Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 11 Chức nghiệp ẩn (4)

1 Bình luận - Độ dài: 1,609 từ - Cập nhật:

Chương 11. Chức  nghiệp ẩn (4)

Lim Eunyeong là một phóng viên bận rộn của nhà đài YTBC, một nhà đài chuyên về các trò chơi thực tế ảo.

Công việc chính của cô ấy là tìm kiếm nội dung cho nhà đài YTBC như người chơi đang trong một nhiệm vụ thú vị hay đi đến những địa điểm xảy ra các trận chiến lớn.

Và chỉ mới hôm qua thôi, một tựa game đang làm mưa làm gió trong cộng đồng thực tế ảo là Kailan đã ra mắt bản đại cập nhật nên cô lại càng bận rộn hơn.

“Ah, mình cần kiếm một tin bom tấn gì đó cho sếp và thế là mình sẽ rảnh và chơi game cả tuần…”

Eunyeong cũng là một fan chính hiệu của Kailan và nhân vật trong game của cô tên là Lucia.

“Liệu đã có ai nhận được chức nghiệp mới nào chưa nhỉ?” , Eunyeong tự hỏi bản thân.

Cô ấy là một tu sĩ Lv.65 và cô cũng chả phải thuộc hàng cộm cán gì nhưng dẫu vậy thì cấp độ đó cũng khá là cao. Nhưng hiện tại, cô đang có mặt tại khu vực Lòng chảo Kairon: một địa điểm săn bắn với những con sói dao động từ Lv.10~15. Lucia hứng thú nhìn những tân thủ đang săn sói.

“Chắc chắn là đã có một người chơi nhận được một trong ba chức nghiệp mới. Mình phải túm hắn ta mới được!”

Bản cập nhật của Kailan mang đến nhiều nội dung mới nhưng thứ mà người chơi hứng thú nhất là 3 chức nghiệp mới. Euyeong rất là muốn thu thập thông tin về ba chức nghiệp mới đó sớm hơn những người khác rồi gửi nó cho sếp và cuối cùng, rảng rỗi mà chơi game cả tuần.

“Sao mọi người tập trung đằng kia đông vậy ta?”

Lucia nhìn thấy một đám đông tân thủ đằng xa, không một chút chần chừ, cô nhanh chóng lại đó. Tại đó đang có một vài người chơi đang quần một con Xích lang trong khi mọi người đứng xem họ. Lucia đi lại một người đứng gần đó.

“Ừm anh gì ơi, mấy người họ đang làm gì vậy?”

“À, trong đám bọn họ có một Triệu hồi sư. Đám đó quần vậy được một lúc rồi, chắc là kéo máu con Xích lang rồi bắt nó, tôi cũng tò mò không biết kết quả phải vậy không.”

Theo như thông tin anh ta nói, nhóm người đó không tấn công dồn dập mà kéo máu con xích lang từng chút một. Lucia đánh hơi thấy một tin sốt dẻo và cô quyết định đứng tại đó và quan sát quá trình.

‘Mình nên đến phỏng vấn anh ta sau khi anh ta thành công.’

Trong đám đông khán giả có bóng dáng của Ian. Cậu đã nhanh chóng đi đến đây để bắt một con Xích lang ngay khi nhận đực chức nghiệp để giống nhưu video giới thiệu chức nghiệp Triệu hồi sư và cũng vì Xích lang là loài yếu nhất trong tất cả các loài quái hạng Độc nhất nên cậu chọn nó đầu tiên.

‘Có vẻ như có ai đó đã đến đây trước mình.’

Ian cảm thấy hụt hẵng vì nhiệm vụ chức nghiệp ẩn làm cậu chậm hơn người chơi khác trong việc nhận được chức nghiệp mới.

‘Xem cậu bắt nó như thế nào.’

Tổ đội đó kéo máu con quái một cách nhanh chóng và một Triệu hồi sư cố gắng bắt nó.

‘Dù cấp thấp nhưng nó thuộc hàng Độc nhất, dễ gì mà bắt nó một cách dễ dàng như vậy chứ.’

Ian hiếu kì nhìn luồng sáng trắng bao quanh con Xích lang.

‘Như mình dự đoán.’ Và Triệu hồi sư đó thất bại.

Đột nhiên con Xích lang nhảy dựng lên

À úuuuuuuuu-.

“Hả?”

“Đừng để mất dấu nó, nhanh đuổi theo.”

Những thành viên tổ đội xám mặt đi khi gặp tình huống bắt ngòư này. Con Xích lang chạy thục mạng và tổ đội mất dấu nó. Ian lắc đầu ngao ngán.

‘Đặc tính của Xích lang là sẽ chạy đi khi mạng sống nó gặp nguy và sẽ rất là khó để tìm thấy nó lại.’

Ian cũng có ước mơ con quái vật đầu tiên mà cậu bắt được là một con quái cấp cao, nhưng suy đi nghĩ lại thì việc bắt một con quái cấp thấp lần đầu tiên và sẽ nghiên cứu để bắt những con quái hiếm cấp cao hơn sau này.

‘Ở đây chỉ có sói và sói, mình nên thực hành với đám này trước.’

Bản năng nghiên cứu của Ian trỗi dậy, cậu nhanh chóng chạy đi kiểm nghiệm.

‘MÌnh sẽ bắt đươc bao nhiêu con sói với chỉ số Lãnh đạo của mình nhỉ?’

Cậu có thể thả đi những con quái vật mà cậu đã bắt thế nên là, cậu sẽ thoải mái mà nghiên cứu. Ian nhanh chóng xácc định con quái cậu sẽ bắt, cậu giương cung vào nó và Piiiing-!

Một âm thanh xuyên thấu khkông khí và con sói bay màu.

- Bạn đã tiêu diệt [Sói]. Nhận 45EP.

“Hây da…”

Ian thử lại một lần nữa, lần này cậu nhắm đến chân nó. Nhưng kết quả vẫn nhưu cũ.

- Bạn đã tiêu diệt [Sói]. Nhận 45EP.

Ian đặt cung lên lưng và xắn tay áo lên. Cậu chạy đến chỗ một con Sói gần đó.

- Bạn đã bắt được một con [Sói].

Sói là quái cấp thường nên việc bắt nó cực kì dễ dàng. Ian chỉ sử dụng chân tay một chút và đã bắt giữ nó thành công.

“Xong một em.”

Ian kiểm tra thông tin con sói.

[Sói]

Cấp: 12

Loại: quái hoang dã

Hạng: Thường

Tính cách: Nhút nhát

- Không thể tiến hóa

Lực chiến: 23

Lực phòng thủ: 12

Tốc độ: 19

Trí tuệ: 8

HP: 75/75

Một con sói thường thấy ở đồng cỏ. Sở hữu đôi chân nhanh nhẹn và hàm răng sắc bén.

“Haha, ngay cả quái cũng có tính cách cơ luôn. Mà con này tính nhút nhát nhỉ.” Ian cười lên thích thú.

Cậu tiếp tục bắt tất cả những con sói xung quanh.

- Bạn đã bắt được một con [Sói]

….

- Bạn đã bắt được một con [Sói].

Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến con thứ 9, một dòng thông báo mới hiện lên.

- Điểm Lãnh đạo của bạn không đủ để bắt thêm một con Sói.

Ian liền tiêu diệt con Sói mà không hề do dự.

“Mình đã bắt được 8 con tổng cộng. Điểm lãnh đạo của mình là 40, có nghĩa là mỗi con Sói tốn 5 điểm Lãnh đạo nhỉ?”

Thật ra thì nếu không nhờ 30 điểm cộng thêm vào chỉ số Lãnh đạo từ việc nhận được chức nghiệp ẩn thì cậu chỉ có thể bắt được 2 con là cùng.

Ian thu thập thông tin cần thiết và thả tất cả những con Sói mà cậu đã bắt.

“Sau tất cả, mình không cần 8 con Sói. Mình chỉ cần giữ 1 hoặc 2 con và để cả đám còn lại đi.”

Ian kiểm tra chỉ số Lãnh đạo đã đạt mức yêu cầu và cậu liền nghĩ đến việc bắt Hùng xám Asiatic làm con thú cưng đầu tiên. Cấp độ trung bình của nó là 35 và cậu nhận định rằng cậu có thể bắt được ít nhất một con với điểm Lãnh đạo hiện có.

Và một vấn đề hiện lên sau khi cậu thả đi con thứ 3.

‘Hử? Sao cùng cấp mà chỉ số con này cao hơn mấy con trước nhỉ?’

Ian liền nhìn vào bảng chỉ số của nó.

[Sói nhanh nhẹn]

Cấp: 12

Loại: quái hoang dã

Hạng: Thường

Tính cách: Lươn lẹo

- Không thể tiến hóa

Lực chiến: 25

Lực phòng thủ: 13

Tốc độ: 24

Trí tuệ: 10

HP: 75/75

Một con sói thường thấy ở đồng cỏ. Sở hữu đôi chân nhanh nhẹn và hàm răng sắc bén.

….

“Sói nhanh nhẹn hử? Ngay cả tên cũng khác biệt.”

Ian so sáng chỉ số của nó với đám còn lại và cười toe toét.

‘Ô hô, hóa ra quái vật cùng cấp cùng chủng nhưng lại khác nhau về chỉ số!’

Đây là một khám phá mới mẻ.

‘Như những người chơi Kailan có chỉ số khác biệt, tất cả quái vật đều có chỉ số khác nhau. Hơn thế nữa, có những con có chỉ số nổi trội hơn tất cả.’

Sói nhanh nhẹn là ví dụ điển hình.

‘Được thôi, tìm con sói chất nhất ở Lòng chảo Kairon nào!’

Ian tự hỏi bản thân rằng chỉ số của những con quái cùng cấp có thể chênh lệch đến mức nào. Bản năng nghiên cứu của cậu lại bật lên

“Mình sẽ bắt cà thả đến khi tìm được con mạnh nhất.”

Ian bắt đầu một hướng đi khác. “Mình sẽ dành cả ngày hôm nay để bắt sói.”

Và quá trình nghiên cứu của Ian bắt đầu.

--------------------------------

Chào các bạn, đây là chương cuối năm nay. Trước tiên thì xin lỗi các bạn vì lịch truyện mình đăng thất thường và có những chỗ dịch chưa được hay lắm. Và mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ bản dịch của mình.

Cuối cùng thì chúc các bạn năm mới bình an, an toàn bên gia đình và người thân.

Staying strong and staying alive, my comrades. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận