Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 05 Khởi tạo lại nhân vật (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau….

“Hú dè, cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi nhà trường.”

Jinsung về nhà khi cậu vừa thi xong môn học cuối cùng của năm học với đầy sự “hi vọng không tạch”. Vừa về đến nhà cậu liền chạy tọt vào hộp đăng nhập Kailan và vào sàn đấu giá.

“Để xem mình thu thập được bao nhiêu rồi.”

- [Cầu vai của chiến binh Orge] – 2,200,000 Vàng.

- [Vòng cổ băng giá của nữa hoàng Naga] – 1,530,000 Vàng.

- [Lông sấm điểu] – 120,000 Vàng.

….

- [Nhẫn ngọc bích của Vực thẵm] – 1,350,000 Vàng.

“Ô là la, đặt cả sớ mà giờ chỉ còn một hai món là chưa bán được. Phen này trúng đậm.”

Nhìn vào đống Vàng trong kho vật phẩm của mình, Ian thích chí và ngoác miệng cười.

“Mình kiếm Vàng vượt cả chỉ tiêu đề ra, mình phục mình quá. Phen này không lo đói nữa rồi.”

Số vàng cậu kiếm được trong kho là 19,000,000 Vàng. Tất nhiên là không thể cày trong 3 ngày được nhiêu đó vàng trừ khi  cậu là game thủ toàn thời gian. Việc bán vật phẩm đã đem lại cho cậu 8,000,000 Vàng. Ian đi cày trong 3 ngày chỉ kiếm được 6,000,000 Vàng và 5,000,000 Vàng còn lại là số Vàng còn trong kho của cậu. Và nếu quy đổi số vàng đó ra tiền thật và trừ đi thuế cậu kiếm được gần 35,000,000 Won (~729,333,950 VNĐ). Nhưng nếu cậu trao đổi với người chơi khác thì cậu có thể kiếm được gần 40,000,000 Won (~833,524,514 VNĐ).

“Hmmmm, mình vẫn còn đủ tiền trang trải chi phí cuộc sống thường nhật, chắc đổi ra khoảng 10,000,000 Won (~208,381,128 VNĐ) là đươc rồi nhở.”

Đối với Ian, càng nhiều Vàng càng tốt. Ian trong quá khức đã từng phải lăn lộn một tuần ở bãi săn với những trang bị cấp thấp, kém chất lượng. Tuy nhiên, Ian sẽ không lặp lại điều này sắp tới vì cậu đã dự định sẽ mua những thứ cậu cần trong tương lai ở sàn đấu giá.

“Việc chuẩn bị cho việc khởi tạo lại nhân vật xong hết cả rồi, giờ bắt đầu thôi.”

Thật tình thì Ian cũng thấy khá nuối tiếc khi phải khởi tạo lại nhân vật của mình. Ở thế giới Kailan, có 2 phương thức để khởi tạo lại nhân vật.

Cách đầu tiên là sử dụng chức năng ‘Khởi tại tài khoản’ của hệ thống. Cách thứ hai là sử dụng một vật phẩm có tên “Dược phẩm tái sinh.”

Thường thì những tân thủ cấp độ thấp sẽ là những người có nguyện vọng làm lại nếu họ lỡ phân bổ chỉ số tào lao những thường lấy những lý do như ’tao muốn đổi biệt danh khác’ hay ‘tao muốn đổi lớp khác, lớp này yếu như hạch vậy.’

Nếu như vậy thì bọn họ chỉ cần khởi tạo lại nhân vật bởi vì “Dược phẩm tái sinh” được xếp vào loại xa xỉ phẩm đối với một tân thủ. Và nếu khởi tạo bằng cách sử dụng hệ thống thì mọi thứ bao gồm vật phẩm sở hữu cũng sẽ bị mất, người chơi phải bắt đầu lại từ màn hướng dẫn. Hoặc họ có thể nhờ bạn mình giữ hộ vật phẩm và Vàng, mặc dù hơi rủi ro xíu.

Dẫu vậy vẫn có vài người chơi cấp cao như Ian muốn khởi tạo lại nhân vật của mình, đa phần là muốn rửa sạch ‘Tai tiếng’ của mình.

Trong thế giới Kailan, có một loại chỉ số là ‘Danh tiếng’. Nếu người chơi đi giết người chơi khác[note28257] hoặc làm chuyện xấu thì chỉ số Danh tiếng sẽ bị trừ và khi chỉ số về ) thì chỉ số ‘Tai tiếng’ sẽ được thêm vào. Và chỉ số này sẽ không thể xóa bỏ dù người chơi có thu thập bao nhiêu điểm danh tiếng đi chăng nữa. Hậu quả là những NPC[note28258] sẽ tỏ thái độ thù địch với những người chơi có chỉ số ‘Tai tiếng, hơn nữa, họ nhận được sự cảnh giác từ những người chơi khác, nói cách khác, họ không thể giao dịch hay trao đổi với người chơi khác. Một sự bất lợi cực lớn đối với người chơi chẳng may nhận được chỉ số đó. Và trong trường hợp đó, họ chỉ có thể tích tiền và vật phẩm thông qua việc đi PK và khởi tạo lại nhân vật bằng “Dược phẩm tái sinh”

Công dụng của thuốc là nó sẽ giữ lại mọi thứ ngoại trừ cấp độ và chỉ số sẽ bị khởi tạo lại. Hơn nữa, nó còn có tỉ lệ cộng thêm chỉ số và đối với người chơi cấp cao, họ sẵn sàng dùng dược phẩm hơn là sử dụng hệ thống, dù giá nó khá chát.

Dược phẩm được chia ra làm 4 hạng. Hạng thấp nhất được bán với giá khoảng 200,000 Vàng trong khi hạng cao cấp nhất được bán với giá khoảng 1,000,000 Vàng. Sở dĩ nó cá giá trên trời vậy vì hạng càng cao, tỉ lệ cộng thêm chỉ số càng lớn và xác suất nó như chơi game quay gacha. Giới game thủ truyền nhau mộ câu chuyện về một đại gia bỏ một đống tiền để mua 5 bình dược phẩm tái sinh và cậu nhận được 5 chỉ số thưởng ở chai đầu, 4 chai sao chả có cái gì xảy ra trừ việc cậu đã đốt tiền của mình. Không mọt ai biết lý do chính xác nhưng mọi người đều cho rằng chỉ số thưởng dựa trên cấp độ và chỉ số người chơi trước khi khởi tạo lại,

Dẫu vậy, Ian vẫn quyết tâm “Đi mua dược phẩm, được ăn cả, ngã mất tiền.”

Và cậu rời khỏi sàn đấu giá đi đến nơi khác, nơi bày bán thứ xa xỉ nhất, vì cậu biết thứ xa xỉ đó sẽ không được đấu giá ở đây dù cho lục tung cả sàn lên.

…..

Thành phố Trumbon, thành phố lớn nhất tọa lạc tại phía Nam của Malik.

Nơi đây không chỉ là một thành phố sầm uất nhất, có thiên thời địa lợi nhất không chỉ ở lục địa phía Nam mà còn là cả ở thế giới Kailan và cũng là một trong 3 địa điểm mà người chơi có thể chọn làm nơi khởi đầu của mình. Điểm đặc trưng ở thành phố này là khu phố ngầm, nơi người chơi có thể tìm được những khu chợ đen lớn nhất ở phía Nam.

Thường thì những ngươi chơi khi đặt chân đến chợ đen lần đầu tiên, đa ohần sẽ sợ hãi, chần chừ không muốn bước tiếp vì bầu không khí đáng sợ đặc trưng của nó. Ngược lại với sự tối tăm, nơi này luôn đông đúc nhưng lại im lặng một cách đáng sợ. Bạn sẽ không thể nào mà ngừng run rẩy trước sự kì lạ của nơi này, nơi sự im lặng ngự trị. Nhưng có một nơi hơi náo nhiệt một chút…

Vì một lý do nào đó mà mọi người tự tập tại một góc khu chợ, họ vây quanh mộ tông lão đang ngồi trong góc và khá nhiều hàng hóa bày trước mặt ông ta.

Một thanh niên xem xét từng món một với gương mặt trầm ngâm. Và cậu cầm lên một thanh kiếm  kì lạ với cán màu ngục lục bảo sáng chói.

“Tôi lấy món này.” Anh thanh niên nói với ông lão.

“Được thôi, nhưng hãy nhớ là hàng mua rồi miễn trả lại. Cậu đã quyết định chưa?”

Cậu thanh niên trầm ngâm nhưng mặt cậu hiện lên sự do dự trước câu hỏi của ông lão và sau đó, cậu bình tĩnh trả lời.

“Chốt, tôi lấy món này.”

Chất giọng đều đều nhưng khô khốc của ông lãi vang lên. “Mọi món đều đồng giá 100,000 Vàng.”

Với bàn tay run rẩy, cậu ta đưa số tền cho ông lão. Có vẻ cậu vẫn còn do dự vì rõ ràng đây là một số tiền lớn với cậu vi trang bị cậu nhìn khá cùi và có vẻ như là một tân thủ và cậu ta chắc chắn phải đi săn rồi tích cóp nhiều ngày mới được 100,000 Vàng, nhưng cậu vẫn đặt cươc vào nó, được ăn cả, ngã mất tiền.

Ngay khi nhận thanh kiếm từ ông lão, cậu liền dùng cuộn Thẩm định. Mọi người xung quanh tò mò quan sát cậu. Cậu ta háo hức chờ đợi thanh kiếm được thẩm định xong và… -Huuuung.

Một luồng sáng trắng xóa bao phủ thanh kiếm và biến mất ngay sau đó. Lúc này, bảng thông tin vê thanh kiếm trôi trước mắt mọi người.

[Trường kiếm của Chiến binh Goblin dũng cảm]

Phân loại: Vũ khí một tay.

Hạng: Hiếm

Lực tấn công: 125~130

Giới hạn sử dụng: Sức mạnh trên 50

Độ bền: 75/75

Tính năng: Sức mạnh +5 / Tốc độ +5

*Trường kiếm được sử dụgn bởi một Chiến binh Goblin dũng cảm. Chất lượng rất tốt nhưng nó thông dụng đến mức bạn có thể tìm thấy ở bất kì lò rèn nào.

…..

Những người xung quanh quan sát cậu đều cười đểu cậu, một pha tích tiền và đầu tư cực lỗ.

Nếu xét về thanh kiếm, nó là một vật phẩm dành cho tân thủ cấp độ 20 và những tính năng của nó cũng chả ngon nghẻ mấy. Nói chung nó là đồ cùi và chỉ đáng khoảng 5,000 Vàng.

Nhận thấy mọi người đều cười mình, mặt cậu đỏ lên, cậu cất kiếm vào chuồn đi. Chỉ còn ông lão và đám người ở lại. Ông lão mở miệng nói “Đứa nào muốn thử vận đỏ không? Đen tình đỏ bạc, đen bạc đỏ tình.”

Danh tính ông lão này là Fleur[note28259], ông trùm nổi tiếng được giới game thủ gọi là “Bác thằng bần”.

Sau khi cậu thanh niên rời đi, có thêm khoảng 3 người tham gia nhưng chỉ có người cuối cùng quay được vật phẩm có giá trị đủ để bù lại số vốn bỏ ra. Một bóng người len lỏi qua đám đông, nhìn vào đồng hồ được đặt ở cuối con hẻm và lẩm bẩm “Cuộc chơi sắp đến giờ kết thúc rồi nhỉ.” Đúng lúc này thì ông lão đóng gói đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Bóng người đó cũng chậm rãi theo sau ông ta. Ngay khi Fleur sắp đến nơi ở của mình thì bóng người đó cũng dần tiếp cận ông ta. Người đó chính là Ian. Fleur nhìn cậu và hỏi

“Sao nào cậu thanh niên, muốn mua bán gì kkhông?”

“Ông già có ‘Thảo dược tái sinh’ không?” – Không lòng vòng như Hải Phòng, Ian hỏi trực tiếp.

Mắt Fleur sáng rực lên và đổi tông giọng sang một con buôn gặp khách VIP.

“Chào mừng quý khách, ngài tìm đúnng người và đến đúng chỗ rồi đấy. Tôi có thứ mà ngài cần đây.”

Ông ta hướng dẫn Ian vào một tòa nhà và lấy ra một bao lụa chứa một lọ thủy tinh trong đó.

“Thế quý khách đây đã biết giá cả như thế nào chưa?”

“Tất nhiên chứ, 5,200,000 Vàng. Và tiền của ông đây.”

Giá khá chát nhưng Ian không hề do dự chút nào.

“Lão đây thích sự thẳng thắn, không lòng vòng như Hải Phòng của quý khách.”

Lão Fleur nói và cười to.

Ian lấy lọ thuốc và chạy thẳng ra khỏi khu chợ, trước khi đi cậu vẫn không quên cúi đầu chào lão Fleur. Ian chạy thẳng ra một khu vực trống trải, ngồi xuống một tảng đá và mở cái túi lụa ra. Sở dĩ cậu chạy ra đây vì cậu không muốn thu hút sự chú ý vì hiệu ứng tái sinh của mình với người khác tại khu chợ đen đông đúc.

[Dược phẩm tái sinh]

Phân loại: vật phẩm chung

Hạng: Anh hùng

- Thảo dược được ủ bởi công thức giả kim thượng cổ

- Nhân vật của bạn sẽ được khởi tạo lại khi sử dụng dược phẩm này.

- Tất cả các kỹ năng bao gồm cả cấp độ sẽ được khởi tạo lại.

Ian mở lọ thuốc và mạnh dạn nốc cả lọ.

Một luồn sáng trắng bao phủ cậu.

Ian đọc dòng thông tin trên bảng thông báo xuất hiện trước mắt cậu.

- Bạn đã uống ‘Dược phẩm tái sinh’.

- Mọi kĩ năng và cấp độ của nhân vật sẽ được khởi tạo lại.

Những dòng thông tin mà đối với một người khác là những dòng tuyên án tử hình nhưng đối với Ian, nó là sự khởi đầu mới và cậu không chần chừ mà dang rộng tay đón nhận nó.

-------------------------------------

Chào mọi người, nếu chương có sai sót gì thì mọi người góp ý với mình nha.

Và đừng quên ủng hộ mình bằng Momo 0949889924 hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, nhắn tin mình để biết thêm thông tin

Ghi chú

[Lên trên]
PK-Player Kill
PK-Player Kill
[Lên trên]
Non Player Character
Non Player Character
[Lên trên]
Và trong tiếng Pháp thì Fleur=hoa (đọc là Flơ) :v
Và trong tiếng Pháp thì Fleur=hoa (đọc là Flơ) :v
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận