung thủ….. mày tính vứt hết mấy cái đó à?”

Yuhyeon đang khuyên nhủ bạn thân của mình, dù nó hơi lớn tiếng. Cậu biết Jinsung luôn tự tung tự tác, nhưng cậu không nghĩ vậy.

“Tao biết! Nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để nhận lớp ẩn hay sao? Tao phải nắm lấy cơ hội này.”

Yuhyeon cố gắng thuyết phục Jinsung

“Ít ra thì m phải biết chút ít thông tin về lớp ẩn nữa chứ, chẳng hạn như một hội viên lớp Bắn tỉa trong hội chúng ta đó, mày hỏi thông tin từ hội viên đó xem.”

Lớp Cung thủ có một lớp ẩn là Bắn tỉa.

“ Tao biết, tụi tao từng đi săn chung với nhau rồi.”

“Vậy mày có nghĩ là lớp đó tốt hơn lớp Cung thủ không?”

Jinsung nghĩ ngợi một hồi rồi nói

“Hừm, tao không thể đưa ra câuu trả lời chính xác được vì level cậu ta còn thấp quá, nhưng nếu so với Cung thủ thì chắc chắn có điểm mạnh và điểm yếu. Điển hình là việc tầm bắn xa một cách khó tin chắc chắn tạo nên áp lực cho đối thủ và lượng sát thương mỗi đòn đánh cũng cao. Điểm bất lợi là tốc độ nạp đạn chậm và điểm yếu lớn nhất của lớp này là không thể chống lại số đông, kể cả một đám quái lâu la.”

Yuhyeon gật đầu “Ừ, điều tao muốn chỉ ra là lớp ẩn thì cũng chả có gì đặc biệt hay mạnh lắm đâu.”

“Tao biết.” Jinsung thừa nhận.

“Vậy mà mày vẫn muốn bỏ nhân vật Cung thủ level 93, thứ giúp mày dễ dàng kiếm được 1,000,000 Won (~20,819,216 VNĐ) trong vòng một ngày săn bắn tại những điểm săn dành cày Vàng?”

“Yuhyeon, mục đích chơi Kailan của mày là gì?” Jinsung hỏi ngược lại

“Hả?” Yuhyeon trưng ra vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của Ian và trả lời lại

“Vì nó vui.”

Và Jinsung toét miệng cười

“Mày hiểu ý tao chưa?”

Thấy Yuhyeon vẫn còn đang trong trạng thái ngờ nghệch, Jinsung mới nói thêm

“Bởi vì game là vui và game là dễ, đối với tao, vậy là đủ lý do rồi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks. game để vui thì mình triển thôi ngại j ????????
Xem thêm
racing boizz :)
Xem thêm