Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 09 Chức nghiệp ẩn (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:

“Tôi sẽ cố gắng thưc hiện bất kì nhiệm vụ yêu cầu nào được ngài giao phó.”

Kain mỉm cười hài lòng với câu trả lời đầy tự tin của Ian.

“Có một con Lam nhãn lang mới xuất hiện ở khu vực Đồng bằng Ramud, con trai tôi có ước mơ biến một con Lam nhãn lang thành thú triệu hồi đâu tiên của nó trên con đường Thuần hóa sư. Nên tôi muốn cậu đi bắt con Lam nhãn lang đó và đem nó về đây.”

“Hả?” Ian buột miệng thốt lên.

Lam nhãn lang là con quái hạng hiếm và cấp độ của nó là 40, nhưng nếu so với quái cùng cấp thì nó mạnh hơn nhiều. Ian biết nó rất rõ vì cậu đã từng đối mặt với nguy hiểm khi săn nó khi làm tân thủ hồi trước khi khởi tạo lại.

‘Không, không thể nào! Tại sao lại đưa tân thủ một con quái cấp độ vậy chứ?’

Tại sao cậu lại nhận nhiệm vụ bắt con quái mạnh như vậy cho nhiệm vụ chợp chức nghiệp tân thủ? Cậu vẫn chưa là một Triệu hồi sư và không có kĩ năng thuần hóa nào cả.

Kain vẫn thao thao nói tiếp mặc kệ vẻ mặt như cắn phải bọ xít của Ian.

“Tôi buộc phải ở đây nên không thể đi ra ngoài đó được. Và con trai của tôi không đủ sức mạnh đối mặt với nó.”

Kain liền lấy ra một cuộn giấy và đưa nó cho Ian.

“Đây là 5 Cổn động đích bảng định[note29297]. Hãy cố gắng làm nó suy yếu trước rồi sử dụng cuộn giấy để trói nó lại. Dã lang đó vẫn còn nhỏ nên sức mạnh không lớn lắm đâu, đừng lo.”

Kain vừa dứt lời, hệ thống hiện lên thông báo cho Ian.

-Ding-!

Truy bắt Lam nhãn lang tại Đồng bằng Ramud!

Kain, chủ hội Triệu hồi sư, có một đứa con nhỏ và cậu nhóc muốn một con lam nhãn lang làm thú cưng. Gần đây xuất hiện một con lam nhãn lang tại đồng bằng Ramud, hãy thu phục và đem nó đến cho Kain,

Độ khó nhiệm vụ: E

Phần thưởng: dành cho lớp Triệu hồi sư (Thuần hóa quái vật)

- Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ?

Mắt Ian phát sáng. Dù đây là một nhiệm vụ có độ khó không tưởng  nhưng không phải là không có lý do của nó và đó là dòng chữ ‘Thuần hóa quái vật’.

‘Một chức nghiệp ẩn!’

Ian chấp nhận nhiệm vụ mà không hề do dự môt khắc, “Vâng, tôi sẽ bắt nó.”

Mặt Kain hiện lên hai chữ ‘hài lòng’ khi nghe câu trả lời của Ian.

“Cảm ơn cậu. Tôi chờ tin tốt từ cậu. À còn điều này, hãy tập trung vào đối tượng và hét lên ‘Trói’ để sử dụng Cổn động đích bảng định.“

“Okay.”

Trước khi Ian ra khỏi tòa nhà, Kain nói thêm.

“Nếu mọi chuyện không ổn thì cứ quay lại tìm ta. Ta sẽ giúp cậu thêm lần nữa.”

Ian cảm thấy tự tin hơn sau những lời đó.

‘Ít nhất thì nhiệm vụ sẽ không mất nếu mình thất bại một lần.’

Tuy nhiên, Ian không có ý định thất bại, cậu buộc phải thành công trong lần đầu vì cậu không còn thời gian cho sự thấy bại.

Ian đi liền một mạch đến Đồng bằng Ramud sau khi rời khỏi Hội Triệu hồi sư.

Việc nghe đến Lam nhãn lang làm cậu khá bối rối lúc đầu nhưng cậu có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân rằng mình sẽ làm được.

‘Cấp độ trung bình của quái vật ở nơi đó khoảng cấp 10, nhưng đây là một con Lam nhãn lang dù nó còn nhỏ. Nó ở Đồng bằng Ramud nên chắc sẽ không mạnh lắm đâu nhỉ.’

Chỉ số Ian đã tăng lên khá nhiều thông qua việc tập luyện điên cuồng không ngủ nghỉ trong 2 ngày và chỉ số hiện giờ của cậu hơn hẳn một người chơi cấp 30. Nên sự tự tin của cậu không phải là không có căn cứ.

‘Giờ tập trung vào công cuộc tìm kiếm thôi chứ nhỉ.’

Vừa đến nơi là cậu bắt tay vào việc tìm kiếm con quái.

Dù gọi là Đồng bằng nhưng diện tích khá nhỏ, bên cạnh đó, nơi đây có số lượng quái vật ít ỏi. Do đó, nơi đây không phải là điểm săn bắn lý tưởng cho người chơi và Ian không hề ghét điều này vì không ai có thể làm phiền cậu cả.

Sau một khoảng thời gian xới tung lên thì cậu đã tìm ra nó, nhưng điều làm cậu giật mình là cấp độ của nó.

‘Ơ, cấp 20 à!’

Trong khoảng khắc, Ian trở nên câm lặng. Chỉ số của cậu rất tốt, nhưng nếu cậu là một người chơi bình thường, cậu chỉ nên đánh với một con ở cấp 10.

‘Nhiệm vụ chức nghiệp ẩn khó như vậy à?’

Nhưng cậu đã chuẩn bị cho việc săn nó rồi, Ian gạt bỏ sự lo lắng và bát đầu giương cung lên và nhắm vào con sói.

‘Mong rằng mình sẽ không giết nó trong 1 đòn.’

Lực chiến hiện tại của Ian đủ sức giết một con quái vật trong một phát bắn, nhưng hiện tại ưu tiên của cậu là bắt giữ chứ không phải tiêu diệt nó.

Piiing-! Mũi tên đâm vào không khí với tiếng kêu lạnh lùng và làm một đường thẳng đâm vào cơ thể con sói. Cậ không sử dụng chiêu [Miêu chuẩn nhược điểm] do sợ sẽ tiêu diệt nó.

Grrrrrrr-!

Con sói đau đớn nhìn xung quanh và phát hiện Ian, nó nhanh chóng lao đến cậu.

Do đây chỉ là một con Lam nhãn lang non nên kích thước nó chỉ to bằng một nửa con trưởng thành. Nói vậy chứ nó vẫn to hơn một con soi thường.

Ian né đòn của nó trong gang tấc. Cậu nhanh chóng lăn xuống và đá vào bụng con sói.

Bịch-! Âm thanh nặng nề vang lên và con sói lăn trên mặt đất.

Grrrrrr-!

Con soi bớt nguy hiểm lại vì nó nhận ra đối thủ của nó mạnh hơn nó nhiều.

‘Nó thật sự cấp 20 à? Sao nó yếu vậy?’

Ian đeo cung vào lưng do nếu cậu tiếp tục tấn công thì sẽ tiêu diệt nó.

‘Ông ta hướng dẫn rằng chỉ cần làm nó suy yếu hết mức có thể và sử dụng Cổn động đích bảng định.’

Và làm suy yếu nó nghĩa làm nó mất khả năng chiến đấu nhưng chưa chết hẳn và bắt nó.

Ian chậm rãi tiếp cận con quái vật.

Tatat-! Con sói tuy yếu nhưng vẫn còn sức mà lao đến với những bước di chuyển nhanh nhẹn. Nhưng đối thủ của nó là Ian, không phải một tân thủ gà mờ khác. Cậu nhẹ nhàng né đòn tấn công và đánh vào trán nó.

Dù có chỉ số tốt hơn nhưng mục đích của cậu vẫn là bắt giữ nên cậu tiếp tục chiến đấu với con sói bằn tay không, và việc này tốn khá nhiều thời gian. Con soi làm bao cát cho Ian đánh đến khi nó kiệt sức và nằm lăn ra.

Phùuuuu-! Tình trạng của Ian cũng không khá hơn là bao.

“Huu, hu.”

Ian hít thở một cách nặng nề và tiếp cận con sói. Cậu  mở  kho đồ ra và lấy một cuộn giấy.

“Trói”

Cuộn giấy phát ra một luồng sáng và nó nuốt gọn con sói.

Uuung-! Ian nhìn cảnh tượng trong sự phấn khích.

‘Oho, ra đây là cách bắt giữ quái vật.’

Cậu tiếp tục suy nghĩ cho đến khi luồn sáng trắng biến mắt vào trong hư không, một bảng tin nhắn hệ thống vang lên.

- Quá trình thất bại.

Ian cảm thấy bối rối nhẹ.

“Hả, hả? Mình cần đánh nó thêm à?”

Ian nhấc tay lên, con sói giật mình run rẩy. Ian thấy vậy thì hạ tay xuống.

“Nếu mình bồi thêm mọt đòn nữa thì nó đi là cái chắc, mình cần thêm cái gì nữa đâyyy?”

Nhưng trong đầu của Ian hiện giờ không có ý gì ngoài nhữung tư tưởng ‘thượng cẳng tay hạ cẳng chân’. Sau một khoảng thời gian, một ý tưởng ‘tuyệt vời’ nảy ra.

‘Hay là mình bơm máu cho nó xong dập nó tiếp nhỉ?’

Con sói sẽ run rẩy trong sợ hãi nếu nó đọc đượ csuy nghĩ hiện giờ của Ian. Nhưng tất nhiên, Ian cảm thấy ‘cực kì tự hào về bản thân khi nảy ra ý tưởng vĩ đại như vậy’ và lấy ra một vài miếng thịt. Đó là thịt của Xích hồ mà cậu đã săn được.

Ian chìa nó ra trước mặt con sói [note29296]. Ban đầu còn e dè nhưng con sói nhanh chóng cắn một miếng thịt. Khi sinh lực trở lại, con sói vẫy đuôi và đó là cách thể hiện thiện ý của nó đối với Ian. Thật là, một tấm chiếu mới, Ian vốn là một ‘thợ săn đầu đất’ nên cậu chẳng hề nhận ra điều đó và cậu tẩn con sói.

Bịch-. Bịch-. Bịch-!

Con sói vốn đã mất đi ý chí chiến đấu nên đành chịu trận. Nó nhanh chóng gục ngã và Ian lại đưa nó vài miếng thịt.

Những tân thủ gần đó vo tình chứng kiến sự việc, mặt họ tái đi khi chứng kiến cảnh tượng ‘đãm máu’ đó, chẳng ai bảo ai, tự động chjay xa khỏi chỗ đó.

‘Thằng đó bị tâm thần chắc luôn! Chạy lẹ không nó qua thông mình thì mất đời trai!’

‘Mình chưa bao giờ có cảm giác thông cảm cho một con quái vật cả, nhưng tên đó, sao hắn làm việc đó mà không hề chớp mắt lấy một cái cơ chứ?’

Con sói chịu đủ và đủ khôn để từ chối những miếng thịt của Ian. Nhưng Ian ‘đồ tể’ vẫn chưa chị dừng lại.

‘Nếu mày không muốn chết thì tọng mấy miếng thịt và mồm đi.’

Ian mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu chờ đợi khoảnh khắc con sói từ bỏ, căn miệng thịt, hồi máu và dập nó tiếp.

Đến lúc nó ngã xuống thêm lần nữa….

“Trói!”

Cậu sử dụng một cuộn nữa và nhanh chóng thất bại.

Nếu Ian sử dụng nó ngay sau lúc cho nó ăn lúc đầu thì cậu đã thành công nhưng quá trình động tay chân vừa rồi đã làm sự thù hận của con sói với cậu chạm đến đỉnh.

Nhưng như đã nói, Ian ‘thợ săn đầu đất’ không hề nhận ra và còn tỏ ra tức giận.

“Được lắm, mày ngon, để xem tao với mày ai hơn ai.”

Ian khôg có thời gian mà lãng phí vậy mà con sói lì lợm này lại làm cậu mất đi khoảng thời gian quý báu như vậy. Ian bắt đầu sử dụng bạo lực đàn áp con sói. Những người chơi xung quanh đó bắt đầu tụ tập lại gần cậu. Họ tò mò khi thấy Ian của dụng Cổn động đích bảng định.

“Nhìn tên đó đi, hắn ta trông như là một Triệu hồi sư!”

“Có người trở thành Triệu hồi sư rồi cơ à?”

Họ bắt đầu bàn tán.

“Mà bộ Triệu hồi sư là một lớp bạo lực như vậy à?”

Một tân thủ cảm thấy thất vọng.

“Tôi muốn trở thành một Triệu hồi sư, nhưng mà chắc nên chọn một chức nghiệp khác.”

Và cuối cùng thì công cuộc bắt giữ của Ian cũng kết thúc sau một tiếng sử dụng bạo lực và tất cả cuộn giấy lên con sói, dù nó có thân thiện hay không, không thứ gì có thể chịu được việc ăn đấm liên tục cả.

Uuuung-! Con sói đáng thương, tội nghiệp bị hút vào trong Cổn động đích bảng định cùng với luồng sáng trắng.

- Bạn đã bắt được [Lam nhãng lang].

Ian nhanh chóng chạy đi với cuộn giấy trong tay.

‘Mình lãng phí qua nhiều thời gian rồi. Nhiều người chơi chắc đã thành công trong nhiệm vụ chức nghiệp Triệu hồi sư.’

Cậu mặc kệ mọi người xung quanh nói gì, cậu chỉ quan tâm đến chức nghiệp ẩn mà mình sắp nhận được.

------------------------------------------------

Chào mọi người, mình đã trở lại sau một thời gian dài thi cử và chuẩn bị đi thực tập.

Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể vì qua Tết là bắt đầu đi thực tập, có thể sẽ không có nhiều thời gian.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm, và đừng quên ủng hộ mình thông qua Momo 0949889924 - LE HUYNH BA THANH

Ghi chú

[Lên trên]
Bắt đầu quá trình ngược đãi quái vật.
Bắt đầu quá trình ngược đãi quái vật.
[Lên trên]
Scrolls of Binding
Scrolls of Binding
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tks. ảnh ngáo vl ????????
Xem thêm
ok fine ko nói quá chứ tháng ra chap thì hết năm mới đuổi đc mawnha
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cố dịch tháng ra 2-3 mà tùy tình hình ????????
Xem thêm
@Puuruin: ok luôn tôi sẽ ngồi đây nhó
Xem thêm