Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 07 Khởi tạo lại nhân vật (4)

3 Bình luận - Độ dài: 1,812 từ - Cập nhật:

Ian đến Đồi Kalimpus và cảm thấy bất ngờ trước những thứ đang diễn ra.

‘Nó trở nên đông người hơn hẳn lúc trước.’

Trong quá khứ, không có mấy người chơi hứng thú đi săn tại đây, Ian biết rõ điều này vì cậu từng cắm ở nơi đây một thời gian dài. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, người chơi mới càng lúc càng nhiều và bãi săn này đang là điểm ‘nóng’.

Việc Kailan có nhiều người chơi hơn là một điểm tốt, nhưng việc người chơi tụ tập tại đây thì không tốt đối với Ian chút nào.

‘Nơi đây quá nhỏ mà người chơi tụ tập quá đông….hà’

Khắp nơi tràn ngập cảnh người chơi tìm kiếm lập tổ đội hoặc trao đổi vật phẩm.

“Cần một người chơi hệ tấn công có thể tạo ra một lượng sát thương lớn, từ cấp 25 trở lên. Còn chỗ cho 2 Hiệp sĩ và 1 Tu sĩ.”

”Tìm một Tu sĩ có nhiều hơn 2 kỹ năng buff! Chúng tôi sẽ chia sẽ 2 phần lượng Vàng thu được, xuất phát ngay khi lập đội.”

”Cần mua Xích hồ bì với giá 2 Vàng một mảnh.”

Tuy nhiên, Ian không có ý định tham gia vào những lời rao mua bán hay lập tổ đội đó vì cơ bản là không ai muốn lập đội với một thằng tân thủ cấp 1. Nhưng đối với Ian, cậu không hề nao núng mà ngược lại rất là tự tin khi bước vào bãi săn.

Những lời thì thầm xung quanh vang lên.

”Thằng tân thủ cấp 1 kia là ai vậy? Không phải hắn định bước vào bãi săn một mình chứ?”

”Hể, thiệt à? Hắn đang định làm gì vậy nhỉ?”

”Đúng là có nhiều cách để tự sát mà, hầy.”

Ian âm thầm mỉm cười và giấu đi bảng thông tin cấp độ. Cậu không muốn gây thêm chú ý nữa.

‘Để xem nào….Mình quên đường đi rồi, cảm giác thật lạ lẫm khi trở lại đây sau một thời gian dài.’

Ian đi sâu vào khu rừng để tìm kiếm một bãi săn trống trải lý tưởng và sau một khoảng ngắn cậu cũng tìm được địa điểm và con mồi hoàn hảo, những con Xích hồ, quái đặc trưng của khu vực này. Ian kiểm tra lại lần nữa để chắc rằng không có thêm loại quái nào gầo đó. Khi đã chắc chắn, cậu từ tốn lấy cây cung ra, một áp lực vô hình đè lên cậu. Trước kia, đối phó với mấy con hồ ly kia là chuyện dễ như ăn kẹo, giờ nếu cậu sơ hở một khoảnh khắc, cậu sẽ lên bảng đếm số.

‘Mình nên nhắm vào giữa trán.’

Nghĩ là làm, Ian nhắm vào giữa trán con hồ ly gần đó.

Peww-! Mũi tên vụt bay khỏi cây cung và xuyên vào trán hồ ly.

Nó đột ngột run rẩy bởi cơn đau do mũi tên gây ra, và nhìn hướng đến chõ mũi tên bay đến.

Một bảng thông báo của hệ thống bất thình lình xuất hiện trước mắt cậu.

- Bạn đã tìm ra điểm yếu của hồ ly!

- Bạn nhận được kĩ năng [Miêu chuẩn nhược điểm]

[Miêu chuẩn nhược điểm]

Phân loại: kĩ năng bị động

Cấp độ kĩ năng: 0

Tiến độ: 0%

Điểm yếu của mục tiêu sẽ được làm nổi bật lên, tăng 10% tỉ lệ chuẩn xác, tăng 15% tỉ lệ tử vong của đòn tấn công và thêm 50% sát thương khi tấn công vào điểm yếu.

Có nhiều kĩ năng có thể nhận được không thông qua việc lên cấp, như việc Jinsung nhận kĩ năng vừa rồi khi cậu tấn công vào điểm yếu của con hồ ly mỗi khi cậu săn nó trước khi khởi tạo lại nhân vật và việc đó dẫn đến kết quả là cậu nhận được kĩ năng vào một tình huống không tưởng như bây giờ và nhân phẩm cao vì kĩ năng bị động là kĩ năng khó có thể nhận được.

‘Có phải điều này bị ảnh hưởng bởi việc mình có kĩ năng này trước khi khởi tạo lại nhân vật không?’

Dù bất ngờ với thông báo, Ian vẫn đặt sự cảnh giác cao độ vì con hồ ly đã tìm ra cậu và nó đang tiến đến chỗ cậu.

‘Chết thật, cơ thể mình nặng nề quá.’

So với trước, chỉ số lần này của Ian thấp hơn rất nhiều và làm Ian thấy khó chịu khi điều khiển cơ thể nặng nề này, tuy vậy, cậu phải chấp nhận nó.

Peww-. Pewwww-!

2 mũi tên được cậu bắn ra một cách gấp gáp nhưng đủ để găm vào con hồ ly.

Dòng chữ 'Xích hồ' bất đầu nhấp nháy, chứng tỏ máu của nó đã rớt xuống hơn 50%, nhưng điều này không ngăn cản đòn tấn công của nó. Ian nhanh chóng lăn xuống đất nhưng vẫn bị dính đòn.

- Bạn bị tấn công bởi Xích hồ, nhận 105 sát thương.

Tuy không nhận hết sát thương từ đòn tấn công nhưng nó vẫn làm máu cậu bay hơn 30% . Điều này làm Ian cảm thấy căng thẳng hơn bởi vì đòn tấn công của con hồ ly có sức sát thương cao hơn dự tính của cậu, có thể do cậu không đầu tư vào thiết bị phòng thủ nhiều cho lắm.

Peww-. Peeeew-! Cậu vẫn tiếp tục xả tên vào con hồ ly đang cố gắng nhảy đến tấn công và cậu cố gắng giữ khoảng cách vì cậu không tự tin vào khả năng và chiến thuật cận chiến của mình.

- Pặc! Móng vuốt con hồ ly một lần nữa cào trúng lưng cậu.

- Bạn nhận phải 170 sát thương. Máu của bạn dưới 20%.

Lần này cậu nhận trọn đòn tấn công của con hồ ly , tình hình cậu không được khả quan cho lắm nhưng cậu cảm nhận con hồ ly của không ổn hơn cậu mấy.

Tatat-! Cậu nhảy về phía đối diện với hướng đáp của con hồ ly, tập trung tất cả tinh thần và lực lượng vào đòn tấn này và mũi tên bay thẳng đến điểm yếu của con hồ ly.

- Bạn đã tiêu diệt Xích hồ, nhận 320 EXP.

- Bạn đã lên Cấp 2.

- ……

- Bạn đã lên cấp 7.

Mới săn một con Xích hồ mà cậu đã lên cấp 7, tuy vui vì lên cấp nhanh nhưng cậu cũng cảm thấy một cảm giác trống rỗng khó tả.

“Hầy, nhớ hồi mới chơi, mình vất vả lắm mới lên cấp…” Trước kia, cậu phải cày cuốc cả tuần để đạt được cấp 4~5. Và giờ cậu đạt cấp 7 chỉ sau một trận chiến, dù nó khá nguy hiểm.

Một thông báo hiện lên.

- Bạn đã tiêu diệt một con quái cao hơn bạn 20 cấp, nhận được danh hiệu [Thú lạp đại sư].

“Ha, danh hiệu có vẻ ngon đó chứ.”

Ian chưa từng thấy danh hiệu này trước đây nhưng trực giác game thủ mách bảo cậu rằng danh hiệu có ý nghĩa gì. Trước khi khởi tạo lại nhân vật, cậu đã săn một con quái cao hơn cậu 10 cấp và nhận được danh hiệu [Thú lạp chuyên gia]. Nó có công dụng khá tốt nên cậu thường xuyên sử dụng nó mỗi khi đi săn. Có thể đoán được [Thú lạp đại sư] ở cấp bậc cao hơn nhiều, cậu liền kiểm tra thông tin.

[Thú lạp đại sư]

Hạng: Anh hùng

- Tất cả chỉ số tăng 5% khi đấu với đối thủ có cấp cao hơn.

- Điểm kinh nghiệm (EXP) nhận được tỉ lệ thuận với độ chênh lệch cấp độ khi đấu với kẻ địch cấp cao hơn bạn.

Mắt Ian mở to đến mức nhãn cầu có thể lọt ra ngoài.

Danh hiệu [Thú lạp chuyên gia] chỉ tăng chỉ số nhưng không có công dụng tăng EXP như này.

‘Danh hiệu này có lẽ là cái tốt nhất lúc này.’

Bản năng phân tích và tìm hiểu của Jinsung kích hoạt. Chính bởi tình yêu đặc biệt với việc tìm hiểu và phân tích các vấn đề trong game mà Yuhyeon gọi cậu là ‘Nghiên cứu viên Game’. Vậy nên cậu phân tích xem cậu có thể nhận được bao nhiêu EXP lúc này.

‘Mình nên săn một con quái ngay.’

Cậu tiến sâu hơn vào rừng và phát hiện một con Xích hồ có cấp như con trước. Lần này dễ hơn trước vì cấp cậu đã cải thiện nhiều.

- Bạn đã tiêu diệt Xích hồ, nhận được 592 EXP.

- Bạn đã lên cấp 8.

Và cậu lên cấp tiếp, nhưng Jinsung chú ý vào một chi tiết khác.

‘Cả hai con đều cấp 24, chênh 17 cấp so với mình.’ Và tính toán. ‘Mình nhận 320 EXP đối với con đầu tiên và lần này là 592 EXP….hừm, tính ra mình nhận được 185% so với ban đầu.’

Jinsung cười ngoác cả miệng với sự kết quả này.

‘Cứ cho rằng nó tỉ lệ thuận với khoảng cách cấp độ, mình sẽ nhận thêm khoảng 5% đối với mỗi con cao hơn mình một cấp.’

Cái này mạnh như danh hiệu cấp Huyền thoại cậu đang sử dụng!

‘Nhờ vào việc tăng chỉ số từ Thảo dươc tái sinh, mình có thể săn quái có cấp cao hơn mình cho đến mình đạt cấp 20.’

Cùng với việc có thể săn quái cấp cao hơn mình, việc nhận thêm điểm kinh nghiệm làm Ian không thể ngừng cười trong sự hào hứng tột đỉnh, nhưu thể cậu đang tham gia ‘Sự kiện gấp đôi điểm kinh nghiệm.’

‘Với vận may này, mình sẽ lên cấp 50 với tốc độ bàn thờ. Hahaha’

Với việc quái sẽ trở nên mạnh hơn ở cấp 60~70, việc săn quái hơn 20 cấp là bát khả thi cho Ian kể cả khi cậu được trang bị tận răng và tăng thêm chỉ số. Dù vậy, cấp độ hiện tại của Ian đang cho cậu một lợi thế to lớn trong việc săn quái.

Cậu nhanh chống kiểm tra lượng EXP cần thiết để lên cấp.

‘Hừmmm, cần khoảng 900 điểm để lên cấp 9, mình sẽ lên cấp sau khoảng 2 chuyến nữa.’

Cậu tính sơ sơ điểm EXP để lên cấp 10 là cần phải đi săn 8 lần nữa.

Sau khi phục hồi máu với thảo dược cậu đã chuẩn bị từ trước, cậu tiếp tục công cuộc cày cuốc của mình.

----------------------------------------------

Kêu gọi donate ủng hộ

Các bạn có thể tiếp thêm động lực cho mình qua momo: 0949889924 LE HUYNH BA THANH

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận