Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 10 Chức nghiệp ẩn (3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,613 từ - Cập nhật:

“Ô, cậu trở về rồi à Ian.”

Kain chào đón Ian trở về với nụ cười ấm áp.

“Chuyện đó không dễ dàng cho lắm ha….Haha…”

Nói thực thì ngay cả Kain cũng không tin tưởng việc Ian có thể hoàn thành việc này và luôn chuẩn bị tinh thần nghe tin thất bại ngay khi cậu khi cậu trở về Hội.

Điều đó chỉ áp dụng với người chơi thường, Ian không phải số đó.

“Ừ, chuyện này chả dễ dàng chút nào, con sói cứng đầu đó…..”

Ian thực sự đã dành ra hơn tiếng để bắt nó nên lời cậu nói có vẻ ‘không sai’.

“Nhưng tôi cũng bắt được nó rồi nè.”

Ian liền lấy ra Cổn động đích bảng định với Lam nhãn lang bị phong ấn bên trong và đưa cho Kain.

“Hả? Cậu đã bắt được nó?”

“Phải, có vấn đề gì sao?”

Kain không tin vào tai mình và nhanh chóng kiểm tra cuộn giấy. Quả thật có một con Lam nhãn lang đang bị phong ấn trong đó. Mắt Kain đột nhiên phát sáng.

“Cậu là tân thủ phải không?”

“Đúng vậy.”

Ian lờ mờ đoán được lý do cho hành động kì quặc của Kain lúc này.

‘Đây dương như là một nhiệm vụ khó ăn cho một tân thủ cấp 10 thông thường.’

Tuy nhiên, cậu lại cho rằng lý do chính là do việc cậu hoàn thàn nhiệm vụ quá nhanh. Cậu không hề nhận ra rằng bản thân đã phá vỡ ‘mục tiêu chính’ của nhiệm vụ.

“Cậu đúng là thật khác biệt!”

Và sự tôn trọng đó hiện rõ trên mặt Kain,  đối với Ian thì cậu chỉ quan tâm đến chức nghiệp ẩn

“Vậy giờ thì tôi trở thành người Thuần hóa quái vật được chưa?”

Nhưng bất ngờ thây, Kain lại lắc đầu.

“Không, chức nghiệp Thuần hóa quái vật không còn phù hợp với cậu nữa.”

Dường như không chú ý đến sự hoang mang của Ian, ông ta tiếp tục nói, “Cậu có muốn bước đi trên con đường của một đại sư không?”

Và một thông báo hệ thống vang lên.

Ding-.

[Con đường của đại sư]

Kain, chủ Hội Triệu hồi sư bị ấn tượng bởi tài năng của bạn. Ông ấy muốn bạn hướng đến con đường trở thành một đại sư. Chấp nhận lời đề nghị và trở thành Thuần hóa đại sư.

Độ khó: -

Phần thưởng: trở thành một Triệu hồi sư (Thuần hóa đại sư)

- Bạn có muốn chấp nhận phần thưởng?

Ian trở nên kích động khi đọc tin nhắn.

‘Là nó-! Mình chưa từng nghe qua việc một nhiệm vụ chức nghiệp dẫn đến điều này.’

[Thuần hóa đại sư] chắc chắn là một chức nghiệp cao cấp hơn [Thuần hóa quái vật].

Nên không có lý gì mà do dự cả.

“Vâng, tôi muốn trở thành một đại sư.”

Kain trông rất vui kho nghe được điều này.

“Oh, như mong đợi! Tôi biết chắc chắn rằng cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi.”

Vừa dứt lời thì một luồng sáng trắng bao lấy Ian cùng với một bảng thông báo hệ thống xuất hiện.

- Bạn đã trở thành [Triệu hồi sư (Thuần hóa đại sư)]

- Chỉ số [Hữu nghị] đã được thêm vào.

- Chỉ số [Thuần phục kĩ thuật] đã được thêm vào.

- Chỉ số [Lãnh đạo] đã được thêm vào.

- Cửa sổ kĩ năng [Kĩ thuật triệu hồi cơ bản] Cấp 1 (Tiến độ 0%) đã được thêm vào.

- Bạn nhận được kĩ năng chủ động cơ bản [Triệu hồi (Giải trừ)]

- Bạn nhận được kĩ năng chủ động [Bộ hoạch][note29351].

- Bạn nhận được kĩ năng chủ động [Phong đích chúc phúc][note29352].

- Bạn nhận được kĩ năng chủ động [Bồi huấn cơ sở].

- Bạn là người đầu tiên trở thành [Thuần hóa đại sư], nhận được 500 Danh tiếng.

- Bạn đã tìm thấy chức nghiệp ẩn [Thuần hóa đại sư], chỉ số [Hữu nghị], [Thuần phục kĩ thuật] và [Lãnh đạo] tăng 30 điểm.

Ánh sáng dần tan đi trong khi Ian vẫn còn đang phấn khích. Cuối cùng thì cậu cũng đặt được bước chân đầu tiên trên con đường mới của mình.

“Con đường để trở thành [Thuần hóa đại sư] rất gian nan. Tuy nhiên, tôi có niềm tin rằng cậu sẽ làm được. Hãy cố gắng làm sống lại những huyền thoại về chúng ta.”

“Tôi sẽ làm được.”

Cậu liền kiểm tra chỉ số của mình.

[Ian]

Cấp 10: 0/3200 (0%)

Chủng tộc: nhân loại

Danh hiệu: Bậc thầy săn bắn

Danh tiếng: 500 (Nếu điểm danh vọng dưới 0, nó sẽ trở thành Tai tiếng)

STR: 45 (+0)

SPD: 77 (+0)

INT: 30 (+0)

STA: 35 (+0)

HP: 750 (+0)

Ma Thuật: 350 (+0)

….

Ian đang muốn chạy đi săn quái ngay và lập tức để kiểm tra.

Tuy vậy, trước khi đi săn thì cậu cần thu thập thông tin từ Kain hết mức có thể.

“Tôi phải dùng kĩ năng Bộ hoạch để bắt quái vật đúng không?”

Kain nhiệt tình trả lời, “Phải. Cậu giờ có thể bắt Lam nhãn lang mà không cần chỉ số [Hữu nghị], nên cậu có thể nhận được một phần thưởng khi bắt những con quái vật. Mà không sao, tôi sẽ cho cậu vài chỉ dẫn.”

“Cảm ơn ngài.”

Kain lại tiếp tục: “Một con quái càng yếu thì càng dễ thu phục. Cậu hẳn đã nhận ra điều này rồi phải không?”

“Vâng.”

“Nhưng còn một thứ quan trọng hơn là làm suy giảm sức mạnh của con quái.” Ian chăm chú lắng nghe.

“Đó chính là độ Hảo hữu.”

“Có phải ngài nói đến độ hảo hữu với con quái mà ta sẽ bắt phải không?”

Kain gật đầu “Đúng vậy.”

Nhưng Ian vẫn còn vài câu hỏi.

“Liệu tôi có nên tăng độ hảo cảm thay vì chiến đấu với nó không?”

Ừ thì câu hỏi này kiểu gì cũng sẽ ra bởi việc đánh nhau với con quái sẽ làm ảnh hưởng xấu đến tiến trình tăng độ hảo cảm.

“Một câu hỏi hay.”

Kain dừng lại một chút để lấy hơi và nói tiếp.

“Chiến thuật tốt nhất để bắt quái vật là dưa trên đặc tính của nó. Tuy nhiên, cách thông dụng nhất là làm cho nó công nhận sức mạnh của Triệu hồi sư thông qua một trận chiến và sau đó trở thành bạn với nó bằng việc cho ăn và chăm sóc nó. Không thì sẽ rất là khó để tăng độ hảm cảm với con quái nếu như nó không công nhận sức mạnh của cậu.”

Và điều này hoàn tòan hợp lý.

“À, có trường hợp ngoại lê.”

“Một ngoại lệ?”

“Trong trường hợp nhưng con quái non thì dễ làm bạn với nó hơn mà không cần phải đấu với nó. Nhưng dĩ nhiên tất cả vẫn phụ thuộc vào con quái.”

Ian tập trung cao độ và cố găng ghi nhớ tất cả những điều mà Kain nói.

“Thông thường thì độ hảo cảm với con quái cậu muốn bắt càng cao, cậu sẽ dễ dàng bắt đó nó.”

“Vậ chiến thuật tăng độ hảo cảm vẫn rất quan trọng.”

“Phải.”

Ian đặt ra một câu hỏi khác. “ Vậy có giới hạn cho số lượng quái vật bắt được không?”

“Một câu hỏi hay nữa.” Kain tiếp tục giải thích, “Cậu có thể bất bao nhiêu cũng được, nhưng cậu chỉ có thể đem theo một số lượng quái vật nhất định bên mình.”

Mặt Ian như đứa nhóc 3 tuổi nghe giảng về cơ lý thuyết, Kain chỉ mỉm cười trìu mến và giảng giải ra:

“Khi một Triệu hồi sư bắt giữ một con quái vật, một hình xăm nhỏ cũng sẽ xuất hiện trên tay cậu ta. Con quái vật bị phong ấn trong hình xăm đó và Triệu hồi sư có thể triệu hồi hoặc giải trừ bất kì những con quái vật mà cậu đã bắt được.”

Ian thầm phàn nàn. ‘Triệu hồi sư có quá nhiều thứ để học.’

So với một Cung thủ, chức nghiệp này có rất nhiều thứ để tìm hiểu và khám phá, có lẽ vì nó là chức nghiệp ẩn chăng? Nhưng Ian chỉ nói vậy thôi, chứ thật sự thì cậu đang vui sướng vì chức nghiệp mới rất phức tạp, phải suy nghĩ nhiều và nó cực kì phù hợp với hong cách chơi của cậu. Sau cùng thì thứ gì phức tạp quá thì phải đi học về nó để hiểu nó.

“Nhưng nếu chỉ số Lãnh đạo không đủ thì cậu không thể bắt thêm quái vật. Cổn động đích bảng định sẽ là vị cứu tinh lúc đó.”

Kinh nghiệm chơi game lâu năm giúp Ian nhanh chóng nắm bắt vấn đề này.

“Vậy chỉ số Lãnh đạo càng cao thì tôi có thể bắt được và sử dụng nhiều quái vật.”

“Đúng vậy.”

“Và tôi cần mang theo Cổn động đích bảng định trong trường hợp một con quái vật ‘ngon nghẻ’ xuất hiện nhưng tôi đã chạm đến giới hạn điểm Lãnh đạo.”

Kain vỗ tay hào hứng, “Chính xác, cậu ắt hẳn là người ccược chọn để trở thành Triệu hồi sư.”

Ian hỏi thêm một vài câu hỏi nữa để hiểu rõ.’Dù mình vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng thời gian không cho phép mình làm vậy.’

Ian nhanh chóng rời khỏi Hội và mỉm cười tự tin. “Đến lúc bắt một con thú cưng đầu tiên!”

Ghi chú

[Lên trên]
Bắt giữ
Bắt giữ
[Lên trên]
Blessing of the Wind
Blessing of the Wind
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks. đi bắt pet
Xem thêm
Cái chức nghiệp nó giống hệt như chơi pokemon
Xem thêm
ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Xem thêm