Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06 Khởi tạo lại nhân vật (3)

2 Bình luận - Độ dài: 1,885 từ - Cập nhật:

“Gì? Cậu muốn tớ làm Hội Phó?”

Piolan ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột của Hersss.

“Phải, chúng ta cần một hội phó và từ hôm nay, tớ chỉ định cậu làm chức vụ đó.”

Nguyên hội phó của Hội Hoa sen là Ian và Herss là chủ hội vì cậu làn người thành lập hội. Sở dĩ Ian là hội phó vì cậu là người mạnh nhất hội và có cấp cao nhất nên không ai có ý kiến phản đối việc cậu là hội phó. Và bỗng nhiên Piolan được yêu cầu làm hội phó, trong đầu cậu hiện lên dấu hỏi to lớn. Herss nói thêm.

“Ian không thể tiếp tục vị trí hội phó được nữa.”

“Tại sao Ian….. Tại sao Ian lại đột ngột rời khỏi hội như vậy?” Piolan hỏi với ánh mắt buồn bã.

Herss lắc đầu “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

Trong Kailan hay nhiều game khác, để gia nhập một guild thì ngời chơi cần đạt cấp độ thấp nhất là 20. Lúc Ian khởi tạo lại nhân vật của mình cũng là lúc cậu bị tự động trục xuất khỏi hội.

Thấy Piolan vẫn còn đang nghiêng đầu thắc mắc, Herss đành nói ra “Cậu ta đã uống ‘Dược phẩm tái sinh rồi.’ “

“…..”

Người ta thường nói khi một người nhận đươc một sự bất ngờ quá lớn, ho sẽ bị hoảng loạn trong khoảng thời gian ngắn và Piolan đang trải nghiệm điều này, trong vô thức.

Phải mất một lúc để Piolan bình tâm và hỏi lại “Cái gì cơ? Sao cơ? Ian làm cái gì cơ?”

“Ừ, tớ cũng đang muốn hỏi cậu ta tại sao lại làm một chuyện ngu ngốc như vậy cơ chứ.”

“…” Nhìn Một Piolan ngây ngốc như vậy, Herss chỉ biết thở dài và chờ đợi cậu ta tĩnh tâm lại.

“Nếu kể ra thì khá dài nhưng mà Ian đã quyết định rồi, cậu biết rồi đó.”

“Hầy, tớ nghĩ rằng tớ biết sao cậu lại quyết định vậy.”

“Thế đừng hỏi tớ lý do lý trấu nữa mà nhận chức phó hội đi.”

Piolan hiện đang là Pháp sư có cấp độ 89, cấp độ của cậu chỉ sau Ian, khi Ian chưa khởi tạo lại nhân vật. Nên hiển nhiên là Herss sẽ yêu cầu cậu làm Hội phó.

“Ha….Ha…. Tớ có hơi bối rối một chút.”

“Không chỉ mình cậu bối rối thôi  đâu.”

Và sau một khoảng thời gian trầm ngâm, Piolan chấp nhận lời yêu cầu của Herss.

“Vậy, giờ tớ nhận chức vụ này cho đến khi Ian đạt được cấp 20 và gia nhập lại vào Hội nhỉ?”

“Không thể đâu.” Herss lắc đầu “Chúng ta không thể để một người cấp 20 làm Phó hội được.”

“Nó có vẻ không ổn lắm nhỉ.”

“Ừa, nên tình hình là cậu sẽ tạm thời làm trong một thời gian khá dài…..chờ đã, làm cố định luôn nha…haha.”

Một dòng thông báo hệ thống xuất hiện trước mắt Piolan.

- Bạn đã được thăng làm phó hội của Hội Hoa sen.

“Hầy, tớ sẽ cố hết sức mình trong vai trò hội phó.”

“Cảm ơn cậu nhé.”

“Nhưng mà, Ian chắc chắn sẽ trở lại…phải hong?”

Herss gật đầu và khẳng định chắc nịch “Tất nhiên rồi, cậu ta sẽ sớm đạt được cấp 20 thôi.”

“Tớ cũng mong vậy…”

“À đúng rồi, Piolan này.”

“Sao?”

“Chuyện Ian khởi tạo lại, đừng nói cho ai khác biết đó nha.”

“Nhưng trước sau gì mọi người cũng có thể thấy được trên bảng thông tin của hội mà?”

“Ừa, tất nhiên cả hội sẽ biết thôi, nhưng mà ý tớ là đừng để cho người ngoài biết, nhiều hội khác có thể sẽ tuyên chiến với chúng ta khi biết Ian rời khởi hội.”

Sự hiện diện của Ian như một biểu tượng sức mạnh của Hội vậy nên Herss không thể nào bất cẩn được.

Piolan chỉ biết cười khổ và gật đầu với ý kiến của Herss.

“Tớ hiểu rồi.”

……

Tại một nơi nào đó, trong khi Herss và Piolan đang bận than ngắn thở dài thì Ian đang di chuyển cơ thể nhân vật cấp 1 mới của mình.

“Đúng là cấp 1, chỉ số yếu thật.”

Sau khi cậu uống ‘Thảo dược tái sinh’ thì toàn bộ chỉ số của cậu từ cấp 93 về cấp 1 nên làm cậu cảm thấy khá nặng nề khi di chuyển.

“Kiểm tra chỉ số cái đã.”

Ian mở bảng chỉ số lên với tâm trạng háo hức chờ đợi một điều gì đó.

‘Mình đã sử dụng bình thuốc mắc tiền nhất rồi, mong là nó cho mình kha khá chỉ số thưởng.’

[Ian]

Cấp 1 : 0/15(0%)

Chủng tộc: Nhân loại

Lớp: Không (tân thủ)

Danh hiệu: Không

Danh tiếng: 0 (nếu danh tiếng bị âm, nó sẽ trở thành tai tiếng.)

Sức mạnh: 25 (+0)

Tốc độ; 49 (+0)

Trí tuệ: 20 (+0)

Thể lực: 23 (+0)

Máu: 230 (+0)

Ma thuật: 150 (+0)

Mắt chữ O, mồm chữ A, Ian rõ ràng đang rất sốc khi nhìn bản chỉ số của mình.

Thông thường, khi tạo nhân vật, chỉ số của một tân thủ cấp 1 sẽ là 10 ở mọi chỉ số. Và đối với Ian, cậu nhận được đến 77 chỉ số thưởng.

“Để coi…. 15 điểm vào Sức mạnh, 39 điểm vào tốc độ, 10 điểm vào trí tuệ, 13 điểm vào thể lực….tổng cộng đến 77 điểm cơ á?”

Hơn nữa, một người bình thường thì khi khởi tạo lại nhân vật chỉ nhận được tối đa 40 điểm thưởng, và Ian gọi người đó là phép màu. Vậy cậu nên gọi việc mình nhận đc đến 77 điểm thưởng là gì đây?

“Chết tiệt, mình biết mà, mình đang trên con đường đi đến sự thành công.”

Tinh thần Ian phơi phới dù cơ thể cấp 1 có hơi nặng nhưng không sao, 77 chỉ số thưởng bù đắp vào rất nhiều. Ở Kailan, khi một người chơi lên cấp thì sẽ nhận được 5 đến 6 điểm thưởng và được phân phối trực tiếp từ hệ thống vào chỉ số người chơi. Sở dĩ như vậy là vì hệ thống dựa trên cách đi săn của người chơi mà phân phối điểm để nâng cao hiệu quả của họ.  Giả dụ một người chơi nhận được trung bình 5.5 điểm khi lên cấp thì Ian, người chơi cấp 1 có chỉ số tương đương với người chơi cấp 15. Và khi cậu lên cấp cao hơn, việc đi săn khó hơn và cần nhiều điểm kinh nghiệm hơn, 77 điểm thưởng là một sự trợ giúp to lớn. Và với kĩ năng thượng thừa của mình, sẽ không khó để cậu đạt được cấp 10 và sẽ chẳng hề khó khăn khi cậu đi săn quái cấp 20, dù cậu chỉ cấp 1.

“Chắc khoảng 1-2 tiếng nhỉ? Không, trong 1 tiếng mình se đạt cấp 10.”

Cậu không thể đạt cấp cao hơn nữa trừ khi cậu quyết định lớp nhân vật. Hiện tại thì cậu chả còn gì làm trong 2-3 ngày trước khi bản cập nhật cập bến.

“Trước mắt thì lên cấp 10 và xem xét lại những lựa chọn.”

Cậu bắt đầu kế hoạch. Điểm đến đầu tiên là sàn đấu giá. Ian dự định kiếm những vật phẩm tốt nhất ở giai đoạn đầu nhắm trợ giúp việc đi săn. Vật phẩm ở Kailan có rất nhiều giới hạn, như giới hạn cấp độ, nhưng nhiều nhất là giới hạn chỉ số.

Lấy vi dụ như vũ khí của Cung thủ là cung, đa phần các cây cung đều có giới hạn ‘Yêu cầu x Tốc độ hoặc cao hơn’. Ví dụ khác là kiếm và rìu, những vũ khí thông dụng của Chiến binh đều có giới hạn như ‘ Yêu cầu x Sức mạnh hoặc cao hơn.’

Khoảng một nữa chỉ số thưởng của cậu đều đươc cộng vào Tốc độ, do ảnh hưởng từ chỉ số trước khi cậu khởi tạo lại.

‘Vũ khí mình có thể sử dụng thành thục nhất hiện giờ là cung.’

Và còn là do cậu đã quen với việc đánh xa khi đi săn. Thế là Ian bắt đầu tìm một cây cung trên sàn đấu giá.

‘Một cây cung với giới hạn chỉ số là lựa chọn tốt nhất.’

Sở dĩ cậu có quyết định như vậy là vì một vũ khí có giới hạn rất hữu hiệu cho một người chơi cấp thấp và bởi vì Ian tuy cấp 1 nhưng tốc độ lại lên đến 49 điểm. Tóm lại là cậu có thể kiếm được một món khí có giới hạn chỉ số ngon nghẻ và có thể sử dụng cả vũ khí của cung thủ cấp 30.

Công cuộc tìm kiếm của Ian đã mang cậu đến với một vật phẩm ngon.

[Khinh cung đích Bích hổ xạ thủ]

Phân loại: trường cung

Hạng: Anh hùng

Giới hạn sử dụng: Tốc độ 45 hoặc hơn, Sức mạnh 20 hoặc hơn

Lực tấn công: 53~175

Độ bền: 105/105

Tính năng: tốc độ +25/ sức mạnh +20 / tỉ lệ đòn trí mạng +6% [note28413]

Một cây cung với chất lượng tốt được làm bởi một thợ rèn Bích hổ tộc[note28414] có tay nghề cao và được sử dụng bởi cung thủ Bích hổ tộc.

Giá nó là 70,000 Vàng. Một món đồ phù hợp với người chơi cấp 10~20, nhưng giá nó không hề mềm đối với người chơi ở cấp độ đó. Tuy nhiên, đối với Ian thì nó là một cái giá rẻ và cậu mua liền, không chần chừ.

‘Mức sát thương thấp nhất của nó khá tệ nhưng không sao, mình có thể bù đắp bằng tỉ lệ chính xác.’

Trong tất cả vũ khí thì cung là món có mức sát thương thấp thấp nhất tất cả bù lại là mức sát thương cao cao nhất. Tuy nhiên cây cung Ian vừa mua có khoảng cách giữa sát thương thấp nhất và  cao nhất rất lớn, lớn hơn một cây cung thông thường nhiều. Kailan cũng như nhiều game khác, độ chính xác càng cao, dát thương càng lớn và nhờ đó mà khoảng cách giữa sát thương lớn nhất và nhỏ nhất bị thu hẹo đi rất nhiều lần.

Và sau đó, Ian cũng mua thêm một cây cung à cậu có thể sử dụng ngay sau khi đạt cấp 10 với giá 150,000 Vàng và mua thêm một vài món phòng thủ cùng với phụ kiện.

“Được rồi, địa điểm đầu tiên sẽ là….” Ian lục lọi mọi địa điểm trong trí nhớ của cậu.

“Ngọn đồi của Kalimpus.” Một nơi có biệt danh là ‘Hồ động ” bởi vì quái chủ yếu là cáo và cáo.

Quái ở đây có cấp độ trung bình là 25 và tính ra nó khá là khó nhằn. Nhưng Ian đã phân tích sẵn chiến thuật trong đầu và đưa ra đối sách hiệu quả nhất và nó cũng không xa Trumpon mấy.

Ian bắt đầu di chuyển, những bước di chuyển đặt nền tảng cho sự phát triển của cậu sau này.

Ghi chú

[Lên trên]
Fatal blow ở đây có nghĩa là một cú tấn công gây chết người Các bạn đừng nhầm lẫn với critical damage, nó chỉ là gây ra một lượng sát thương lớn, chứ không có gây đột tử.
Fatal blow ở đây có nghĩa là một cú tấn công gây chết người Các bạn đừng nhầm lẫn với critical damage, nó chỉ là gây ra một lượng sát thương lớn, chứ không có gây đột tử.
[Lên trên]
Bích hổ tộc: người thằn lằn
Bích hổ tộc: người thằn lằn
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận